PDA

View Full Version : Con Nhờ Thầy Giúp Con.



NguyetQuangTu
11-02-2013, 09:13
Con nhờ Thầy giúp con!
Kính chào Thầy,Con kính chúc Thầy sức khoẻ trong Năm mới. Con có việc muốn hỏi riêng Thầy và nhờ Thầy chỉ bảo vì con không muốn nhiều người biết chuyện của con. Hiện tại con vẫn giấu bố mẹ con chuyện này. Ngày 21/3/2012 (ngày tháng âm) con có đi cùng một chị bạn đến nhà thầy chị ấy để xin chứng khăn áo chuẩn bị ra hầu lại (chị bạn con gia đồng đã được 14 năm). Tại đây, thầy của chị bạn nói là con có căn và bắt buộc phải ra trình đồng mở phủ (đã có rất nhiều người nói với con như vậy nhưng con không tin vì bói toán không đúng và nhất quyết chống lại việc này). Ba năm trở lại đây, từ 2010 đến 2012, công việc và cuộc sống của con bị đảo lộn hoàn toàn và nhiều lúc con đã cảm thấy tuyệt vọng nhưng con vẫn cố gắng. Lúc con gặp chị bạn và ông thầy đúng là lúc con thật sự khó khăn nên con đã có một quyết định có thể coi là sai lầm (sau này chồng con trách rất nhiều vì sự quyết đoán của con). Ngày 25/3/2012 con ra trình đồng mở phủ với tâm nguyện sẽ giúp cho mọi người trong gia đình được bình an mà không hề có ý nghĩ vụ lợi trong chuyện này. Sau đó 100 ngày, con tiếp tục phải làm lễ Tạ và cũng phải hầu. Từ lúc con ra trình đồng mở phủ cho đến khi làm lễ tạ, toàn bộ số tiền con phải vay mượn (con cũng bị bạn lừa mất cả chiếc xe là phương tiện và cũng là kỷ niệm của hai mẹ con con khi làm lễ tạ 100 ngày).Tại lễ Tạ này có sự việc con chú ý: thứ nhất là hôm đó thầy ghép lễ của con với người khác nên con rẩt buồn, thứ hai là khi con hầu thì đến giá ông Hoàng Bảy thì người lắc lư như say rượu và ở giá ông Hoàng Bơ thì nước mắt rơi (sự việc này diễn ra rất ngắn nhưng con cảm nhận được và người ngoài cũng thấy). Bên cạnh đó, cũng vào khoảng tháng 3 đến tháng 4 âm lịch con có thai mà con không biết. Sau hơn 5 tháng mang thai, con mất con vì cháu bị dị tật bẩm sinh và bệnh viện yêu cầu đình chỉ thai. Con rất đau đớn và buồn vì đây là đứa con chúng con mong chờ đã lâu (cách con đầu của con khá xa). Thật sự, ngay sau khi làm lễ Tạ, con đã muốn xin Thánh cho con được ra đồng không phải hầu nữa và muốn quy y. Tuy nhiên, con cũng hỏi nhiều người và họ nói rằng việc đó với con rất khó. Con không trách Thánh không công bằng với con nhưng con thấy xung quanh con những người tham gia Hầu Thánh đều vụ lợi, lừa lọc, cờ bạc, trai gái,... còn con thì không giống họ nên dần bị loại bỏ. Con đã tự hỏi liệu Thánh có chấp nhận những đệ tử của Người như vậy không? Con đã nghĩ rằng Phật Thánh ở trong Tâm và khi con nghĩ về các Ngài với tấm lòng hướng thiện và làm được điều tốt là Người sẽ chứng tâm. Vì vậy con đã muốn thoát khỏi việc phải ra hầu đồng hàng năm. Con chỉ muốn gia đình con mọi người được bình an còn con khổ thế nào con cũng chịu. Thầy cho con lời khuyên cho những điều thắc mắc sau nhé:1. Con xin ra đồng có được không? Nếu được thì con nên làm những gì? Những việc con đã và sẽ làm có làm ảnh hưởng đến những người xung quanh con không? Con thật sự lo lắng cho mọi người, Thưa Thầy, con tin thế giới tâm linh là có thật vì con đã được kiểm chứng. 2. Việc con nhìn, cảm nhận và hay nằm mơ thấy những người thuộc thế giới khác (những người con chưa gặp bao giờ nhưng con biết họ không phải người trần và đã có một lần con nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát) liệu có liên quan đến việc trên không? Con phải làm gì để tránh rủi ro cho mọi người gia đình con? Vì nhà con đang thuê đúng là có vong và con đã nhìn thấy và luôn cảm nhận được người này.3. Con rất muốn giúp vong linh này được siêu thoát và không muốn làm bất cứ điều gì để đuổi họ vì họ trú ở đây lâu rồi. Con chỉ muốn cảm hoá họ để họ phù hộ, giúp những người sống ở đây bây giờ và kể cả sau con đuợc bình an, công việc làm ăn thuận lợi.Con cảm ơn Thầy đã dành thời gian đọc thư con và cho con lời khuyên. Con mong nhận được thư Thầy sớm. Con đang tập bài tập của Thầy và rất mong sẽ có ngày con có Duyên được gặp Thầy.

Con, Thanh Tâm