PDA

View Full Version : Tình thương của thầy với mọi chúng sinh



Diệu Hồng
14-03-2013, 17:04
Con kính chào thầy !
Tôi chào gia đình khí công tâm linh và mọi người xem diễn đàn.
Hôm đi giải hạn ở chùa Non Nước về đến nay. Nhóm thiền chúng tôi rất vui –vui nhất vẫn là tôi và bà Hiền.
Câu chuyện diễn ra như thế này:
Hôm về cưới Trường Khoát, thầy có giao lưu với chúng tôi có cụ Hiền 75 tuổi ở một mình hay đau yếu( xem bài của Y Xuân và Lê Minh viết về chuyến đi Nghệ An ).
Sau đó thầy giao nhiệm vụ cho tôi hướng dẫn bà Hiền thiền để chũa bệnh.Lúc đó tôi rất vui va không kém phần lo lắng( vui vì thầy tin tưởng, lo lắng vì sợ không hoàn thành nhiệm vụ lần đầu thầy giao ).Tôi mời bà Hiền và một số người đến nhà tôi tập một thời gian. Thì cũng la thời điểm Tết đến. Hôm mùng 4 Tết mừng thọ bà Hiền 75 tuổi .Tôi liền phát nguyện mua giúp cho bà Hiền cái điện thoại 900000đ( để bà trả góp 1 tháng/100000đ cho tôi ) và ghi cho bà 4 bài: Thanh khí khai tâm, tiêu vạn bệnh, thơ thầy và VPLĐTTTN… từ đó bà thiền rất chăm chỉ , 1 ngày 3 lần. Khi rỗi và ban đêm bà thì bà nghe thơ và cúi lạy Phật theo thơ( bà thường gọi thầy la Phật).Sức khỏe và tinh thần của bà rất tốt, mọi người thân rất mừng…
Khi đi giải hạn về nhà thầy. Tôi báo cáo kết qua của nhiệm vụ của thầy giao. Thầy liền hỏi:
Thế bà Hiền trả tiền cho chị chưa ?
- Tôi thật thà thưa thầy chưa ạ.Thầy liên rút trong túi ra 900000đ đưa cho tôi và bảo: về nói với bà Hiền là thầy tặng bà cái máy đó. Tôi không biết nói gì hơn. Rất lúng túng và xấu hổ với tấm lòng thương yêu chúng sinh của thầy…
Hôm tôi về đưa quà của thầy và kể chuyện cho bà Hiền.Bà xúc động quá nên quỳ
xuống lạy và cảm ơn thầy và trời Phật
Bà Hiền , bạn bè cùng người thân vui lắm.Vô cùng biết ơn và kính phục lòng tốt của thầy
Từ đó đến nay tôi ttheo dõi : Sức khỏe và tinh thần bà Hiền rất tốt.Đặc biệt bà Hiền gieo duyên lành đến cho mọi người già thiền để chữa bệnh rất tốt.Bà Hiền ngồi kiết già rất đẹp và lâu.
Kính thưa thầy
Chúng con vui lắm thầy ạ. Con thay mặt bà Hiền và mọi người cảm ơn sâu sắc tới thầy và ngôi nhà KCTL.Thay lời cảm ơn con báo cho thầy tin vui: từ hôm đó đên giờ con bận lắm: qua bà Hiền là mọi người đến nhà con hỏi thăm cách thiền, mua máy,ghi bài,xem diễn đàm…
Chúng con rất mong 1 ngày gần đây được đón thầy cùng mọi người của gia đình KCTL tới Thành Phố Vinh ghé thăm.
Cuối cùng chúng con kính chúc thầy cùng gia đình KCTL luôn vui-khỏe-hạ phúc, luôn may mắn trong cuộc sống.
Diệu Hồng
Vinh ngày 14-3-2013