Đăng nhập

View Full Version : Nhóm luyện thiền KCTL ở quê tôi thật là vui!



Lê Minh
28-05-2013, 09:51
Các bạn thân mến !
Nhóm luyện thiền kctl của chúng tôi gồm có 16 thành viên, hầu hết sống chung ở 1 khối phố, ngoài ra còn 1 số thành viên ở phường bên cạnh.
Cách đây 2 năm, chỉ có tôi và Diệu Hồng luyện tập để chữa bệnh. Bài tâp do cháu TK ghi về để mẹ luyện tập chữa bệnh, tôi cùng luyện theo từ đó. Kết quả, 2 chị em chúng tôi khỏi được nhiều bệnh( những bệnh mà tôi có dịp trao đổi trên diễn đàn ) . Chúng tôi rất vui, 2 chị em chúng tôi đem niềm vui này chia sẻ với chị em trong khối phố, với ước mong mọi người cùng luyện tập để nâng cao sức khỏe. Ban đầu mọi người chưa tin với cách chữa bệnh ko dùng thuốc. Chúng tôi hướng dẫn họ tìm hiểu KCTL qua diễn đàn, chị em đã hiểu được tác dụng của việc luyên tập KCTL, đặc biệt hơn, họ còn học tập được kinh nghiệm của những người đi trước. Sau 2 chị em chúng tôi, là cô Nhạc và cô Hằng( đây là 2 người bạn đồng nghiệp của tôi) họ bắt đầu luyện tập. Nhờ luyện tập đúng phương pháp: Từ tìm hiểu qua diễn đàn, thời gian tìm hiểu khoảng 1 tháng, khi đã hiểu cô Nhạc bắt đầu tập, cô tập chăm chỉ , nghiêm túc, mỗi ngày cô tập 3 lần. Đến nay, căn bệnh thiểu năng tuần hoàn não của cô đã khỏi hẳn, sức khỏe tốt lên rất nhiều.
Còn cô Hằng , do ko tìm hiểu, nên khi tập cô cảm nhận đau 1 số vùng ở trên đầu, cô ấy sợ ko dám tập tiếp. Vì vậy, tôi phải in 1 số tài liệu về kiến thức cơ bản dành cho người mới tập, có trong diễn đàn để cô đọc, nhờ đó cô Hằng mới yên tâm tập tiếp. Hiện nay, ko những cô chăm chỉ luyện tập mà còn lôi kéo được ông chồng cùng tham gia luyện tập.
Thưa các bạn! tục ngữ có câu: “ Không Thầy đố mày làm nên” Chúng tôi may mắn được mấy lần đón Thầy và học trò của thầy vào thăm. Qua tiếp xúc với Thầy, chúng tôi được Thầy hướng dẫn, giảng giải, phân tích cơ sở khoa học của việc luyện thiền kết hợp với tâm linh. Thầy còn giải đáp những băn khoăn, thăc mắc của mọi người. Từ đây, mọi người bước vào luyện tập đầy hứng khởi và tự tin.
Các bạn ạ ! Chúng tôi có thuận lợi là mọi người ở chung 1 khối phố, hằng ngày chị em gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm luyện tập, và thông báo cho nhau những kết quả về sức khỏe, về cảm nhận qua luyện tập. Hiện nay, số lượng tham gia ngày càng đông. Từ chỗ ban đầu chỉ có 2 chị em chúng tôi luyện tập. Đến nay,trong khối phố của tôi đã có đến 16 thành viên tham gia (chưa kể những thành viên thuộc địa bàn lân cận).Ngoài ra, 1 số bạn bè còn bảo với tôi và Diệu Hồng rằng: “ khi nào Thầy về Nghệ An các em nhớ gọi điện để các chị được gặp thầy”.
Tôi thấy, tác dụng của luyện tập KCTL rất lớn, sức lan tỏa rất nhanh. Tôi rất mừng nhưng cũng rất lo cho sức khỏe của Thầy. Bởi vì, trên mọi nẻo đường của đất nước, mọi người đang cần Thầy. Tôi thầm cầu mong cho Thầy mạnh khỏe để cứu độ chúng sinh.
Các bạn thân mến! Qua luyện tập, kết quả sức khỏe của mọi người rất khả quan. Gặp tôi, cô Thịnh khoe “Chị ơi! Em bị bệnh tim , bệnh thở, từ khi tập đến nay em khỏe hẳn ra, chưa phải dùng viên thuốc nào”. Còn chị Dũng chị ấy bảo: “ Bệnh mất ngủ của chị đã khỏi, chị béo ra đấy em ạ!”.Thấy tác dụng của việc luyện tập, chị ấy còn mua thêm 3 máy tập để tặng cho người thân ở miền Nam và Hà Tĩnh.
Còn cháu Tuyến( con dâu của cô Phú) lần đầu tiên ngồi bài thanh khí khai tâm, cháu thấy 2 luồng ánh sáng chiếu hút vào 2 mắt. Lần khác, cháu thấy 1 cụ già râu tóc bạc phơ,với dáng tiên phong đạo cốt dẫn cháu vào một khu rừng vắng để luyện tập. Còn cô Liên thấy vọng hào quang tỏa ra trước mắt.
Các bạn ạ! Qua luyện tập, sức khỏe của chúng tôi khá lên, bệnh tật bị đẩy lùi, chúng tôi rất vui. Riêng tôi luôn thầm nhủ rằng: “Với khả năng có thể, tôi sẽ đem niềm vui này chia sẻ với mọi người, đến với mọi người, để mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc như tôi”. Làm được điều đó, tôi thiết nghĩ mình đã: “góp 1 phần tạo nên màu xanh”phải ko các bạn.
Vinh, ngày 28 tháng 5 năm 2013
Lê Minh- nghe an