Đăng nhập

View Full Version : Cảm Xúc ĐI LỄ ĐẦU NĂM



huongvdl
20-02-2013, 14:26
Trước đây khi chưa biết đến Thầy và KCTL tôi rất ít đi lễ. Vì nhiều lý do, trong đó có việc chuẩn bị lễ vật. Ngoài nén hương, hoa thơm, quả ngọt chắc tất cả chúng ta đều thấy các bà, mẹ, chị sẽ rất vất vả trong việc đi chợ mua sắm đồ lễ. Sáng hôm sau phải dạy từ sớm để luộc gà, đồ một chõ xôi to … Ôi, nhiều thứ lắm, tôi thường chỉ ‘’ăn theo’’, nhưng nhìn mọi người làm là tôi ‘’hãi’’ thực sự.

Khi học Thầy tôi thấy tất cả mọi việc Thầy làm sao thuận tiện, giản dị và hợp lý đến thế. Ví dụ, tôi hay thắc mắc mỗi khi vào chùa thấy nhiều người cứ bỏ riêng từng tờ tiền vào các ban thờ hay hòm công đức khác nhau. Vì thế trước khi đi lễ, người ta thường phải chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ. Và tôi đã tìm được câu trả lời từ Thầy – Một tờ tiền công đức cho mỗi nơi đến là đủ (giá trị thì tất nhiên là tùy tâm và điều kiện mỗi người).

Với tất cả những ai từng được đi lễ cùng Thầy và lớp KCTL đều biết việc chuẩn bị lễ giản dị như thế nào. Giản dị nhưng thật trang trọng, cầu kỳ, từ việc chọn những bông hoa tươi, quả ngon nhưng phải đủ năm loại, đến việc sắp lễ hết sức cẩn thận, đẹp mắt. Tôi hiểu rằng, điều quí giá ở đây chính là thái độ cung kính, tấm lòng thành của mọi người khi dâng lễ vật lên ban thờ, hoàn toàn không phải là ‘’mâm cao, cỗ đầy’’.

Đi lễ cùng Thầy, chúng tôi được nghe Thầy giảng về cội nguồn, sự tích của mỗi nơi đến, những điều mà Thầy biết tường tận chứ không phải qua sách vở. Thầy dạy cách rút ra những bài học cho bản thân từ các câu chuyện về cổ nhân, khuyên răn lối sống tốt đẹp cho mỗi người. Tất nhiên khi chúng tôi có sai sót Thầy sẽ nghiêm khắc ‘’chỉnh đốn’’ ngay. Vì vậy chúng tôi ai cũng cố gắng hết sức để giữ mình không mắc lỗi, nhưng càng phấn đấu thì càng ‘’cuống’’ nên đến giờ Thầy vẫn vất vả nhiều để sửa lỗi cho chúng tôi.

Chuyến đi lễ Côn Sơn đầu năm Quý Tỵ một lần nữa cho tôi thấy Thầy của chúng ta tuyệt vời như thế nào. Cả đoàn có tới chín xe ô tô, hầu hết là người trưởng thành, lác đác một vài em nhỏ thì đều có cha mẹ đi cùng. Nhưng với cương vị là chủ lễ ‘’kiêm trưởng đoàn’’ Thầy luôn sâu sát đến mọi vấn đề. Tới đâu Thầy cũng chờ cho đủ xe, đủ người rồi mới vào lễ. Chu đáo với người nhà, xong Thầy lại nói chuyện với chúng tôi khỏi trò ‘’tủi thân’’. Thậm chí tới bữa cơm Thầy còn lo phân công người phụ trách, rồi quan sát xem có thiếu mâm nào không và Thầy cũng là một trong những người ‘’hậu cần’’ cuối cùng ngồi vào bàn ăn. Trọng trách của Thầy quá lớn, tình cảm của Thầy thật nhiều, không thế thì làm sao Thầy có thể quán xuyến hết mọi việc một cách chu đáo như vậy.

Thầy tuy chưa ‘’ấm’’ nhưng phận sự của Thầy là làm cho vạn người ‘’ấm’’, điều này chắc chắn sẽ làm thiệt thòi những người trong gia đình, họ hàng gần gũi với Thầy. Là người thiên hạ, học trò của Thầy, chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn những người thân thiết, ruột thịt của Thầy.

Chúng con Cảm Ơn Thầy và thực sự Cảm Ơn Đại Gia Đình - điểm tựa của cuộc đời Thầy!