NguyetQuangTu
17-02-2013, 05:52
Con xin chào Thầy, con là Mạnh, con kính xin nhờ thầy cắt vong tiền duyên và chữa trị bệnh thần kinh cho anh trai con với ạ. Gia đình con có anh trai sinh năm 1987, bị bệnh tâm thần nặng do vong tiền duyên, đã nhờ thầy cắt vong tiền duyên và vong theo người và gửi đi tu tập nhưng hiện tại vừa mới bị vong theo lại được 26 ngày rồi nên giờ gia đinh đang rất muốn giải vong cho anh và tìm phương hướng mới chữa bệnh cho anh trai để cho anh bớt khổ, cha mẹ con bớt khổ. Nên con xin viết lá thư này gửi thầy nhờ thầy tạo điều kiện thu xếp cho gia đình con được đưa anh trai tới nhờ thầy soi bệnh và chữa trị cho anh con với ạ.
Về chuyện gia đình con thì con xin kể với thầy như sau:
Vào tầm tháng 4 năm Nhâm Thìn con có ra Hà Nội xem giúp chuyện phần âm, đất đai cho gia đình thì được biết khu đất gia đình con là bãi tha ma quân Minh 700 năm về trước (như các bác hàng xóm nói lại thì khu đất dọc con nhà con đó cũng là bãi chôn xác trong chiến tranh chống Pháp) nên thầy N đã làm lễ giải đất gửi vong tàu về Trung Quốc, vong nhẹ được siêu thoát còn vong nặng gửi lên chùa tu tâp (về giải đất thì hiệu lực tạm thời đươc 1 tháng và thầy cho bài khấn để về cha con làm lễ tại gia thì mới lâu dài được). Rồi thầy xem giúp và giải các vong theo người các thành viên trong gia đình, riêng anh trai con thì có vong tiền duyên theo gây bệnh thần kinh nặng, thầy đã giải vong đó và xem lại cho anh con thì khỏe bệnh được 66%, về nhà cần tụng niệm cúng dường cầu cứu Đức Phật 7 tháng nữa thì mới khỏi hoàn toàn. Song gia đình cùng anh trai đã tụng niệm xong 7 tháng nhưng không lành bệnh hẳn. Hiện nay gia đình đang cho anh trai con uống thuốc tây chữa bệnh thần kinh từ bác sĩ trưởng khoa Tâm thần bệnh viện gì đó ở Hà Đông - Hà Nội được hơn 1 tháng rồi song hiệu quả vẫn chưa khả quan lắm.
Tối hôm nay mẹ và anh trai con gọi điện cho thầy N thì được biết vong vừa mới theo lại được 26 ngày nên con lo lắng mạo muội viết lá thư này gửi thầy giúp đỡ gia đình con sớm hơn dự định ra Hà Nội giải hạn đầu năm theo lớp KCTL và xin thổ lộ chuyện gia đình, cũng như để anh trai tập các bài thiền đợi đủ duyên mới xin nhờ thầy chữa bệnh.
Nay con đã mạnh dạn thay mặt gia đình kính nhờ thầy giúp cho gia đình con:
- Giải vong tiền duyên và khám - chữa bệnh giúp cho anh trai của con.
- Nhờ thầy kiểm tra đất nhà và đất dọc khu nhà con có còn xấu thì nhờ thầy xử lý giúp cho gia đinh con cùng như bà con lối xóm.
Con xin cảm ơn thầy.
Riêng về bản thân, con cũng tình cờ biết đến diễn đàn KCTL trong lúc con tìm hiểu trên mạng về thế giới tâm linh và cách giúp đỡ chữa trị cho anh của con. Con rất kính phục việc làm cứu độ chúng sinh của thầy và các anh chị trong diễn đàn. Con cũng đã bước đầu tập các bài thiền để nâng cao sức khỏe và cũng có mong muốn sau được hành việc thiện chữa bệnh như các anh chị học trò trên diễn đàn. Song có lẻ con đường của con còn khá dài vì con tự biết con đang còn lơ là, chưa chuyên chú trên con đường tu tập, có lẽ vì lý do con tìm thấy bộ môn KCTL chưa thực sự là để dành cho chính con nên con đang lơ là đường tu của mình..con hy vọng tương lai không xa con được ổn định cuộc sống để dành nhiều thời gian hơn tu tập theo thầy..Con xin cảm ơn.
Về chuyện gia đình con thì con xin kể với thầy như sau:
Vào tầm tháng 4 năm Nhâm Thìn con có ra Hà Nội xem giúp chuyện phần âm, đất đai cho gia đình thì được biết khu đất gia đình con là bãi tha ma quân Minh 700 năm về trước (như các bác hàng xóm nói lại thì khu đất dọc con nhà con đó cũng là bãi chôn xác trong chiến tranh chống Pháp) nên thầy N đã làm lễ giải đất gửi vong tàu về Trung Quốc, vong nhẹ được siêu thoát còn vong nặng gửi lên chùa tu tâp (về giải đất thì hiệu lực tạm thời đươc 1 tháng và thầy cho bài khấn để về cha con làm lễ tại gia thì mới lâu dài được). Rồi thầy xem giúp và giải các vong theo người các thành viên trong gia đình, riêng anh trai con thì có vong tiền duyên theo gây bệnh thần kinh nặng, thầy đã giải vong đó và xem lại cho anh con thì khỏe bệnh được 66%, về nhà cần tụng niệm cúng dường cầu cứu Đức Phật 7 tháng nữa thì mới khỏi hoàn toàn. Song gia đình cùng anh trai đã tụng niệm xong 7 tháng nhưng không lành bệnh hẳn. Hiện nay gia đình đang cho anh trai con uống thuốc tây chữa bệnh thần kinh từ bác sĩ trưởng khoa Tâm thần bệnh viện gì đó ở Hà Đông - Hà Nội được hơn 1 tháng rồi song hiệu quả vẫn chưa khả quan lắm.
Tối hôm nay mẹ và anh trai con gọi điện cho thầy N thì được biết vong vừa mới theo lại được 26 ngày nên con lo lắng mạo muội viết lá thư này gửi thầy giúp đỡ gia đình con sớm hơn dự định ra Hà Nội giải hạn đầu năm theo lớp KCTL và xin thổ lộ chuyện gia đình, cũng như để anh trai tập các bài thiền đợi đủ duyên mới xin nhờ thầy chữa bệnh.
Nay con đã mạnh dạn thay mặt gia đình kính nhờ thầy giúp cho gia đình con:
- Giải vong tiền duyên và khám - chữa bệnh giúp cho anh trai của con.
- Nhờ thầy kiểm tra đất nhà và đất dọc khu nhà con có còn xấu thì nhờ thầy xử lý giúp cho gia đinh con cùng như bà con lối xóm.
Con xin cảm ơn thầy.
Riêng về bản thân, con cũng tình cờ biết đến diễn đàn KCTL trong lúc con tìm hiểu trên mạng về thế giới tâm linh và cách giúp đỡ chữa trị cho anh của con. Con rất kính phục việc làm cứu độ chúng sinh của thầy và các anh chị trong diễn đàn. Con cũng đã bước đầu tập các bài thiền để nâng cao sức khỏe và cũng có mong muốn sau được hành việc thiện chữa bệnh như các anh chị học trò trên diễn đàn. Song có lẻ con đường của con còn khá dài vì con tự biết con đang còn lơ là, chưa chuyên chú trên con đường tu tập, có lẽ vì lý do con tìm thấy bộ môn KCTL chưa thực sự là để dành cho chính con nên con đang lơ là đường tu của mình..con hy vọng tương lai không xa con được ổn định cuộc sống để dành nhiều thời gian hơn tu tập theo thầy..Con xin cảm ơn.