quangdam
08-05-2013, 22:50
Con xin cảm ơn Thầy và các anh chị Học Trò của Thầy.
Vậy là sau bao ngày tháng mong chờ, nhờ ơn Thầy con cũng đã được thỏa ước nguyện, cuộc đời của con từ nay đã bước sang một trang mới.
Tôi vốn là một người bị bệnh nặng không rõ nguyên nhân, đi điều trị tại tất cả các bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tôi cũng đã làm một số việc về tâm linh nhưng không có kết quả, sức khỏe ngày càng xấu đi.Trong lúc tuyệt vọng nhất không thể bấu víu vào đâu được nữa, thì tôi thật có phúc nhờ có Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, phù hộ độ trì cho tôi đã gặp được Học Trò của Thầy. Nhờ sự đức độ của Thầy và những bài tập kỳ diệu của Thầy cùng sự tận tình tâm huyết cuả anh, coi người bệnh như chính người thân ruột thịt trong gia đình đã cứu giúp tôi có được ngày hôm nay.
Với lòng biết ơn đến các vị bề trên, đến Gia tiên, Tiền tổ, Ông Bà, Bố Mẹ nên tôi mới được thế này, vì thế tôi luôn tâm niệm và mơ ước được Thầy và các anh chị Học Trò đến giúp tôi bốc bát hương mới cho gia đình. Thế là điều ước của tôi đã trở thành hiện thực, đúng tối hôm 22/3 âm lịch, tôi nhận được điện thoại của anh hocdao là Thầy đến làm bát hương mới cho nhà chú đấy. Lúc đó trong lòng tôi thật là phấn chấn, cơ thể rạo rực vui mừng và thầm cảm ơn đến Thầy, trong đó có một chút bối rối không biết phải chuẩn bị những gì. Và thật may mắn tôi có được sự nhiệt tình giúp đỡ bảo ban của anh hocdao và chị yxuan đã giúp tôi chuẩn bị mọi thứ, thế là tôi yên tâm (nhưng cũng mất ngủ hai đêm vì vui mừng quá)
Đúng 4h20p chiều ngày 26/3 âm lịch Thầy cùng các anh chị Học Trò đã tới nhà tôi. Khi đi ngang qua ngôi chùa gần nhà tôi, thì Thầy và các anh chị Học Trò đã cảm nhận khí ở khu vực này rất xấu. Khi Thầy vừa vào nhà đã cùng với anh hocdao bắt tay vào làm việc ngay. Thầy và anh hocdao đã tiến hành điều tra nguyên nhân gây nên khí xấu, sau khi kiểm tra xong và đã đưa ra biện pháp giải quyết ngay.
Sau khi xong việc, Thầy cùng với mọi người lên tầng 3 của gia đình để tiến hành làm lễ bốc lại bát hương. Trong khi đang chuẩn bị các thủ tục, Thầy và anh hocdao đã tiến hành giải tỏa khí xấu ở khu đất nhà tôi và đã phát hiện ra một ngôi chùa cổ đổ nát. Thầy đã cho khôi phục lại ngôi chùa cổ và đặt tên là “Hưng Vinh Tự”. Khi giải quyết xong việc Thầy tiến hành làm lễ bốc bát hương cho gia chủ, thủ tục tiến hành thật đơn giản, nhanh chóng và gọn nhẹ. Đầu tiên Thầy tiến hành bốc bát hương thờ Thần linh, tiếp đó là bốc bát hương thờ Gia tiên và cuối cùng là bát hương thờ Bà cô, Ông mãnh. Tôi thấy Thầy làm đơn giản, trang trọng mà hiệu quả không như các Thầy khác, mua sắm rất nhiều đồ lễ, chi phí rất tốn kém, thủ tục cúng lễ rườm rà mà chưa chắc đã mang lại kết quả.
Cảm nhận của tôi và gia đình sau khi Thầy bốc bát hương mới xong thì khí tốt lên rất nhiều, tinh thần phấn chấn, tư tưởng được thoải mái.
Sau khi làm lễ xong mọi người ai cũng vui mừng và đến chúc mừng tôi. Mọi việc diễn ra đối với mình cứ như một giấc mơ vậy, cứ như có một sự sắp đặt hay lập trình sẵn, có muốn cũng không được, đúng như lời Thầy đã dạy “việc gì đến rồi cũng sẽ đến”.
Chia tay Thầy và các anh chị Học Trò của Thầy lòng tôi xúc động, dâng trào lên một cảm giác biết ơn đến Thầy và các anh chị Học Trò của Thầy. Thầy và các anh chị đã giành những ưu ái đặc biệt, những tình cảm không thể nói hết bằng lời đến cho con và gia đình con. Hôm nay là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi và gia đình, từ nay cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới.
Thông qua diễn đàn con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy và các anh chị Học Trò trong gia đình Khí công tâm linh, đã giúp đỡ con trong suốt thời gian qua. Con xin kính chúc Thầy Cô cùng toàn thể gia đình Khí công tâm linh có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc để vững bước trên con đường chính đạo, cùng Thầy dang rộng vòng tay nhân ái mang hạnh phúc an vui đến mọi nhà.
Vậy là sau bao ngày tháng mong chờ, nhờ ơn Thầy con cũng đã được thỏa ước nguyện, cuộc đời của con từ nay đã bước sang một trang mới.
Tôi vốn là một người bị bệnh nặng không rõ nguyên nhân, đi điều trị tại tất cả các bệnh viện nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Tôi cũng đã làm một số việc về tâm linh nhưng không có kết quả, sức khỏe ngày càng xấu đi.Trong lúc tuyệt vọng nhất không thể bấu víu vào đâu được nữa, thì tôi thật có phúc nhờ có Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, phù hộ độ trì cho tôi đã gặp được Học Trò của Thầy. Nhờ sự đức độ của Thầy và những bài tập kỳ diệu của Thầy cùng sự tận tình tâm huyết cuả anh, coi người bệnh như chính người thân ruột thịt trong gia đình đã cứu giúp tôi có được ngày hôm nay.
Với lòng biết ơn đến các vị bề trên, đến Gia tiên, Tiền tổ, Ông Bà, Bố Mẹ nên tôi mới được thế này, vì thế tôi luôn tâm niệm và mơ ước được Thầy và các anh chị Học Trò đến giúp tôi bốc bát hương mới cho gia đình. Thế là điều ước của tôi đã trở thành hiện thực, đúng tối hôm 22/3 âm lịch, tôi nhận được điện thoại của anh hocdao là Thầy đến làm bát hương mới cho nhà chú đấy. Lúc đó trong lòng tôi thật là phấn chấn, cơ thể rạo rực vui mừng và thầm cảm ơn đến Thầy, trong đó có một chút bối rối không biết phải chuẩn bị những gì. Và thật may mắn tôi có được sự nhiệt tình giúp đỡ bảo ban của anh hocdao và chị yxuan đã giúp tôi chuẩn bị mọi thứ, thế là tôi yên tâm (nhưng cũng mất ngủ hai đêm vì vui mừng quá)
Đúng 4h20p chiều ngày 26/3 âm lịch Thầy cùng các anh chị Học Trò đã tới nhà tôi. Khi đi ngang qua ngôi chùa gần nhà tôi, thì Thầy và các anh chị Học Trò đã cảm nhận khí ở khu vực này rất xấu. Khi Thầy vừa vào nhà đã cùng với anh hocdao bắt tay vào làm việc ngay. Thầy và anh hocdao đã tiến hành điều tra nguyên nhân gây nên khí xấu, sau khi kiểm tra xong và đã đưa ra biện pháp giải quyết ngay.
Sau khi xong việc, Thầy cùng với mọi người lên tầng 3 của gia đình để tiến hành làm lễ bốc lại bát hương. Trong khi đang chuẩn bị các thủ tục, Thầy và anh hocdao đã tiến hành giải tỏa khí xấu ở khu đất nhà tôi và đã phát hiện ra một ngôi chùa cổ đổ nát. Thầy đã cho khôi phục lại ngôi chùa cổ và đặt tên là “Hưng Vinh Tự”. Khi giải quyết xong việc Thầy tiến hành làm lễ bốc bát hương cho gia chủ, thủ tục tiến hành thật đơn giản, nhanh chóng và gọn nhẹ. Đầu tiên Thầy tiến hành bốc bát hương thờ Thần linh, tiếp đó là bốc bát hương thờ Gia tiên và cuối cùng là bát hương thờ Bà cô, Ông mãnh. Tôi thấy Thầy làm đơn giản, trang trọng mà hiệu quả không như các Thầy khác, mua sắm rất nhiều đồ lễ, chi phí rất tốn kém, thủ tục cúng lễ rườm rà mà chưa chắc đã mang lại kết quả.
Cảm nhận của tôi và gia đình sau khi Thầy bốc bát hương mới xong thì khí tốt lên rất nhiều, tinh thần phấn chấn, tư tưởng được thoải mái.
Sau khi làm lễ xong mọi người ai cũng vui mừng và đến chúc mừng tôi. Mọi việc diễn ra đối với mình cứ như một giấc mơ vậy, cứ như có một sự sắp đặt hay lập trình sẵn, có muốn cũng không được, đúng như lời Thầy đã dạy “việc gì đến rồi cũng sẽ đến”.
Chia tay Thầy và các anh chị Học Trò của Thầy lòng tôi xúc động, dâng trào lên một cảm giác biết ơn đến Thầy và các anh chị Học Trò của Thầy. Thầy và các anh chị đã giành những ưu ái đặc biệt, những tình cảm không thể nói hết bằng lời đến cho con và gia đình con. Hôm nay là ngày đánh dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi và gia đình, từ nay cuộc sống của tôi đã bước sang một trang mới.
Thông qua diễn đàn con xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy và các anh chị Học Trò trong gia đình Khí công tâm linh, đã giúp đỡ con trong suốt thời gian qua. Con xin kính chúc Thầy Cô cùng toàn thể gia đình Khí công tâm linh có thật nhiều sức khỏe hạnh phúc để vững bước trên con đường chính đạo, cùng Thầy dang rộng vòng tay nhân ái mang hạnh phúc an vui đến mọi nhà.