Khánh Ly
17-10-2013, 00:32
Hôm thứ 2 vừa rồi do chủ quan chỉ khóa mỗi cổ và lại để ví, giấy tờ trong cốp xe nên trộm đã dắt luôn xe của em đi ạ. Mọi người chú ý nếu ai chỉ có khóa cổ nên cẩn thận mua thêm khóa càng hoặc khóa bánh xe vào kẻo mất như em ạ! :( Đây là video quay lại cảnh trộm đã lấy xe như thế nào ạ!
http://youtu.be/y2cBSM4xAh0
Đại Minh
30-10-2015, 22:04
Cách đây 2 năm, tôi bị mất chiếc xe máy Honda Airblade trong một lần bất cẩn không để ý xe khi vào tiệm ảnh cưới. Trớ trêu thay, toàn bộ giấy tờ xe, giấy tờ tuỳ thân và tiền bạc trong ví tôi đều để trong cốp xe. Không chỉ là một tài sản lớn mà với tôi chiếc xe còn như người bạn đồng hành, nhiều khi tôi còn vỗ về chiếc xe, cảm ơn nó đã đồng hành cùng tôi mỗi ngày, vì thế khi mất chiếc xe, tôi rất buồn và chán nản. "Giá mà lúc ấy mình cẩn thận hơn?" "Tại sao cái số của mình lại bị mất xe thế nhỉ?". Các câu hỏi giá như, tại sao liên tục bủa vây lấy tôi sau khoảng thời gian mất xe."Thời gian là thầy thuốc vĩ đại nhất trên đời", rồi sau đó tôi cũng nguôi ngoai dần đi nỗi buồn mất chiếc xe luôn gắn bó với tôi mỗi ngày. Trên diễn đàn có một chữ ký hay mà tôi rất thích:
" Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì"
Tôi nghĩ rằng, trong mọi việc thì lòng tin và sự kiên trì đều là những yếu tố quyết định tạo nên thành công của sự việc. Quan trọng bạn tin thế nào và kiên trì đến đâu. Thực sự trong thâm tâm của tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày chiếc xe máy sẽ quay trở về với tôi. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, đang lưu thông lưu thông trên đường là tôi đều chú ý đến biển những chiếc xe Airblade màu trắng, nó dường như được tôi luyện tập thành một phản xạ. Cứ thoáng thấy bóng xe Airblade là tôi lại hi vọng rồi lại thất vọng.
26 tết âm lịch 2015, khi đi trên đường Võ Văn Kiệt về phía sân bay Nội Bài, thấy thoáng thấy bóng xe Airblade trắng, theo phản xạ tôi nhìn ngay biển số xe rồi reo lên: " Mẹ ơi, xe của con". Rồi tôi tăng ga đuổi theo đuổi theo chiếc xe máy đang lao vun vút trong dòng người hối hả về quê ăn tết. Đuổi theo gần được thì gặp trạm thu phí Nội Bài, oái oăm thay lúc đó tôi thì đi ô tô, mà ô tô thì phải mua vé, còn xe máy thì được qua luôn. Còn nước còn tát, mẹ tôi nhảy xuống vẫy nhờ xe máy đuổi theo. Một cậu xe máy tốt bụng dừng lại cho mẹ tôi lên đuổi theo. Dừng xe mua vé mà lòng bồn chồn, không biết việc sẽ ra sao. Qua được trạm soát vé tôi đi lên thì thấy mẹ tôi đang thất thểu đi bộ. Đi được qua trạm soát vé thì có một trạm cảnh sát giao thông, cậu thanh niên kia bảo mẹ tôi xuống kẻo công an bắt cậu ấy. Đi lên đuổi theo thì cũng chẳng biết đường nào mà đuổi vì khoảng 500m nữa là đường sẽ chia làm ba ngã rẽ. Quả đúng là số không lấy được xe hôm ấy. Lòng buồn một chút, nhưng tôi lại càng vững tin rằng tôi sẽ tìm thấy được xe. Bởi vì dự đoán của tôi là đúng khi chiếc xe máy không bị đổi biển số giả, vì bọn trộm bán được xe có giấy tờ đi kèm.
Ngày 10/08/2015, tôi đèo cậu em đi nộp hồ sơ vào trường TNMT, ngồi uống nước ngoài cổng trường suy nghĩ về cái việc xét tuyển đại học khó hơn đánh chứng khoán năm nay, linh tính thế nào tôi lại đứng dậy chạy vào gọi cậu em đừng nộp vào trường này nữa mà về nộp vào trường MDC gần nhà mặc dù trường cao hơn nhưng tôi tin là sẽ đỗ sau khi so xét lại các thông số. Hai anh em vừa đi trên đường một đoạn thì một chiếc Airblade trắng vọt lên đi trước mặt. Nhìn biển số xe, định thần mất mấy giây tôi mới nhận ra đó chính là xe của mình. Chặn được chiếc xe máy lại để nói chuyện thì cậu thanh niên kia tăng ga bỏ chạy. Tôi ngay lập tức cũng đuổi theo, được khoảng 2km thì cậu thanh niên dừng xe tạt vào một hiệu sửa chữa xe máy gọi người ra. Tôi xuống xe chào hỏi anh chủ quán và trình bày chiếc xe bị mất cũng như tường tận thông tin trên giấy đăng ký xe máy. Anh chủ quán là một người hiền lành không may bị mua phải chiếc xe gian nên anh đề nghị đưa tôi đến chỗ mà anh mua bán xe ở MĐ. Tôi cũng gọi ngay cho bố đến giải quyết vụ việc cùng tôi. Đến nơi, tôi mới biết chiếc xe này sau khi qua 3 cầu mới đến tay anh thợ sửa xe máy kia. Sau một hồi thoả thuận, khi chốt được phương án lấy xe về tôi liền gọi ngay cho Thầy:
-Alo.
- Con chào Thầy. Con tìm thấy xe máy của con rồi Thầy ạ.
- Ồ tốt quá, chúc mừng con.
- ......
-
Thầy ân cần hỏi han về tình hình rồi lại chúc mừng tôi, lấy được xe là tốt rồi.
Chiếc xe còn được bảo dưỡng tốt, còn tình trạng như lúc bị mất. Cậu em quay sang bảo tôi : " Em tâm niệm xin Thầy trợ giúp ngay lúc đến đây đấy - Anh cũng thế mà". Quả thật mọi việc rất thuận lợi.
http://i1306.photobucket.com/albums/s572/dailymode/Mobile%20Uploads/image_zps0hruut57.jpeg (http://s1306.photobucket.com/user/dailymode/media/Mobile%20Uploads/image_zps0hruut57.jpeg.html)
Chiếc xe mà tôi đã tìm lại được
Về đến nhà dựng xe xong xuôi tôi vỗ về chiếc xe: " Chào mừng mày đã về với tao".
Sự việc diễn ra quả như một điều kì diệu với tôi, quả là có duyên, nhưng nếu không có lòng tin và sự kiên trì thì chắc việc này không thể xảy ra với tôi được.
Khi viết những dòng này tôi lại nhớ đến câu nói của anh công an khi tôi khai báo mất xe: " Mất cả giấy tờ thế này thì coi như em mất trắng cả rồi!" :).
Trái tim dũng cảm
02-11-2015, 07:50
Chúc mừng Đại Minh với niềm vui tuyệt vời này!!!
Và càng ngày càng thấy sức mạnh của niềm tin, suy nghĩ lớn đến nhường nào....
Cả nhà chắc sắp được "ăn khao xe mới" của em nhỉ :)
Chúc mừng Đại Minh nhé!
Quả đúng là
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
KIM.H.GIANG
06-11-2015, 07:51
Nhà mình có thể mua khóa chống trộm của Viettel sản xuất mà. Nó định vị được lịch trình của xe và xe đang thất lạc ở đâu, mình có thể khóa xe từ xa bằng điện thoại của mình, Giá cũng không quá đắt. Khi xuống xe mình dùng điện thoại mở chế độ khóa xe chống trộm, có mọi vấn đề liên quan đến xe thì sẽ có tin nhắn báo đến máy điện thoại của mình. Bộ chống trộm ấy có được lắp vào bên trong của xe, có sử dụng sim được và tích hợp với điện thoại cá nhân.
Ly ah, chia buồn với em nhé, đúng là nhiều khi chỉ là do bất cẩn mà gặp chuyện không may..
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.