PDA

View Full Version : Hành trình lên đỉnh Long Đình (Côn sơn 27/4/2013)



PhongThuyGia
02-05-2013, 16:33
Về với Côn Sơn là về với vùng đất linh thiêng của dân tộc, nơi tập trung nhiều di tích lịch sử quan trọng, nơi hội tụ những luồng linh khí của tổ quốc. Bởi vậy Côn Sơn đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người luyện tập khí công cũng như những người có lòng hướng về tâm linh, hướng về cội nguồn dân tộc.
Vào ngày 27/4/2013 gia đình KCTL đã có chuyến đi về nơi linh địa này. Trong chuyến đi Thầy đã dẫn mọi người cùng đi dâng hương luyện tập tại các địa điểm thuộc quần thể di tích bát cổ… Bát cổ là 8 di tích cổ thờ những vị đã có những đóng góp lớn trong lịch sử dân tộc. Những vị ấy chính là hóa thân của những vị thuộc Đông phương Phật. Tám di tích bát cổ gồm có:
1. Tinh phi Cổ Tháp. Đền thờ Bà chúa Sao sa Nguyễn Thị Duệ.
2. Tiều ẩn Cổ Bích. Đền thờ Thầy Chu Văn An.
3. Dược viên Cổ Lĩnh. Vườn thuốc mà trước kia Trần Hưng Đạo đã cho trồng nằm trong khuôn viên Đền thờ Trần Hưng Đạo.
4. Huyền thiên Cổ Tự. Ngôi chùa mà trước đây Tam tổ trúc lâm đã tu luyện.
5. Long động Cổ Trai. Đền thờ Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi.
6. Thượng tể Cổ Trạch. Đền thờ Quốc phụ - Thượng tể Cổ trạch Trần Quốc Chẩn.
7. Kim qui Cổ Loan. Đền thờ 5 anh em họ Vương, là 5 vị tướng dưới triều vua Lê Hoàn.
8. Phao sơn Cổ Thành. Đền thờ Cao Lỗ Đại vương.
Sau khi đoàn đã đi dâng hương, luyện tập được hầu hết các địa điểm thuộc di tích Bát cổ, ngày 29/4/2013, đoàn tiếp tục đến một vị rất nổi tiếng trong quần thể các di tích ở Côn Sơn, đó là đỉnh núi Long Đình. Trước khi lên đỉnh Long Đình mọi người cùng vào dâng hương chùa Côn Sơn và đền thờ cụ Nguyễn Trãi. Đường leo lên núi khá cao, trong đoàn có nhiều bác lớn tuổi, nhiều người bệnh sức khỏe còn yếu nhưng đều rất hăng hái theo đoàn lên đỉnh núi.

Khi đoàn lên tới miếu thờ Nam nhạc thần vương, mọi người cùng dâng hương làm lễ, tại đây Thầy đã gọi linh khí Côn Sơn hội tụ về để thanh lọc cơ thể, giải trừ mệt mỏi cho mọi người, mọi mệt nhọc dường như tiêu tan hết.

http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/3e86032a-edc9-4ed3-9464-f3e3ab1e0cb0.jpg
Mọi người cùng ngồi thiền đón linh khí Côn Sơn khi Thầy gọi về


Sau đó đoàn tiếp tục đi dâng hương tại các miều thờ Đông nhạc thần vương, Bắc nhạc thần vương và Tây nhạc thần vương trước khi lên đỉnh Long Đình.


http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/a41d00fd-7b1e-4f9e-919e-c7a1572d0c18.jpgDâng hương tại Đông nhạc miếu
Tại đỉnh Long Đình mọi người cùng ngồi thiền nghe Thầy giảng về đỉnh núi linh thiêng này:
Trung ngũ nhạc, thờ ngũ nhạc thần vương hay còn gọi là ngũ nhạc linh từ, đây là điểm hội tụ linh khí côn Sơn. Cho nên tất cả những ai biết về tâm linh đi Côn Sơn thì đều lên đây. Ở Côn Sơn được gọi là linh địa vì nó khác nơi khác ở chỗ: Từ cổ xưa đến nay, tất cả mọi loại thầy chỉ biết có tứ linh thôi là Long Ly, Quy Phượng. Cho nên cả cả đình chùa cũng chỉ có khắc Long, Ly, Quy, Phượng thôi. Nhưng thực chất, từ ngũ hành thì phải có ngũ khí, ngũ khí thì phải có ngũ linh chứ không phải chỉ có tứ linh. Trong ngũ linh thì có Long Ly Quy Phượng và Đỗ Quyên, đây cũng là tên của 5 mạch khí, tên của 5 mạch đất. Côn sơn là nơi hội tụ của 5 loại khí này, và điểm hội tụ chính là quanh khu vực này (đỉnh Long Đình), riêng mạch Đỗ Quyên thì trước nay không sách nào nói đến vì đa phần họ không biết. Mạch Đỗ Quyên là một mạch rất hiếm. Côn sơn có 1 mạch, Hà nội có 1 mạch, Thái Bình có 2 mạch, Thái Nguyên có 1 mạch. Hầu hết mọi người chỉ biết nhiều đến Long mạch nhưng trên thực tế còn có mạch rùa, mạch phượng, mạch kỳ lân và mạch đỗ quyên. Hầu hết các thầy chỉ khấn có long mạch vì long mạch nhiều hơn và dễ gặp hơn, còn những mạch khác thì ít hơn, đến mạch đỗ quyên thì cả nước chỉ có 5 mạch. Cho nên bà con cứ yên tâm, người ta hay đồn từ ngày xưa, người Trung Quốc sang yểm mạch đất của Việt Nam. Cho đến nay có thể khẳng định rằng chúng ta có đẩy đủ sức mạnh để giải tất cả những vấn đề đó …
Tiếp đến mọi người cùng ngồi thiền trận “Long Đình trận pháp” Linh khí Côn Sơn một lần nữa lại tiếp tục giúp thanh lọc cơ thể, khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bệnh tật cho mọi người.

http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/7b5b7091-2171-473d-8639-b5a477726a93.jpg

​Mọi người cùng ngồi thiền trên đỉnh Long Đình
Ngồi thiền xong mọi người cùng dùng bữa và nghỉ ngơi với niềm hân hoan hòa nhập cùng linh khí đất trời.
Kết thúc chuyến đi, chắc chắn ai cũng có cảm xúc của riêng mình. Đối với nhiều người có lẽ chuyến đi Côn Sơn lần này là một cuộc hành trình chữa bệnh, với nhiều người thì chuyến đi lần này trở thành một cuộc hành trình tìm hiểu về thiền về thế giới tâm linh, hiểu đúng hơn về tâm linh qua những bài luyện khí, những buổi chữa bệnh, những buổi nói chuyện, hỏi đáp trực tiếp của Thầy.
http://i1198.photobucket.com/albums/aa451/nguyenphuc5555/3c473bde-cfa5-4b35-ba9e-f53e873e7343.jpg