PDA

View Full Version : Một số lưu ý khi đi lễ



Hoasentrang
13-02-2013, 22:21
1 số ghi nhớ ngắn cho những bạn hay đi lễ

1. Không nên đổi tiền lẻ thật nhiều rồi đi đặt vào các đĩa lễ, đặt trên các bệ thờ tại các chùa, đền, đình, miếu mạo... Ta có thể chỉ cần đặt 1 lần duy nhất tại nơi đặt lễ chính của nơi đó. Nếu quá đông, ta có thể đặt vào 1 hòm công đức bất kỳ nào trong điểm đi lễ đó. Bởi ta đặt lễ này chính là dâng công đức để tu sửa điểm lễ, việc đặt 1 ban hay nhiều ban thì cũng như nhau. Quan điểm đặt đầy đủ các ban vì sợ đặt ban nọ không có ban kia bị quở phạt là chưa đúng theo quan điểm tâm linh.

2. Không cầm tập tiền giữa hai tay rồi dùng để lễ, khấn, bởi như vậy là ta đang lễ tiền chứ không phải lễ phật

3. Không cầm ví trong lòng bàn tay hoặc kẹp ví vào nách lễ rồi rút tiền ra để dâng công đức, như vậy là thiếu tôn trọng các vị bề trên.

4. Tiền để dâng công đức nên cho vào túi, hoặc dâng ngay ban đầu tiên sau đó đi lễ chung các ban. Mỗi ban nên hiểu rõ tên của ban, tượng bạn đang lễ là vị nào để gọi tên cho đúng, cũng như hiểu rõ về vị đó.

5. Khi đi lễ, hãy giữ tâm thật sáng, thật thành tâm và quan trọng là phải thật thà, mọi điều dối trá nơi cửa Phật đều vô tác dụng.

6. Không thuê người khấn hộ

7. Có thể khấn nôm hoàn toàn bình thường như khi ta trò chuyện vậy, miễn phải tập trung, chân thành, nói thật, không quá tham lam

8. Khi đi lễ chùa không mang đồ mặn, hiện nay có khá nhiều người đi lễ chùa cũng mang xôi gà hay thịt luộc, giò. Có thể dâng đồ chay hoặc hoa quả.

9. Không mang hoa đã cúng ở nơi khác về nhà mình cắm

10. Không mua cây vàng, cây bạc, vàng mã đi dâng lễ rồi lại mang về nhà cắm lên bàn thờ nhà mình.

(Đây là 1 số ghi nhớ, mình ghi lại sau những lần đi cùng thầy làm việc và tìm hiểu về tâm linh, những bạn nào có những ghi nhớ khác có thể bổ sung để thành 1 bài lưu ý hoàn chỉnh, giúp cho những người khác có thêm kiến thức)

tranthanhlong181982
15-02-2013, 02:01
Mình chỉ có ý kiến thế này, bạn HoaSentrang đã nêu ra các lưu ý và hướng dẫn thì nên có thêm những dòng giải thích tại sao lại phải làm như thế này mà ko phải là làm như thế kia để "mọi người" cùng hiểu!

Đỗ Tương
16-02-2013, 09:43
Em xin giải thích một chút. Đây chỉ là những kiến giải của riêng em, nếu có gì sai mong mọi người sửa hộ nhé.
Đầu tiên là thắp hương: thì phải thắp ngay chính giữa, thắp thẳng, không thắp xiêu vẹo. Cái này Thầy cũng nhắc nhở mấy lần, em thấy cái này tuy đơn giản nhưng cũng khá quan trọng.
Khi khấn: theo quan niệm của riêng em, hành động chắp hai tay đó như kết ấn, giống như bên Thiên Chúa họ cũng đan hai tay lại khi cầu nguyện. Em được biết rằng, người trong thế giới tâm linh thường thì không biết ta nói gì, nhưng lại biết ta nghĩ gì và Tâm ta như thế nào.
Em nghĩ chắp tay đó như là hành động tập trung tinh thần và tập trung năng lượng rồi truyền tải thông tin
Vậy thì bình thường khi chắp hai tay là kết nối với các cụ, cho nên khi chắp hai tay mà để tiền ở giữa thì nhiều khả năng chỉ là kết nối với tiền thôi.
Em nhớ có lần có nhà ngoại cảm cũng có nói rằng: nói với người âm thì nói bằng cái huyệt ở cổ.
Thầy cũng có lý giải thêm rằng: "người bình thường không thể nói chuyện với người ở thế giới tâm linh. Người tu luyện khi muốn nói chuyện với người âm thì dồn năng lượng lên vùng họng mà nói. Nhưng hành động này khá là tốn năng lượng".
Người trình độ thấp nói một tý là mệt lử.
Người bình thường khi gặp Thầy, cứ thấy Thầy nói với thế giới tâm linh như bình thường, phần nhiều là nghi ngờ, vì tưởng giao tiếp tâm linh phải cao xa lắm.
Nhưng cái cốt lõi ở đây là năng lượng.
Cái này cũng chứng tỏ người tu luyện cao cấp là như thế nào. Nói cũng không cần phải vất vả như những ông thầy khác đâu.
Vậy quy trình khấn theo em sẽ là:
Tâm nguyện: ước muốn thành tâm, về sức khỏe gia đình cha mẹ,con cái, mong muốn học hỏi được các cụ bảo ban, dạy dỗ, phù hộ độ trì.
Khấn: dồn năng lượng vào huyệt Thiên đột và truyền tải lời khấn.
Ở đây bạn cũng có thể hiểu là không nên khấn thuê là như vậy, một là năng lượng người khấn còn phải nghi ngờ, hai là họ không có tâm nguyện, hay tâm nguyện của họ là muốn người thuê họ được mát tai khi nghe khấn mà thôi.
Thông tin khấn: cái này ĐT trình độ chưa cao nên không dám luận bàn nhiều.
Có điều mình thấy, đều phải tuân theo quy tắc, bạn có thể đọc lại lời khấn ở các bài viết ở các anh chị trước. Cái này nói chân phương ĐT thấy giống như khi bạn mời cơm thì bạn phải mời từ ông bà, cha mẹ rồi mới đến anh em.
ĐT mới chỉ hiểu đôi chút, mong mọi người góp ý thêm.

TruongKhoat
20-02-2013, 09:42
Những vấn đề lưu ý đi chùa của chị Hoasentrang có thể được hiểu đơn giản thế này: Chúng ta đi chùa, đền, phủ, v.v. là để nhớ đến công ơn các vị đang độ tri dạy bảo cho toàn dân nói chung và chúng ta nói riêng. Đặc biệt đi lễ Phật còn để tỏ lòng thánh kính hướng đến Đạo Phật.

Vì thế không nên đi lễ với âm mưu " có đi có lại, vụ lợi". Đó là các kiểu:

- Đi thật nhiều chùa, nhiều đền mà chẳng biết đền đó thờ ai, chùa đó thờ ai.
- Đi sắm lễ thật to, đủ các kiểu, tiền lẻ rải hết đủ các nơi gây lãng phí, mất thẩm mỹ.
- Mang cúng những đồ không thể hiện sự tôn trọng các cụ, trang nghiêm ở chốn linh thiêng: Tỏi, ớt, đồ ăn mặn các kiểu, v.v..
- Đi lễ chùa mà quần ngắn, váy ngắn, cười nói văng tục, ăn nói linh tinh, v.v.


Mà chúng ta nên đi lễ với một lòng thành tâm là quan trọng nhất:

- Quần áo gọn gàng, lịch sự, mang theo một tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng.
- Ăn nói lễ độ, văn minh, có chừng mực.
- Các đồ lễ mang theo tốt nhất là hoa tươi, quả tươi, hương vàng vừa đủ, hợp lý.
- Lúc khấn thể hiện sự kính trọng với các vị bề trên. Lời khấn và chi tiết đi lễ đầu năm được chị Mộc Lan thể hiện trong bài: Đầu năm theo Thầy đi dâng hương (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/3014-Dau-nam-theo-Thay-di-dang-huong)

Một vài lời góp ý, mong anh chị em bổ sung thêm.