PDA

View Full Version : Tôi được Thầy chữa bệnh.



Diệu Hồng
13-06-2013, 09:07
Thầy ơi ! hôm qua con đau quá, lại gọi câu thần chú “thầy ơi ‘
Là thầy đã về chữa bệnh cho con.Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ.Chuyện là thế này:Đã mấy ngày rồi ,con có hiện tượng đau tê tê ở phần bụng bên trái<con nghi là đại tràng> nhưng con nghĩ đó là chuyện vặt.Đến 11h trưa hôm qua ( 9-6 ) con bắt đầu đau từ nhẹ đên nặng.thời tiết rất nóng và oi bức của khí hậu miền trung đã làm cho mọi người khó chịu rồi.Còn con thì cứ nằm võng xem tivi để đỡ đau.Đến chiều con gái dục đi khám siêu âm xem sao nhưng con cứ chần chừ mãi.Đên tối con ở nhà 1 mình .Cơn đau càng kéo dài càng đau .Nó cư như cắn rứt vậy,lúc đó con ko xem tivi được nữa con vào xem diễn đàn cho dễ chịu.Cơn đau kéo dài đến 2h sáng thì con đau quá khô môi mà ko dám uống nước nhiều.Lúc đó con chỉ nghĩ đên thầy ,thế là con thiền bài :Tiêu vạn bệnh.và nũng nịu gọi nhỏ:thầy ơi về chữa bệnh cho con với. Con nghửa 2 tay ra xin lệnh bài của thầy sau đó con để tay trái vào chỗ đau.Khi thiền xong thì đã 3h.sáng con thấy rât dễ chịu đỡ được 70% thế là con lên nằm ngủ được một dấc ngon lành đên 5h.rưỡi sáng thì mới tỉnh .lúc đó con thấy rất dễ chịu,chỉ còn đau tê tê như mấy ngày trước thôi.Cả buổi sáng con vẫn trông cháu cho con gái đi làm được.đến trưa con vẫn nghủ rất ngon con mơ thấy Thầy và học trò về nhà con chơi rất đông,Con thấy rõ nhất là Ngânước và Đinh quang Hiệp<Ngan ước thì nói chuyện với con rất vui còn ĐQH thì đi lấy quạt phun sương cho Thầy… Khi con tỉnh dậy thấy người rất vui và khỏe Thầy ạ. Nhưng đến chiều nay khoảng 2h.thì con lại đau trở lại như hôm qua Thầy ạ.Đêm nay con lại nhờ Thầy chữa tiếp nữa Thầy nhé.
Các bạn ạ! Mấy ngày hôm nay, tôi vừa đau, vừa xem diễn đàn,vừa tập đánh từng chữ một. Câu chuyện lại tiếp tục thế này: từ 2h chiều đến đêm cơn đau tăng dần nhưng ko dữ dội bằng hôm trước.Tôi chỉ sợ về mặt tâm lý thôi( tôi chưa đi khám, nhưng mọi người nói: Giống bệnh tràn dịch màng phổi)nên tôi rất sợ.đến 10h rưỡi thì tôi đau quá ,ở nhà một mình tôi chỉ nghĩ đến Thầy thôi.Tôi cố gắng lấy bình tĩnh gọi điện cho thầy.lúc đâu Thầy ko. Biết tôi đau thì Thầy ừ như mọi khi, nhưng khi nghe giọng mếu máo như muốn khóc của tôi:Thầy ơi !con…con đau quá ,nhờ Thầy về chữa cho con đi.Thì tôi nghe thầy chuyển giọng rất quan tâm,lo lắng,tình cảm,săn sóc.Tôi cảm thấy giống như tình cảm mẹ với con vậy.Thầy hỏi lại:Ai đau? Tự chữa cho mình à.Tôi trả lời Thầy vơi giọng yếu ớt: con –Diệu hồng đau Thầy ạ.Thầy nói rất khẩn cấp: Vào thiền bài TVB nhanh Thầy chữa cho.Các bạn ạ ,lúc đó tôi ko. Kịp cảm ơn Thầy,tôi vào thiền ngay.khi thiền vì tôi đau quá nên ko. Thấy cảm giác gì lắm,nhưng khi thiền xong thì thấy người rất dễ chịu,chỉ còn tê tê nữa thôi.Tôi nghủ một giấc đến 4h sáng như mọi ngày thì tôi dậy thiền bài:tkkt.Các bạn ạ,lúc đến phần nhạc thì tôi thấy rất rõ: người tôi như ngồi trong một nồi nước xông khí màu xám bay lên rất nhiều<nếu ai ko học khí công tâm linh thì thật là đáng sợ>người tôi nóng bừng lên. Cảm giác được thầy chữa bệnh thật là thích.Khi thiền xong,tôi thấy mọi bệnh tật,đau đớn hình như biến mất,cảm giác thật dễ chịu và vui mừng.Tôi chắp tay cảm ơn thầy,và tôi tiếp tục đi thể dục bình thường như mọi ngày.
Các bạn ạ,đến 2h chiều tôi lại bị đau tiếp,nhưng bệnh tình giảm dần.Tôi rất phấn khởi,và rất tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp chữa bệnh bằng kctl.Đến3h chiều tôi lại được Thầy gọi điện hỏi thăm và động viên tôi.Tiếp sau đó ,tôi vẫn đau liên tục nhưng giảm dần.Tôi ko. Hề uống thuốc, hay thoa bóp dầu gì cả.Tôi cứ thiền một ngày 3 lần và xin lệnh bài của Thầy để tự chữa bệnh.Đến tối nay tôi ngồi viết bài mà ko. Thấy đau gì cả.Thật là hú vía sau 4 ngày đau .
Các bạn ạ,hơn 2 năm tôi hoc thiền :kctl thì tôi cũng chữa được một số bệnh thông thường.Nhưng lần này là căn bệnh:co thắt đại tràng,một căn bệnh thường rất đau và khó chữa ,tôi rất phấn khởi.Tôi cứ suy nghĩ:ko.biêt lấy gì để cảm ơn Thầy và cảm ơn Trời Phật-đã dành cho tôi nhưng gì tốt đẹp nhất.Tôi nguyện sẽ cố gắng học hỏi, tu luyện thật tốt,để có điều kiên giúp đỡ được nhiều người cùng luyện tập để ổn định sức khỏe.Tôi nghĩ,chắc Thầy và mọi người cũng mong như vậy .
Con xin cảm ơn thầy nhiều ạ.
Vinh ,ngày 12-6 -2013
<Tb:bài viết này tôi viết trong tâm trạng vừa đau vừa chữa bệnh trong 4 ngày,nên câu văn và ngôn từ còn lộn xộn ,mong mọi người thông cảm>