Đăng nhập

View Full Version : Lời tỏ bày



nhanhuy
08-06-2013, 17:02
Lời bày tỏ của Nhân-Huy
Con xin chào Thầy và toàn thể ACE trong diễn đàn KCTL.Lời đầu tiên con xin chúc Thầy và ACE trong GĐ KCTL sức khoẻ - hạnh phúc.
Thầy ạ. Vừa rồi cơ quan cử con đi tập huấn 5 ngày Đà Lạt, thật là một dịp vui để được gặp các bạn học cùng, làm cùng chuyên môn và được hưởng thời tiết mát mẻ của thành phố hoa này. Các anh em bạn bè đã thống nhất mở một tiệc lớn tụ họp vào buổi tối thứ 3 trong đợt này.
Con tới Đà Lạt với sức khỏe tốt và tâm lý vui vẻ. Qua một ngày sang ngày thứ 2 vào tầm giữa buổi sáng tự nhiên thấy người mệt và thấy lành lạnh.Đợi mãi mới đến giờ nghỉ con vừa về đến phòng thì cảm thấy lạnh kinh khủng, các khớp xương chân, tay và dọc theo sương sống mỏi nhừ. Đầu đau như búa bổ. Các bạn thấy con bỏ bữa trưa tới hỏi thăm, “cung cấp” thêm chăn và mua sữa, thuốc cảm cho. Con sốt thật rồi Thầy ạ. Nằm một mình lúc này con “nhớ” đến Thầy, các ACE KCTL và nhớ tới buổi tiệc gặp mặt vào buổi tối ngày mai… Con quyết định cố gắng dậy bật ĐT ngồi tập bài TKKT; đến phần chỉ có nhạc con thầm kêu “ Con xin Thầy NQT và các cụ bề trên giúp đỡ con để con được khỏi bệnh” vài lần, tập gần hết thấy cơ thể dần ấm lên, do mệt mà mấy lần con như muốn ngã trong khi tập, cố gắng lắm mới tập hết bài, và uống một hộp sữa nhỏ. Nghỉ giải lao giữa buổi chiều các bạn tới ép uống thuốc con ậm ừ cho xong.Chiều tối người chỉ còn hơi lạnh, đầu vẫn đau, có phần đỡ mệt, nhưng các khớp xương vẫn mỏi nhừ, con tập một lần nữa bài TKKT và nói lời cầu nguyện. sau khi tập xong con không cảm thấy lạnh nữa, các khớp cũng đỡ mỏi hơn, đầu gần như không đau nữa. Ăn xong 1 chén cháo lúc 10 h tối con tập một lần nữa cũng vẫn bài TKKT, trong khi tập con cũng vẫn nói lời cầu nguyện, tập gần xong thì mồ hôi vã ra và đêm đó con ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Ngày hôm sau con chỉ còn cảm thấy hơi mệt và buổi tối hôm đó không thể vắng trong buổi gặp mặt với các bạn được Thầy ạ.
Đây cũng là dịp để “hoàn tất”niềm tin vào KCTL Con sẽ cố gắng tu luyện để được như các anh chị đi giúp đời.
Sau đây con xin chia sẻ cảm nhận của con sau 2 tháng luyện tập. Bài học đầu tiên TKKT. Khi mới tập thiền con rất bỡ ngỡ,khi ngồi chân bị đau mỏi (con ngồi ở thế bán già), người có chỗ cảm thấy buồn buồn tê tê, rần rật ở 2 tay chân, cơ thể nóng ra mồ hôi nhiều. Có nhiều cảm giác khó tả nên lời được. Con đã cố gắng tập đều đặn mỗi ngày 2-3 lần. Mấy ngày nay hàng ngày con vẫn tập bài TKKT và tập thêm bài thứ 2: Luyện tâm thầy ạ. Con chào Thầy, chào các ACE KCTL.