View Full Version : Chữa: "Trúng gió lạnh sau khi uống rượu"
Xin chào các anh, chị, bạn, em!
Vũ Hiên xin phép là người mở màn cho chuyên mục.
Tối thứ 6 (14/1) Vũ Hiên đã chữa được một trường hợp bị "Trúng gió lạnh sau khi uống rượu".
VH theo Thầy đã được tròn 3 tháng, tập luyện khá chăm chỉ, được Thầy và đồng môn động viên thực hành từ khá lâu nhưng phần vì "người bệnh" xung quanh ít, phần vì tâm lý sợ thất bại nên mãi VH mới "hành đạo" được.
Kết quả lần đầu thành công nên Vui lắm, đêm đó mất ngủ luôn:p.
Diễn biến tiến trình thực hành của Vũ Hiên như sau:
Bạn VH hẹn tới chơi (Duyên?). Trước khi đến anh phải tham gia buổi liên hoan tại công ty, có chúc tụng nhau vài ly (Lí do này mình nắm được,hi). Thời tiết tối hôm đó rất lạnh, bạn VH do để cổ và tay không được giữ ấm nên bị trúng gió, da mặt tái mét, đầu đau như búa bổ, chân tay bủn rủn. Anh hỏi mình có biết bóp đầu thì giúp anh?, thực tế là lúc đầu mình đã nghĩ ngay đến việc sử dụng PPCB kết hợp LP-TP do Thầy truyền dạy, nhưng do lo lắng nên không dám đề xuất với anh, thật may là anh đã cho mình cơ hội.
Mình ngửa tay mời ......., khi thấy tê ở lòng bàn tay mình đặt vào 2 bên má, sát phần gáy(bạn VH mệt nên ở tư thế nằm), mình nhờ Thầy giúp khám, chữa bệnh....quán tưởng đẩy khí độc ra ngoài cơ thể....
Khoảng 5 phút sau bạn VH chia sẻ cảm nhận: Có dòng "điện" truyền từ 2 tay mình sang cơ thể anh, cơ thể ấm dần, sau đó thấy nóng rực như đang trong thời tiết mùa hè, đầu óc tỉnh táo hẳn ra... Khi nghe anh nói vậy, mình vừa mừng, vừa lo, cứ hỏi, thật là anh cảm nhận thấy thế chứ?...Anh nói thật và bảo, em học môn này cũng hay đó:D-với bạn VH khí công là hoàn toàn mới mẻ.
Để tay thêm chừng 5p nữa thì VH thấy tay không truyền khí sang nên cảm ơn Thầy và kết thúc việc chữa cho bạn.
Sau lần chữa bệnh này VH thấy thêm tự tin hơn vào khả năng của mình, hiện VH đang tiếp tục áp dụng PPCB của Thầy để chữa cho một cô bé bị đau đầu.hihi
ah, chữa cho bạn chừng 45p sau, VH thấy người mệt do NL bị mất , ngồi tập bài BQLT, hồi phục được 80%! Tới hôm nay thì cơ thể đã KHỎE hẳn, có 1 điều khác lạ là "thiền TĐ" trong cơ thể VH diễn ra mạnh, rõ rệt hơn! Theo như Thầy giải đáp thì mức NL đang được nâng cấp lên.
Kinh nghiệm rút ra: Cần tập trung tư tưởng hoàn toàn vào việc chữa bệnh, tâm thực lòng muốn "người bệnh" khỏi bệnh.
Chúc tất cả mọi người thành công nhé!
Tùng Lâm
17-01-2011, 12:54
Tốt quá, chúc mừng Vũ Hiên! Có lẽ chúng ta nên chuyển các bài liên quan đến chữa bệnh sang mục này cho tiện theo dõi. HuyenAnh, TamAnh, PTG, Dieu Minh có vụ nào hay phổ biến cho anh em học với.
PhongThuyGia
17-01-2011, 13:20
Về chữa đau đầu em cũng làm vài trường hợp, Khi thì em cho người bệnh tập bài TK-KT, khi thì mình ngồi tập cùng, cũng có khi bật bài để người bệnh tự tập. Kết quả rất ổn. Hôm vừa rồi em cũng làm 1 trường hợp có liên quan:
Tối ngày 14/1/2011
Người bệnh: Phùng thị Hạnh, tuổi 34 tuổi?
Địa chỉ: Tiên Dược. Sóc Sơn, Hà Nội
Triệu trứng. đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đang bị bệnh rối loạn tiền đình.
Phán đoán, bị rối loạn tiền đình nay lại bị trúng gió lạnh
PTG xoay luân xa bách hội một lúc, rồi mời hồ lô của thầy ra để hút độc. Khi hút ra thấy có hẳn 1 cục ra đi vào tay mình. PTG biết chắc chắn là bệnh đã giảm rất nhiều. Do đây là lần chữa có tính “biểu diễn” (có nhiều người xem). Nên để cho chắc ăn PTG phát bổ sung thêm năng lượng thêm. Chữa xong hỏi lại thím thì thím bảo thấy nhẹ người đi. Lúc trước thì thấy thím đứng ngồi không yên, chữa xong còn lôi điện thoại ra 8. Chữa xong một lúc thím cho 1 câu: bệnh rối loạn tiền đình này nó theo cơn. Nghe mà buồn hẳn.
HuyenAnh
17-01-2011, 13:53
Lần tới em sẽ thử với người say rượu xem có chữa được như chị Hiên không (trường hợp chị Hiên là trúng gió sau khi uống rượu), em mới tạm thời chỉ có kinh nghiệm chữa khỏi đau lưng, vai, cổ...
Dieu Minh
17-01-2011, 21:11
Bà Nội em đang bị đau lưng ( Bà bị thoái hóa mấy đốt xương sống). Em cũng mấy lần dùng phương pháp Thầy truyền dạy để chữa cho Bà, có điều em không có cảm giác đẩy khí ra ngoài mà chỉ biết hút bệnh vào người em thôi. Lần trước bà em bị đau chân, em chữa cho bà một lần là khỏi rồi. Nhưng bệnh đau lưng của Bà, em làm mấy lần mà vẫn không có kết quả gì cả.
Có điều, lúc em chữa bệnh đau chân cho bà xong, sáng hôm sau tay trái của em nhức ơi là nhức. Em phải gọi dt để nhờ Thầy giúp em xả hết độc khí ra ngoài mới hết được. Còn mấy lần em chữa đau lưng cho Bà, sáng ngủ dậy, em bị đau nửa người bên trái luôn. Cảm giác em hút bệnh vào người em rất rõ, không hiểu sao bà em vẫn đau, không giảm được tí nào cả???
Tùng Lâm
18-01-2011, 14:16
Những bài Thầy dậy chữa bệnh chúng ta cũng nên thử nghiệm dần, kết quả có lúc rất tốt, có lúc chưa được như ý là do năng lực bản thân mình còn hạn chế, còn phải luyện tập nhiều.
Các công cụ thì rất hữu ích rồi, nhưng sử dụng cho hiệu quả cũng còn phải có quá trình - Thầy đã giao công cụ cho nhưng cũng phải làm quen dần thì mới có thể sử dụng nó thành thục được.
Những bệnh mãn tính, theo mình nghĩ ngoài việc hỗ trợ chữa bệnh thì cũng cần động viên người bệnh luyện tập nữa, vì yếu tố luyện tập của người bệnh là rất quan trọng.Như mình cũng là một bệnh nhân đau lưng như Bà của bạn, ngoài việc được chữa, thì bản thân mình còn phải luyện tập tốt nữa thì mới đảm bảo bền vững, chứ không thể nào chữa nhanh được. Như mình chẳng hạn, không dám nói là khỏi 100% nhưng giờ có thể nói là gần như bình thường.
Thầy mới dạy ta đẩy khí bệnh ra chứ đã dậy ta hút khí bệnh vào người giống như Thầy vẫn làm đâu,bạn làm thế là hơi vội vàng rồi.Theo mình muốn hút khí bệnh vào người để không bị ảnh hưởng thì còn phải luyện tập dài dài đấy.
Dù sao cũng chúc mừng Dieu Minh đã làm được, và mình tin chắc với lòng say mê và quyết tâm của bạn, bạn sẽ thành công
Đỗ Tương
18-01-2011, 23:07
ĐT thấy đầu tiên nên làm cho người bệnh tin đã.Vì có tin thì mình chữa mới dễ dàng được.
Ví dụ nếu người bệnh đang đau,hay có vấn đề gì thì giảm bớt triệu trứng cho họ đã.
Họ đau thì có thể hút luôn độc để cho bớt đau.Rồi sau đó mới tìm cách chữa tận gốc rễ bệnh.
Đôi khi những câu nói khích cũng có thể làm mình dễ tiếp cận hơn.
Còn đẩy năng lượng thì ĐT chả nghĩ gì cả.Cứ đặt tay vào lưng đẩy.Cảm giác như ngồi thiền thôi.
Được cái khi đặt tay vào có mấy người bảo bàn tay ĐT và nhất là ngón tay nóng.Hôm giúp cho cậu bạn,cậu ta bảo để tay gần đến lưng đã thấy cảm giác nóng rồi.
ĐT nghĩ nên đẩy nhiều hơn hút.Chắc với trình độ của ĐT nghĩ mình nên đẩy.
Có anh chị nào cảm thấy ngứa ran lưng khi chữa ko,hôm trước ĐT chữa cho bạn tự nhiên lưng bị ngứa quá.
Dieu Minh
20-01-2011, 07:55
Xin chào mọi người trong diễn đàn!
Em xin chia sẻ với mọi người kinh nghiệm tự chữa bệnh cho mình. Cái này em được Thầy chỉ khi em bị nhức tay sau khi chữa bệnh cho Bà nội.
Do thời tiết lạnh, mỗi khi có việc phải đi ra ngoài em thường bị đau đầu, chóng mặt. Trước đây mỗi lần bị như vậy, em phải uống thuốc Panadol giảm đau nhanh mới hết được. Nhưng gần đây em dùng phương pháp tự ngồi tập trung và tâm niệm đẩy hết khí lạnh, khí độc trong đầu ra ngoài, chỉ cần tập trung khoang 10phút thôi, hiệu quả rất nhanh. Còn nhanh hơn và dễ chịu hơn khi uống thuốc nữa.
Cách này chữa bệnh trúng gió và đau đầu rất hay, em đã làm 4 lần rồi. Hiệu quả đều như nhau nên mới mạnh dạn chia sẻ cùng mọi người đấy. Mọi người thử áp dụng xem nhé. Trước giờ em thường lạm dụng thuốc Tây, mỗi lần đau, bệnh là em lại uống thuốc. Kháng sinh, thuốc giảm đau em uống nhiều lắm lắm. Có người còn cảnh báo em uống nhiều thuốc sẽ bị ảnh hưởng đến sau này nữa. Thời gian này em tập bài TKKT, lúc nào cũng thấy cơ thể trong veo, tràn đầy năng lượng, chẳng cần nạp thêm thuốc men vào người nữa.
Con cảm ơn Thầy đã giúp đỡ con rất nhiều! Em chúc các anh chị tập luyện tốt nha!
Xin chào các anh, chị, bạn, em!
[I]Bạn VH hẹn tới chơi (Duyên!)
Thế là thầy không những "cắt duyên" giúp em mà còn "bắt duyên" giúp em đấy nhé. Quà hậu tạ nhân đôi, hihi
Hiii!:D Đúng là việc Cắt duyên âm đã và đang có hiệu quả gấp ...n lần ah.
Cảm ơn chị thuymai nhiều lắm, nếu không có chị đặt câu hỏi về cắt duyên âm, chắc giờ này em chưa biết được Thầy, biết đến khí công, và các đồng môn yêu quý!
Xin chúc mừng em Hiên nhé. Mình không có khả năng như mọi người nhưng hiện nay có 1 bệnh nhân là Bà trông em bé cho nhà mình, Bà bị đau cổ tay nên bế cháu rất khó khăn. rất mong mọi người giúp đỡ. mình xin cảm ơn trước. ĐT của Tình: 0989009229
newebook
29-08-2016, 23:06
Cách đây hơn một tuần, đang chuẩn bị đi ngủ để sáng hôm sau xuống Côn Sơn có việc thì thấy cậu em cùng phòng đi chơi về gọi mở cổng. Vừa dựng xe xong cậu em nói ngay em đi sinh nhật bạn có uống mấy chén rượu, hình như em bị trúng gió hay sao ấy thấy đau đầu quá anh chữa cho em với. Chú vào trong nhà đi anh chữa cho, tôi nói.
Tôi đặt tay lên đỉnh đầu bách hội cậu em rồi tâm niệm xin HVLB, khai thông các huyệt đạo đặc biệt là các huyệt đạo ở đầu và cuối các đường kinh, khai thông hệ thống thần kinh, khai thông toàn bộ hệ thống kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch và các đường ống dẫn dịch trong cơ thể. Hiệu chỉnh cân bằng ổn định hệ thống luân xa, các luôn xa nằm đúng vị trí có độ mở và chiều quay thích hợp, quay đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Khai thông trục sinh lực, hiệu chỉnh cân bằng ổn định hoạt động của trục sinh lực. Trục sinh lực thật thẳng, thật sạch, thật trong, thật sáng. Sau đó tôi quán tưởng tập trung thu năng lượng vũ trụ, lúc đó cảm nhận thấy bách hội hơi buồn buồn cảm giác năng lượng đi vào cơ thể, rồi qua tay đi vào đỉnh đầu bách hội bệnh nhân đẩy hư trược khí, khí bệnh, khí xấu ra khỏi cơ thể.
Sau khoảng 10 phút không thấy năng lượng đi vào cơ thể tôi dừng lại chắp tay cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã giúp tôi chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi hỏi cậu em thấy thế nào, đỡ hơn nhiều không. “Em đỡ nhiều rồi không còn nặng đầu nữa”, nói xong cậu em nằm lăn ra ngủ.
Sáng hôm sau lúc tôi đi cậu em chưa dậy nên không kịp hỏi xem đã khỏi chưa. Tối hôm đi Côn Sơn về cậu em bảo hôm đấy mà không có anh chữa cho em thì chắc cả đêm em không ngủ được, em cảm ơn anh. Nghe cậu em nói vậy tôi cũng thấy vui vì mình đã làm được một việc có ích.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.