Đăng nhập

View Full Version : Thư gửi THẦY từ Ninh Bình!



Nganpham
17-09-2013, 20:37
Kính chào Thầy và gia đình KCTL!
Kính thưa Thầy và cả nhà sáng chủ nhật vừa qua trong tâm trạng vui vẻ mình đã viết thư để tâm sự với thầy! Và sau bao nhiêu giờ mòn mỏi chờ mong (dù biết thầy nhiều việc nhưng cứ lúc nào rảnh là mình lại mở hòm thư ra kiểm tra xem có tin gì từ thầy chưa) và hôm này thì thầy đã nhắn cho mình "Con đăng thư này lên Diễn đàn đi". Mình vui quá tim cứ đập loạn xạ lên vẫn biết theo y học cổ truyền vui quá hại tim. Hi, Mình xin đăng lại bứcthư chia sẻ niềm vui với mọi người *cho tim đập chậm lại*.

Con Nganpham kính chào thầy!
Từ lâu con đã muốn viết thư để cảm ơn thầy nhưng công việc bận rộn lại hơi tự ti một chút (vì là khách, thời gian tu luyện lại ít), nhưng hôm nay khi đọc bài của bác Trần Kim Cương ở Ninh Bình, 1 người đồng hương chưa gặp mặt và cũng đang sinh sống ở quê hương, con đã có đòn bẩy để viết thư tâm sự với thầy.
Thưa thầy, con biết đến diễn đàn cũng tình cờ nhưng khi đọc kĩ và nghiên cứu các bài viết trên diễn đàn thì con có ý định nghiêm túc trong việc luyện tập. Con bắt đầu luyện tập từ tháng 3 năm 2013, mới đầu thì con chỉ ngồi được bán già và cảm nhận chưa được nhiều chỉ nhận biết được có trận khí và một ít khí xoáy trong người. Đợt nghỉ lễ 30/4 con may mắn được tham gia chuyến dã ngoại đến Côn Sơn Kiếp Bạc cùng gia đình KCTL. Biết mình học dốt nên con rất chăm chú luyện tập và hay đi ở gần thầy để được hưởng chút ít năng lượng từ thây (các ac bảo thê).
Chuyến đi quả thật là một mốc quan trong trong con đường tu luyện của con vì sau đó các cảm nhận của con rõ nét hơn hẳn, từ đó con bắt đầu chuyển sang ngồi hẳn kiết già. Mẹ con sau chuyến đi về đã rất tin tưởng vào thầy, vào KCTL nên cùng con hướng dẫn cho bố và bước đầu là các gì trong gia đình, mẹ bố và mọi người chưa biết vào mạng nên con thường xuyên trao đổi về việc luyện tập và công dụng cuả KCTL, kể cho bố mẹ nghe các câu chuyện trên diễn đàn nên niềm tin cả nhà vẫn giữ vững. Con và bố mẹ luyện tâp ngày thường 2 lần bài TKKT và TIÊU VẠN BỆNH, ngày t7, cn thì con luyện thêm bài hộ não và hộ tâm. Vì là giai đoạn đầu nên con chưa dám tập thêm các bài khác.
Con và bố mẹ đều thấy tinh thần thoải mái, cuộc sống nhẹ nhàng và thích giao du gặp gỡ mọi người hơn, buổi tối ngủ ngon giấc, chân bố và mẹ con khi trước hay đau khớp mà khi luyện các bài của thầy tần suất đau giảm hẳn gần như mất. Các bệnh thông thường cảm cúm thì không còn, mỗi khi có triệu chứng là buổi tối gia đình con lại xin thầy và các vị bề trên chữa trị với niềm tin tuyệt đối là khỏi bệnh. Con đã giới thiệu KCTL với một số người ở cơ quan và hướng dẫn mọi người luyện tập, tất cả đều có tín hiệu rất tốt như ngủ ngon hơn.
Riêng con thấy đầu óc thông thái hơn hẳn, khả năng tập trung khi làm bất kì việc gì đều rất cao, trí nhớ tăng cường, cảm thấy có ham muốn học hỏi khám phá tìm hiểu mọi thứ. 3 tháng trở lại đây con đã thôi không ăn thịt cá, lúc đầu do muốn tốt cho luyện tập về sau thì thấy không còn muốn ăn vậy mà mọi người lâu không gặp con đều bảo con beó tốt ra. Con cảm thấy trong con như có dòng chảy của sức sống mới lúc nào cũng tràn đầy nằng lượng mà con không biết dùng từ nào hơn từ kì diệu, rất kì diệu. Những bài viết của thầy như sáng tỏ trong con hơn bằng thực tiễn luyện tập: đó là bộ não có hàng tỉ neuron thần kinh nhưng bình thường thì hoạt động rất ít còn lại ở trong trạng thái ngủ, các bài luyện của thầy đã đánh thức những neuron này dạy hoạt động, kích thích các tiềm năng trong con giờ con có thể làm được một số việc mà trước đó trước đó mình không làm được hoặc nghĩ không thể làm được.
Con có ít băn khoăn hỏi thầy không biết mức năng lượng của con đã có thể chữa bệnh cho mọi người được chưa (theo như cảm nhận của con thì con thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh)? Và nếu được rồi thì thầy có thể hướng dẫn cho con được không? Con rất muốn làm gì đó như sự đền ơn và ngưỡng mộ Thầy. Mà thưa Thầy con được biết thầy mở lớp linh tâm hội tụ cho các cháu con các anh chị học trò, con xin phép thầy...cho con tham gia.....học được không ạ? Con năm nay mới 25 tuổi và con rất muốn học hỏi. Hi nếu không được thì Thầy đừng giận con nhé con còn trẻ suy nghĩ có thể hơi bồng bột...

Cuối thư con chân thành cám ơn thầy và kính chúc thầy nhiều sức khỏe (câu này con nói nhiều lần rồi nhưng lần nào con cũng thấy mới và rạo rực như lần đầu tiên vì lúc nào với con nó cũng chưa đủ để đền đáp công thầy)

theoThầy
19-09-2013, 09:28
Theo mình được biết thì lớp Linh tâm Hội Tụ chỉ dành cho các cháu, các bé! Theo phỏng đoán, theo lối tự suy diễn và quan sát thì tuổi thực của các bé này chưa có cháu nào đủ tuổi vị thành niên cả. Vì vậy, nếu dùng tuổi thực để xét thì bạn nhiều hơn lứa tuổi của lớp này. Còn xét theo tuổi tu thì có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng chưa đủ tuổi để vào lớp này! Chúc bạn sớm nhận được hồi âm của Thầy!