Ngoạn Hiền
13-05-2013, 07:47
GIA ĐÌNH CON CẢM ƠN THẦY VÀ HỌC TRÒ CỦA THẦY VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG THÀNH KÍNH!
Thưa Thầy, Con xin thành kính gửi tới Thầy và học trò của Thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất,chân thành nhất khi mà Thầy cùng 02 học trò của Thầy đã đến làm bát hương cho gia đình chúng con vào chiều hôm qua (29.03).
Trước đó 02 ngày con được anh Hocdao thông báo và hướng dẫn chuẩn bị một số việc cần thiết để lập bát hương thờ, Thầy sẽ đến làm giúp chúng con. Đêm con nằm trằn trọc chỉ mong trời sáng để được đi chuẩn bị, hôm thứ 4 vừa rồi mặc dù được biết giờ Thầy đến nhưng cả ngày con cứ hồi hộp chờ Thầy và học trò của Thầy đến thôi ạ.
Mỗi lần được gặp Thầy là chúng con lại được nhận thêm ân đức, toàn những điều không được biết trước, những việc bất ngờ Thầy làm cho gia đình chúng con, gia đình chúng con được gặp Thầy và có phúc phần nhiều quá Thầy ạ.Cả đêm qua con nằm gần như không tài nào ngủ được, vì vẫn cảm giác nao nao, nghẹn ngào và sung sướng.
Thầy đến và cùng học trò của mình bắt tay luôn vào công việc rẩt nhanh chóng, nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng rất khoa học. Lần đầu tiên trong đời con được chứng kiến, không giống như cách mà nhiều lần con được xem tại một số nơi phải khua chiêng, gõ mõ, và nhiều thủ tục rườm rà khác nữa . Công việc cứ như thế diễn ra, rồi con lại được chứng kiến hết ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác, Thầy đã mời vong linh của bố chồng con về, con ngồi nghe được Thầy và học trò của Thầy trao đổi với nhau là vong bố Chồng con đã về, rất yếu và thều thào, Thầy phát hiện ra vong đang bị bệnh não, đau ở đầu không nói được. Thầy ơi! Làm sao mà Thầy lại biết bố con bị đúng căn bệnh đó, chúng con chưa kịp nói gì về bố mình nhưng Thầy và học trò đã biết tất cả.Thầy đã chữa trị bệnh não cho bố chúng con căn bệnh đã làm bố con ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.Bụng ông cũng vẫn bị trướng lên và Thầy cùng học trò tìm ra nguyên nhân vì có ổ nhện, trứng nhện độc làm tổ trong bụng, gây bệnh chướng bụng cho vong. Thầy cùng các học trò đã kịp thời phẫu thuật và dùng các liệu pháp y học thích hợp hút hết khí độc, khí đen, lấy hết trứng nhện và nhện trong bụng vong bố chồng con ra, cho vào lọ thuỷ tinh. Thầy phát năng lượng chữa trị bệnh cho vong bố chúng con, hút hết khí độc đen và nhiều đến nỗi làm tê buốt hết bàn tay của Thầy, sau đó Thầy cho vong nghỉ ngơi. Công việc diễn ra rất cẩn thận, trình tự, khoa học,con cảm giác như đang chứng kiến ca phẫu thuật thực sự ngoài đời.Cách thầy chỉ đạo,thao tác cùng với học trò của Thầy con cứ ngỡ mình đang chứng kiến các vị giáo sư giỏi đầu ngành với y đức lớn lao, tận tâm, tận lực,nhanh chóng hết lòng vì bệnh nhân. Chỉ những ai trực tiếp theo dõi nét mặt của Thầy cùng 02 học trò của Thầy làm thì mới thấy hết được tính khoa học của Khí Công Tâm Linh.Sau gần 20’ vong bố chúng con đã được chữa trị hoàn toàn,nói chuyện được với Thầy.Ngồi bên cạnh nghe những việc Thầy và học trò của Thầy đang làm chúng con lặng hết cả người, vì những công việc Thầy làm đã cho con trải qua hết cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác,Thầy xả thân cứu chữa bệnh cho Bố chúng con, căn bệnh mà y học ở trần tục không thể chữa trị được dẫn đến cái chết đột ngột của Bố Chồng con, để lại các con còn nhỏ và chưa lo được cho đứa nào đến nơi đến chốn.
Vì hiểu biết còn quá hạn hẹp nên chúng con chỉ suy nghĩ đơn giản là khi mất đi Bố chúng con sẽ sang kiếp khác,thế giới khác và cũng là con người bình thường ở thế giới khác,nhưng nhờ có Thầy mà nay chúng con mới vỡ lẽ Bố chúng con sau gần 20 năm mất đi mà vẫn mang bệnh tật bên người, có phúc lớn nên hôm nay gia đình con lại tiếp tục được gặp Thầy,bố chúng con được Thầy và học trò của Thầy chữa trị hết bệnh tật, vong được khoẻ mạnh.Chữa bệnh xong rồi Thầy còn tâm sự cởi mở, động viên, khuyên bảo,phân tích điều hay lẽ phải trong đạo làm con. Do hoàn cảnh xã hội, cuộc sống những năm 1954,1955 thế kỷ XX đã đẩy bố chúng con vào cảnh con rơi, con lẽ , không được thừa nhận từ lúc lọt lòng, lên 2 tuổi thì bố đẻ mất, mẹ đi bước nữa, bố con được dượng nuôi và mang họ của dượng. Nỗi tủi hờn ấy đã đeo đẳng theo bố chúng con suốt những năm còn sống và đến tận hôm nay dù đã mất đi nhưng nỗi niềm ấy vẫn còn mang nặng trong lòng vong. Kết quả là Thầy đã khai thông tư tưởng và hoá giải những khúc mắc,giận hờn và định kiến của bố chúng con với người đã thân sinh ra mình, cũng như một số thành viên trong họ tộc của gia đình con.Thầy đã chữa trị bệnh và từ nay trở đi ở thế giới bên kia Bố chúng con được được khoẻ mạnh cả về linh hồn cũng như thân thể. Việc mà y học trần tục phải đầu hàng, để con người phải đánh đổi sinh mệnh do bệnh tật.
Giải quyết xong cho vong linh bố chúng con và các cụ ổn thoả, Thầy thực hiện quét sạch khí xấu ra khỏi khu đất, và thực hiện trấn đất.Thầy mời các vị thần về để nhập bát hương thần linh, tiếp đến là vong linh gia tiên và bà cô ông mãnh của gia tộc họ Phạm và họ Nguyễn chúng con cũng được nhập bát hương để chúng con thờ phụng.Thầy đã ban phước cho gia đình chúng con âm dương trên dưới 2 họ một lòng hoà thuận, đoàn kết dạy bảo và phù hộ cho con cho cháu đi theo con đường chính đạo.Thầy đã làm việc mà nhiều người đều biết rằng việc này trong cuộc sống trần tục còn khó khăn vô cùng chứ chưa nói đến thế giới vong linh còn khó khăn gấp bội.
Xong rồi Thầy có nói với con rằng con thuê được nhà và khu đất này là tương đối tốt đấy. Thực ra đây là nơi mà con được sự giúp đỡ của Các bậc bề trên, của Thầy và anh HocDao nên con mới thuê được Thầy ạ.Như con đã nói ở lần trước là con cứ tâm nguyện thầm xin và chỉ trong 03 ngày con đã tìm thuê được nhà này đấy ạ.Khi được hưởng sự giúp đỡ của Thầy và của anh HocDao, việc đến bất ngờ và linh nghiệm nên con luôn tin tưởng hơn ai hết Thầy ạ, vì Thầy và học trò chỉ biết giúp đời, giúp người mà không màng đến bất cứ điều gì khác, chỉ có bậc tiên thánh là Thầy mới làm được. Xong việc làm bát hương, Thầy ân cần quan tâm, hỏi thăm sức khoẻ của con và hướng dẫn con tư thế luyện tập dành cho phụ nữ đang mang thai, như người cha quan tâm đến con,con rất cảm động vì rất rất nhiều những việc Thầy và học trò của Thầy đã làm cho con từ trước tới nay,gia đình con từ người trần tục đến người đã mất đi tính ra là có tới 3 – 04 thế hệ trong gia đình chúng con đều được Thầy chữa trị, chỉ có bệnh viện “khí công tâm linh” do Thầy tạo dựng mới làm được việc đó. Gia đình con từ sinh linh bé bỏng sắp chào đời cũng nhờ ân đức của Thầy,nhờ “khí công tâm linh” và học trò của Thầy mà chúng con mới có được, nhiều, nhiều lắm như thế…
Thầy ơi: “|Công, Tâm, Đức của Thầy không thước nào đo.
Ơn Thầy biết trả bao giờ cho xong?”
Nhưng con vẫn áy náy trong lòng vì gia đình con được làm nhiều việc lớn cùng lúc,chúng con còn trẻ người,hiểu biết nông cạn nên lớ ngớ và vụng về, nhưng con biết Thầy đã luôn bao dung cho chúng con.Thế là từ nay trở đi chúng con đã có nơi thờ cúng Bố, có nơi thờ cúng gia tiên, điều mà hơn chục năm nay trong suốt quá trình chúng con mưu sinh trên đất Hà Thành này, dù có muốn thế nào thì một năm chỉ đợi đến ngày cúng giỗ của Bố,của ông bà và tiên tổ,ngày lễ tết may ra chúng con mới sắp xếp được công việc để về quê thắp nén hương,sắp mâm lễ cúng.Mà không phải năm nào chúng con cũng về đầy đủ được Thầy ạ. Cảm giác ấm cúng, đoàn viên vì được thờ cúng gia tiên vào các ngày tư rằm mùng một, kể cả những ngày lễ giỗ cũng không phải đắn đo xem có về quê được hay không?
Đức độ, tận tâm, mộc mạc, dung dị, hồn hậu và uy nghiêm, quyền năng cứ lần lượt đan xen trong con người của Thầy. Cả đêm con gần như không ngủ vì hạnh phúc,vì thương bố và mừng cho bố đã được Thầy chữa trị khỏi bệnh, mừng vui vì gia đình con được hưởng hồng phúc quá lớn lao từ Thầy mang đến, và những việc mà hôm qua Thầy cùng 02 học trò của Thầy đã giúp đỡ cho gia đình chúng con cứ đan quyện trong suy nghĩ của con suốt đêm, con lại mở Thơ của Thầy ra để nghe… Ngày hôm nay con như đứa trẻ con, cứ ra ra vào vào nhìn ngắm ban thờ Thầy làm cho gia đình chúng con và vui khôn xiết, cảm giác ấm cúng quá.
Có nói,có viết thế nào cũng không thể diễn tả hết được tâm đức lớn lao của Thầy. Một lần nữa chúng con chỉ biết xin thành kính cảm ơn Thầy và 02 anh chị học trò của Thầy ạ.Con luôn nguyện cầu và mong Thầy và gia đình cùng các học trò của mình luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc.Và con cũng ước nguyện trên cuộc đời này có thật nhiều, thật nhiều người biết đến khí công tâm linh và có duyên lành được hưởng hồng phúc nơi Thầy như gia đình con. Để gia trung được an lạc, đạo nghiệp tiến tu, nghiệp chướng tiêu trừ và Bồ đề tăng trưởng.
Kính Thầy,
Vợ Chồng con Ngoạn Hiền.
Thưa Thầy, Con xin thành kính gửi tới Thầy và học trò của Thầy lời cảm ơn sâu sắc nhất,chân thành nhất khi mà Thầy cùng 02 học trò của Thầy đã đến làm bát hương cho gia đình chúng con vào chiều hôm qua (29.03).
Trước đó 02 ngày con được anh Hocdao thông báo và hướng dẫn chuẩn bị một số việc cần thiết để lập bát hương thờ, Thầy sẽ đến làm giúp chúng con. Đêm con nằm trằn trọc chỉ mong trời sáng để được đi chuẩn bị, hôm thứ 4 vừa rồi mặc dù được biết giờ Thầy đến nhưng cả ngày con cứ hồi hộp chờ Thầy và học trò của Thầy đến thôi ạ.
Mỗi lần được gặp Thầy là chúng con lại được nhận thêm ân đức, toàn những điều không được biết trước, những việc bất ngờ Thầy làm cho gia đình chúng con, gia đình chúng con được gặp Thầy và có phúc phần nhiều quá Thầy ạ.Cả đêm qua con nằm gần như không tài nào ngủ được, vì vẫn cảm giác nao nao, nghẹn ngào và sung sướng.
Thầy đến và cùng học trò của mình bắt tay luôn vào công việc rẩt nhanh chóng, nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng rất khoa học. Lần đầu tiên trong đời con được chứng kiến, không giống như cách mà nhiều lần con được xem tại một số nơi phải khua chiêng, gõ mõ, và nhiều thủ tục rườm rà khác nữa . Công việc cứ như thế diễn ra, rồi con lại được chứng kiến hết ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác, Thầy đã mời vong linh của bố chồng con về, con ngồi nghe được Thầy và học trò của Thầy trao đổi với nhau là vong bố Chồng con đã về, rất yếu và thều thào, Thầy phát hiện ra vong đang bị bệnh não, đau ở đầu không nói được. Thầy ơi! Làm sao mà Thầy lại biết bố con bị đúng căn bệnh đó, chúng con chưa kịp nói gì về bố mình nhưng Thầy và học trò đã biết tất cả.Thầy đã chữa trị bệnh não cho bố chúng con căn bệnh đã làm bố con ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ.Bụng ông cũng vẫn bị trướng lên và Thầy cùng học trò tìm ra nguyên nhân vì có ổ nhện, trứng nhện độc làm tổ trong bụng, gây bệnh chướng bụng cho vong. Thầy cùng các học trò đã kịp thời phẫu thuật và dùng các liệu pháp y học thích hợp hút hết khí độc, khí đen, lấy hết trứng nhện và nhện trong bụng vong bố chồng con ra, cho vào lọ thuỷ tinh. Thầy phát năng lượng chữa trị bệnh cho vong bố chúng con, hút hết khí độc đen và nhiều đến nỗi làm tê buốt hết bàn tay của Thầy, sau đó Thầy cho vong nghỉ ngơi. Công việc diễn ra rất cẩn thận, trình tự, khoa học,con cảm giác như đang chứng kiến ca phẫu thuật thực sự ngoài đời.Cách thầy chỉ đạo,thao tác cùng với học trò của Thầy con cứ ngỡ mình đang chứng kiến các vị giáo sư giỏi đầu ngành với y đức lớn lao, tận tâm, tận lực,nhanh chóng hết lòng vì bệnh nhân. Chỉ những ai trực tiếp theo dõi nét mặt của Thầy cùng 02 học trò của Thầy làm thì mới thấy hết được tính khoa học của Khí Công Tâm Linh.Sau gần 20’ vong bố chúng con đã được chữa trị hoàn toàn,nói chuyện được với Thầy.Ngồi bên cạnh nghe những việc Thầy và học trò của Thầy đang làm chúng con lặng hết cả người, vì những công việc Thầy làm đã cho con trải qua hết cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác,Thầy xả thân cứu chữa bệnh cho Bố chúng con, căn bệnh mà y học ở trần tục không thể chữa trị được dẫn đến cái chết đột ngột của Bố Chồng con, để lại các con còn nhỏ và chưa lo được cho đứa nào đến nơi đến chốn.
Vì hiểu biết còn quá hạn hẹp nên chúng con chỉ suy nghĩ đơn giản là khi mất đi Bố chúng con sẽ sang kiếp khác,thế giới khác và cũng là con người bình thường ở thế giới khác,nhưng nhờ có Thầy mà nay chúng con mới vỡ lẽ Bố chúng con sau gần 20 năm mất đi mà vẫn mang bệnh tật bên người, có phúc lớn nên hôm nay gia đình con lại tiếp tục được gặp Thầy,bố chúng con được Thầy và học trò của Thầy chữa trị hết bệnh tật, vong được khoẻ mạnh.Chữa bệnh xong rồi Thầy còn tâm sự cởi mở, động viên, khuyên bảo,phân tích điều hay lẽ phải trong đạo làm con. Do hoàn cảnh xã hội, cuộc sống những năm 1954,1955 thế kỷ XX đã đẩy bố chúng con vào cảnh con rơi, con lẽ , không được thừa nhận từ lúc lọt lòng, lên 2 tuổi thì bố đẻ mất, mẹ đi bước nữa, bố con được dượng nuôi và mang họ của dượng. Nỗi tủi hờn ấy đã đeo đẳng theo bố chúng con suốt những năm còn sống và đến tận hôm nay dù đã mất đi nhưng nỗi niềm ấy vẫn còn mang nặng trong lòng vong. Kết quả là Thầy đã khai thông tư tưởng và hoá giải những khúc mắc,giận hờn và định kiến của bố chúng con với người đã thân sinh ra mình, cũng như một số thành viên trong họ tộc của gia đình con.Thầy đã chữa trị bệnh và từ nay trở đi ở thế giới bên kia Bố chúng con được được khoẻ mạnh cả về linh hồn cũng như thân thể. Việc mà y học trần tục phải đầu hàng, để con người phải đánh đổi sinh mệnh do bệnh tật.
Giải quyết xong cho vong linh bố chúng con và các cụ ổn thoả, Thầy thực hiện quét sạch khí xấu ra khỏi khu đất, và thực hiện trấn đất.Thầy mời các vị thần về để nhập bát hương thần linh, tiếp đến là vong linh gia tiên và bà cô ông mãnh của gia tộc họ Phạm và họ Nguyễn chúng con cũng được nhập bát hương để chúng con thờ phụng.Thầy đã ban phước cho gia đình chúng con âm dương trên dưới 2 họ một lòng hoà thuận, đoàn kết dạy bảo và phù hộ cho con cho cháu đi theo con đường chính đạo.Thầy đã làm việc mà nhiều người đều biết rằng việc này trong cuộc sống trần tục còn khó khăn vô cùng chứ chưa nói đến thế giới vong linh còn khó khăn gấp bội.
Xong rồi Thầy có nói với con rằng con thuê được nhà và khu đất này là tương đối tốt đấy. Thực ra đây là nơi mà con được sự giúp đỡ của Các bậc bề trên, của Thầy và anh HocDao nên con mới thuê được Thầy ạ.Như con đã nói ở lần trước là con cứ tâm nguyện thầm xin và chỉ trong 03 ngày con đã tìm thuê được nhà này đấy ạ.Khi được hưởng sự giúp đỡ của Thầy và của anh HocDao, việc đến bất ngờ và linh nghiệm nên con luôn tin tưởng hơn ai hết Thầy ạ, vì Thầy và học trò chỉ biết giúp đời, giúp người mà không màng đến bất cứ điều gì khác, chỉ có bậc tiên thánh là Thầy mới làm được. Xong việc làm bát hương, Thầy ân cần quan tâm, hỏi thăm sức khoẻ của con và hướng dẫn con tư thế luyện tập dành cho phụ nữ đang mang thai, như người cha quan tâm đến con,con rất cảm động vì rất rất nhiều những việc Thầy và học trò của Thầy đã làm cho con từ trước tới nay,gia đình con từ người trần tục đến người đã mất đi tính ra là có tới 3 – 04 thế hệ trong gia đình chúng con đều được Thầy chữa trị, chỉ có bệnh viện “khí công tâm linh” do Thầy tạo dựng mới làm được việc đó. Gia đình con từ sinh linh bé bỏng sắp chào đời cũng nhờ ân đức của Thầy,nhờ “khí công tâm linh” và học trò của Thầy mà chúng con mới có được, nhiều, nhiều lắm như thế…
Thầy ơi: “|Công, Tâm, Đức của Thầy không thước nào đo.
Ơn Thầy biết trả bao giờ cho xong?”
Nhưng con vẫn áy náy trong lòng vì gia đình con được làm nhiều việc lớn cùng lúc,chúng con còn trẻ người,hiểu biết nông cạn nên lớ ngớ và vụng về, nhưng con biết Thầy đã luôn bao dung cho chúng con.Thế là từ nay trở đi chúng con đã có nơi thờ cúng Bố, có nơi thờ cúng gia tiên, điều mà hơn chục năm nay trong suốt quá trình chúng con mưu sinh trên đất Hà Thành này, dù có muốn thế nào thì một năm chỉ đợi đến ngày cúng giỗ của Bố,của ông bà và tiên tổ,ngày lễ tết may ra chúng con mới sắp xếp được công việc để về quê thắp nén hương,sắp mâm lễ cúng.Mà không phải năm nào chúng con cũng về đầy đủ được Thầy ạ. Cảm giác ấm cúng, đoàn viên vì được thờ cúng gia tiên vào các ngày tư rằm mùng một, kể cả những ngày lễ giỗ cũng không phải đắn đo xem có về quê được hay không?
Đức độ, tận tâm, mộc mạc, dung dị, hồn hậu và uy nghiêm, quyền năng cứ lần lượt đan xen trong con người của Thầy. Cả đêm con gần như không ngủ vì hạnh phúc,vì thương bố và mừng cho bố đã được Thầy chữa trị khỏi bệnh, mừng vui vì gia đình con được hưởng hồng phúc quá lớn lao từ Thầy mang đến, và những việc mà hôm qua Thầy cùng 02 học trò của Thầy đã giúp đỡ cho gia đình chúng con cứ đan quyện trong suy nghĩ của con suốt đêm, con lại mở Thơ của Thầy ra để nghe… Ngày hôm nay con như đứa trẻ con, cứ ra ra vào vào nhìn ngắm ban thờ Thầy làm cho gia đình chúng con và vui khôn xiết, cảm giác ấm cúng quá.
Có nói,có viết thế nào cũng không thể diễn tả hết được tâm đức lớn lao của Thầy. Một lần nữa chúng con chỉ biết xin thành kính cảm ơn Thầy và 02 anh chị học trò của Thầy ạ.Con luôn nguyện cầu và mong Thầy và gia đình cùng các học trò của mình luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc.Và con cũng ước nguyện trên cuộc đời này có thật nhiều, thật nhiều người biết đến khí công tâm linh và có duyên lành được hưởng hồng phúc nơi Thầy như gia đình con. Để gia trung được an lạc, đạo nghiệp tiến tu, nghiệp chướng tiêu trừ và Bồ đề tăng trưởng.
Kính Thầy,
Vợ Chồng con Ngoạn Hiền.