Đăng nhập

View Full Version : Xin Thầy Cho Con Nhập Môn



NguyetQuangTu
28-02-2013, 23:04
Kính gửi thầy : NGUYỆT QUANG TỬ

Đầu thư con xin chúc Thầy tràn đầy sức khoẻ, luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc mãi mãi & mãi mãi hạnh phúc.
Con là Nguyễn Đăng
Địa chỉ:......Yên thường - Gia lâm – Hà nội
ĐT : 09123...
Là thành viên ( khách ) của diễn đàn KCTL tính đến nay đã được 1 tháng. Con đã đọc hết tất cả các bài viết của Thầy cũng như của các thành viên khác trên diễn đàn nhằm tìm hiểu và học hỏi thêm kinh nghiệm giúp cho việc tự tập luyện khí công của con được tốt hơn.
Thưa Thầy Con chưa có may mắn được gập Thầy để được Thầy chỉ bảo và Con cũng chưa một lần nghe lời dẫn luyện của Thầy, nhưng qua đọc các bài Thầy viêt và những bài viết của tất cả thành viên viết trên diễn đàn KCTL
Con nhận thấy Thầy là người nhân hậu, đức độ, bao dung , vị tha, tràn đầy tình yêu thương bao la đối với tất cảc những học trò ( học KCTL trên trên mọi phương diện ), Con Người và những Chủ Thể ( loài ) khác ở tại các cõi khác nhău trên thế giới. Tất cả đều được Thầy dìu dắt, dậy bảo,giúp đỡ để trở thành người ( với những chủ thể khác nữa ) có phẩm hạnh, nhân cách,đạo đức …, trở thành tốt và tốt hơn nữa.
Người đẵ đem đến cho đời một kiến thức mới đó là môn học KCTL. Một môn học có lý luận sâu sắc và rộng mở đầy triết lý nhân văn.giúp ngưòi luyện tập môn này có sức khoẻ hơn,diệt tâm tà, tâm tính vui vẻ hơn, yêu đời yêu cuộc sống, hạnh phúc hơn, … thành người tốt hơn . Với người tu tập đường đạo được hiểu sâu rộng hơn, thời gian đạt đến các công pháp nhanh hơn,lĩnh hội được nhiều hơn …
Tài liệu của môn học này là tài sản vô giá cho thế hệ său tập luyện mãi mãi
Nay Con viết thư này xin được cảm ơn Thày, mong Thày nhận Con,cho Con đuợc nhập môn hoc, học môn KCTL
Một lần nữa Con xin cảm ơn Thầy về tất cả việc Thầy đã, đang và sẽ làm cho đời tươi đẹp hơn,rạng rỡ hơn và tràn đầy hạnh phúc.

quangdam
02-03-2013, 19:38
Con đã được gặp Thầy



Có phúc, có duyên con đã được gặp Thầy
Thỏa lòng mong ước bấy lâu nay
Cả đêm thao thức mong trời sáng
Mong sao cho sớm đến chiều nay
Được Thầy giải hạn đầu năm mới
Cầu cho vận hạn tiêu tan hết
Đem hạnh phúc, an vui đến mọi nhà
Đầu năm con xin kính chúc
Thầy Cô có thật nhiều sức khỏe
Để dìu dắt chúng con đến bên bờ.