Đăng nhập

View Full Version : Chữa bệnh ho lâu năm



Hanhthong
20-03-2013, 18:44
Cách đây khá lâu, tôi có việc lên nhà một người anh(một người học trò của Thầy NQT), hai anh em ngồi nói chuyện 1 lúc thì tôi bỗng nổi cơn ho 1 tràng. Thấy vậy, anh liền hỏi tôi: Chú ho à, ho lâu chưa. Tôi bèn chia sẻ với anh cái họng kỳ lạ của mình. Tôi đã chung sống với bệnh cả chục năm nay rồi. Trước mỗi dịp quan trọng, khi lo lắng tôi đều ho cả 1 tràng dài. Ho vì tôi thấy ngứa cổ, ho vì tự dưng cứ căng thẳng là ho. Tôi còn một bệnh là dị ứng cua đồng, ăn canh cua, lẩu cua, bún cua là tôi mất giọng ngay. Ngoài ra, việc ăn tôm tép cũng không khiến tôi dị ứng, ho khan rất lâu (Tuy nhiên tôi ăn thịt cua biển hoặc tôm thịt thì không bị dị ứng)
Thấy tôi chia sẻ thế, anh hỏi: Thế chú có muốn từ giờ ăn cua xả láng không?
Tôi như mở cờ trong bụng nhưng cũng nghĩ, bệnh của tôi gặp đúng thầy thuốc nên phải nhờ anh chữa bệnh cho ngay.
Anh bắt đầu chữa bệnh cho tôi. Tôi thì hồi hộp lắm vì biết anh có BTAS, một vật báu mà bất kỳ bác sĩ nào cũng muốn ở hữu. Anh đặt tay lên cổ họng tôi và bắt đầu nhíu mắt lại. Sau đó anh hỏi tôi. Có phải thi thoảng chú thấy cổ họng ngứa ngứa, rồi muốn ho, rồi lại thấy có gì đó giật một cái không? Quả đúng tôi có cảm thấy thế .
Anh nói trong họng tôi có 1 con tôm lớn, có nhiều râu, càng của nó đặc biệt, to và dài, có những cái lỗ như râu bạch tuộc. Anh liền hô chậu nước xuất hiện, bắt con tôm từ miệng tôi đưa vào chậu nước, sau đó anh dùng ống dẫn xối rửa sạch vùng bệnh, anh bảo: trời ơi, nước xả ra đen ngòm chậu. Anh rửa đi rửa lại mấy lần mà chưa hết, cảm nhận của tôi lúc đó thấy họng mình rất mát và nhiều luồng khí đi ra ngoài.
Sau đó, anh lại tiếp tục tìm xem có trứng tôm còn sót trong cổ họng hay không? Điều này khiến tôi thấy được một điều, tính cẩn thận của người thầy thuốc rất quan trọng, không thể làm qua quýt mà còn sót những dị vật dù rất nhỏ. Tôi sẽ luôn ghi nhớ thật kỹ điều này.
Sau khi kiểm tra thấy không còn dấu vết gì, anh bắt đầu gọi một pháp bảo mà tôi không nhớ tên rửa lại lần cuối các vết nhớt của tôm, xóa những tổn thương trên thanh quản mà con tôm ở lâu ngày gây ra, làm liền những vết xước, những vị trí hư hại đều được khôi phục như cũ. Tiếp đó, anh xin thuốc cho tôi uống và dùng 1 số pháp bảo khác mà tôi không kịp nhớ tên.
Quá trình chữa bệnh chỉ khoảng 15 phút. Tôi có nhiều cảm nhận như lúc thấy khí lạnh, khí mát ở họng, rồi lại thấy khí lúc đi ra lúc đi vào, rồi có gì đó thoát ra từ miệng tôi, rồi tôi thấy họng nhẹ nhõm và đỡ hẳn ngứa. Xong việc, anh bảo tôi là về nhà tập TKKT đi để chuyển hóa thực thể.
Ngay ngày hôm sau, không cầm lòng được, tôi đã thử ăn lẩu cua đồng và hồi hộp chờ kết quả. Giọng tôi vẫn nói như bình thường, họng có hơi ngứa 1 chút nhưng mọi chuyện ổn, không còn bị mất giọng như trước.
Cảm ơn anh đã chữa bệnh, tôi được là bệnh nhân bất đắc dĩ trong lần đến nhà chơi, thi thoảng tôi cần gọi cho anh anh cũng tận tình chỉ bảo và giúp đỡ.
Ngay khi tôi đi công tác xa, mệt quá cũng kêu anh và anh cũng truyền năng lượng từ xa giúp tôi đang cảm cúm cũng trở nên bình thường. Anh nói” cho chú uống LĐ TTĐB thì có đi thêm 500km vẫn vui.
Con xin cảm ơn Thầy, Thầy đã đào tạo ra những học trò, những người luôn vô tư giúp đỡ và chỉ bảo lớp đàn em. Con càng phải phấn đấu hơn để một ngày nào đó có thể tự chữa được bệnh cho bản thân và cho những người xung quanh.

kienvang00012003
22-03-2013, 15:10
Hiện con đang có khá nhiều bệnh, trong đó có "bệnh" say xe. Cứ đi xe khách là say khủng khiếp (còn xe bus thì thực sự là ác mộng). Tuy nhiên, khi đi xe nhỏ thì con ít bị say hơn. Cảm giác say xe thật kinh khủng, xuống xe rồi, mọi hoạt động vẫn có thể cố làm bình thường nhưng trong đầu phải vài ngày vẫn còn khó chịu.

Sáng hôm trước vì xe hỏng, lại không kịp ăn sáng nên đi taxi có độ 2km mà cả ngày đầu vẫn cứ "lắc lư".

Con mong thầy và các anh chị sẽ giúp con xử lý vấn đề này nhé!

Con cảm ơn thầy và các anh chị nhiều!

Hoasentrang
22-03-2013, 16:02
Cách nhanh nhất xử lý say xe là xin "thuốc say xe" của thầy, còn về dài hạn thì phải tập và kiểm tra xem nguyên nhân say xe là gì, có thể bị tiền đình, do trục sinh lực, do thiếu máu não....
Mẹ mình cũng bị say xe, thế là mỗi khi bà đi đâu mình lại xòe tay xin thuốc say xe của thầy, thế là an toàn cả chuyến đi đấy.