Đăng nhập

View Full Version : Chữa bệnh bằng vòng gỗ hóa thạch



Hoasentrang
08-10-2013, 20:58
Hôm trước đọc bài của bạn theoThầy, thấy những điều mình cảm nhận khá đúng, nhưng chưa bao giờ tôi dùng vòng để chữa bệnh 1 cách nghiêm túc. Có đôi lần con sốt, tôi có dùng vòng để hạ sốt, đau bụng cũng dùng vòng để chữa. Nhưng chưa khi nào để vòng hóa thành 1 linh pháp chữa bệnh. Đúng là mấy hôm nay tôi có triệu trứng viêm tiết niệu, tiểu buốt, khó chịu, da khô. Tôi đang quyết tâm tự chữa bệnh cho bản thân, nếu không được sẽ nhờ sự hỗ trợ của các bạn trong lớp.
Đọc thông tin, hình dung ra các bộ phận cơ thể theo vị trí hình vẽ giải phẫu cơ thể người. Tôi bắt đầu quá trình chữa bệnh. Tôi để chiếc vòng tại khu vực bàng quang, tôi dự đoán có thể đây chính là nguyên nhân, có thể vi khuẩn đã xâm nhập vào đường tiết niệu. Tôi tâm niệm xin HV Lệnh bài giúp đỡ trong quá trình chữa bệnh. Tôi cũng tâm niệm chiếc vòng biến thành một linh pháp để chữa bệnh cho thực thể. Tuy nói vậy, tôi cũng không dám tin lời tâm niệm của mình có hiệu lực, bởi tôi chưa tự tin lắm khi dùng linh pháp. Bỗng nhiên, tôi thấy chiếc vòng chuyển động. Tôi thực sự không tin vào cảm nhận của mình, theo quán tính, tôi bèn đặt tay lên chiếc vòng. Hóa ra nó vẫn nằm yên, nhưng rõ ràng tôi cảm thấy nó chuyển động. Tôi nhận ra, phần linh của chiếc vòng đang chuyển động, và tôi may mắn khi cảm nhận được điều đó. Tôi bỗng thấy vùng bụng hơi buốt lạnh, dường như có những vòng xoáy liti đang chuyển động trong ổ bụng tôi. Tôi tâm niệm xin khắc phục nhược điểm bản thể và loại bỏ các vi khuẩn xâm nhập ở đường tiết niệu, tán sỏi và dị vật. Một lúc thì bụng tôi không sôi lên nữa, cảm giác nóng lăn tăn dễ chịu. Khoảng 10 phút sau, tôi cảm giác bình thường, chiếc vòng cũng không còn nóng ran lên như trước nữa. Tôi kết thúc buổi chữa đầu tiên và chờ đợi kết quả. Thực sự tôi cũng chỉ dám hy vọng, bệnh giảm dần đi, để việc đi vệ sinh đỡ khổ sở. Tuy nhiên, kết quả thực sự khiến tôi bất ngờ, tôi đã trở nên hoàn toàn bình thường. Tôi theo dõi cả ngày hôm nay và thấy rất khả quan, nước tiểu trong, và không có cảm giác khó chịu như mấy hôm trước.
Quả thực viết về điều này rất ngại vì cũng tế nhị, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ lên đây cho các bạn cùng tham khảo. Đúng là Thầy đã cho chúng ta nhiều món quà vô giá mà chúng ta không biết hết những tác dụng của nó. Đọc bài thơ của Thầy mà thấy thật xấu hổ. ..
Còn bạn, bạn đã khám phá ra những điều kỳ diệu nào từ chiếc vòng này, chiếc vòng
chỉ có của ông Thầy dạy KHÍ CÔNG TÂM LINH.

Chiếc vòng quý của tôi

http://farm8.staticflickr.com/7408/10155233756_1f10597b1a_z.jpg