Đăng nhập

View Full Version : Lời Cảm Ơn



nangbanmai
16-04-2013, 16:48
Chào Thầy và tất cả các bạn trên diễn đàn!

Tôi là một thành viên không biết gọi là mới hay cũ đây. Về thâm niên theo Thầy thì tôi tự thấy mình là thành viên đã "già cỗi" nhưng hôm nay tôi mới có bài viết và cảm nhận của mình trên diễn đàn thì chắc là mới phải ko?
Thú thật là đã dùng máy tính từ rất lâu rồi nhưng khả năng viết bài không có, chỉ cảm nhận đúng là "Từ khí công đến Tâm linh" thôi chứ viết ra như các bạn thì đúng là chịu, chỉ biết rằng rất nhiều nhiều bài của các bạn viết rất hay, đúng tâm trạng của mình lắm, mình chỉ biết cảm ơn thôi chứ viết ra thì không thể.
Mình cũng là một bệnh nhân mắc phải một căn bệnh quái ác và được Thầy chữa khỏi. Đã mấy năm rồi vẫn khỏe mạnh bình thường và không người lạ nào biết được rằng mình đã bị bệnh căn bệnh quái ác ấy.
Lần đầu con gửi lời cảm ơn và rất mong Thầy thông cảm cho đứa học trò ''ngoan' này ạ.

Học Trò
20-04-2013, 10:40
Con cũng không biết nên mở đầu sao nữa ( tại dốt văn quá )…không biết nick này đã là cuối cùng của con chưa. Do cơ duyên sự may mắn đến lạ thường con được biết đến thầy và các anh , chị trong diễn đàn và từ đó con cảm nhận được rằng “ đây chính là điều con đang tìm kiếm ”. Tuy con chưa có cơ duyên được gặp Thầy ngoài đời thực nhưng con rất lấy làm hãnh diện vì đã được theo Thầy học đạo…..đôi khi trên đường đời cũng như đạo có đôi lúc yếu lòng , bất lực , tủi thân con lại nghĩ đến Thầy và con lại có thêm ý chí và nghị lực vượt qua những cơn sóng gió của cuộc đời. Mỗi khi có rắc rối trong tập luyện con lại vác điện thoại gọi Thầy…nhiều lúc hỏi những câu vu vơ, đã có trên diễn đàn nhưng thực ra là chỉ để được nghe giọng Thầy ( xin thầy tí NL nữa , gọi cho Thầy NL vào người như thác đổ ). Đôi khi Thầy mắng nhưng cũng chính từ đó con giác ngộ ra được con đường con đi cần phải kiên trì nhẫn lại, cố gắng và thấy thật may mắn vì có người Thầy tận tình chỉ bảo mình đi đúng đường chính đạo….em không biết anh chị nghĩ sao nhưng em cảm nhận Thầy như một người bạn-gần gũi, chia sẻ, quan tâm. Người Cha-chỉ đường, hướng dẫn con đi đường chính đạo và khi có sai sót sẽ chỉnh sửa ngay. Người Thầy-ai cũng biết rồi ( hết lòng vì học trò ) . Ngoài ra tình thương của Thầy còn bao la, tràn đầy vũ trụ tình thương đó sưởi ấm con tim giá lạnh , xua tan đi tâm đen tối, rực sáng tâm chưa sáng….mỗi học trò chúng con khi yếu lòng, đau ốm bệnh tật, mất mát, thất bại….nhắm mắt lại và…..tình thương của Thầy làm dịu đi, làm liền lại toàn bộ vết thương đó , sưởi ấm trái tim nhiệt huyết, quan trọng hơn là thêm được năng lượng yêu thương của Thầy. Có nói gì đi nữa thì cũng không diễn tả được hết bằng ngôn từ những gì Thầy đã , đang và sẽ làm cho chúng con, xã hội , không gian….chúng con luôn mong thầy khỏe mạnh dìu dắt chúng con trên con đường HỌC Đạo & HÀNH Đạo.

Khánh Ly
20-04-2013, 14:38
Con và một số đồng môn may mắn được ở gần Thầy, nên gặp Thầy cũng nhiều hơn và chắc là cũng được hưởng nhiều "năng lượng" hơn :) Bản thân con cảm nhận thì mỗi lần con gặp Thầy là con thấy thoải mái, trong lòng quên đi mọi việc rắc rối. Ban đầu gặp Thầy thì chẳng dám nói gì cả, còn bây giờ thì con nói quá nhiều phải không Thầy :o Nhưng mà Thầy thông cảm cho con nhé, không hiểu sao cứ ngồi nói chuyện với Thầy là con lại kể hết được mọi chuyện ý Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy đã lắng nghe và giải thích, hướng cho con biết cách sống tốt đẹp hơn!

nhanhuy
20-04-2013, 23:05
Con xin chào Thầy!
Chào tất cả ACE trên diễn đàn!
Một ngày rảnh rỗi lang thang trên các trang Wed, cũng là lúc phải chăng cơ duyên đã đến con được biết trang wed này, con được biết đến Thầy và các anh, chị trên diễn đàn.Con cảm nhận được rằng: đây chính là điều con đang tìm kiếm. Thưa Thầy, nơi sinh ra và con lớn lên rất gần Thầy nhưng không được may mắn hay cơ duyên chưa tới mà không được biết Thầy. Giờ đây được biết đến Thầy con ở xa Thầy lắm Thầy ạ; Khi được biết đến Thầy tuy chưa một lần được gặp Thầy ngoài đời thực nhưng con rất lấy làm hãnh diện được làm học trò của Thầy được theo Thầy học đạo.
Con sẽ cố gắng tập luyện để không phụ lòng của Thầy, Thầy ạ.

hoàng yến Huỳnh
22-04-2013, 10:44
Kính Thầy, con chỉ muốn viết để cảm ơn Thầy... Cảm ơn Thầy vì chúng con đã nhận ở Thầy rất nhiều mà chưa đền lại đc bao nhiêu.
Con chỉ là phàm phu tục tử nên đối với thế giới tâm linh con như em bé trong cơn loạn lạc - không có chút kháng cự nào...
Từ khi gặp Thầy mọi chuyện lại khác, con thấy tự tin hơn, có cảm giác con đc bảo vệ hơn.

Trước giờ con vẫn đôi lúc mơ thấy những chuyện liên quan đến thế giới bên kia (đặc biệt khi ngủ ở nơi lạ), con thường có cảm giác bản thân gặp nguy hiểm trong một thế giới mà mình hoàn toàn ko có ý niệm về nó hoặc gặp những "người" khiến mình cảm thấy sợ (trong mơ). Trước đó con hay chới với trong giấc ngủ, cảm giác giống người bị bóng đè vậy, nhưng cái này thật hơn và khó chịu hơn, con ko biết sao con có thể tỉnh lại chỉ biết lúc tỉnh lại thì người như trên mây, đầu óc mụ mị thở ko ra hơi, tay chân bủn rủn...
Giờ thì khác, con gặp Thầy, đc Thầy cho Lệnh bài và các bài luyện nên những lúc con bị như thế con thường gọi tên Thầy, lúc đó con sẽ tự động thoát ra đc... Tỉnh lại rồi con gọi Lệnh bài và mở bài luyện để tập...
Thật sự đối với con đó như là bảo bối, là bộ áo giáp cho con vậy thế nên giờ con tự tin hơn...
Chưa kể khi ở nhà con hay đc ba chữa bệnh nhưng lúc xa nhà, con hay đau, thiết nghĩ nếu ko có những bài luyện của Thầy, ko có những thứ Thầy trang bị cho thì con chẳng biết làm sao... hôm qua con có nói chuyện với một người bạn mới theo đạo Phật, bạn con nói vì ko biết bấu víu vào đâu nên bạn con dựa vào cửa Phật... Con nghĩ đến thầy, đến con... và thấy thật may khi đc gặp Thầy, đc có một người để mình gửi niềm tin!!!file:///C:/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png

Thầy ko chỉ dạy con cách tự bảo vệ mình, cho con những phương pháp tốt mà Thầy còn dạy con cách sống, cách đối nhân xử thế… Với con Thầy ko chỉ là sư phụ của ba mà Thầy còn là người ông trong gia đình… là người chỉ cho mà ko hề đòi nhận lại…
Thầy ơi, con thì ko biết thể hiện tình cảm nên con chỉ giấu trong lòng (Thầy nói ko nên thế hjjjj nhưng ko làm đc Thầy ạ). Vài dòng tâm sự để tỏ lòng biết ơn Thầy. Dù muộn con vẫn muốn nói CON CẢM ƠN THẦY NHIỀU LẮM!!!!