PDA

View Full Version : Tết năm nay



Khánh Ly
11-02-2013, 23:23
Năm nay tôi có một cái Tết khác, có định hướng hơn, cảm giác mình có ích hơn. Trước hết, bàn về phong tục tắm tất niên, là một phong tục để gột sạch bụi bẩn và những chuyện trong năm cũ, sạch sẽ thơm tho đón năm mới với mong muốn những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, tắm chỉ có thể làm sạch bên ngoài, còn cơ thể bên trong vẫn còn những “hư trược khí, kết khí, độc khí, bệnh khí". Vì vậy, trước khi đồng hồ điểm 12h đêm, tôi tranh thủ ngồi tập TKKT. Được tắm mình trong nguồn thanh khí, tôi thấy cơ thể như bay lên, nhẹ nhõm, thanh thoát, chào đón giao thừa với một cơ thể thật trong, thật sáng, với niềm hy vọng năm mới luôn giữ được tâm trong sạch.
Năm qua thành tích lớn nhất của tôi có lẽ là một lần thử chữa đau đầu cho mẹ tôi. Hôm 23 tháng Chạp gia đình tôi có về quê, lúc đang ngồi trên xe đi lên HN mẹ tôi kêu đau đầu quá. Tôi cũng cảm thấy hơi nhức đầu do đi xe nhưng vẫn đặt tay phải lên bách hội của mẹ và tâm niệm truyền năng lượng thanh lọc cơ thể, khai thông kinh mạch, lạc mạch và xin Thầy giúp con chữa đau đầu cho mẹ. Một lúc sau, lòng bàn tay trái của tôi lạnh tê lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục tâm niệm truyền năng lượng cho mẹ. Khoảng chừng 15 phút sau, tay trái lạnh quá nên tôi đành từ từ dừng lại. Lúc đó, lòng bàn tay phải của tôi rất ấm, nhưng lòng bàn tay trái lại rất lạnh. Tôi chưa chữa được cho ai bao giờ nên không hiểu được liệu việc tôi làm có hiệu quả không? Lát sau mẹ tôi tỉnh dậy, tôi hỏi mẹ có thấy đỡ chút nào không? Mẹ tôi bảo cũng có đỡ. Không biết tôi có truyền năng lượng được cho mẹ không hay do tâm lí nên mẹ tôi nói vậy? Dù sao tôi cũng rất vui vì mẹ đã thấy đỡ hơn...
Ngày đầu năm mới, tôi cùng gia đình đi chùa, do còn chưa thuộc bài cúng nên tôi vừa cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại mở mắt lầm rầm đọc lời khấn học theo Thầy: "Chúng con xin dâng năm thức hương thơm: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Năm thức hương này kết thành đài mây sáng trưng pháp giới cúng dường mười phương chư Phật, chư Phật mười phương, cúng dường Chư vị Bồ Tát…" Tôi cứ đọc đi đọc lại những câu này, càng đọc càng thấy rất sáng, rất đẹp và ý nghĩa. Sau đó, tôi chỉ biết khấn xin các vị phù hộ cho tôi năm mới tu luyện chăm chỉ hơn, làm được nhiều việc tốt hơn và mãi được làm học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử. Khấn xong tôi thấy người rất dễ chịu. Điều vui nhất đầu năm mới của tôi chính là mẹ tôi cũng khấn bài của Thầy và hỏi cách khấn khi đi lễ chùa. Dù chỉ là một điều rất nhỏ, nhưng cứ dần dần mẹ sẽ ủng hộ tôi tu tâm.
Cuộc đời tôi từ khi gặp Thầy đã bước sang trang mới, tôi đã trở nên có ích hơn, không còn suy nghĩ tiêu cực, đã bớt than ông Trời và biết được nhiều kiến thức tâm linh, được gặp gỡ các đồng môn mà Thầy bảo là "Thánh sống" đấy, được nghe kể những câu chuyện chống tà mà nhiều khi nghĩ lại tôi cũng tự hỏi mình, "sao mà giống truyện viễn tưởng quá!". Con xin cảm ơn Thầy và cả gia đình đã cho con một nguồn sống mới, trong lành và tốt đẹp hơn. Con sẽ cố gắng tu tâm tốt hơn trong năm Quý Tỵ nhiều biến động này.
P/s: Thầy ơi cho con hỏi, nếu con gái xuất giá thì có còn được tính vào gia phả và tu luyện có tạo được phúc cho cả dòng họ nhà gái không ạ hay chỉ mang được phúc sang cho nhà chồng ạ? Con cảm ơn Thầy ạ. :D