Vidieu
23-02-2013, 13:42
Hiểu và nhận biết được một phần sự nhiệm màu của khí công tâm linh, Vidieu đang từng bước học, hiểu KCTL và dùng những sự học hiểu đó kết hợp với tư duy của mình để làm sao sử dụng hiệu quả nhất những gì học được áp dụng vào trong thực tế. Đồng thời đưa niềm tin vào KCTL đến với người thân và những người xung quanh.
Ngày mùng 5 tết vừa qua, Cậu của Vidieu bị trúng gió lạnh, đau đầu, cơ thể mệt mỏi, sốt, sổ mũi, đau họng. Vidieu đã chữa cho cậu: Sau khi hai Cậu cháu ngồi thiền theo hướng Cậu ngồi trước, Vidieu ngồi sau lưng Cậu VD mở bài thanh khí khai tâm để thời gian chữa được hiệu quả hơn. VD bắt đầu chữa bệnh theo các bước khai mở, khai thông các kinh mạch, huyết mạch, lạc mạch, hiệu chỉnh luân xa sao cho luân xa có chiều quay và vị trí phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Tiếp đến VD hút hết hư khí, bệnh khí, trược khí, kết khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu…ra khỏi cơ thể Cậu và làm đi làm lại như thế rất nhiều lần. Tiếp theo VD lấy năng lượng của vũ trụ qua bách hội truyền vào cơ thể Cậu qua bàn Tay của mình để giúp cơ thể Cậu được khỏe mạnh. Cuối cùng VD xin thuốc của Thầy ở trong không gian để đưa cơ thể về trạng thái bình thường. Buổi đầu chữa bệnh kết thúc. Sáng hôm sau, VD hỏi Cậu đỡ chưa, còn thấy giống hôm qua nữa không? Cậu cười rất tươi bảo kỳ lạ thật đấy sau khi chữa thấy cơ thể nhẹ nhàng, không còn bí bách như trước nữa nhưng tới đêm thì vẫn phải dậy xoa dầu, Cậu nói thêm, nếu như những lần trước mà bị như thế chắc sáng không thể nào dậy nổi nhưng nhờ có hôm qua nên hôm nay có thể lại tất bật ngược xuôi công việc bình thường từ sáng sớm. Để chữa dứt điểm VD lại chữa thêm lần nữa cho Cậu vào buổi tối, phương pháp chữa như tối hôm trước. Tối ngày mùng 7 đợi mãi Cậu qua nhà để hỏi thăm mà không thấy Cậu qua, chưa kịp qua thăm Cậu thì sáng sớm mùng 8 Cậu qua nhà bảo Cậu vừa đi chợ Viềng cả đêm hôm qua :) Đúng là KCTL thật nhiệm màu, nhưng Con biết nhờ có ơn Thầy mà chúng Con có được những sự nhiệm màu ấy. Con có thông tin thêm cho Cậu, ngày 21 tháng 1 âm này Thầy có tổ chức giải hạn, Cậu Con đã xin được tham gia, nhờ Con đăng ký hộ rất nhiệt tình và tin tưởng tuyệt đối vào Thầy. Bình thường, Cậu của Con rất bận nhưng Cậu dành cả ngày 21 để từ quê xa xôi để được gặp Thầy, được tham gia lễ giải hạn đầu năm cùng với lớp KCTL. Cậu còn coppy thơ và bài luyện vào điện thoại để những lúc đi trên đường (Công việc của Cậu Con khá vất vả thường xuyên phải lái ôtô đi chở hàng) nghe thơ của Thầy nữa
Ngày mùng 6 tết, do phải tổ chức đám cưới cho Em trai Vidieu liên tiếp trong mấy ngày. Cả gia đình ai ai cũng đều rất mệt, sáng thì dậy từ 4,5h sáng, tối thì mãi tới 12, 1h mới được đi ngủ. Thương Bố Mẹ và tin tưởng vào KCTL, VD đã nghĩ ra cách truyền năng lượng cho những người thân. Sau khi công việc xong xuôi, cả nhà ngồi thiền thành vòng tròn gồm có VD, Bố Mẹ và chồng VD. VD mở bài TKKT để cho cả nhà ngồi thiền như bình thường. Riêng bản thân VD sau khi thanh lọc cơ thể của mình xong, bắt đầu tâm niệm khai thông các kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch cho những người trong gia đình. Sau đó VD tập trung thu nặng lượng của Vũ trụ vào cơ thể, lúc đó các vòng xoáy khí cuồn cuộn đổ xuống đỉnh đầu bách hội, VD tiếp tục tập trung năng lượng thu được thành một quả cầu năng lượng ở trên đỉnh đầu VD, sau khi năng lượng được dồn vào quả cầu thì bắt đầu cho năng lượng phát tới từng thành viên trong gia đình đang ngồi trong trận khí đi vào cơ thể từng người qua đỉnh đầu bách hội. Liên tiếp thu và phát năng lượng theo cơ chế như trên cho tới khi kết thúc bài luyện TKKT. Sau buổi thu phát năng lượng này thì tối Bố Mẹ VD đã ngủ rất ngon mà không thấy mệt mỏi của những ngày vất vả. Điều đặc biệt hơn nữa là Mẹ của VD rất chăm chỉ tập TKKT nhưng Bố thì không tin, cứ cho là Con gái mê tín, lúc Mẹ tập thì Bố mở TV thật to để xem phim. Sau lần thiền vừa qua Bố Con đã có thêm nhiều niềm tin vào KCTL, niềm tin vào Thầy và trước khi Con về Hà Nội Bố còn nói Bố sẽ tập KCTL. Mẹ Con vừa cho biết ở nhà ngày nào Bố cũng tập Khí Công cùng Mẹ
Gia đình Con đang ngày càng có niềm tin lớn vào KCTL, niềm tin lớn vào Thầy. Nhờ có KCTL, nhờ có Thầy mà gia đình Con đang ngày một thay đổi (những thay đổi này chỉ có Con là biết và nhận ra nhiều nhất). Những khó khăn của gia đình đang ngày một qua đi, Bố Mẹ Con ngày một lạc quan vào cuộc sống…và sự lan tỏa niềm tin vào KCTL đang tới những người thân khác của Con, gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp của Bố Mẹ (Con xin phép được kể sau)
Gia đình Con xin được cảm tạ ơn Thầy, Con đang đợi tới ngày gia đình của Con luyện tập có một kết quả nào đó sẽ đưa Bố Mẹ tới thăm Thầy. Lúc đó Thầy cho phép Bố Mẹ Con được gặp và nói lời cảm ơn Thầy nhé!
Kính Thầy
Con
Vidieu
Ngày mùng 5 tết vừa qua, Cậu của Vidieu bị trúng gió lạnh, đau đầu, cơ thể mệt mỏi, sốt, sổ mũi, đau họng. Vidieu đã chữa cho cậu: Sau khi hai Cậu cháu ngồi thiền theo hướng Cậu ngồi trước, Vidieu ngồi sau lưng Cậu VD mở bài thanh khí khai tâm để thời gian chữa được hiệu quả hơn. VD bắt đầu chữa bệnh theo các bước khai mở, khai thông các kinh mạch, huyết mạch, lạc mạch, hiệu chỉnh luân xa sao cho luân xa có chiều quay và vị trí phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Tiếp đến VD hút hết hư khí, bệnh khí, trược khí, kết khí, kết tụ khí xấu, năng lượng xấu…ra khỏi cơ thể Cậu và làm đi làm lại như thế rất nhiều lần. Tiếp theo VD lấy năng lượng của vũ trụ qua bách hội truyền vào cơ thể Cậu qua bàn Tay của mình để giúp cơ thể Cậu được khỏe mạnh. Cuối cùng VD xin thuốc của Thầy ở trong không gian để đưa cơ thể về trạng thái bình thường. Buổi đầu chữa bệnh kết thúc. Sáng hôm sau, VD hỏi Cậu đỡ chưa, còn thấy giống hôm qua nữa không? Cậu cười rất tươi bảo kỳ lạ thật đấy sau khi chữa thấy cơ thể nhẹ nhàng, không còn bí bách như trước nữa nhưng tới đêm thì vẫn phải dậy xoa dầu, Cậu nói thêm, nếu như những lần trước mà bị như thế chắc sáng không thể nào dậy nổi nhưng nhờ có hôm qua nên hôm nay có thể lại tất bật ngược xuôi công việc bình thường từ sáng sớm. Để chữa dứt điểm VD lại chữa thêm lần nữa cho Cậu vào buổi tối, phương pháp chữa như tối hôm trước. Tối ngày mùng 7 đợi mãi Cậu qua nhà để hỏi thăm mà không thấy Cậu qua, chưa kịp qua thăm Cậu thì sáng sớm mùng 8 Cậu qua nhà bảo Cậu vừa đi chợ Viềng cả đêm hôm qua :) Đúng là KCTL thật nhiệm màu, nhưng Con biết nhờ có ơn Thầy mà chúng Con có được những sự nhiệm màu ấy. Con có thông tin thêm cho Cậu, ngày 21 tháng 1 âm này Thầy có tổ chức giải hạn, Cậu Con đã xin được tham gia, nhờ Con đăng ký hộ rất nhiệt tình và tin tưởng tuyệt đối vào Thầy. Bình thường, Cậu của Con rất bận nhưng Cậu dành cả ngày 21 để từ quê xa xôi để được gặp Thầy, được tham gia lễ giải hạn đầu năm cùng với lớp KCTL. Cậu còn coppy thơ và bài luyện vào điện thoại để những lúc đi trên đường (Công việc của Cậu Con khá vất vả thường xuyên phải lái ôtô đi chở hàng) nghe thơ của Thầy nữa
Ngày mùng 6 tết, do phải tổ chức đám cưới cho Em trai Vidieu liên tiếp trong mấy ngày. Cả gia đình ai ai cũng đều rất mệt, sáng thì dậy từ 4,5h sáng, tối thì mãi tới 12, 1h mới được đi ngủ. Thương Bố Mẹ và tin tưởng vào KCTL, VD đã nghĩ ra cách truyền năng lượng cho những người thân. Sau khi công việc xong xuôi, cả nhà ngồi thiền thành vòng tròn gồm có VD, Bố Mẹ và chồng VD. VD mở bài TKKT để cho cả nhà ngồi thiền như bình thường. Riêng bản thân VD sau khi thanh lọc cơ thể của mình xong, bắt đầu tâm niệm khai thông các kinh mạch, lạc mạch, huyết mạch cho những người trong gia đình. Sau đó VD tập trung thu nặng lượng của Vũ trụ vào cơ thể, lúc đó các vòng xoáy khí cuồn cuộn đổ xuống đỉnh đầu bách hội, VD tiếp tục tập trung năng lượng thu được thành một quả cầu năng lượng ở trên đỉnh đầu VD, sau khi năng lượng được dồn vào quả cầu thì bắt đầu cho năng lượng phát tới từng thành viên trong gia đình đang ngồi trong trận khí đi vào cơ thể từng người qua đỉnh đầu bách hội. Liên tiếp thu và phát năng lượng theo cơ chế như trên cho tới khi kết thúc bài luyện TKKT. Sau buổi thu phát năng lượng này thì tối Bố Mẹ VD đã ngủ rất ngon mà không thấy mệt mỏi của những ngày vất vả. Điều đặc biệt hơn nữa là Mẹ của VD rất chăm chỉ tập TKKT nhưng Bố thì không tin, cứ cho là Con gái mê tín, lúc Mẹ tập thì Bố mở TV thật to để xem phim. Sau lần thiền vừa qua Bố Con đã có thêm nhiều niềm tin vào KCTL, niềm tin vào Thầy và trước khi Con về Hà Nội Bố còn nói Bố sẽ tập KCTL. Mẹ Con vừa cho biết ở nhà ngày nào Bố cũng tập Khí Công cùng Mẹ
Gia đình Con đang ngày càng có niềm tin lớn vào KCTL, niềm tin lớn vào Thầy. Nhờ có KCTL, nhờ có Thầy mà gia đình Con đang ngày một thay đổi (những thay đổi này chỉ có Con là biết và nhận ra nhiều nhất). Những khó khăn của gia đình đang ngày một qua đi, Bố Mẹ Con ngày một lạc quan vào cuộc sống…và sự lan tỏa niềm tin vào KCTL đang tới những người thân khác của Con, gia đình thông gia, bạn bè, đồng nghiệp của Bố Mẹ (Con xin phép được kể sau)
Gia đình Con xin được cảm tạ ơn Thầy, Con đang đợi tới ngày gia đình của Con luyện tập có một kết quả nào đó sẽ đưa Bố Mẹ tới thăm Thầy. Lúc đó Thầy cho phép Bố Mẹ Con được gặp và nói lời cảm ơn Thầy nhé!
Kính Thầy
Con
Vidieu