Đại Minh
20-07-2013, 03:30
Có lần tôi đến chơi, Thầy tâm sự: "Người ta làm diễn đàn trên mạng, luôn có mục đích để quảng cáo, để tìm kiếm lợi nhuận, còn Thầy thì không màng đến những thứ đó, với Thầy ý nghĩa của diễn đàn tukhicongdentamlinh.net hoàn toàn khác".
Một diễn đàn có nội dung đồ sộ với rất nhiều thông tin mà chẳng ở nơi đâu có, bài viết nào cũng hay, cũng ý nghĩa, mọi bài đều qua tay Thầy kiểm duyệt cùng với tâm huyết của các thành viên trong gia đình khí công đóng góp vào. Với Thầy, có lẽ ý nghĩa của diễn đàn sẽ là cầu nối giữa thế giới tâm linh và trần tục, để đưa được thông tin từ Thế giới Tâm linh đến với mọi miền. Còn với những người học trò của thầy ở trần tục, thì đó là ngôi nhà chung của chúng ta, là nơi chúng ta học tập, rèn luyện và cũng là nơi để chúng ta hoàn thiện bản thân. Thầy có nói rằng: “ Ta cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày”. Anh Thuận Tâm hôm trước có nói rất hay: "Để thay đổi thì mỗi người chúng ta nên cần có sự phân vai, ở ngoài xã hội chúng ta là những người làm việc để đóng góp cho xã hội, khi về nhà, chúng ta là những người cha, người mẹ, người con của gia đình, và khi ở với thầy, chúng ta là những người học trò của thầy. Nếu chúng ta phân vai đúng, thì con người chúng ta sẽ dần dần hoàn thiện lên".
Ở đây tôi còn được học những hành động mà tôi chưa bao giờ được dạy ở ngoài đời, anh Thuận Tâm có nói rằng: "Hãy thương người làm sai, vì họ đã sai, để tạo cho chúng ta bài học để chúng ta không vấp phải". Quả là chỉ có lớp học của năng lượng tình thương lớn vô hạn mới dạy tôi những điều như vậy, điều này càng làm tôi tin và yêu gia đình khí công tâm linh hơn.
Với mỗi người trong chúng ta đều coi khí công tâm linh là gia đình của mình. Ngày chia tay Hà Nội, anh Thuận Tâm có nhắn nhủ, là gia đình thì sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sẵn sàng đưa ra khuyết điểm để cùng tiến bộ. Người ta thường có cụm từ là xây dựng gia đình. Vậy đã là gia đình, thì mỗi thành viên trong gia đình ấy sẽ luôn luôn cố gắng để xây dựng gia đình của mình. Mỗi người đều chung tay, góp công sức vào gia đình khí công, thì tiếng cười sẽ luôn vang mãi, niềm vui sẽ mãi đầy, và khí công của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa ở trần tục.
Điều nhắn nhủ lớn lao với những người đang là học trò và sẽ là học trò của thầy rằng thầy mong đến khi thầy rời trần tục, những người học trò tiếp bước của thầy sẽ tiếp tục diễn đàn và gia đình khí công tâm linh với phong thái của thầy đang duy trì diễn đàn và gia đình khí công. Đó là một phần thực trong công sức của thầy để lại với đời.
Chúc gia đình khí công tâm linh của chúng ta sẽ mãi phát triển, mãi luôn sát cánh bên nhau trên con đường tu dài vạn dặm mà chúng ta đã chọn!
P/s: Vài lời tâm huyết xin các ACE giúp đỡ.
Một diễn đàn có nội dung đồ sộ với rất nhiều thông tin mà chẳng ở nơi đâu có, bài viết nào cũng hay, cũng ý nghĩa, mọi bài đều qua tay Thầy kiểm duyệt cùng với tâm huyết của các thành viên trong gia đình khí công đóng góp vào. Với Thầy, có lẽ ý nghĩa của diễn đàn sẽ là cầu nối giữa thế giới tâm linh và trần tục, để đưa được thông tin từ Thế giới Tâm linh đến với mọi miền. Còn với những người học trò của thầy ở trần tục, thì đó là ngôi nhà chung của chúng ta, là nơi chúng ta học tập, rèn luyện và cũng là nơi để chúng ta hoàn thiện bản thân. Thầy có nói rằng: “ Ta cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày”. Anh Thuận Tâm hôm trước có nói rất hay: "Để thay đổi thì mỗi người chúng ta nên cần có sự phân vai, ở ngoài xã hội chúng ta là những người làm việc để đóng góp cho xã hội, khi về nhà, chúng ta là những người cha, người mẹ, người con của gia đình, và khi ở với thầy, chúng ta là những người học trò của thầy. Nếu chúng ta phân vai đúng, thì con người chúng ta sẽ dần dần hoàn thiện lên".
Ở đây tôi còn được học những hành động mà tôi chưa bao giờ được dạy ở ngoài đời, anh Thuận Tâm có nói rằng: "Hãy thương người làm sai, vì họ đã sai, để tạo cho chúng ta bài học để chúng ta không vấp phải". Quả là chỉ có lớp học của năng lượng tình thương lớn vô hạn mới dạy tôi những điều như vậy, điều này càng làm tôi tin và yêu gia đình khí công tâm linh hơn.
Với mỗi người trong chúng ta đều coi khí công tâm linh là gia đình của mình. Ngày chia tay Hà Nội, anh Thuận Tâm có nhắn nhủ, là gia đình thì sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, sẵn sàng đưa ra khuyết điểm để cùng tiến bộ. Người ta thường có cụm từ là xây dựng gia đình. Vậy đã là gia đình, thì mỗi thành viên trong gia đình ấy sẽ luôn luôn cố gắng để xây dựng gia đình của mình. Mỗi người đều chung tay, góp công sức vào gia đình khí công, thì tiếng cười sẽ luôn vang mãi, niềm vui sẽ mãi đầy, và khí công của chúng ta sẽ phát triển hơn nữa ở trần tục.
Điều nhắn nhủ lớn lao với những người đang là học trò và sẽ là học trò của thầy rằng thầy mong đến khi thầy rời trần tục, những người học trò tiếp bước của thầy sẽ tiếp tục diễn đàn và gia đình khí công tâm linh với phong thái của thầy đang duy trì diễn đàn và gia đình khí công. Đó là một phần thực trong công sức của thầy để lại với đời.
Chúc gia đình khí công tâm linh của chúng ta sẽ mãi phát triển, mãi luôn sát cánh bên nhau trên con đường tu dài vạn dặm mà chúng ta đã chọn!
P/s: Vài lời tâm huyết xin các ACE giúp đỡ.