Đăng nhập

View Full Version : Những giây phút đầu tiên của năm mới đáng nhớ cùng với Thầy và các đồng môn.



tamminh
11-02-2013, 12:51
Trước tiên, năm mới con xin kính chúc Thầy Cô cùng toàn thể các bác, cô, chú, các anh chị em trong gia đình Khí công tâm linh năm mới sức khỏe - hạnh phúc - an khang - thịnh vượng! Chúc các bé của gia đình khí công tâm linh luôn ngoan ngoãn, học thật giỏi!

Khác hẳn với không khí nhộn nhịp, hối hả vội vàng của những ngày cuối năm, khoảnh khắc giao thừa yên tĩnh, nhẹ nhàng, thời tiết lạnh pha chút mưa phùn càng làm tăng lên đúng “vị” Tết cổ truyền. Theo kế hoạch đã được hẹn trước Nhuhainguyen, Moclan, Tiêutrucxinh, Đỗ tương, Hanhthong, TranNam, anh Xuangiang14 cùng vợ con (em ngưỡng mộ con gái anh Giang quá, xinh ơi là xinh), Linh, và vợ chồng tamminh 1h30’ sáng mồng 1 lên chúc Tết Thầy Cô, chúng tôi còn được Thầy mừng tuổi mà đồng tiền lì xì có chữ OK nhé (trong năm nay việc gì cũng OK rồi, thích quá ạ) Ngồi nhà Thầy chơi 1 lúc, Thầy đưa chúng tôi đi ra Hồ Hoàn Kiếm – nơi hội tụ linh khí linh thiêng của đất trời, bạn theoThầy đã chờ ở đó từ 12h (thành kem mất rồi ! Ra đến nơi chúng tôi phải vuốt ve mãi mới tỉnh lại).
Đã lâu lắm rồi cũng phải hơn chục năm nay tôi mới lại được đi ra đường sau đêm giao thừa thế này, đường phố vắng vẻ, mưa phùn lớt phớt bay, được đi cùng Thầy và các bạn trong lớp những giờ phút của năm mới thì còn gì bằng. Thầy đưa anh chị em chúng tôi ra tượng đài Lý Thái Tổ, Thầy đã từng hô thần nhập tượng Cụ khi mới có tượng đài này, tất nhiên không phải ai cũng biết việc đó, những việc Thầy làm cho đất nước thì cả Thế giới trong không gian đều biết hết, còn người trần tục có mấy ai biết đâu! Thầy kể chuyện con Rồng (bài Kiếp nạn Rồng Thiêng) nằm ở khu vực bờ Hồ, đầu hướng về phố ..., mỗi khi Thầy tới đây nó lại cựa quậy, và ngóc đầu nhìn Thầy (chắc hôm nay chúng con đi cùng Thầy tới đây, Rồng nhìn đấy Thầy nhỉ, hì). Rồng chỉ nghe lời có 3 người thôi đó là Cụ Lý công Uẩn, Cụ Quang Trung, và... Thầy cho chúng tôi đi chúc Tết Thần Hồ, tất cả xuống dưới đó gặp Cụ Rùa, Thầy còn cho vía ở lại đi chơi ở Phủ Hiền Vương hôm sau mới về, ôi thích thế. Không những thế chúng tôi còn được Thầy đưa vía đi vào chào và chúc tết Cụ Trần Hưng Đạo và các Vị Thánh Thần ở đền Ngọc Sơn. Trong đầu tôi chỉ biết tâm niệm chúng con là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử xin các Cụ cho chúng con khai tâm mở huệ, được theo Thầy thành người tốt. Dù không nhìn thấy gì nhưng tôi và mọi người đều thấy sướng quá, cứ tưởng tượng ra rồi tự thưởng, hihi năm mới thật hên!
Chỉ có bạn theoThầy là nhìn được thôi, nhưng vội quá nên bạn vẫn chưa kịp viết lại đấy.
Lúc này cũng đã gần 4 giờ sáng rồi, Thầy trò chụp ảnh kỷ niệm rồi đi về, trong lòng ai cũng hơi tiêng tiếc. Cả đoàn qua nhà bạn theoThầy, Thầy xông đất đầu tiên, do có chút vấn đề về khu nhà Thầy đã dùng Linh Quang… quét sạch khu đất chỉ trong vòng mấy phút, lúc này chúng tôi đều nghĩ theoThầy may nhé, sướng thế. Thật bất ngờ trên đường về Thầy bảo qua nhà HanhThong, sau đó qua nhà tôi tiện làm lại đất luôn. Tôi thật sung sướng, đầu năm mới mà nhiều “lộc” thế này. Ở nhà Hanhthong được thưởng thức toàn món gia đình tự làm, rất ngon (khoản này sang năm mình phải học tập bạn Hoasentrang mới được). Sau khi ở nhà Hanhthong cả đoàn về nhà tôi, khu nhà tôi ở Thầy đã kiểm tra từ trước rồi, khu đất rất xấu, không làm lại đất sớm thì sẽ xảy ra hậu quả, thực tế nhà tôi cũng đã có chuyện rồi. Thật may mắn, có phúc khi được Thầy và anh em khí công tâm linh toàn người tốt xông đất đầu năm. Vừa vào tới nhà rượu còn chưa kịp uống Thầy đã làm việc luôn, 30’ ngồi lại nhà tôi mà Thầy gần như làm việc liên tục, anh em người thì thấy lạnh chân ngồi co cả lên, người thấy đau vai, đau tay. Đất nhà tôi xấu quá, cũng không rõ đã có gì xảy ra nhưng tôi tin là không đơn giản. Thương Thầy quá, đầu năm mới mà không được nghỉ ngơi, nếu tôi biết thế này chắc tôi xin Thầy để thư thư ra giêng nhờ Thầy làm sau. Đến 5h30’ khi kết thúc ở nhà tôi sau 30’ rồi, mọi người tiếp tục lên nhà Tieutruc, Thầy đã thấm mệt do vất vả với nhà tôi…
Lần đầu tiên tôi được đi chơi cả đêm thế, về tiếp tục làm cơm cúng cho sáng mồng 1, nhưng mọi mệt mỏi đi đâu hết có lẽ vì quá sung sướng, được đi cùng Thầy, vì tôi “được” nhiều quá Thầy xông đất và làm lại đất ngay trong giờ khắc của năm mới. Tôi là người may mắn nhất như các bạn nói “ lời nhất là chị tamminh”. Chỉ tiếc vì muộn quá nên chưa qua nhà Nhuhainguyen và các bạn khác được, mọi người thông cảm nhé! Nhưng Thầy hứa là ngày 4 sẽ đến nhà các bạn đấy. Con xin chân thành cảm ơn Thầy, cảm ơn các anh chị em đã tới chúc Tết gia đình tamminh! Kỷ niệm đêm đi chơi giao thừa không bao giờ quên.

Thầy chúng tôi là thế đấy, Thầy không kể bất kỳ lúc nào ở đâu, làm được là Thầy làm. Ngày 28 Tết Thầy còn vào bệnh viện chữa cho bố 1 anh ở trong đoàn đi Kim Bon vừa qua, Thầy nói là người tốt thì phải giúp. Bố anh nằm viện lâu rồi chỉ số men gan quá cao, bệnh viện hiện chưa tìm được nguyên nhân. Bác có vẻ khá bi quan, thế mà kỳ diệu thay sau khi gặp Thầy và được Thầy chữa vào chiều 28 tết tại bệnh viện thì bác cảm thấy tự tin hơn, bớt lo lắng và vui vẻ hơn. Bác đã đi về nhà ăn tết và hôm sau, ngày 29 Tết bác còn lên được nhà Thầy để chữa tiếp buổi nữa, đến nay bệnh của bác đã tạm ổn. Thầy bảo :"Bệnh này biết nguyên nhân rồi, sẽ chữa đươc".

Con thật có phúc vì đã được gặp Thầy, con chỉ biết cố gắng và hành động để không phụ công của Thầy ạ.