ĐINHQUANG HIỆP
17-06-2013, 01:42
Con xin báo cáo Thầy cùng ACE đồng môn về cảm nhận của con mới đây khi tập bài Nguyệt Linh Đăng Trận Pháp.
- Từ hôm con ĐQH chuyển công tác đến nay cũng đã gần hai tháng. Cũng từ hôm đó với công việc mới cách làm việc mới đã làm cho con không còn nhiều thời gian như trước dành cho tập luyện, thời gian vào diễn đàn đọc bài không được như trước nữa. Có hôm chị Yxuân gọi điện hỏi thăm xem tình hình sức khỏe thế nào mà thấy con ít vào diễn đàn. Con có nói dạo này em bận lắm chị ạ phải thường xuyên đi sớm về khuya trong công việc thì rất mệt mỏi. Nhất là từ hôm 20/5/2013 đến nay con chuyển xuống làm việc tại công trường. Những ngày vừa qua do yêu cầu công việc phải làm cả ngày lẫn đêm và trong công việc thì chúng con luôn bị sự cố và gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Vì vậy mà thời gian luyện tập của con đã có sự giãn đoạn.
- Vừa qua ngày 10/6/2013 sau khi kết thúc một ngày làm việc con tranh thủ về qua nhà và dự kiến là đến 23h lại đi xuống trực đêm. Sau khi về ăn cơm cùng vợ con thì con có đi nằm nghỉ một lúc, sau đó con tiến hành ngồi tập bài Nguyệt LĐTP để tăng cường sinh lực cho việc trực ca đêm. Thật bất ngờ buổi tập này con có được một cảm nhận rất đặc biệt, dường như cơ thể con đã được nâng mức năng lượng. Khi con bắt đầu ngồi vào con cảm nhận thấy cơ thể con như đang đi trong một đường ống. Năng lượng dồn từ trên thiên cung chạy dọc trục sinh lực lan tỏa xuống đi khắp cơ thể cảm giác trên làn da con có sự chuyển động như làn sóng. Năng lượng dồn từ trên xuống đẩy hết độc khí, bệnh khí, khí tụ, khí xấu chạy thẳng xuống hai chân. Khi khí xấu thông xả ra ngoài đã làm cho lòng bàn chân phải có sự căng cơ nhẹ, có cảm giác như bị chuột rút. Sau khi cơ thể đã được thanh lọc thì con thấy năng lượng dồn mạnh vào Ấn đường. Sau đó con thấy xuất hiện một hình ảnh một cái gì đó nhỏ bé sau đó cứ to dần lên. Tiếp sau đó con thấy xuất hiện hình ảnh đầu của một con chim và rồi con nhìn thấy toàn cảnh một con chim chông giống chim Phượng Hoàng. Trong lúc ngồi tập con cảm thấy rất hạnh phúc, lúc đó con đã tâm niệm con ĐQH xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã khai tâm mở huệ cho con. Đến khi kết thúc bài tập thực sự lúc đó con chỉ muốn ngồi tiếp nhưng lại phải dừng vì đến giờ con phaỉ đi xuống công trình để trực đêm.
Kết thúc bài tập con ĐQH rất vui và con không quên chắp tay một lần nữa cảm ơn Thầy NNTT, cảm ơn bề trên.
- Từ hôm con ĐQH chuyển công tác đến nay cũng đã gần hai tháng. Cũng từ hôm đó với công việc mới cách làm việc mới đã làm cho con không còn nhiều thời gian như trước dành cho tập luyện, thời gian vào diễn đàn đọc bài không được như trước nữa. Có hôm chị Yxuân gọi điện hỏi thăm xem tình hình sức khỏe thế nào mà thấy con ít vào diễn đàn. Con có nói dạo này em bận lắm chị ạ phải thường xuyên đi sớm về khuya trong công việc thì rất mệt mỏi. Nhất là từ hôm 20/5/2013 đến nay con chuyển xuống làm việc tại công trường. Những ngày vừa qua do yêu cầu công việc phải làm cả ngày lẫn đêm và trong công việc thì chúng con luôn bị sự cố và gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Vì vậy mà thời gian luyện tập của con đã có sự giãn đoạn.
- Vừa qua ngày 10/6/2013 sau khi kết thúc một ngày làm việc con tranh thủ về qua nhà và dự kiến là đến 23h lại đi xuống trực đêm. Sau khi về ăn cơm cùng vợ con thì con có đi nằm nghỉ một lúc, sau đó con tiến hành ngồi tập bài Nguyệt LĐTP để tăng cường sinh lực cho việc trực ca đêm. Thật bất ngờ buổi tập này con có được một cảm nhận rất đặc biệt, dường như cơ thể con đã được nâng mức năng lượng. Khi con bắt đầu ngồi vào con cảm nhận thấy cơ thể con như đang đi trong một đường ống. Năng lượng dồn từ trên thiên cung chạy dọc trục sinh lực lan tỏa xuống đi khắp cơ thể cảm giác trên làn da con có sự chuyển động như làn sóng. Năng lượng dồn từ trên xuống đẩy hết độc khí, bệnh khí, khí tụ, khí xấu chạy thẳng xuống hai chân. Khi khí xấu thông xả ra ngoài đã làm cho lòng bàn chân phải có sự căng cơ nhẹ, có cảm giác như bị chuột rút. Sau khi cơ thể đã được thanh lọc thì con thấy năng lượng dồn mạnh vào Ấn đường. Sau đó con thấy xuất hiện một hình ảnh một cái gì đó nhỏ bé sau đó cứ to dần lên. Tiếp sau đó con thấy xuất hiện hình ảnh đầu của một con chim và rồi con nhìn thấy toàn cảnh một con chim chông giống chim Phượng Hoàng. Trong lúc ngồi tập con cảm thấy rất hạnh phúc, lúc đó con đã tâm niệm con ĐQH xin cảm ơn Thầy, cảm ơn bề trên đã khai tâm mở huệ cho con. Đến khi kết thúc bài tập thực sự lúc đó con chỉ muốn ngồi tiếp nhưng lại phải dừng vì đến giờ con phaỉ đi xuống công trình để trực đêm.
Kết thúc bài tập con ĐQH rất vui và con không quên chắp tay một lần nữa cảm ơn Thầy NNTT, cảm ơn bề trên.