PDA

View Full Version : Một vài suy nghĩ về TIỀN



youme
28-08-2013, 09:25
Đọc bài viết của chị FirePhoenix về nhận xét của một bác lớn tuổi về TIỀN: "Bác sĩ người ta chữa bệnh lấy tiền, sòng phẳng không ai nợ ai. Còn bố cháu làm những việc liên quan đến tâm linh, cái đó thì biết trả bằng cái gì cho sòng phẳng, không đơn giản cháu ạ!" - con xin chia sẻ tại đây một vài suy nghĩ của con về tiền, góp thêm cái nhìn ở góc cạnh khác về giá trị của đồng tiền. Con sẽ cố gắng viết thật khách quan, nhưng chắc chắn trong lúc viết con sẽ bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực cá nhân - vì vậy con cũng xin mọi người bỏ qua cho con trước ạ.

1. Trả tiền là sòng phẳng?
Chúng ta có thói quen bật công tắc để có điện, mở vòi nước để có nước dùng, ra chợ/ siêu thị mua đồ ăn thức uống,...
Rồi tới trường học để có kiến thức, rồi lên mạng để đọc tin tức, vào các trang chia sẻ để lấy tài liệu ebook,...
Rồi dắt xe ra đường thăm thú bạn bè, hoặc lên máy bay du lịch để thăm thú những vùng đất lạ,..
Mọi thứ ngày nay thật quá đơn giản, chỉ cần một chút tiền/ một số tiền là mọi thứ thiết yếu đều có.
Vậy giá trị những thứ thiết yếu đó = một số tiền?
Nếu quay trở lại thời của các thế hệ trước, chúng ta sẽ biết giá trị của những thứ mà chúng ta coi là 'đơn giản' này lại không đơn giản như vậy:
- Để có điện, nước chúng ta dùng ngày nay, đã có biết bao phát minh, máy móc, công sức con người phát triển dần dần qua các thời kỳ để có được điều đó?
- Để có kiến thức chúng ta học hàng ngày như ngày nay, con người phải đấu tranh với bao nhiêu giáo điều, trải bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thế kỷ?
- Để có đường xá đi lại thuận tiện ngày nay, đã có bao nhiêu người khám phá vùng đất mới, đo đạc, vẽ bản đồ, gây dựng dần dần lên?
... Đó là mồ hôi công sức của biết bao nhiêu thế hệ con người, vậy giá trị của những thứ đó có đáng giá không, có đơn giản = một số tiền như hiện nay không?
Nếu hiểu trả mọi thứ bằng tiền là sòng phẳng, là vì chúng ta đã đánh giá cao đồng tiền, hay đánh giá thấp những thứ thiết yếu đó vậy?
*** Ngoài ra, có những thứ không cần tiền chúng ta cũng có, 1 ví dụ đó là: hòa bình. Không cần so sánh với thế hệ trước, chỉ cần so sánh 1 em bé sinh ra ở Việt Nam và 1 em bé sinh ra ở một nước đang bị nội chiến/ chiến tranh, thì giá trị của hòa bình là bao nhiêu, có = 0 đồng?

2. Vậy tiền dùng để làm gì?
Những điều hiện nay chúng ta đang có - theo con nghĩ - phần lớn là do phước báu của chúng ta.
Và tiền cũng là phước báu mà chúng ta có được, bởi chúng ta đã phải bỏ công, bỏ sức để kiếm những đồng tiền đó.
Mà phước báu thì không có thang đo!
Sử dụng tiền để trả cho các dịch vụ mà chúng ta đang dùng, cũng là 1 cách để chúng ta đem 1 ít phước báu của mình để đổi lấy 1 phước báu khác. Có sòng phẳng không? - cái này thì lại tùy cách hiểu, tùy cách tự 'đo' của mỗi người về 2 dạng phước báu đó.
Các cụ đã nói: "1 miếng khi đói = 1 gói khi no" để chỉ ra sự thay đổi trong cách tự 'đo' giá trị tại từng thời điểm, từng hoàn cảnh...
Bởi vì, nếu chúng ta cứ day dứt về việc 'sòng phẳng' hay không, thì chúng ta sẽ tự trói buộc mình lại trong vô vàn món 'nợ' lớn nhỏ khác nhau, biết bao giờ trả xong?
Chỉ xét trong 1 kiếp sống này, chúng ta có bao nhiêu món 'nợ'? Rồi nếu tin vào nhân quả, chúng ta đã có rất nhiều kiếp sống rồi, thì 'khối nợ' đó sẽ là bao nhiêu? Biết bao giờ chúng ta trả nổi? Và thật sự, có bao giờ chúng ta trả được không?

Còn nếu chúng ta nghĩ đó là 'phước báu' chúng ta có được, thì chúng ta cần có thái độ trân trọng và biết rằng: phước báu thì không có khái niệm sòng phẳng!