huongvdl
05-06-2013, 22:21
Cảm nghĩ về ngày Tết Thiếu Nhi của gia đình KCTL
Cuộc sống còn nhiều lo toan và khó khăn nên tôi ít quan tâm đến nhu cầu của các con. Ngày quốc tế thiếu nhi năm nay cũng không phải ngoại lệ. Quà cho con tôi đã không mua, thậm chí dự định đưa cháu đi chơi cũng không thực hiện được. Vì vậy buổi vui chơi, liên hoan và tặng quà cho các cháu nhân ngày 1/6 do Thầy Nguyệt Quang Tử và tập thể lớp KCTL tổ chức thực sự có ý nghĩa lớn đối với các con tôi.
Khu vực dành cho trẻ em ở Công viên Nghĩa Đô là điểm đến đầu tiên của các cháu. Có rất nhiều trò chơi để các cháu tham gia phù hợp với độ tuổi và tính cách. Sân chơi sạch sẽ, người lớn có thể ngồi thư giãn mà vẫn trông nom được các con. Người đề xuất nơi vui chơi này thật là sáng suốt, không biết có phải Yxuân?
Những người con của KCTL còn rất chu đáo và hảo tâm. Khi buổi vui chơi của các bé đang đến hồi ‘’khát’’ thì xuất hiện hai thùng nước suối đóng chai. Tôi nghĩ thùng nước là do lớp mua, nhưng không phải. Đó là đóng góp của Lobbyvietnam - chồng bạn ViDiệu. Nước khoáng này còn được lấy từ nước mạch của Linh Địa Côn Sơn, một nơi rất thân thuộc với gia đình KCTL. Cảm ơn hai bạn, lần sau ‘’phát huy’’ nhé! Nhờ hai bạn mà các em nhỏ đã có thêm năng lượng để tiếp tục cuộc vui.
Các con chạy nhảy thấm mệt, bố mẹ ‘’học nhóm’’ đã đủ, nên khi có thông báo ‘’Thầy đang đến’’ thì mọi người lớn nhỏ nhanh chóng rời sân chơi. Tâm trạng ai cũng phấn chấn vì học trò thì sắp được gặp Thầy, các con sẽ được nhận quà của Ông.
Quán KFC trên đường Hoàng Quốc Việt là nơi họp mặt ngày 1/6 đã được trang hoàng rất đẹp. Nhưng những món quà của Ông còn hấp dẫn hơn nhiều lần. Vì vậy khi trên bàn đã có những đĩa gà rán thơm phức thì các cháu của Ông Nguyệt Quang Tử liền trả lời ‘’vừa ăn vừa nhận quà’’ trước câu hỏi của Ông ‘’Các cháu nhận quà trước hay ăn trước?’’. Phần thưởng học sinh giỏi, quà 1/6, phát thưởng cho các cháu tham gia văn nghệ … Cháu nào cũng ngước mắt dõi theo món quà trên tay Ông và lắng nghe xem Ông đã đọc tên mình chưa.
Đây thực sự là ngày ‘’phát tài’’ của các em nhỏ KCTL. Ngoài quà của Ông Nguyệt Quang Tử các cháu còn được nhận quà của bác Thư – những con thú xinh xắn, dễ thương; quà của tân nương TiểuTrúcXinh nữa chứ. Đúng là ‘’quà đầy tay’’, con gái Bảo Nhi của tôi rất vui nên luôn miệng nói ‘’Mẹ ơi, con thích lắm!’’.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/2013-06-02-2446_zps7991b1b9.jpg (http://s1229.photobucket.com/user/hungson23/media/2013-06-02-2446_zps7991b1b9.jpg.html)
Có lẽ được nhận quà là một trong những niềm vui lớn nhất đối với trẻ em. Ông Nguyệt Quang Tử là người hiểu các cháu rõ nhất nên dù bận trăm công nghìn việc thì Ông cũng không bao giờ ‘’khất’’ việc tặng quà cho các cháu. Vì thế dịp 1/6 năm ngoái, khi Ông đi công tác xa Hà Nội, các học trò đã nghĩ năm nay các cháu không được tổ chức vui chơi ‘’có thưởng’’ rồi. Nhưng nhờ có Bà mà các cháu vẫn được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày tết thiếu nhi đó. Bà cùng chơi với các cháu ở bể bơi, trong công viên rồi Bà tặng quà và chụp ảnh cùng với tất cả các cháu. Rất rất vui! Vì vậy gia đình KCTL chúng ta hãy yên tâm ‘’Vắng Ông thì đã có Bà’’.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, Cô đã dành tình cảm yêu thương lớn nhất cho các cháu.
Cảm ơn các bạn lớp KCTL đã tổ chức một buổi liên hoan 1/6 hết sức ý nghĩa.
Cuộc sống còn nhiều lo toan và khó khăn nên tôi ít quan tâm đến nhu cầu của các con. Ngày quốc tế thiếu nhi năm nay cũng không phải ngoại lệ. Quà cho con tôi đã không mua, thậm chí dự định đưa cháu đi chơi cũng không thực hiện được. Vì vậy buổi vui chơi, liên hoan và tặng quà cho các cháu nhân ngày 1/6 do Thầy Nguyệt Quang Tử và tập thể lớp KCTL tổ chức thực sự có ý nghĩa lớn đối với các con tôi.
Khu vực dành cho trẻ em ở Công viên Nghĩa Đô là điểm đến đầu tiên của các cháu. Có rất nhiều trò chơi để các cháu tham gia phù hợp với độ tuổi và tính cách. Sân chơi sạch sẽ, người lớn có thể ngồi thư giãn mà vẫn trông nom được các con. Người đề xuất nơi vui chơi này thật là sáng suốt, không biết có phải Yxuân?
Những người con của KCTL còn rất chu đáo và hảo tâm. Khi buổi vui chơi của các bé đang đến hồi ‘’khát’’ thì xuất hiện hai thùng nước suối đóng chai. Tôi nghĩ thùng nước là do lớp mua, nhưng không phải. Đó là đóng góp của Lobbyvietnam - chồng bạn ViDiệu. Nước khoáng này còn được lấy từ nước mạch của Linh Địa Côn Sơn, một nơi rất thân thuộc với gia đình KCTL. Cảm ơn hai bạn, lần sau ‘’phát huy’’ nhé! Nhờ hai bạn mà các em nhỏ đã có thêm năng lượng để tiếp tục cuộc vui.
Các con chạy nhảy thấm mệt, bố mẹ ‘’học nhóm’’ đã đủ, nên khi có thông báo ‘’Thầy đang đến’’ thì mọi người lớn nhỏ nhanh chóng rời sân chơi. Tâm trạng ai cũng phấn chấn vì học trò thì sắp được gặp Thầy, các con sẽ được nhận quà của Ông.
Quán KFC trên đường Hoàng Quốc Việt là nơi họp mặt ngày 1/6 đã được trang hoàng rất đẹp. Nhưng những món quà của Ông còn hấp dẫn hơn nhiều lần. Vì vậy khi trên bàn đã có những đĩa gà rán thơm phức thì các cháu của Ông Nguyệt Quang Tử liền trả lời ‘’vừa ăn vừa nhận quà’’ trước câu hỏi của Ông ‘’Các cháu nhận quà trước hay ăn trước?’’. Phần thưởng học sinh giỏi, quà 1/6, phát thưởng cho các cháu tham gia văn nghệ … Cháu nào cũng ngước mắt dõi theo món quà trên tay Ông và lắng nghe xem Ông đã đọc tên mình chưa.
Đây thực sự là ngày ‘’phát tài’’ của các em nhỏ KCTL. Ngoài quà của Ông Nguyệt Quang Tử các cháu còn được nhận quà của bác Thư – những con thú xinh xắn, dễ thương; quà của tân nương TiểuTrúcXinh nữa chứ. Đúng là ‘’quà đầy tay’’, con gái Bảo Nhi của tôi rất vui nên luôn miệng nói ‘’Mẹ ơi, con thích lắm!’’.
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/2013-06-02-2446_zps7991b1b9.jpg (http://s1229.photobucket.com/user/hungson23/media/2013-06-02-2446_zps7991b1b9.jpg.html)
Có lẽ được nhận quà là một trong những niềm vui lớn nhất đối với trẻ em. Ông Nguyệt Quang Tử là người hiểu các cháu rõ nhất nên dù bận trăm công nghìn việc thì Ông cũng không bao giờ ‘’khất’’ việc tặng quà cho các cháu. Vì thế dịp 1/6 năm ngoái, khi Ông đi công tác xa Hà Nội, các học trò đã nghĩ năm nay các cháu không được tổ chức vui chơi ‘’có thưởng’’ rồi. Nhưng nhờ có Bà mà các cháu vẫn được hưởng trọn vẹn niềm vui của ngày tết thiếu nhi đó. Bà cùng chơi với các cháu ở bể bơi, trong công viên rồi Bà tặng quà và chụp ảnh cùng với tất cả các cháu. Rất rất vui! Vì vậy gia đình KCTL chúng ta hãy yên tâm ‘’Vắng Ông thì đã có Bà’’.
Chúng con xin cảm ơn Thầy, Cô đã dành tình cảm yêu thương lớn nhất cho các cháu.
Cảm ơn các bạn lớp KCTL đã tổ chức một buổi liên hoan 1/6 hết sức ý nghĩa.