Khánh Ly
14-09-2013, 16:24
Câu chuyện làm bàn thờ của gia đình tôi
Đây là lần đầu tiên gia đình tôi được làm bàn thờ đúng nghĩa mời Thần Linh và Gia tiên về để thờ cúng. Có bắt tay vào làm mới hiểu tại sao nhà ai làm bàn thờ cũng bối rối và cuống quýt, có lúc lại ngơ ngác không biết làm gì tiếp. Thế mà lúc trước tôi cứ nghĩ mình sẽ chuẩn bị xong xuôi lúc Thầy đến nhà cơ đấy. Ngay khi bước vào đến cầu thang, Thầy và anh Sơn đã phát hiện có một tảng băng rất lớn nằm phía dưới khu đất. Lạnh đến mức anh cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Thế là nguyên nhân tại sao tôi tập ở nhà luôn thấy hai tay lạnh buốt, hôm nay mới tìm ra gốc rễ vấn đề. Ban đầu Thầy bàn với các anh chị xem nên nhấc tảng băng này ra, làm tan chảy, hay phá tảng băng ra từng mảnh nhỏ rồi mới đem đi? Cuối cùng phương án hợp lý nhất là nhấc đi bởi có thể nước chảy từ tảng băng sẽ gây hậu quả không tốt tới khu vực. Tuy nhiên, tảng băng quá lớn và nặng (bề mặt cỡ hơn 100m, nằm trên khu đất của cả 3 nhà, chiều cao 3m) và lại có chân bám xuống đất nên mọi người vẫn chưa thể dời đi được…
Trong khi đó, Thầy đã cho Đội bảo vệ đi bắt tất cả âm binh chùa KN lại do trước đây ông sư Th... Đ... L... ở chùa KN bốc bát hương cho nhà tôi và trong nhà có rất nhiều bùa.
Thầy ra lệnh:
“Điều 1: Kể từ nay trở đi, tất cả mọi người trần tục không được tự tiện sử dụng âm binh, dù là sư, là cha cố hoặc bất kỳ vị nào còn đang là người trần tục nếu người đó không nằm trong hệ thống bộ máy của chính quyền.
Điều 2: Chỉ những người nào được cấp từ ...cấp giấy phép mới được phép sử dụng âm binh. Số lượng âm binh chia làm 2 cấp:
Cấp thứ 1 được sử dụng âm binh là 12 người
cấp 2 được sử dụng 36 người
không ai được phép sử dụng hơn.
Trong phạm vi quản lý địa giới của địa phương nào, nếu có người trần tục sử dụng âm binh quá mức cho phép trên thì người lãnh đạo khu vực ấy phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Nếu người trần tục sử dụng âm binh không còn hồn vía nữa thì chính những âm binh ấy phải cịu trách nhiệm. Cứ thừa âm binh nào bắt âm binh đấy.
Thông báo việc này tới tất cả mọi âm binh được biết: Không được có mặt quá số cho phép. Tất cả những kẻ nào là âm binh cố tình vi phạm mà bị bắt thì xử trảm.
... có trách nhiệm thu hồi số âm binh hiện tại đưa đi giáo dục cải tạo hoặc giải thể.”
Nơi gửi: ...
Lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày hôm nay 13/9/2013 (9/8/Qúy Tỵ).
Nhớ: Đây là lệnh, không được phép bàn.
Sau khi Đội Bảo vệ bắt tất cả âm binh giao cho Bộ Quốc Phòng giải quyết như Lệnh vừa ban hành, Thầy tiếp tục giải quyết tảng băng lớn nằm dưới khu đất nhà tôi. Phương án dùng tia lade xẻ ra thì quá lâu nên Thầy gọi Huỳnh Cân Lực Sĩ (HCLS) đến giúp nhấc tảng băng sang không gian khác. HCLS có khả năng nhấc cả một quả núi và di chuyển sang chỗ khác nhưng không thể nâng được tảng băng vì nó quá lạnh. Lúc Thầy nói chuyện, hai tay tôi nhức buốt dại đi như thể tôi cũng đang bê tảng băng đó. HCLS được Thầy gọi về cho hai bao tay chống lạnh nhưng chỉ nhấc được tảng băng lên mà không di chuyển được. Thầy bèn gọi đàn rồng đến kéo tấm lưới bao trùm lên tảng băng, nhưng đàn rồng đã phát khí xuống phía dưới tảng băng tạo thành vòng xoáy khí nâng tảng băng lên và đưa đi. Thầy bảo chưa bao giờ Thầy phải dùng đến rồng, vậy mà hôm nay lần đầu tiên Thầy phải gọi rồng đến làm việc. Sau khi tảng băng được đưa đi, Thầy dùng Linh Quang Nhật Nguyệt kết hợp Linh Quang chổi và Địa Linh Đèn chiếu để quét sạch khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất. Dưới đất bỗng có nước trong chảy ra và có một chiếc gương sáng lấp lánh. Đó là Gương Nhật Nguyệt, nó bay lên tay Thầy sau khi Thầy hô:
“Linh lực Nhật Nguyệt hiển linh quanh ta”
...
...
Nếu đúng là gương Nhật Nguyệt thì bay lên đây”
Thầy giao cho Long Bào thu giữ Gương lại để về kiểm tra thêm. Mặt đất khô dần, Án trấn đất từ hai lòng bàn tay Thầy bay về bốn góc đất trấn đất trừ tà.
Sau đó, Thầy mời Thần Linh và gia tiên bên họ nội về ngự trị trên bát hương để con cháu thờ phụng. Do bên ngoại nhà tôi chỉ còn bà đang bị liệt, các bác trai đều không còn nên mẹ tôi xin Thầy cho phép thờ cả gia tiên bên họ ngoại. Bốc xong bát hương thờ gia tiên bên nội, các cụ nhà tôi về bảo với Thầy rằng trước nay chưa từng về nhà tôi, bây giờ nhờ có Thầy làm lại bát hương thì mới về được. Thầy hỏi gia tiên bên nội có đồng ý cho con dâu thờ gia tiên bên ngoại ở đây không ?
Các cụ bên Nội nhà tôi trả lời:
- Đã được thầy giúp đỡ như thế là tốt lắm rồi, chúng tôi đồng ý chứ có băn khoăn gì đâu.
Nguyện vọng của mẹ tôi đã được thực hiện, mong muốn mời các cụ về nhà của tôi cũng đã được thực hiện. Hơn thế nữa, gia tiên họ nội còn nhắc nhở bố tôi những điều mà tôi luôn muốn có ai giúp tôi làm – điều mà phận con như tôi không được phép nói. Tôi rất xúc động, vậy là trước khi bước chân sang họ khác làm dâu tôi đã làm được một điều tốt đẹp cho gia đình: đó là mời Thầy về giúp đỡ đưa các Cụ trong gia tiên nhà tôi về thờ phụng, dạy bảo con cháu, và nhất là giúp cho gia đình tôi sống trên khu đất này được bình an, mạnh khỏe.
Thầy kính yêu, gia đình con xin cảm ơn Thầy đã giúp đỡ rất nhiều, từ Lễ phả độ gia tiên đến việc làm bàn thờ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến lúc con bắt kịp và nhìn lại, con cảm thấy thật may mắn, cứ như mọi việc đã được sắp đặt sẵn vậy. Tuy con không làm được gì nhưng con vẫn cảm thấy tự hào và có chút hãnh diện vì nhờ có con mà gia đình con mới biết đến và được Thầy giúp, Thầy nhỉ!
Em cũng xin cảm ơn các anh chị đặc biệt là anh Sơn đã nhiệt tình hướng dẫn, nhắc nhở và giúp đỡ nhà em ạ.
Đây là lần đầu tiên gia đình tôi được làm bàn thờ đúng nghĩa mời Thần Linh và Gia tiên về để thờ cúng. Có bắt tay vào làm mới hiểu tại sao nhà ai làm bàn thờ cũng bối rối và cuống quýt, có lúc lại ngơ ngác không biết làm gì tiếp. Thế mà lúc trước tôi cứ nghĩ mình sẽ chuẩn bị xong xuôi lúc Thầy đến nhà cơ đấy. Ngay khi bước vào đến cầu thang, Thầy và anh Sơn đã phát hiện có một tảng băng rất lớn nằm phía dưới khu đất. Lạnh đến mức anh cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Thế là nguyên nhân tại sao tôi tập ở nhà luôn thấy hai tay lạnh buốt, hôm nay mới tìm ra gốc rễ vấn đề. Ban đầu Thầy bàn với các anh chị xem nên nhấc tảng băng này ra, làm tan chảy, hay phá tảng băng ra từng mảnh nhỏ rồi mới đem đi? Cuối cùng phương án hợp lý nhất là nhấc đi bởi có thể nước chảy từ tảng băng sẽ gây hậu quả không tốt tới khu vực. Tuy nhiên, tảng băng quá lớn và nặng (bề mặt cỡ hơn 100m, nằm trên khu đất của cả 3 nhà, chiều cao 3m) và lại có chân bám xuống đất nên mọi người vẫn chưa thể dời đi được…
Trong khi đó, Thầy đã cho Đội bảo vệ đi bắt tất cả âm binh chùa KN lại do trước đây ông sư Th... Đ... L... ở chùa KN bốc bát hương cho nhà tôi và trong nhà có rất nhiều bùa.
Thầy ra lệnh:
“Điều 1: Kể từ nay trở đi, tất cả mọi người trần tục không được tự tiện sử dụng âm binh, dù là sư, là cha cố hoặc bất kỳ vị nào còn đang là người trần tục nếu người đó không nằm trong hệ thống bộ máy của chính quyền.
Điều 2: Chỉ những người nào được cấp từ ...cấp giấy phép mới được phép sử dụng âm binh. Số lượng âm binh chia làm 2 cấp:
Cấp thứ 1 được sử dụng âm binh là 12 người
cấp 2 được sử dụng 36 người
không ai được phép sử dụng hơn.
Trong phạm vi quản lý địa giới của địa phương nào, nếu có người trần tục sử dụng âm binh quá mức cho phép trên thì người lãnh đạo khu vực ấy phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Nếu người trần tục sử dụng âm binh không còn hồn vía nữa thì chính những âm binh ấy phải cịu trách nhiệm. Cứ thừa âm binh nào bắt âm binh đấy.
Thông báo việc này tới tất cả mọi âm binh được biết: Không được có mặt quá số cho phép. Tất cả những kẻ nào là âm binh cố tình vi phạm mà bị bắt thì xử trảm.
... có trách nhiệm thu hồi số âm binh hiện tại đưa đi giáo dục cải tạo hoặc giải thể.”
Nơi gửi: ...
Lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký là ngày hôm nay 13/9/2013 (9/8/Qúy Tỵ).
Nhớ: Đây là lệnh, không được phép bàn.
Sau khi Đội Bảo vệ bắt tất cả âm binh giao cho Bộ Quốc Phòng giải quyết như Lệnh vừa ban hành, Thầy tiếp tục giải quyết tảng băng lớn nằm dưới khu đất nhà tôi. Phương án dùng tia lade xẻ ra thì quá lâu nên Thầy gọi Huỳnh Cân Lực Sĩ (HCLS) đến giúp nhấc tảng băng sang không gian khác. HCLS có khả năng nhấc cả một quả núi và di chuyển sang chỗ khác nhưng không thể nâng được tảng băng vì nó quá lạnh. Lúc Thầy nói chuyện, hai tay tôi nhức buốt dại đi như thể tôi cũng đang bê tảng băng đó. HCLS được Thầy gọi về cho hai bao tay chống lạnh nhưng chỉ nhấc được tảng băng lên mà không di chuyển được. Thầy bèn gọi đàn rồng đến kéo tấm lưới bao trùm lên tảng băng, nhưng đàn rồng đã phát khí xuống phía dưới tảng băng tạo thành vòng xoáy khí nâng tảng băng lên và đưa đi. Thầy bảo chưa bao giờ Thầy phải dùng đến rồng, vậy mà hôm nay lần đầu tiên Thầy phải gọi rồng đến làm việc. Sau khi tảng băng được đưa đi, Thầy dùng Linh Quang Nhật Nguyệt kết hợp Linh Quang chổi và Địa Linh Đèn chiếu để quét sạch khí xấu, năng lượng xấu ra khỏi khu đất. Dưới đất bỗng có nước trong chảy ra và có một chiếc gương sáng lấp lánh. Đó là Gương Nhật Nguyệt, nó bay lên tay Thầy sau khi Thầy hô:
“Linh lực Nhật Nguyệt hiển linh quanh ta”
...
...
Nếu đúng là gương Nhật Nguyệt thì bay lên đây”
Thầy giao cho Long Bào thu giữ Gương lại để về kiểm tra thêm. Mặt đất khô dần, Án trấn đất từ hai lòng bàn tay Thầy bay về bốn góc đất trấn đất trừ tà.
Sau đó, Thầy mời Thần Linh và gia tiên bên họ nội về ngự trị trên bát hương để con cháu thờ phụng. Do bên ngoại nhà tôi chỉ còn bà đang bị liệt, các bác trai đều không còn nên mẹ tôi xin Thầy cho phép thờ cả gia tiên bên họ ngoại. Bốc xong bát hương thờ gia tiên bên nội, các cụ nhà tôi về bảo với Thầy rằng trước nay chưa từng về nhà tôi, bây giờ nhờ có Thầy làm lại bát hương thì mới về được. Thầy hỏi gia tiên bên nội có đồng ý cho con dâu thờ gia tiên bên ngoại ở đây không ?
Các cụ bên Nội nhà tôi trả lời:
- Đã được thầy giúp đỡ như thế là tốt lắm rồi, chúng tôi đồng ý chứ có băn khoăn gì đâu.
Nguyện vọng của mẹ tôi đã được thực hiện, mong muốn mời các cụ về nhà của tôi cũng đã được thực hiện. Hơn thế nữa, gia tiên họ nội còn nhắc nhở bố tôi những điều mà tôi luôn muốn có ai giúp tôi làm – điều mà phận con như tôi không được phép nói. Tôi rất xúc động, vậy là trước khi bước chân sang họ khác làm dâu tôi đã làm được một điều tốt đẹp cho gia đình: đó là mời Thầy về giúp đỡ đưa các Cụ trong gia tiên nhà tôi về thờ phụng, dạy bảo con cháu, và nhất là giúp cho gia đình tôi sống trên khu đất này được bình an, mạnh khỏe.
Thầy kính yêu, gia đình con xin cảm ơn Thầy đã giúp đỡ rất nhiều, từ Lễ phả độ gia tiên đến việc làm bàn thờ. Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến lúc con bắt kịp và nhìn lại, con cảm thấy thật may mắn, cứ như mọi việc đã được sắp đặt sẵn vậy. Tuy con không làm được gì nhưng con vẫn cảm thấy tự hào và có chút hãnh diện vì nhờ có con mà gia đình con mới biết đến và được Thầy giúp, Thầy nhỉ!
Em cũng xin cảm ơn các anh chị đặc biệt là anh Sơn đã nhiệt tình hướng dẫn, nhắc nhở và giúp đỡ nhà em ạ.