tamminh
16-09-2013, 17:12
Trung thu năm nay đến thật bất ngờ, những niềm vui đến bất ngờ bao giờ cũng rất tuyệt vời và thú vị! Các học trò nhỏ của trường học Linh Tâm Hội Tụ có dịp được vui chơi, phá cỗ Tết Trung Thu cổ truyền trong không khí ấm cúng bên Thầy và với những gương mặt thân quen ngay trong công viên Nghĩa Đô.
Vào dịp hè thỉng thoảng tôi cùng với các con ra công viên để đi dạo hoặc cho các cháu chơi đùa, có lần các con chơi, tôi tranh thủ lên trên quả đồi ngay cạnh khu vui chơi để ngồi thiền vì nghe mọi người nói khí ở công viên này rất tốt. Thật tuyệt khi hôm nay được nghe Thầy nói về nơi này, điều mà không ai ở trần tục nào biết tới. Đồi đó có tên là Đồi An Lạc, từ quả đồi có 1 con đường dẫn đến khu vườn, tên là vườn Vạn Phúc. Trong khu vườn đó có 1 Bảo Tháp rất đẹp, có Đệ Nhất Thánh Mẫu ngồi bên trong Bảo Tháp.
Món quà đầu tiền Thầy dành cho các học trò nhí là cho tất cả xuất vía về vườn Vạn Phúc chơi, các phụ huynh tranh thủ xuất vía xin được Thầy cho đi chơi cùng các con. Thầy mời Thánh Mẫu hiển linh độ trì dạy bảo cho các cháu trường Linh Tâm Hội Tụ, tôi ngồi thành tâm tâm niệm xin Thánh Mẫu độ trì cho các con được ngoan ngoãn, chăm học…
http://img844.imageshack.us/img844/3793/fhc0.jpg
Thầy kể chuyện chị Hằng Nga - tên thật là Tuyết Công Nga
Món quà thứ hai Thầy tặng cho các cháu đó là: Thầy tặng tất cả các học trò nhỏ mỗi học trò một Huệ Tâm Đăng…Từng lời hô của Thầy trong Linh Tâm Hội Tụ trận “… Từ Linh Tâm Cầu Khí năng lượng phát mạnh vào cơ thể các cháu cho các cháu có 1 cơ thể mạnh khỏe, trước hết phải là những đứa con hiếu thảo, sau đó phải là những học trò giỏi, thật giỏi, lớn lên phải thành những người tốt, thật tốt” Điều mà tôi cũng như các phụ huynh chắc chắn ai cũng mong cho con cái mình được như vậy. Quay sang chị Y Xuân thấy nước mắt lưng tròng, chúng tôi cảm động vì tình cảm Thầy đã dành cho các con của mình. Qua đây, chúng tôi được Thầy dạy là khi con sốt thì gọi : “Linh Tâm Hội Tụ trận” để chữa bệnh.
Cuối buổi liên hoan mỗi bạn nhỏ đều được Thầy Nguyệt Quang Tử - đồng thời Thầy cũng là Hiệu trưởng của Trường Linh Tâm Hội Tụ, tặng cho một món quà, niềm hân hoan thể hiện trên từng khuôn mặt. Chúc cho các con luôn ghi nhớ lời Thầy dạy và xứng đáng trở thành những người con ngoan, trò giỏi, lớn lên là người có ích cho gia đình cho đất nước nhé!
http://img545.imageshack.us/img545/2152/6hon.jpg
Thầy vẫn luôn dành cho tất cả các học trò những ưu ái, những tình thương vô bờ bến cho dù chúng con - những bậc phu huynh chưa tròn bổn phận của mình, vẫn chỉ như trẻ thơ khi bên Thầy, vẫn phải để Thầy chỉ bảo từng ly, từng tý. Con ao ước rằng sẽ luôn được ở bên cạnh Thầy để được Thầy dạy bảo cho con thành người tốt hơn; để nuôi dạy các con nên người và con sẽ phải cố gắng rất nhiều hơn. Con xin chân thành cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
P/S: Cảm ơn HT, chị YX, VD, linh, KL, đặc biệt cháu Yến nhé, đã làm hộ TM phần chuẩn bị hậu cần rất chu đáo hôm nay.
Vào dịp hè thỉng thoảng tôi cùng với các con ra công viên để đi dạo hoặc cho các cháu chơi đùa, có lần các con chơi, tôi tranh thủ lên trên quả đồi ngay cạnh khu vui chơi để ngồi thiền vì nghe mọi người nói khí ở công viên này rất tốt. Thật tuyệt khi hôm nay được nghe Thầy nói về nơi này, điều mà không ai ở trần tục nào biết tới. Đồi đó có tên là Đồi An Lạc, từ quả đồi có 1 con đường dẫn đến khu vườn, tên là vườn Vạn Phúc. Trong khu vườn đó có 1 Bảo Tháp rất đẹp, có Đệ Nhất Thánh Mẫu ngồi bên trong Bảo Tháp.
Món quà đầu tiền Thầy dành cho các học trò nhí là cho tất cả xuất vía về vườn Vạn Phúc chơi, các phụ huynh tranh thủ xuất vía xin được Thầy cho đi chơi cùng các con. Thầy mời Thánh Mẫu hiển linh độ trì dạy bảo cho các cháu trường Linh Tâm Hội Tụ, tôi ngồi thành tâm tâm niệm xin Thánh Mẫu độ trì cho các con được ngoan ngoãn, chăm học…
http://img844.imageshack.us/img844/3793/fhc0.jpg
Thầy kể chuyện chị Hằng Nga - tên thật là Tuyết Công Nga
Món quà thứ hai Thầy tặng cho các cháu đó là: Thầy tặng tất cả các học trò nhỏ mỗi học trò một Huệ Tâm Đăng…Từng lời hô của Thầy trong Linh Tâm Hội Tụ trận “… Từ Linh Tâm Cầu Khí năng lượng phát mạnh vào cơ thể các cháu cho các cháu có 1 cơ thể mạnh khỏe, trước hết phải là những đứa con hiếu thảo, sau đó phải là những học trò giỏi, thật giỏi, lớn lên phải thành những người tốt, thật tốt” Điều mà tôi cũng như các phụ huynh chắc chắn ai cũng mong cho con cái mình được như vậy. Quay sang chị Y Xuân thấy nước mắt lưng tròng, chúng tôi cảm động vì tình cảm Thầy đã dành cho các con của mình. Qua đây, chúng tôi được Thầy dạy là khi con sốt thì gọi : “Linh Tâm Hội Tụ trận” để chữa bệnh.
Cuối buổi liên hoan mỗi bạn nhỏ đều được Thầy Nguyệt Quang Tử - đồng thời Thầy cũng là Hiệu trưởng của Trường Linh Tâm Hội Tụ, tặng cho một món quà, niềm hân hoan thể hiện trên từng khuôn mặt. Chúc cho các con luôn ghi nhớ lời Thầy dạy và xứng đáng trở thành những người con ngoan, trò giỏi, lớn lên là người có ích cho gia đình cho đất nước nhé!
http://img545.imageshack.us/img545/2152/6hon.jpg
Thầy vẫn luôn dành cho tất cả các học trò những ưu ái, những tình thương vô bờ bến cho dù chúng con - những bậc phu huynh chưa tròn bổn phận của mình, vẫn chỉ như trẻ thơ khi bên Thầy, vẫn phải để Thầy chỉ bảo từng ly, từng tý. Con ao ước rằng sẽ luôn được ở bên cạnh Thầy để được Thầy dạy bảo cho con thành người tốt hơn; để nuôi dạy các con nên người và con sẽ phải cố gắng rất nhiều hơn. Con xin chân thành cảm ơn Thầy rất nhiều ạ!
P/S: Cảm ơn HT, chị YX, VD, linh, KL, đặc biệt cháu Yến nhé, đã làm hộ TM phần chuẩn bị hậu cần rất chu đáo hôm nay.