Đăng nhập

View Full Version : Lần đầu tôi được gặp thầy Nguyệt Quang Tử



Thien Nghia
17-09-2013, 10:21
Con xin kính chào thầy NQT, các anh chị em trong gia đình KCTL, từ tp.HCM con trở ra ngoài bắc với bao tâm sự ngổn ngang, từ công việc cho tới việc lập gia đình con đều gặp bế tắc. Con trở ra ngoài bắc, ngoài việc đi xem bói và cúng lễ ở các nơi, cũng mong tìm cho mình một công việc mới nhưng tất cả mọi điều con mọng muốn đều không đạt được, trong lúc buồn bã và chán nản, con đã được gặp thầy. con nhớ đó là vào một buổi tối, khi con tới với một tâm trạng rất buồn, con đã được gạp thầy, lúc đó khoảng 7h tối, khi con cất lời chào:"con chào thầy, con đến nhờ thầy giup đỡ", lúc đó thầy nói rất nghiêm khắc làm con rât run. Thầy hỏi :" đến có việc gì sao ko gọi điện thoại, người yếu thế này thì làm sao mà giúp được", sau đó con trình bầy, con ở tp.HCM mới ra nên tới muộn, nên ko gọi cho thầy. sau đó thầy đã quan tâm làm con rất xúc động. Thầy hỏi tối nay con ngủ đâu và dặn con cố gắng luyện tập, nếu có chuyện gi xẩy ra cứ điện thoại cho thầy bất kể ngày đêm, khi chào thầy ra về trong lòng con tràn ngập niềm vui, con xin cảm ơn thầy đã giúp đỡ con trên con đường tu luyện.
Sau khi tập luyện được hơn 4 tháng, con đã mạnh khoẻ, bệnh tật đã không còn, công ơn của Thầy con không biết lấy gì đền đáp. Con xin kính chúc thầy mạnh khoẻ để lãnh đạo gia đình khí công tâm linh dìu dắt chúng con đi trên con đương chính đạo, chúc tất cả các anh chị em trong gia đình KCTL mạnh khoẻ và tiến bộ trong luyện tập.