trannam792003
15-03-2013, 08:03
Tham dự cuộc thi
BÌNH CHỌN BÀI VIẾT HAY TRÊN DIỄN ĐÀN tukhicongdentamlinh.net
Nickname: trannam792003
Bút danh: trannam792003
BÀI THỨ HAI: Cảm cúm hay nhiễm độc
Lâu lắm rồi tôi không bị cúm nữa, nếu có hắt hơi, sổ mũi thì cũng chỉ 1 ngày là hết thế mà đầu tuần vừa rồi tôi lại nhiễm bệnh. Mới đầu cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi cho nên hắt hơi sổ mũi tí. Chả sao, chỉ là chuyện nhỏ. Ngày mai nó sẽ tự hết. Tôi nghĩ vậy rồi cứ đi làm bình thường, buổi tối thấy bệnh có vẻ nặng lên, sốt nhẹ thế là tôi ngồi thiền mời LB tự chữa bệnh. Có vẻ ổn, tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau ( thứ 3 ngày 5/3) tỉnh dậy thấy toàn vùng họng mũi đau nhức, tắc mũi, chân tay lạnh ngắt như đá. Ngay lập tức gọi HCNL làm nóng toàn thân, đưa khí nóng ra tay, chân, có vẻ đỡ hơn tôi lại đi làm bình thường. Tối hôm đó về nhà bắt đầu có hiện tượng sốt nóng, sốt rét... Tôi lại ngồi thiền tự chữa bệnh nhưng lần này gần như không chuyển biến nhiều. Mẹ tôi cứ giục tôi uống thuốc, tôi chỉ vâng dạ cho qua thôi vì tôi thừa biết một là tôi tự chữa khỏi, hai là tìm đến Thầy mà cũng không khỏi thì ba là sẽ không có thuốc nào chữa được nữa. Sau đó sẽ là"Lục vị mộc..."
Ngày tiếp theo,(6/3) tôi vẫn đi làm nhưng họng mũi đau rát, tắc mũi, hắt hơi, người lúc nóng lúc lạnh. Tôi nghĩ có lẽ mình không phải bị cúm thông thường. Nhớ lại chuyến du xuân đầu năm lên Côn Sơn, lúc ở đền thờ cụ Chu Văn An, cụ đã nhắc Thầy
" Năm nay vận khí xấu, sẽ có nhiều bệnh lạ xuất hiện, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ta sẽ cho một luồng năng lượng giúp chữa những bệnh này".
Chắc là mình bị nhiễm khí độc rồi, hôm trước nghe FireFhoenix, anh hocdao và mấy người nữa cũng đã bị nhiễm loại độc khí này. Thế là trưa hôm đó lại ngồi thiền tại nơi làm việc, mời LB, xin Thầy nhập vào con giúp con đẩy tất cả mọi độc khí, bệnh khí.... ra khỏi cơ thể. Sau khoảng 30 phút thì dừng lại chẳng thấy bệnh thuyên giảm mà lại thấy có luồng khí chuyển động lên vùng xoang trán, làm căng tức vùng mặt, rồi đau đầu. Thôi chết rồi, đây có lẽ là loại độc khí lạ, giờ nó đang tấn công vào não bộ của tôi. Không thể tự giải quyết được nữa, không thể chần chừ được nữa, ngay lập tức tôi chạy đến chỗ Thầy. Lúc đó khoảng 4 giờ 30 phút chiều.
Tại nhà Thầy, ngồi thiền với thạch mộc, tôi nhận được khá nhiều luồng năng lượng đưa vào người nhằm đẩy chất độc ra khỏi cơ thể nhưng cũng không ăn thua gì, tôi lại thấy rét run, toàn thân co rúm lại, đau đầu, cảm tưởng như óc bị long ra sắp sủa chảy ra đằng tai vậy. Chỉ khẽ quay đầu sang phải hoặc trái là những cơn đau đầu dữ dội lại nổi lên. Chắc chỉ có Thầy là hiểu được cái rét khi bị nhiễm độc nên Thầy lấy ngay đệm điện bật số to nhất và mấy cái chăn cho tôi đắp. Cũng phải có lúc nhiễm độc như thế này tôi mới có "cơ hội" nếm trải cảm giác nửa người nóng, nửa người lạnh. Phần lưng có đệm điện thì nóng rát nhưng phần trên vẫn lạnh, rét run, muốn quay người cũng không được vì động đậy là đau đầu. Tôi cứ nằm như thế, rên hừ hừ đến 8 giờ tối, Thầy sốt ruột quá nhưng cũng không biết làm thế nào? Ngay cả HTChuông cũng không giải quyết được vấn đề. Có lẽ, trong lúc bế tắc người học trò luôn nghĩ về người thầy của mình. Thầy liền mời cụ Chu Văn An về hỏi cụ về luồng năng lượng chữa các bệnh về hệ thần kinh và cách sử dụng. Tôi nghe thầy nói:
- Con xin mời Thầy về.
Phục Long nói nhỏ với Thầy: Cụ về rồi, cụ mặc áo the, tay cầm quạt.
Thầy hỏi cụ Chu Văn An:
- Con có viên thạch anh giống một chiếc bút, xin Thầy phát năng lượng vào viên thạch anh này để con chữa bệnh cho học trò.
Cụ Chu Văn An nói:
- Phải kiếm một cái nghiên mực......
Cuối cùng Cụ nói với Thầy: Dùng năng lượng của con, phát qua viên thạch anh này, đẩy chất độc từ Bách Hội xuống đan điền trung, sau đó đẩy tiếp từ đan điền trung xả khí độc ra 2 tay, hai chân.
Theo lời dậy của cụ Chu Văn An, Thầy dùng chiếc bút thạch anh để gần Bách Hội của tôi, dùng năng lượng của Thầy phát qua bút để đẩy chất độc xuống đan điền trung. Khi chất độc vừa thoát khỏi đầu là tôi thấy hết đau đầu ngay. Sau đó Thầy lại dùng bút để gần Đản Trung tiếp tục đẩy khí độc thoát ra ngoài theo hai tay. Sau nửa tiếng thí nghiệm phương pháp chữa bệnh mới, chất độc đã được đẩy hết ra khỏi cơ thể tôi, cơ thể ấm trở lại. Tôi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ, và tôi bật dậy như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.
Chữa xong cho tôi, Thầy cũng mừng quá mà nói to lên: "Thế là loại độc này đã có cách giải quyết rồi! Mấy đứa bị hôm nọ, chưa có cách giải quyết nên cứ loay hoay mãi!
Sáng nay tôi lại đi làm bình thường. Mấy chị ở cơ quan nói 2 năm rồi mới thấy tôi " ốm" một lần.
Đối với tôi đây là một thử thách và cũng là một bài học nữa về niềm tin vào KCTL. Nếu tôi dùng thuốc tân dược thì sẽ biết bao nhiêu thuốc giảm đau và hạ sốt cho vừa? và đến bao giờ thì sẽ khỏi bệnh đây? Vì thuốc tân dược chỉ chữa triệu chứng chứ không loại bỏ nguyên nhân là các loại khí xấu, khí độc xâm nhập vào cơ thể. Nếu tôi không chạy đến Thầy thì bộ não của tôi giờ sẽ ra sao nhỉ?
OK Khí công Tâm linh.
http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/3109-Cam-cum-hay-nhiem-doc?p=10845#post10845
BÌNH CHỌN BÀI VIẾT HAY TRÊN DIỄN ĐÀN tukhicongdentamlinh.net
Nickname: trannam792003
Bút danh: trannam792003
BÀI THỨ HAI: Cảm cúm hay nhiễm độc
Lâu lắm rồi tôi không bị cúm nữa, nếu có hắt hơi, sổ mũi thì cũng chỉ 1 ngày là hết thế mà đầu tuần vừa rồi tôi lại nhiễm bệnh. Mới đầu cứ nghĩ là do thời tiết thay đổi cho nên hắt hơi sổ mũi tí. Chả sao, chỉ là chuyện nhỏ. Ngày mai nó sẽ tự hết. Tôi nghĩ vậy rồi cứ đi làm bình thường, buổi tối thấy bệnh có vẻ nặng lên, sốt nhẹ thế là tôi ngồi thiền mời LB tự chữa bệnh. Có vẻ ổn, tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau ( thứ 3 ngày 5/3) tỉnh dậy thấy toàn vùng họng mũi đau nhức, tắc mũi, chân tay lạnh ngắt như đá. Ngay lập tức gọi HCNL làm nóng toàn thân, đưa khí nóng ra tay, chân, có vẻ đỡ hơn tôi lại đi làm bình thường. Tối hôm đó về nhà bắt đầu có hiện tượng sốt nóng, sốt rét... Tôi lại ngồi thiền tự chữa bệnh nhưng lần này gần như không chuyển biến nhiều. Mẹ tôi cứ giục tôi uống thuốc, tôi chỉ vâng dạ cho qua thôi vì tôi thừa biết một là tôi tự chữa khỏi, hai là tìm đến Thầy mà cũng không khỏi thì ba là sẽ không có thuốc nào chữa được nữa. Sau đó sẽ là"Lục vị mộc..."
Ngày tiếp theo,(6/3) tôi vẫn đi làm nhưng họng mũi đau rát, tắc mũi, hắt hơi, người lúc nóng lúc lạnh. Tôi nghĩ có lẽ mình không phải bị cúm thông thường. Nhớ lại chuyến du xuân đầu năm lên Côn Sơn, lúc ở đền thờ cụ Chu Văn An, cụ đã nhắc Thầy
" Năm nay vận khí xấu, sẽ có nhiều bệnh lạ xuất hiện, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ta sẽ cho một luồng năng lượng giúp chữa những bệnh này".
Chắc là mình bị nhiễm khí độc rồi, hôm trước nghe FireFhoenix, anh hocdao và mấy người nữa cũng đã bị nhiễm loại độc khí này. Thế là trưa hôm đó lại ngồi thiền tại nơi làm việc, mời LB, xin Thầy nhập vào con giúp con đẩy tất cả mọi độc khí, bệnh khí.... ra khỏi cơ thể. Sau khoảng 30 phút thì dừng lại chẳng thấy bệnh thuyên giảm mà lại thấy có luồng khí chuyển động lên vùng xoang trán, làm căng tức vùng mặt, rồi đau đầu. Thôi chết rồi, đây có lẽ là loại độc khí lạ, giờ nó đang tấn công vào não bộ của tôi. Không thể tự giải quyết được nữa, không thể chần chừ được nữa, ngay lập tức tôi chạy đến chỗ Thầy. Lúc đó khoảng 4 giờ 30 phút chiều.
Tại nhà Thầy, ngồi thiền với thạch mộc, tôi nhận được khá nhiều luồng năng lượng đưa vào người nhằm đẩy chất độc ra khỏi cơ thể nhưng cũng không ăn thua gì, tôi lại thấy rét run, toàn thân co rúm lại, đau đầu, cảm tưởng như óc bị long ra sắp sủa chảy ra đằng tai vậy. Chỉ khẽ quay đầu sang phải hoặc trái là những cơn đau đầu dữ dội lại nổi lên. Chắc chỉ có Thầy là hiểu được cái rét khi bị nhiễm độc nên Thầy lấy ngay đệm điện bật số to nhất và mấy cái chăn cho tôi đắp. Cũng phải có lúc nhiễm độc như thế này tôi mới có "cơ hội" nếm trải cảm giác nửa người nóng, nửa người lạnh. Phần lưng có đệm điện thì nóng rát nhưng phần trên vẫn lạnh, rét run, muốn quay người cũng không được vì động đậy là đau đầu. Tôi cứ nằm như thế, rên hừ hừ đến 8 giờ tối, Thầy sốt ruột quá nhưng cũng không biết làm thế nào? Ngay cả HTChuông cũng không giải quyết được vấn đề. Có lẽ, trong lúc bế tắc người học trò luôn nghĩ về người thầy của mình. Thầy liền mời cụ Chu Văn An về hỏi cụ về luồng năng lượng chữa các bệnh về hệ thần kinh và cách sử dụng. Tôi nghe thầy nói:
- Con xin mời Thầy về.
Phục Long nói nhỏ với Thầy: Cụ về rồi, cụ mặc áo the, tay cầm quạt.
Thầy hỏi cụ Chu Văn An:
- Con có viên thạch anh giống một chiếc bút, xin Thầy phát năng lượng vào viên thạch anh này để con chữa bệnh cho học trò.
Cụ Chu Văn An nói:
- Phải kiếm một cái nghiên mực......
Cuối cùng Cụ nói với Thầy: Dùng năng lượng của con, phát qua viên thạch anh này, đẩy chất độc từ Bách Hội xuống đan điền trung, sau đó đẩy tiếp từ đan điền trung xả khí độc ra 2 tay, hai chân.
Theo lời dậy của cụ Chu Văn An, Thầy dùng chiếc bút thạch anh để gần Bách Hội của tôi, dùng năng lượng của Thầy phát qua bút để đẩy chất độc xuống đan điền trung. Khi chất độc vừa thoát khỏi đầu là tôi thấy hết đau đầu ngay. Sau đó Thầy lại dùng bút để gần Đản Trung tiếp tục đẩy khí độc thoát ra ngoài theo hai tay. Sau nửa tiếng thí nghiệm phương pháp chữa bệnh mới, chất độc đã được đẩy hết ra khỏi cơ thể tôi, cơ thể ấm trở lại. Tôi chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các Cụ, và tôi bật dậy như chưa hề có chuyện gì xẩy ra.
Chữa xong cho tôi, Thầy cũng mừng quá mà nói to lên: "Thế là loại độc này đã có cách giải quyết rồi! Mấy đứa bị hôm nọ, chưa có cách giải quyết nên cứ loay hoay mãi!
Sáng nay tôi lại đi làm bình thường. Mấy chị ở cơ quan nói 2 năm rồi mới thấy tôi " ốm" một lần.
Đối với tôi đây là một thử thách và cũng là một bài học nữa về niềm tin vào KCTL. Nếu tôi dùng thuốc tân dược thì sẽ biết bao nhiêu thuốc giảm đau và hạ sốt cho vừa? và đến bao giờ thì sẽ khỏi bệnh đây? Vì thuốc tân dược chỉ chữa triệu chứng chứ không loại bỏ nguyên nhân là các loại khí xấu, khí độc xâm nhập vào cơ thể. Nếu tôi không chạy đến Thầy thì bộ não của tôi giờ sẽ ra sao nhỉ?
OK Khí công Tâm linh.
http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/3109-Cam-cum-hay-nhiem-doc?p=10845#post10845