View Full Version : Lễ giải hạn đầu xuân Quý Tỵ - 2013
Từ khắp mọi miền của đất nước: Sài Gòn, Gia Lai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ninh, Sơn La..... học trò, gia đình học trò, người thân, những người mong muốn được các Vị bề trên giải hạn đã tụ hội về Thủ đô để dự Lễ giải hạn đầu năm Quý Tỵ 2013 do Thầy Nguyệt Quang Tử chủ trì được tổ chức tại Chùa Non Nước, Sóc Sơn, Hà Nội.
Khi những công việc tổ chức chuyến đi đã ổn định, đoàn chúng tôi với gần bốn trăm người xuất phát từ Hà Nội lúc 13h30 và từ các tỉnh khác đi thẳng về Chùa Non Nước.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_5317_zpsa262fe67.jpg
Đoàn đứng ở Sân chùa Non Nước
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3714_zps55708865.jpg
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_5259_zps784d86cf.jpg
Lẵng hoa dâng lên Tam Bảo
Mặc dù, đây là lần thứ hai tôi được tham dự buổi lễ giải hạn do Thầy chủ trì nhưng trong lòng vẫn hồi hộp, mong đợi đến giờ phút được ngồi trong buổi lễ trang trọng, trong tiếng nhạc thiền êm dịu để xua tan đi cái căng thẳng, mệt mỏi của cuộc sống.Tôi cứ nghĩ miên man về những điều tốt đẹp đã đến với tôi và gia đình trong một năm qua, một năm tôi là học trò của Thầy. Tiền bạc, vật chất nơi cuộc sống trần tục với tôi vẫn ở mức độ tạm đủ lo cho cái ăn, cái mặc học hành của con cái. Điều làm tôi cảm thấy hân hoan chính là "khi được luyện tập theo các bài luyện của Thầy và những điều Thầy dạy chúng tôi giúp tôi định tâm, khi tôi định tâm thì gia đình tôi thực sự là một gia đình yên bình, hạnh phúc, biết quan tâm chia sẻ và cùng nhau đi chung một con đường". Đến lễ giải hạn năm nay, tôi mong "Thầy tôi không bị độc tà phát tác nữa, gia đình tôi bình yên và gia đình KCTL luôn thực hiện được tâm nguyện yêu thương, đoàn kết, sức mạnh, hợp lý".
Đoàn chúng tôi đến nơi là gần 15h, những công việc chuẩn bị cho buổi lễ đã được phân công chuẩn bị trước đó nên tất cả đều triển khai rất khẩn trương nhịp nhàng.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3730_zpsc8d7c623.jpg
Xếp hàng theo các Sao
Trong khi Nhóm hướng dẫn cho các cô chú, anh chị đi tham dự buỗi lễ xếp hàng theo các sao chiếu mệnh (Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Mộc Đức, Thủy Diệu, Hỏa Tinh, Thổ Tú, La Hầu, Kế Đô) trước sân chùa thì Nhóm hậu cần lui vào phía trong chuẩn bị mâm ngũ quả, đặt hoa, đặt lễ, trải chiếu xuống nền gạch…Xong xuôi từng hàng đã được sắp xếp theo các sao chiếu mệnh đi vào phía trong của chùa Non Nước để buổi lễ được bắt đầu.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3740_zpsd4a498e7.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3745_zps7f6a6e8d.jpg
Ngồi trước Tam Bảo
Trước khi tiến hành buổi lễ, Thầy Nguyệt Quang Tử gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe đến tất cả mọi người tham dự buổi lễ giải hạn.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3761_zps40adc048.jpg
Thầy NQT phổ biến nội dung buổi lễ và Chúc mừng năm mới Xuân Qúi Tỵ
Một số người không tham dự lễ giải hạn chiều nay, Thầy giải thích là tuy không có mặt tại buổi lễ nhưng đã đăng ký danh sách giải hạn đều được giải hạn chiều nay. Thầy nói tiếp “ cho nên khi bắt đầu vào giải hạn thì mọi người hãy tâm niệm gọi những người thân của mình, những người đã đăng ký giải hạn. Vía của những người đó sẽ về đây. Khi những vía đó về thì Người của chúng tôi sẽ xếp vào hàng sao”. Thầy còn nói: “Yên tâm, không nhầm lẫn được đâu, vía khôn lắm và những người đó cũng sẽ được giải hạn. Thủ tục giải hạn là sẽ mời một vị bề trên về giải hạn cho mọi người, trong thời gian đó thì chúng ta sẽ ngồi thiền khoảng 30 phút”.
Sau đó Thầy bước lên làm lễ, Thầy khấn:
“Chúng con xin dâng 5 thức hương thơm: Hương Giới, hương Định, hương Tuệ, hương Giải Thoát, hương Giải thoát Tri Kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây, sáng trưng Pháp giới cúng dường mười phương Chư phật, Chư phật mười phương; cúng dường Chư vị bồ tát, cúng dường Ngọc Hoàng Thượng Đế; cúng dường Chư tiên, Chư thánh, Chư thần.
Chúng con xin kính dâng lên Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật;
Xin kính dâng tất cả các Đức Phật, Chư vị Bồ Tát mỗi vị một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật;
Xin kính dâng lên Ngọc Hoàng Thượng Đế một lẵng hoa thơm, một mâm lễ vật.
Nam mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật
Nam mô Địa Vương Mẫu Phật
Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Long Hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật
Nam mô Adi đà Phật
Nam mô mười phương chư Phật, chư Phật mười Phương
Nam mô chư vị Bồ Tát
Kính lạy Ngọc Hoàng Thượng đế.
Hôm nay, ngày 21 tháng giêng năm Quý Tỵ, Nguyệt Quang Tử đưa học trò, các gia đình của học trò và tất cả người thân, những người mong muốn được Bề trên giải hạn năm Quý Tỵ về chùa Non Nước dâng hương lễ Phật, dâng hương lên Ngọc Hoàng Thượng đế. Cầu xin các Vị bề trên về giải hạn sao năm Quý Tỵ
Xin kính mời bề trên về giải hạn sao năm Quý Tỵ".
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3788_zpsbb74d0dd.jpg
Ngồi thiền Giải hạn
Trong tiếng nhạc thiền ai ai cũng được tự mình tâm niệm những điều mình mong muốn trong năm cho bản thân, gia đình, bạn bè. Cầu mong đất nước thanh bình cuộc sống người dân được ấm no hạnh phúc, một năm mưa thuận gió hòa cho mùa màng đơm hoa kết trái. Tôi cầu mong "Thầy tôi không bị độc tà phát tác nữa, mong Thầy mạnh khỏe, bình an".
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3795_zpsd3460482.jpg
Ngồi thiền Giải hạn
Nhạc thiền kết thúc, Thầy đã mời Lộc Tiên Ông, Thần tài phát lộc đầu năm cho mọi người. Sau đó tôi thấy ai cũng vui mừng hớn hở vì được trải nghiệm những giây phút tuyệt vời của buổi lễ giải hạn. Có người rất vui vẻ hồ hởi chạy đến chia sẻ với tôi cảm xúc của mình: “Chị ơi, khi ngồi thiền người em cứ rung lắc, cảm giác thật tuyệt vời; khi Thầy mời Thần tài, Thần lộc phát lộc đầu năm, em được nhiều lộc hay sao ý người em nghiêng hẳn một bên…”. Cũng có người tôi gặp ngoài sân, cứ bắt tay cảm ơn rối rít mà tôi thực sự cũng không nhận ra là ai…
Khi lễ giải hạn kết thúc, mọi người đứng quanh Thầy, ai cũng muốn được gặp Thầy, nói chuyện với Thầy, lưu luyến bên Thầy chưa muốn ra về. Nhìn Thầy cười, Thầy vui là những học trò như chúng tôi còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3802_zps7a3e8551.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3872_zps93dd30ac.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3866_zps5782bddd.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3871_zpsd22c1829.jpg
Thầy trò
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3859_zpsc2afe46a.jpg
http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/_MG_3838_zpse3168c3b.jpg
Chia tay - Chụp ảnh kỷ niệm
Mọi ưu phiền, lo lắng của tôi không còn nữa, thay vào đó là cảm giác thanh thản, bình yên trong tâm hồn. Điều đó với tôi mà món quà vô giá mà tôi nhận được tại lễ giải hạn đầu năm, tôi tự tin bước đi tiếp trên con đường tôi lựa chọn "Đời - đạo song tu".
Tôi tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta, còn bạn hãy chia sẻ cảm xúc của mình trên diễn đàn nhé./.
Hoasentrang
04-03-2013, 09:39
Đọc những lời chia sẻ của chị Y Xuân, tôi cũng muốn viết đôi dòng cảm nhận ngắn của mình. Đây là năm thứ 2 tôi và gia đình được thầy giải hạn đầu năm. Nếu năm ngoái chỉ có 2 vợ chồng tôi thì năm nay cả đại gia đình tôi đều tham gia, cả những người bạn thân của tôi nữa.
Vì đã biết trước quy trình giải hạn nên tôi không còn quá tò mò, tuy nhiên sự hồi hộp thì không hề thuyên giảm. Năm nay cả hai vợ chồng đều có 2 vì sao không tốt lắm chiếu mạng nên cũng có phần lo lắng, lo lắng liệu có thể thay đổi số mệnh, giảm thiểu tối đa những điều xấu và tăng thêm những điều tốt đẹp trong năm nay được hay không?
Tuy xuất phát muộn mất 30 phút so với dự kiến, nhưng đoàn chúng tôi lại tránh được cơn mưa nhẹ. Khi lên đến nơi trời đã quang mây tạnh và không khí thì rất dễ chịu vì cơn gió chuyển mùa. Không ai cảm thấy mệt vì đoạn đường dài, tuy sân chùa quá đông nhưng lại không hề thấy ngột ngạt, tất cả thành tâm cung kính chuẩn bị cho buổi lễ được chờ đợi nhất của đầu năm nay.
Lễ giải hạn của thầy chính là việc làm "xê dịch được vị trí tương đối giữa sao chiếu mệnh và người được sao chiếu mệnh trong năm. Việc làm này sẽ thay đổi được sự tác động của Sao chiếu mệnh tới người được chiếu mệnh và từ đó sẽ làm thay đổi được một phần số mệnh của con người"
Khi tất cả mọi người bắt đầu nhập thiền, tôi cảm nhận đỉnh đầu bách hội tê tê, khí xoáy mạnh và có một luồng khí rất mạnh lan tỏa trong cơ thể, tới phần tim, phần xương sống và đi ra 2 tay. Rồi tôi thấy trước mắt mình có một luồng sáng màu vàng, lấp lánh. Tôi thấy tim đập rộn lên như được gặp một ai đó rất uy nghiêm, rồi cảm nhận trên tóc mình, trên tay mình, trên mặt mình nhận được một thứ gì đó, hình như là một loại nước hay dung dịch. Sau cảm nhận này tôi bị mất tập trung một chút vì bên cạnh có 1 số người có khả năng nhìn và giao tiếp được với thế giới tâm linh bắt đầu thì thầm, Ngọc Hoàng đấy, có người mặc bộ áo màu vàng có mũ cánh chuồn cầm 1 cái như cái phất trần. Rồi một lúc thì lại có người nói nhìn thấy các vị phật về, rồi mái chùa Non Nước sáng rực lên…
Đến phần Lộc Tiên Ông và thần tài tặng quà cho những người xứng đáng, tôi cũng hồi hộp và tập trung vào tay mình, tôi bỗng thấy có một khối hình vuông hay chữ nhật đặt lên tay, rồi thấy gió gió như có trang giấy lật lật. Rồi cảm thấy có một nguồn năng lượng tốt chảy từ bách hội xuống trục sinh lực, lan tỏa ra khắp cơ thể mình. Kết thúc buổi lễ, tôi có chia sẻ với những đồng môn thì có nhiều người đùa tôi chắc là Thần Tài và Lộc Tiên Ông cho chị tập tiền đấy, tôi thì cứ đoán cũng có thể là 1 quyển sách.
Bố tôi lần đầu tiên tham gia giải hạn cùng lớp, cụ kể lại khi xòe tay nhận quà thì thấy có gì đó rất nặng, nghiêng cả người. Lúc ra về bố tôi chơi xổ số và trúng một giải nho nhỏ, thế là cụ vui sướng vô cùng vì được nhận lộc đầu năm của chính Thần Tài tặng cho.
Khi tôi ra sân trò chuyện cùng mọi người, thấy ai cũng hào hứng kể về trải nghiệm của mình, những người nhìn được thì chia sẻ họ đã được nhận quà gì làm ai cũng háo hức, người thì được tặng cái nhẫn, người thì chiếc vòng ngọc, rồi cả bông sen nhỏ…
Thay mặt gia đình, chúng con xin cảm ơn thầy, cảm ơn các vị bề trên đã luôn giúp đỡ, che chở cho chúng con, để chúng con luôn vững tin theo con đường đã chọn
PhongThuyGia
04-03-2013, 09:48
Đây là lần thứ ba tôi tham gia lễ giải hạn sao chiếu mệnh hàng năm do Thầy tổ chức. Tôi biết đây là một buổi lễ lớn, lớn cả ở trong không gian lẫn trần tục: trong không gian thì có các vị bề trên có quyền năng rất lớn về trực tiếp giải hạn sao, còn trần tục cũng sẽ là dịp các học trò, gia đình của học trò KCTL khắp mọi miền tổ quốc gặp gỡ, thăm hỏi dịp đầu năm.
Hơn 14 giờ ngày 21 tháng giêng năm Quý Tỵ, Xe chúng tôi chuyển bánh lên khu vực diến ra lễ giải hạn là Chùa Non nước, thuộc quần thể di tích Đền Thánh Gióng, Học viện Phật Giáo. Lúc đi trời bắt đầu đổ mưa, mọi người có vẻ lo lắng vì thời tiết không được đẹp. Một thành viên trong xe nói chấn an mọi người yên tâm kiểu gì 2 rưỡi trời sẽ tạnh. “Thầy còn cho ngừng được cả bão cơ mà”. Đứa em đi cùng nói: “Làm gì có chuyện như vậy”. Người chị quay sang nhìn tôi, tôi nói Thầy có thể làm được. Tôi nhớ nhiều lần thời tiết rất xấu nhưng mỗi khi Thầy đến làm việc là thời tiết lại chuyển biến tốt làm nhiều người bất ngờ.
Đúng 14 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt tại sân chùa, trời lúc này đã ngừng mưa và hửng sáng. Mọi người chào hỏi nhau rồi nhanh chóng tiến hành hướng dẫn những người tham gia giải hạn tập trung ổn định vị trí theo nhiệm vụ đã được phân công từ trước. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong chùa, Thầy tiến hành lễ giải hạn...Mọi người cùng ngồi thiền. Tôi tâm niệm mời mọi người trong gia đình, dòng họ, bạn bè anh em tập trung lên chùa tham gia giải hạn. Khi Thầy bắt đầu lời khấn: Chúng con xin dâng…thì toàn bộ cơ thể tôi như có những luồng điện chạy bên trong lan tỏa rồi vụt biến khỏi đầu. Cơ thể rơi vào trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng, mọi thứ dường như tĩnh lặng…Ngồi thiền được khoảng 20 phút, không hiểu sao tự nhiên tôi mỉm cười, một nụ cười ý mãn an lạc. Ngay sau đó cơ thể tự động hô hấp rất sâu, cơ thể trở lại trạng thái bình thường. Tôi đoán có lẽ buổi lễ đã xong.
Buổi lễ kết thúc, mọi người lưu luyến tạm biệt nhau hẹn ngày sớm gặp lại, nhóm người ngồi xe tôi xôn xao nói, vừa được xem ảnh phượng hoàng và ngựa ở trên trời, có người khách chụp được trong lúc mọi người đang ngồi thiền. Đứa em khi nãy rất ngạc nhiên sau khi xem xong ảnh bảo: “trời không có nắng mà tự nhiên ra được hình con ngựa với con chim, thế mới lạ”. Với tôi điều đó không lạ, đi với Thầy thì nhiều chuyện còn kỳ lạ hơn nhiều.
Cứ mỗi độ xuân về, Thầy lại tổ chức lễ giải hạn, những thành viên trong gia đình khí công tâm linh lại được dịp đoàn tụ trong niềm vui hân hoan nhớ tới Thầy, biết ơn Thầy. Một năm mới đã sang, một chặng thời vận mới lại bắt đầu, mong sao mọi người vững tin đi trên con đường mà Thầy đã dìu dắt.
Khánh Ly
04-03-2013, 11:56
Lễ giải hạn năm 2013 là lần đầu tiên tôi được tham gia và cũng là lần đầu tiên, có sự thay đổi ở phút chót, từ dự định ban đầu là 2 mẹ con đi, sau bữa trưa, cả nhà tôi đã cùng đến buổi lễ. Tôi được phân công nhiệm vụ trưởng sao nên tất bật xếp hàng và ổn định chỗ cho mọi người. Năm nay sao Thái Dương rất đông, thậm chí còn không đủ chỗ ngồi thiền, có người phải ngồi trên bậc gỗ ở cửa, còn tôi chỉ có thể đứng bên ngoài cửa dỏng tai hết cỡ để nghe tiếng Thầy.
Sau khi Thầy mời bề trên về giải hạn cho mọi người và nhạc thiền vang lên, tôi xếp tạm giầy dép và ngồi thiền bên ngoài, vì những người khác đi lễ khá ồn nên tôi phải mất một lúc mới nhập thiền được. Người tôi bắt đầu thấy gió mát và tê tê ở bách hội, ấn đường, lòng bàn tay. Cảm giác rất dễ chịu, tôi dần dần mất đi cảm giác về mọi việc xung quanh... Bạn tôi ngồi ở bên trong cũng cảm thấy có gió mạnh thổi vào ấn đường, sau đó là thổi mạnh vào cả người, rất ngạc nhiên vì trong chùa khá kín mà lại có gió mạnh như vậy! Sau khi hết nhạc thiền, Thầy gọi Lộc Tiên Ông, Thần Tài về phát lộc cho mọi người, sau khi Thầy nói, lòng bàn tay trái của tôi tự dưng tê tê cảm giác như có gì đó xoáy tròn. Sau đó cảm giác tê ấy truyền xuống lòng bàn chân, chân tôi cũng đang hơi tê do chỗ ngồi của tôi không được bằng phẳng lắm. Và buổi lễ kết thúc, mọi người náo nức đến tạm biệt Thầy, nhìn Thầy cười rất vui, tôi cũng hí hửng chạy lại gần Thầy cười toe toét và khoe với Thầy con được lộc "tê tê bàn tay trái".
Lúc về đến nhà Thầy, Thầy bảo mọi người thử nhờ "sư tỷ" của Thầy xem được lộc gì, tôi cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi, vì lộc gì thì cũng rất vui sướng rồi! Chào Thầy ra về, Thầy xoa đầu tôi cười bảo hôm nào đến Thầy sẽ giúp xúc tiến chuyện ... Tôi cảm thấy hạnh phúc và xúc động nghẹn ngào vì Thầy rất quan tâm và yêu thương chúng tôi, giống như một người Cha vậy. Trên đường về, tôi cứ nhắc đi nhắc lại những câu Thầy nói, chúng tôi thật may mắn và hạnh phúc biết bao vì có Thầy trong cuộc đời này! Con cảm ơn Thầy và cảm ơn các vị bề trên đã giải hạn, ban lộc, yêu thương và dẫn dắt chúng con luôn hướng tới những điều tốt đẹp nhất.
xuan2566
04-03-2013, 14:39
Kính gửi Thầy, và toàn thể ACE gia đình KCTL
Mỗi năm khi tiết xuân còn vương trên các cành cây, trên những con đường và trong các gia đình, thì GĐKCTL lại tất bật để chuẩn bị cho lễ giải hạn đầu năm theo thường kỳ.
Mình rất hạnh phúc vì luôn được theo lớp dự lễ giải hạn đầu năm. Hàng năm mình thấy toàn thể ACE trong GĐKC thật tuyệt, mỗi năm lại thêm một điều mới và hoàn hảo hơn trong việc tổ chức. Mỗi người một việc nhịp nhàng và chu đáo. Điều này chứng tỏ sự nhiệt tình và tâm huyết của toàn thể lớp KCTL dưới sự dậy dỗ của Thầy Nguyệt Quang Tử luôn vì trăm họ và làm rất nhiều điều thiện, để lại trong lòng mọi người những điều khâm phục và cảm động.Thật không biết nói gì hơn là Chân thành Cảm ơn Thầy, cảm ơn toàn thể ACE của GĐKCTL.
Vượt gần 60km từ Thái Nguyên về Chùa Non Nước với 1 tâm trạng háo hức, háo hức sẽ được gặp Thầy, được gặp các anh chị trong KCTL. 12h30 tôi đã có mặt ở Chùa Non Nước . Gần 2h30 tôi thấy các anh chị học trò của Thầy có mặt để chuẩn bị trước, các anh chị đều đeo thẻ trước ngực nên rất dễ nhận ra: chị Y Xuân này, chị HST, anh Nhuhainguyen, Tamminh, anh Hanhthong… Tôi cũng muốn ra chào các anh chị nhưng thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị nên thôi.
Tôi cũng nhanh chóng xếp vào hàng sao của mình (Thái Âm) và di chuyển vào trong chùa. Rồi Thầy xuất hiện, cảm nhận đầu tiên là Thầy rất hiền từ. Ông ngoại tôi mất khi tôi chưa chào đời, ông nội tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Thế nên khi nhìn thấy Thầy, tôi thấy rất thèm cái cảm giác được ông ôm vào lòng và xoa đầu hỏi han.
Trong quá trình nhập thiền, mọi thứ xung quanh đều im phăng phắc, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị giật mình. Đến phần Lộc Tiên Ông và Thần tài tặng quà, tôi xòe tay và tập trung “ cao độ” để xem mình có được các cụ phát lộc không, tôi thấy tay mình hơi tê tê nên cũng hý hửng lắm.
Kết thúc buổi lễ , tôi rất muốn gặp Thầy để chào Thầy và cảm ơn Thầy nhưng ai cũng muốn nói chuyện với Thầy nên tôi cứ ra ra vào vào mà chưa chào được ( cũng 1 phần là do tôi nhát nữa). Chờ mãi mới dám ra gặp Thầy, cảm ơn Thầy và xin phép chào Thầy đi về.
Trên đường về tôi cứ tiếc mãi vì đã không xin phép chụp với Thầy 1 kiểu ảnh.
Thầy ơi, con và gia đình con rất hạnh phúc và may mắn vì đã được biết đến Thầy. Con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Thầy và các vị bề trên.
Buổi lễ giải hạn sao đầu xuân Quý Tỵ 2013 đã để lại trong lòng những người tham dự buổi lễ nhiều ấn tượng sâu sắc, ấn tượng về cách giải hạn của Thầy, ấn tượng về cách tổ chức buổi lễ, ấn tượng về Thầy. Nhiều người khách của diễn đàn được gặp Thầy, nghe giọng nói trực tiếp từ Thầy họ thực sự vui mừng phấn khởi và rất hạnh phúc, có người cả đêm không ngủ mong đến sáng rồi chiều để được gặp Thầy và tham gia lễ giải hạn. Để ghi lại những tình cảm, ấn tượng của buổi lễ, tôi đã phỏng vấn, ghi chép nhanh cảm xúc của những người có mặt trong buổi lễ giải hạn năm nay. Xin chia sẻ với ACE và bạn đọc.
Người thứ nhất "Tôi là khách của diễn đàn tukhicongdentamlinh.net, thường xuyên luyện tập các bài luyện của Thầy, đọc bài viết của Thầy... Khi biết năm nay Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức lễ giải hạn đầu năm tôi đã rất vui mừng hy vọng mình cũng được Thầy giải hạn cho nhưng tôi là "khách" không biết có đủ tiêu chuẩn không?. Cũng rất may, bạn tôi đã nói cho tôi biết là những ai thực sự thành tâm mong muốn bề trên giải hạn cho mình thì đều được tham gia", thế là tôi nhờ bạn đăng ký tham gia lễ giải hạn với Thầy. Năm nay sao chiếu mệnh của tôi là sao Kế Đô, người ta thường nói "trai La Hầu, gái Kế Đô" là những sao rất xấu. Mặc dù vậy, năm nay tôi không đến chùa nào để giải hạn cả (điều này khác với những năm trước), tôi chờ đến ngày được tham gia lễ giải hạn của Thầy Nguyệt Quang Tử. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng phần xấu sẽ được hóa giải hoặc giảm đáng kể và phần tốt được tăng lên nhiều. Niềm tin của tôi càng được củng cố khi đọc bài "Vì sao phải giải hạn đầu năm" của Thầy, hiểu được bản chất việc giải hạn và tầm quan trọng của người giải hạn trong việc làm lễ cho mình.
Về cách giải hạn: cách giải hạn của Thầy Nguyệt Quang Tử rất đặc biệt mà tôi chưa từng thấy, khác hẳn cách làm của các chùa, đền, điện hiện nay (sớ, hình nhân thế mạng, phóng sinh, ...). Thầy làm lễ đơn giản, không rườm rà nghi lễ, không mất nhiều thời gian mà lại rất trang trọng và thuyết phục. Việc sắp xếp người được giải hạn ngồi theo sao rất khoa học.Tôi nghĩ rằng mỗi người đi lễ giải hạn đều thấy tin tưởng, yên tâm.
Đội ngũ học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử rất nhanh nhẹn, tháo vát và nhiệt tình, phối hơp tốt. Mọi việc cho buổi lễ được chuẩn bị rất cẩn thận, từ việc lập danh sách, in nhiều bảng tra sao,giải thích, hướng dẫn người đi giải hạn, phân công vị trí Trưởng sao, ... đến các công việc hậu cần như sắp xếp xe cộ, chuẩn bị nước uống, bạt trải ngồi làm lễ... đều hết sức chu đáo và chuyên nghiệp.
Mong rằng ACE tiếp tục phát huy trong những lần sau."
Người thứ hai: Đây là đầu tiên vợ chồng tôi được tham gia buổi lễ giải hạn do Thầy Nguyệt Quang Tử tổ chức. Tôi cũng tò mò không biết Thầy làm lễ giải hạn có giống như những gì tôi đã chứng kiến ở chùa không?
Tôi không nghĩ là buổi lễ lại đông người tham gia đến thế. Tôi những tưởng có khoảng 200 người nhưng không con số này chắc phải lên đến 400 người. Trong những người tham gia tôi thấy có nhiều cô, chú đã lớn tuổi, lại có cả những em bé còn đang bế trên tay. Tôi cứ thắc mắc không biết Thầy Nguyệt Quang Tử sẽ làm cách nào để có thể giải sao cho nhiều người thế trong 1 buổi chiều bởi tôi đã từng tham gia giải hạn ở chùa thì thủ tục thường lâu và phải đọc tên từng người trong mỗi gia đình. Thắc mắc này được giải đáp khi chúng tôi ổn định chỗ ngồi trong chùa và Thầy bắt đầu nói vài lời trước khi bắt đầu làm lễ. Thì ra chúng tôi được chia theo từng sao, mỗi sao chia thành 02 hàng nam – nữ và Thầy sẽ mời các đấng bề trên về và sao sẽ được giải theo từng hàng. Quả đúng là lần đầu tiên tôi chứng kiến cách giải hạn này. Chúng tôi còn được Thầy hướng dẫn ngồi thiền trong 30 phút nữa. Mặc dù đông người nhưng không khí ngồi thiền thật nghiêm trang và thành kính. Tôi thiết nghĩ chắc ai cũng đang thầm cầu nguyện cho những điều tốt đẹp hơn sẽ đến trong năm 2013 và những gì xấu sẽ được tiêu tan hết.
Sau buổi lễ tôi nghe chồng tôi kể về những gì đã cảm nhận được trong buổi lễ. Khi bắt đầu ngồi thiền thấy đỉnh đầu bách hội tê tê, sau đó là cảm nhận được không gian xung quang sáng rực lên và người khoan khái dễ chịu. Kết thúc phần giải hạn thày nói xin lộc cho tất cả mọi người, những người tham gia ngửa hai long bàn tay để đón nhận những món quà của thần tài thần lộc, chồng tôi có cảm giác 02 lòng bàn tay tê giật giật như có dòng điện chạy qua còn tôi chỉ thấy lòng bàn tay mình nặng nặng.Chúng tôi không biêt liệu mình đã được ban lộc không nữa nhưng trong lòng thấy yên tâm và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm 2013.
Kết thúc buổi lễ trên đường về chúng tôi thầm cảm ơn Thầy và Ban tổ chức là các anh chị học trò của Thầy đã thật nhiệt tình trong công tác tổ chức. Nếu giải hạn ở chùa chúng tôi thường phải chuẩn bị lễ hoặc nhờ nhà chùa chuẩn bị lễ còn tham gia đoàn giải hạn của Thầy Nguyệt Quang Tử thì chúng tôi không phải chuẩn bị hoa hay lễ vật mà Ban tổ chức đã chuẩn bị chu đáo cho cả đoàn. Đồ dâng lễ thật trang trọng nhưng không rườm rà.
Tôi thiết nghĩ sang năm Ban tổ chức nếu tổ chức đông người nên có in một bảng sao các tuổi (Phóng to để trước sân chùa) để mọi người tham gia dễ dàng tra cứu vì hôm nay tôi thấy có nhiều người không biết mình ở sao nào. Bảng tên các sao nên gắn vào cán cầm để giơ cao và người cầm bảng sao không bị mỏi tay."
Một lần nữa chúng con xin cảm ơn bề trên về giải hạn sao năm Quý Tỵ cho chúng con, chúng con xin cảm ơn Thầy Nguyệt Quang Tử.
huongtamlinh
04-03-2013, 23:10
Với gia đình tôi đây đã là lần thứ 2 cả gia đình được tham gia lễ giải hạn cùng Thầy và mọi người tại chùa Non Nước. Tôi thấy mình thật sự may mắn khi cả gia đình đều ủng hộ và có “ niềm tin” vào Thầy vào KCTL.
Dù không thông báo rộng như năm ngoái vậy mà vẫn có gần 400 người có mặt tại chùa, mỗi năm thì thành viên thân thiết của KCTL lại đông hơn, khâu tổ chức quy củ hơn đó là cảm nhận của cá nhân tôi. Với nhiệm vụ hướng dẫn mọi người xếp hàng theo sao Thái Bạch , ổn định xong xuôi với 4 hàng trong chùa tôi đành ngồi bên ngoài vì “hết chỗ”. Thầy bắt đầu làm lễ, không những tất cả mọi người bên trong, bên ngoài tôi cùng một số học trò cũng đồng loạt ngồi thiền. Khung cảnh ấy hẳn làm các vị khách tại chùa ngạc nhiên lắm, nhưng trong lòng tôi là một sự trang nghiêm khó tả. Nhập thiền.. bách hội bắt đầu tê toàn thân nhẹ nhõm, đặc biệt vùng từ trước ngực thẳng ra đằng sau lưng bắt đầu ấm dần lên rồi nóng hơn, thoáng nghĩ chắc các vị bề trên đang giúp “tâm” mình tốt hơn, ấm áp hơn, dù điều này có đúng hay không thì đến bây giờ khi ngồi nghĩ lại tôi càng thấm thía hơn rằng nếu mỗi người chúng ta biết hướng thiện, biết làm cho mình ngày càng tốt hơn, có trái tim biết yêu thương và giúp đỡ mọi người hẳn đó cũng là cách “giải hạn” tốt nhất…Cũng như năm ngoái Thầy mời Lộc Tiên Ông và Thần Tài phát lộc đầu năm cho mọi người, tôi thấy cả 2 tay đều tê và khí xoáy vào 2 lòng bàn tay, dù không biết cụ thể là quà gì nhưng vẫn cảm thấy thật vui trong lòng. Kết thúc buổi lễ, chắp tay cảm tạ Thầy và các vị bề trên, lòng tôi thật thoải mái nhẹ nhàng dù năm nay cả 4 người trong gia đình đều là các sao xấu. Tôi đến hỏi bố mẹ và em , mỗi người đều có cảm nhận của mình, riêng mẹ tôi vì thường xuyên ngồi thiền nên thấy rõ hơn có chia sẻ với tôi rằng ngồi trong chùa như thế, xung quanh đông người vậy mà ko hiểu gió ở đâu cứ lùa vào người mẹ, tôi cứ cười hoài. Đang hỏi thăm mọi người xung quanh về buổi lễ thấy bố chạy đến kéo tôi ra bằng được, hóa ra có một vị khách đến chùa chụp được ảnh phượng hoàng và ngựa trời về (màu vàng trên nền mây trắng chụp qua mái chùa) trong lúc Thầy đang làm lễ và mọi người ngồi thiền bên trong, bố muốn tôi cũng được xem. Lúc ấy tôi cảm thấy thật tự hào được là học trò của Thầy, quay ra nói với bố mẹ “Thầy con cơ mà” rồi lại cười vui sướng vì mọi người càng có thêm lòng tin. Sang năm cả gia đình chắc chắn lại đăng ký giải hạn tiếp rồi..!
Gia đình con xin cảm ơn Thầy và Các Vị Bề Trên đã giải hạn, yêu thương và giúp đỡ chúng con. Con tin rằng con cũng như tất cả mọi người trong gia đình KCTL luôn luôn vững tin trên con đường có Thầy dìu dắt.
thuyttkd
05-03-2013, 12:04
Lời cảm ơn sâu sắc!
Tôi là người đặc biệt ham mê môn khí công. Cũng nhờ tập luyện mà càng ngày sức khỏe của tôi càng tốt lên, mặc dù công việc càng ngày càng bận bịu khi tuổi càng ngày càng cao.
Vì là người làm khoa học tự nhiên, Tôi cũng là một người vô thần đến tận...chân tóc :). Tôi kính trọng các môn phái và đạo giáo nhưng tuyệt nhiên không theo môn phái hay đạo giáo nào. Bởi thế bao nhiêu năm trôi qua nhưng cái thứ gọi là: "Giải hạn" đối với tôi cũng đặc biệt xa lạ. Tôi vẫn cho rằng đã gọi là Hạn thì không giải được.
Sau khi đọc nhiều bài trên diễn đàn, đọc bài viết về việc Thầy gặp Mẫu, được Mẫu giải thích và hướng dẫn cách giải hạn. Tôi đã xin gặp Thầy để trò chuyện và tự cảm nhận về Thầy. Tôi đăng ký tham gia giải hạn và sắp xếp công việc để tham dự buổi giải hạn.
Hai ngày trước ngày tổ chức lễ tôi ốm. Amidan xưng to, nổi hạch đau vô cùng, tuy vẫn đi làm mà chiều nào cũng sốt nhưng tôi vẫn quyết định chỉ thanh lọc cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và nôi lực bằng khí công mà không dùng thuốc. Sáng ngày 21 tháng giêng tôi vẫn sốt li bì. Sợ lỡ buổi giải hạn tôi quyết định uống một liều thuốc kháng sinh và thuốc cảm. Sau đó ngủ đến 10h sáng. Tôi tập bài TKKT và với cái đầu còn rất nặng nề tôi dọn nhà cửa, nấu cơm chờ con và Anh bạn cùng tập khí công về cùng ăn rồi lên đường.
Ở nơi tập trung tôi bị thầy mắng vì...không biết chùa non nước ở đâu! Đi lối nào! :) Le te mời thầy đi cùng trong khi thầy rất bận! lại còn băn khoăn vì sao nhiều người đi thế hả thầy!!!... Cuối cùng thầy giao cho tôi vận chuyển hộ hai mẹ con một cô bé vốn là bạn của con thầy. Thầy bảo: Đi trước đi. Cô bé...cũng không biết đường như tôi, he he... Dẫu bị mắng nhưng tôi vẫn vui vì nhận ra thầy là người không cầu kỳ và đúng là con người của công việc.
Chúng tôi đến chùa Non Nước nhờ chỉ dẫn của hệ thống định vi Ipat:). Ngôi chùa thật là đẹp và tượng Phật rất to, phong độ người oai nghiêm và từ bi. Tôi nhớ lời thầy nên cùng bạn bỏ vài chục vào hòm công đức và khấn khứa. Sau đó chúng tôi góp tiền công đức cho nhà chùa tại bàn. Nhận những chiếc thẻ bình an của nhà chùa và ra sân đón đợi.
Khi đoàn học trò của Thầy đến. Mọi người đều rất nhanh chóng vào việc. Chúng tôi góp chút tiền nhỏ để dâng hương rồi cùng họ trải chiếu khắp mấy gian chùa, sau đó theo hướng dẫn xếp hàng theo sao chiếu mệnh. Tiếp theo là tuần tự đi vào ngồi thành hàng trên các chiếu rất trật tự và nghiêm túc.
Buổi lễ bắt đầu. Thầy có mấy lời giản dị, những câu khấn cũng rất giản dị chân thành. Chúng tôi ngồi thiền hơi chật, việc tĩnh tâm không tốt như ở nhà vì thời gian thiền khá dài, nhiều người bị mỏi và ngọ nguậy va chạm làm mất tập trung.
Tuy nhiên trong suốt quá trình ngồi thiền tôi vẫn cảm nhận được vầng ánh sáng rực rỡ bao phủ trên đầu và chan hòa xuống cơ thể. Các luân xa làm việc rõ nét và cơ thể trở nên trong suốt dần. Anh bạn tôi về sau kể rằng: Anh thấy các cụ về, râu tóc bạc phơ, Các cụ cầm chiếc chổi phất trần vẩy những giọt nước cam lộ xuống mọi người. Rồi Ngọc hoàng thượng đế xuất hiện. Người mặc đẹp lắm và ngồi trên một tòa sen vàng lộng lẫy. Tòa sen xoay tròn và bay là là trên đầu tất cả mọi người. Anh còn nói: hình như tôi thấy cả dáng Thầy mờ mờ quanh đó.
Khi thầy xin lộc đầu xuân cho mọi người. Tay tôi nhẹ bẫng. Tôi nghĩ mình chắc không được ban thưởng gì vì tôi chưa xứng đáng :). Con gái tôi thì nói nặng tay không biết được Cụ cho gì.
Buổi lễ giải hạn diễn ra rất thành kính và đơn giản đúng như tôi vẫn hằng nghĩ về các đấng anh linh. Việc giải hạn của thầy khiến tôi kính phục thầy hơn về cách tổ chức và đức độ trong công việc. Tôi và bạn tôi định ghé chào thầy nhưng vì nhiều người vây quanh thầy nên đành thôi vậy.
Điều kì lạ là khi ra về đầu óc tôi nhẹ nhàng như chưa bao giờ ốm. Cổ họng bớt đau nhiều. Tôi vẫn lái xe an toàn suốt thời gian đi về hôm đó mà không mệt.
9g đêm hôm đó (thứ 7), tôi cùng đoàn công tác đi Thanh Hóa. Chúng tôi đem vào một vùng quê nghèo của Tỉnh Thanh món quà tặng là hệ thống thiết bị nhiệt phục vụ ươm tơ cho các hộ cá thể do tổ chức Hòa Bình Xanh thế giới tài trợ. 12h đêm đến Thanh Hóa. 1h đêm mới ăn chút cháo và đi nghỉ. Sáng hôm sau bắt tay ngay vào việc lắp đặt, chạy thử và hướng dẫn sử dụng. Buổi chiều thì công việc đã hoàn tất. Làng quê vùng Thiệu Hóa này nghèo lắm. Họ sống bằng nghề ươm tơ thủ công, suốt ngày ôm cái chậu ươm tơ đốt than đến phát bệnh rạc người, nên nhận được món quà này họ vui mừng khôn xiết. Cả làng kéo ra xem chúng tôi làm và buổi trưa làm cỗ như đón tết vậy.
Hệ thống nhiệt này về lý thuyết có thể cung cấp đủ cho 15 dây chuyền ươm tơ liên tục 24/24h. Nếu hợp lí hóa tốt thì cả xã chỉ cần 2 hệ thống này là bỏ hẳn việc ươm tơ thủ công nặng nhọc và độc hại cho con người và môi trường.
Mãi tới khi về tôi vẫn còn ngỡ ngàng vì cái ốm lùi lại để tôi có thể hoàn thành xuất sắc một công việc tốt cho con người và môi trường sống như vậy.
Đêm về đến Hà Nội rất mệt. Tôi lại bắt đầu sốt và hạch nơi cổ họng xưng to. Trước khi ngủ tôi ngồi thiền tập bài TKKT. Nửa chừng hư tĩnh toàn bộ nơi tôi ngồi trở nên sáng rực rỡ. Ánh sáng tràn từ dưới lên trên khiến đan điền trung và đan điền thượng sáng trưng lên như đèn pha. Đôi bàn tay tôi bõng nhấc khỏi đầu gối và đan khít vào nhau như bị dính chặt vào đó. Một con đường như dải voan mỏng thả xuống từ trên cao và tôi thấy những đốm sáng trong cơ thể tôi bay ra đậu vào tấm voan đó sáng lên lấp lánh một thứ ánh sáng vi tế màu da trời pha xanh non. Tôi nhìn xuống thân thể mình bằng con mắt thứ 3 thấy cơ thể tôi trong suốt và chính giữa có một ngọn đèn trái tim đỏ rực khiến trông tôi như một chiếc đèn lồng. Khoảng năm phút sau. Đèn từ từ tối dần. Linh quang tràn ngập cơ thể và tôi theo bài tập từ từ dừng lại.
Tôi nuốt nước bọt và thấy cổ họng đau rát hơn bao giờ hết. Thân thể cực kỳ mệt nhọc. Sau khi vệ sinh, tôi uống một chút nước và lại quyết định uống một liều kháng sinh, thuốc cảm. Tôi ngủ mê mệt đến 8h sáng. Khi tỉnh dậy. Đầu óc hoàn toàn nhẹ nhõm và cổ họng tôi đã hết đau. Sáng nay tôi đến cơ quan và mọi dấu hiệu của bệnh tật đã hết.
Tôi thầm nghĩ: Có lẽ lộc năm nay của tôi là phải gắng sức đem thiện tâm cho đi rồi mới có thể nhận về. Và nếu tôi làm việc vì mọi người thì ở đâu tôi cũng được nâng đỡ để hoàn thành công việc tốt nhất (Thế nên tay hứng lộc mới nhẹ bẫng như thế chứ!).
Xin cảm ơn các Cụ, cảm ơn Thầy và gia đình KCTL.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.