PDA

View Full Version : Chữa Bệnh cho Liệt Sĩ



thanhtuyen
19-07-2013, 17:20
Con kính chào Thầy!
Gia đình con thật là may mắn, khi được Thầyvà học trò của Thầy về lập bát hương cho gia đình con nhân dịp Thầy về Vinh. Gia đình con xin cảm ơn Thầy va học trò của Thầy bằng tất cả tấm lòng của chúng con.
Mỗi lần gặp được Thầy là chúng con được Thầy ban cho ân đức, toàn những điều không thể biết trước. Lần đầu gặp Thầy được Thầy chữa bệnh cho con trai lớn của con, được Thầy kiểm tra đất cho chúng con.
Lần này vinh dự được Thầy và học trò của Thầy về lập bát hương cho gia đình con, khi được mẹ cho biết 28/6 Thầy sẽ về nhà giúp gia đình con lập bát hương, con vui sướng nghẹn ngào, như đứa trẻ lâu ngày được gặp cha.
Ngày hôm đó mặc dù được biết trước giờ Thầy đến, nhưng cả ngày con hồi hộp chờ Thầy cùng học trò của Thầy, và không hiểu sao mọi người xung quang biết Thầy đến, mọi người đến rất đông chỉ để gặp được Thầy.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMAG1409_zpsd88f73c7.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMAG1409_zpsd88f73c7.jpg.html)
Mọi người đến đông để mong được gặp Thầy.

Khi Thầy nói chuyện và chữa bệnh cho mọi người, con như nhìn thấy MỘT VỊ BỒ TÁT giáng trần để cứu chúng sinh....

Thầy cùng học trò của Thầy bắt tay vào việc rất nhanh chóng, nhẹ nhàng, đơn giản, và khoa học. Con đã chứng kiến một số thầy cúng nào là gõ mõ, rồi văn sớ rườm rà, vàng mã đầy nhà. Khi công việc chuẩn bị xong Thầy thực hiện quét sạch khí xấu ra khỏi khu đất, thực hiện trấn đất, hàn gắn long mạch bị giạn nứt,Thầy mời các vị Thần về để nhập bát hương Thần linh, tiếp đến là vong linh gia tiên và bà cô ông mãnh của gia Tộc họ Phạm Hữu nhập bát hương. Xong việc, Thầy mời vong linh ông nội chồng con lên,Thầy cùng học trò của Thầy phát hiện ra ông bị bệnh đau dạ dày, mà lạ thật tại sao Thầy lại biết được,con được biết bệnh đó đã theo ông suốt cả cuộc đời cho đến khi ông mất. Thầy đã chữa cho ông khỏi cái bệnh mà bao nhiêu năm ông phải chịu đau đớn.
Trong khi Thầy chữa bệnh cho ông, con nghe như có ai đó nói xì xào bên tai con nhưng con không biết, ai nói, nói gì, cho đến khi chị Linh nói tĩnh tâm lại xem ai nói và nói gì, thì con thấy đầu con đau, mắt nhắm chặt lại, cúi nhìn về phía trước, miệng méo về một bên, rồi một lát con thấy có ai đó đằng sau giữ con lại,một lúc con trở về bình thường,con mới biết người giữ con là học trò của Thầy. Khi Thầy chữa bệnh cho ông xong,Thầy mời vong bộ đội đã hi sinh về nói chuyện, đó là bác chồng của con, bác hi sinh khi còn trẻ,Thầy nói bác bị thương ở đầu và vỡ hết cả ngực. Lúc đó con thấy mắt con nhắm lại, chị Y Xuân nói mở mắt ra, nhưng con không tài nào mở ra được và con thấy người con khác lạ, đầu con đau như có ai lấy vật gì đập vào đầu con, nhưng khi được Thầy chữa cho bác xong con thấy đầu nhẹ hẳn đi không còn đau nữa, và tự dưng con thấy mình cười và cúi lạy Thầy, con thấy mình vẫn nhận biết được mọi việc nhưng không tài nào làm chủ được mình. Lúc đó như có ai đó điều khiển con, lúc đó đầu con không còn đau nữa nhưng miệng con thì vẫn méo về một bên,Thầy hỏi: “con không nói được à? ,con chỉ biết gật đầu. Rồi Thầy chữa bệnh cho con, một lúc sau con thấy mình cúi lạy Thầy và nói cảm ơn Thầy.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMAG1419_zps0dae73a7.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMAG1419_zps0dae73a7.jpg.html)


Thầy chữa bệnh cho Bác Liệt sĩ đang nhập vào tôi.



Khi con tỉnh lại và làm chủ mọi hoạt động của mình thì con mới biết là bác anh ruột bố chồng con đã nhập vào con để được Thầy chữa lành các vết thương mà chiến tranh để lại trên người bác. Mọi người còn kể cho con và cho con xem đoạn băng quay lại, lúc đó con đã gọi tên bố chồng con, vẫy lại và hai anh em đã ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMAG1426_zpsa6b2a520.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMAG1426_zpsa6b2a520.jpg.html)


Hai anh em ruột mừng tủi gặp nhau.



Từ trước đến nay con thường suy nghĩ khi sang thế giới bên kia sang một kiếp khác thì mọi bệnh tật ở kiếp này sẽ mất đi, nhờ có Thầy con mới hiểu ra, mọi bệnh tật ở kiếp này mình mắc phải, thì sang thế giới bên kia vẫn mang theo bên mình.Thật là phúc đức gia đình con gặp được Thầy và học trò của Thầy đã chữa hết bệnh tật và vết thương cho vong ông và vong bác liệt sĩ của gia đình con.

Thầy ơi công đức lớn như trời, như biển của Thầy chúng con bao giờ trả cho hết? Gia đình con xin cảm ơn Thầy và học trò của Thầy bằng tất cả tấm lòng thành kính của chúng con, con cầu mong Thầy và gia đình KCTL luôn mạnh khoẻ vui vẻ và hạnh phúc.

HaiNguyen
11-08-2013, 17:20
Gia đình bạn thật may mắn! Chúc mừng bạn!