Đăng nhập

View Full Version : Chữa bệnh men gan cao ngày 28 tết trong bệnh viện



Hanhthong
12-02-2013, 23:41
Tôi có một anh bạn, bố anh ấy gần tết phải vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Nguyên nhân do bị phì đại tuyến tiền liệt, bí tiểu, nhiều người mách uống thuốc nam 1 thời gian, sau đó thì đi kiểm tra thấy bị suy gan, suy thận, men gan tăng cao đột biến. Ngày 25 tháng 12 âm lịch thì men gan tăng gấp 10 lần, đến ngày 26 Tết thì men gan tăng lên thành gấp 20 lần bình thường, đang ở trong tình trạng nguy hiểm nên mới ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện Bạch Mai. Mấy hôm liền, bác sĩ không tìm thấy nguyên nhân tại sao men gan lại tăng và không có cách nào có thể làm hạ được men gan, loay hoay mãi vẫn như vậy, anh bạn tôi rất hoang mang. Dù đã cận tết lắm rồi nhưng tôi vẫn đánh liều nhờ Thầy giúp đỡ. Và khi nghe tình hình người bệnh, hỏi thăm về anh bạn tôi, người đã tham gia các chuyến từ thiện và đó là một người tốt, Thầy đã bảo: "Việc cần làm thì phải làm ngay , nên dù bận mấy cũng phải làm, tết cũng phải làm". Nói là làm, Thầy quyết định hai Thầy trò vào bệnh viện và chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh luôn.
Anh bạn của tôi rất ngạc nhiên và cảm thấy ái ngại vô cùng khi biết tin Thầy đang trên đường vào bệnh viện.
Khi tới Bạch Mai, gặp bố của anh bạn tôi, Thầy hỏi thăm sức khỏe của bác ấy, Thầy nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của bác và cho biết, gan của bác ấy được ví như là gan lợn tươi mua ngoài chợ được treo lên, sau ba ngày thì nó héo và bắt đầu có mùi, bắt đầu bị mủn ra. Với người bị bệnh gan, gan bị hỏng đến 70% thì bệnh viện mới có thể phát hiện được có bệnh gan. Sau đó Thầy hỏi bác ấy, « anh uống thuốc nam, uống thuốc tây, bây giờ thì tôi chỉ có đôi tay, không có thuốc cho anh uống thì anh có tin không ?», bác ấy trả lời Thầy là « em chưa biết cách chữa bệnh bằng khí công của bác nhưng nếu bác chữa được cho em thì em xin đội ơn bác ». Lúc đó, Thầy cười hiền hòa và bắt tay ngay vào việc chữa bệnh. Thầy ngồi thiền, đặt một tay vào vùng lưng và một tay vào vùng gan của bác ấy và bắt đầu chữa bệnh. Đôi lúc thầy thầy đăm chiêu, lúc lại thấy thầy lắc lắc đầu, và đôi tay thì vẫn làm việc.
Bác ấy chỉ cảm thấy ấm nóng phần lưng, có cái gì đó xoáy ở phần gan. Còn Thầy thì sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng khí công tâm linh, sử dụng năng lượng thuốc để phục hồi phần gan bị hỏng. Trước tiên phải xử lý phần gan bị hỏng, sau đó tiêm 1 liều thuốc bổ gan. Gan của bệnh nhân lập tức tươi trở lại, không bị héo khô, đen như trước nữa.


http://farm9.staticflickr.com/8526/8468796196_0c95f63840.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8229/8467701925_5e86edf322.jpg


Ngay chiều hôm đó, bác đi kiểm tra men gan và đã thấy có giảm và được tạm cho ra viện để về nhà ăn tết. Ngay sáng hôm sau, sáng 29 Tết cũng chính là sáng 30 Tết, anh bạn tôi có đưa bố đến nhà Thầy nhờ Thầy chữa bệnh tiếp tục. Thầy đã cho các học trò trong không gian kiểm tra và thấy được rõ nguyên nhân gây ra tăng men gan, đó không phải do gan mà do bị tắc các đường dẫn dịch mật từ gan đi về túi mật. Và muốn chữa bệnh tận gốc, cần phải chữa cho các đường ống dẫn mật cho thật tốt đã (theo tôi, việc này tây y không phát hiện được). Thầy đã xử lý phần cơ bản cho bố anh ấy. Vậy là bác đã có 1 cái tết được ở nhà với con cháu, sau tết bác muốn được đến nhà Thầy để được tiếp tục chữa bệnh cho khỏi hẳn. Riêng với bản thân tôi, mỗi lần đi cùng thầy, không chỉ học hỏi về cách thầy chữa bệnh mà còn học được ở thầy nhiều điều ý nghĩa khác trong cuộc sống, trước hết là tấm lòng vì người bệnh, dù có là ngày 29-30 tết, dù có hàng núi công việc nhưng khi thấy bệnh nhân nguy kịch thầy vẫn sẵn sàng ưu tiên giúp đỡ ngay.
Sau lần đi chữa bệnh với Thầy ngày 29 tết, gia đình tôi bước vào năm mới với tâm trạng rất thoải mái và nhẹ nhàng, lòng cảm thấy rất vui, rất sung sướng và may mắn được là học trò của thầy, được giúp đỡ cho người khác, được cảm thấy sự tin tưởng của họ, được thấy họ khỏe lên, sự lo lắng như giãn ra để đón 1 cái tết an lành bên con cháu.
Đây thực sự là 1 trải nghiệm quý giá đối với hành trang tu tập của tôi, hành trang rèn luyện và học hỏi tâm đức cũng như các phương pháp chữa bệnh kỳ diệu bằng khí công tâm linh.

thuyttkd
14-02-2013, 14:54
Đọc bài viết này mình thấy kính phục thầy sâu sắc. Xin chúc thầy mạnh khoẻ, vui vẻ và sống lâu.

NhuMai
14-02-2013, 15:23
Thông tin để mọi người cùng biết: Ngày mùng 4 tết, bệnh nhân đã gọi điện thông báo với Thầy NQT là chỉ số men gan của ngày 28/12 là 650 còn chỉ số men gan của ngày 4/giêng là 450.

Hoasentrang
15-02-2013, 22:00
Quá trình chữa bệnh tiếp theo của bệnh nhân đến ngày 6 tết

Sau ngày mồng 4 tết đến bệnh viện xét nghiệm thấy chỉ số men gan đã giảm còn 450. Bố bạn tôi rất mừng, gọi điện cho thầy để báo tin vui. Đến bệnh viện theo lịch hẹn của bác sĩ, bác sĩ lại nói nên vào viện theo dõi. Bác có gọi điện cho thầy để xin ý kiến và cuối cùng quyết định không nằm viện, cũng không uống thuốc tây nữa, mỗi ngày tập thiền 2 lần và cách ngày đến viện 1 lần để xét nghiệm. Đến chiều nay, chỉ số men gan của bác đã xuống 300, bạn tôi nhắn cho tôi rất vui mừng, và cảm thấy cách chữa bệnh bằng khí công tâm linh thực sự như phép màu vậy. Bạn tôi nói tinh thần bác rất tốt, rất tin tưởng vào cách chữa bệnh này.
Bản thân mình thì thấy rất vui, niềm vui thật lớn cứ âm ỉ trong lòng, viết chia sẻ lên đây để những ai bị bệnh đang chữa bằng khí công tâm linh có thêm sức mạnh, niềm tin trong khi tập luyện.