PDA

View Full Version : Chuyện thật như đùa. !



PHUCLONG
01-08-2013, 11:43
Câu chuyện có thật ở Thái Bình

Có 2 anh em nhà nọ. Người anh đã 57 tuổi còn người em thì cũng đã 53 ở một miền quê của Thái Bình. Một buổi chiều, người em sang mời người anh sang uống rượu mừng đàn lợn mới đẻ. Người anh cũng sắp xếp thời gian để sang chơi.
Lúc đầu, chú chén - anh chén rất tình cảm vui vẻ, nhưng dần trở thành cuôc đấu rượu giữa 2 anh em. Khi đã ngà ngà và không làm chủ được mình, mỗi người một câu quá lời... Người em đã cầm cái "bát điếu" đập vào đầu ông anh làm chảy rất nhiều máu. Mọi người xúm lại đưa người anh đi lên Trạm y tế xã để khâu vết thương.
Người khâu cho người anh là một cô y tá cũng đã đứng tuổi rồi. Người anh cũng quen biết cô y tá này, người anh kể lại mọi việc cho cô y tá nghe sau đó nói :
- Tôi là tôi thân với chồng cô lắm. Cô khuyên tôi có nên kiện nó ra chính quyền không chứ nó đánh tôi đau thế này là tôi không chịu được đâu.! ?
Cô y tá thấy mọi việc căng thẳng quá nên góp ý với người anh :
- Thôi bác à. Anh em trong nhà cả. Có chuyện gì thì anh em về nhà đóng cửa bảo nhau chứ ai lại mang ra chính quyền mất hết tình cảm gia đình.
Người anh gật gù nói với cô y tá :
- Được, tôi là tôi nghe cô. Tôi sẽ về nhà, gọi nó sang, đóng cửa rồi cho nó cái chai vào đầu ! …