PDA

View Full Version : Kết Quả Mới



Chí Tâm
06-10-2013, 18:48
Trước lúc gặp thầy e có bệnh co cái ống trong bụng bên phải, mỗi lần mà ho mạnh là hay bị thắt lại, phải duỗi thẳng người ra sau, căng cái bụng lên thì mới hết. Khi gặp thầy 2 ngày, em chỉ thích gặp thầy vậy thôi chứ không có ý định là sẽ nhờ thầy chữa bệnh vì em thấy bệnh em cũng chẳng có gì nghiêm trọng, với lại có ý nghĩ là cái gì tự mình cố gắng thì mới biết quý trọng ( tại sống tự lập từ nhỏ nên ngại nhờ vã lắm, thấy mình không có làm được gì cho thầy ngoài mấy tin nhắn nên..., nợ nần thầy nhiều quá rồi nên mới nói với thầy là mốt ra bảo vệ thầy để trả nợ ). Nên lúc chị ntl06 hỏi có nhờ thầy giúp gì không thì mình trả lời không có. Vậy mà sau khi thầy về, qua hôm sau tập thấy ra đờm nhiều lắm nên cứ ho mãi, ho muốn lòi gan phèo phổi luôn, ho đến nỗi cảm nhận được cái ống chính giữa ngực luôn vậy mà không bị thắt bụng như lúc trước. Lúc đó chưa có tin, nghĩ là chắc hên. Haha tại vì e thấy e không có nói bệnh gì, e cũng đâu có thấy thầy chưởng như trong phim đâu, e thấy thầy ngồi kể chuyện, đọc thơ không à. Những ngày tập sau cũng như vậy mà cũng không bị. E thấy hơi hết hồn với bất ngờ nữa, cái này không có trong phim, cũng chưa thấy bao giờ.
Hiện tại bây giờ e thấy mình như được đã thông kinh mạch vậy đó, khi tập không có bị tắc chỗ này chỗ kia, lúc cảm nhận được lúc không nữa mà hầu như thấy khí bao vây mình, thấy vòng khí chạy trên đầu, 2 cổ tay và chân. Bây giờ cho dù không phải đang ngồi tập, chỉ cần trong đầu nghĩ đến nơi nào trên cơ thể là cảm nhận có gì chạy ở đó. Đặc biệt e thấy thoáng thoáng 1 vài hình ảnh như vòng khí, rồi ngồi trong 1 cái vòng tròn màu đỏ, có khí xoáy từ đất lên khắp người. Trong lúc thiền có lúc ngồi giống như vô giác thì nghe có giọng nói nhưng mà lúc đó giật mình cái không nghe gì, cứ như vậy 2 3 lần mà không biết có bị ảo giác hay tự kỉ không nữa. Haha tại e hay bị tự kỉ lắm, có lúc nằm mơ thấy e ngồi tập Đan điền công mà e đã biết gì đâu mà tập, rồi thấy thầy xoa đầu cười nữa, có khi còn nghe bên tai như đang nói chuyện với ai mà không có thấy mặt