Đăng nhập

View Full Version : Mình chữa đi - Thầy chữa lại



HuyenAnh
17-01-2011, 21:25
Kính chào anh chị em đồng môn
Hôm trước HA đã có post 1 bài viết về việc chữa đau bả vai cho chị Vân - đồng nghiệp của HA tại văn phòng làm việc hiện thời.
Sau khi chữa xong, HA thấy bả vai mình đau và một tuần liền HA cố gắng đẩy khí độc tại vùng đau ra nhưng không được.
Tại buổi học về: Dùng khí công chữa bệnh cho mọi người , HA đã đề cập đến vấn đề đau vai này với thầy và xin thầy chữa hộ HA. Thầy đã đồng ý.

Sự việc diễn ra hết sức bất ngờ, khi thầy hút khí độc ở bả vai HA ra thì không phải chỉ có khí độc ở bả vai, mà toàn thân của HA (vốn trước bị nhiễm độc khí nặng) được rút hết ra trong thời điểm đó. Quá trình chữa của thầy cho HA diễn ra tầm 15p, trong đó càng về cuối HA càng cảm thấy đau đớn như nghìn mũi kim châm vào cơ thể, vừa đau vừa ngứa. Cơ thể HA bị giật rút vì bị hút hẳn một lớp khí dày từ sâu trong người ra ngoài. Cảm giác độc trong cơ thể vốn nằm sâu trong các đường kinh mạch giờ được lôi ra, tỏa ra ngoài, đi hết vào người thầy, và lần đầu tiên trong đời được cảm giác "bị đau nhưng mà sướng" như thế trong khi chữa bệnh
Khi chữa xong, người HA nóng như lên cơn sốt, ngứa từ bên trong da đẩy ra khiến HA không thể mặc quá nhiều áo được (dù trời khá lạnh). Cảm giác râm ran như rất nhiều kiến đốt vẫn tồn tại đến tầm nửa tiếng sau thì hết hẳn. Cơ thể thanh nhẹ hơn trước nhiều lần, khí chạy ầm ầm không bị chậm chạp như trước đó.

Sau khi chữa xong thầy cũng cho phép HA và mọi người được biết là việc chữa bệnh cho chị vân cũng là có nguyên nhân từ trước, lượng độc của chị Vân vào tuy không nhiều nhưng nó tạo ra một thời điểm kích thích để bệnh nghiệp kiếp của HA lộ xuất và thầy đã chữa ngay, đúng lúc nó lộ diện.

Thầy nói : "Việc xảy ra không phải do may mắn mà là do HA đã kiên trì tập luyện và nghiêm túc chữa bệnh giúp mọi người. Đó là cái phúc mà HA được hưởng sau khi đã biết sửa mình và đã cố gắng làm những việc thiện" .

HA vẫn biết Thầy là người thường xuyên hút độc từ người bệnh nhân mà vẫn bình thản, thế nhưng khi thấy Thầy hút sạch độc trong người HA, nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà, vì ngày hôm đó Thầy đâu chỉ chữa cho mình HA, và ngày nào mà thầy chẳng có vài ca "bệnh viện trả về" cầu cứu Thầy. Thế mà làm xong việc,nét mặt Thầy vẫn như không. Đẳng cấp thật sự của một Khí công sư ở bậc thượng thừa có phải chính ở nét mặt thanh thản như không ấy chăng ?