PDA

View Full Version : Cho con được gửi vía về với Thầy và lớp KCTL trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu



Lê Minh
18-08-2013, 14:38
Đêm 10-7-2013 (âm lịch)

Thầy ơi ! Có lẽ giờ này đây những chuyến xe khách, những chuyến tàu đang lao trong đêm để đưa những học trò của gia đình KCTL từ mọi miền đất nước về tập kết tại HN. Để rồi, ngày mai, họ là những đứa con hiếu thảo tề tựu tại chùa Linh Quang Tự để làm lễ cầu siêu cho liệt vị hương linh cửu huyền thất tổ dòng họ trong mùa vu lan báo hiếu năm nay. Hình ảnh của người Thầy kính yêu và những gương mặt thân thương của các thành viên trong gia đình khí công tâm linh đang hiện về trong tâm trí của con. Con nhớ lớp nhớ thầy. Con và các bạn đồng tu ở trong này không về được với gia đình KCTL trong dịp này thầy ơi ! Con xin thầy và lớp 1 điều rất giản dị, đó là ngày mai (11/7) khi bắt đầu buổi lễ cầu siêu, Thầy và lớp cho phép các con ở trong này được thả hồn, gửi vía ra ngoài đó, để được quây quần bên lớp bên thầy ( điều này, con có hẹn với Diệu Hồng là :khi nào bắt đầu vào buổi lễ thì em nháy máy cho chị để chị và mọi người gửi vía về với Thầy và gia đình KCTL).
Kính thưa Thầy ! Lần này, con không thể ra ngoài đó để dự lễ cầu siêu được, con rất tiếc, nhưng con tin rằng : với tấm lòng của 1 người con hiếu thảo, hướng thiện, hướng Phật, nhất định con sẽ được về bên Thầy, bên lớp, để rồi con được chắp tay thắp nén tâm hương bái Phật, cầu xin cho Cửu Huyền Thất Tổ của dòng họ Tôn Thất và dòng họ Lê Công ở thế giới bên kia được tu luyên nơi cửa Phật, để sớm được siêu thoát phải không Thầy !
Thầy ơi, trên con đường tu học của con còn lắm gian nan còn nhiều chướng ngại (có lẽ Phật thử thách con) nhưng với đức tin và quyết tâm cháy bỏng trong con. Con nhất định sẽ vượt qua.
Thầy và lớp luôn ở bên con Thầy nhé ! Con biết ơn nhiều nhiều lắm !

Con : Lê Minh