Đăng nhập

View Full Version : Phần thưởng cuối năm!



tamminh
05-02-2013, 13:26
Tối qua nghe đồng môn hỏi: Chị biết tin gì chưa? Thầy đồng ý để chị là “học trò” rồi đấy!. tôi thực sự ngạc nhiên và ngỡ ngàng vô cùng, khác hẳn với cảm giác của sự sung sướng dâng trào như lần được khi Thầy cho là “nhập môn”, tôi chỉ thốt lên: Tại sao lại thế và lặng đi khó tả. Đây là món quà Thầy dành cho tôi ngòai sức tưởng tượng và cả vượt quá sức của tôi nữa. Trong lòng tự nhiên thấy buồn lắm vì nghĩ mình đã làm được gì đâu, tập luyện chưa có kết quả tốt, chưa có những bứt phá. Đôi khi cảm thấy hơi tự ti với các bạn đồng môn. Thực sự chưa đến lúc mình nhận được Danh hiệu cao quý ấy.

Được là học trò của Thầy thì ai cũng mong ước không chỉ bản thân tôi mà tất cả những ai đã vào diễn đàn; đã được biết tới Thầy, tới Gia đình khí công tâm linh. Tôi thấy mình thật may mắn khi được Thầy dìu dắt trên còn đường Đời - Đạo của mình. Thầy hiểu hết mọi chuyện, mọi vướng mắc của tôi và của gia đình. Qua những lần nói chuyện, tâm sự được Thầy dạy, phân tích và đưa ra cho tôi những cách nhìn nhận một cách tích cực, tôi thực sự đã vỡ ra rất nhiều điều. Nhờ thế tự mình thấy cũng đã thay đổi!

Lời nhắn của Thầy khi tôi được nhận phần thưởng rằng: Tôi được lên học trò nhanh nhưng nếu không tròn bổn phận xuống sẽ rất nhanh, mà không cần xuống theo nấc thang. Với tôi vốn dĩ từ trước tới nay mọi thứ không dễ đi, không suôn sẻ, mọi người vẫn thường bảo “số khổ”. Tôi ngộ ra có khó khăn, thử thách mới gọi là tu luyện. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều, cần có quyết tâm thực sự để món quà này mãi mãi không bao giờ bị rơi.

Con không biết phải nói thế nào, con xin cảm tạ Thầy nhiều lắm ạ. Con kính chúc Thầy luôn bình an, mạnh khỏe để con được Thầy dạy bảo nhiều hơn nữa.

Mong tất cả các anh chị em sẽ sát cánh và đồng hành cùng tamminh trên con đường chúng ta đã chọn. Cảm ơn tất cả mọi người!

Trái tim dũng cảm
07-02-2013, 07:21
Chúc mừng chị tamminh nha ! Mong cho mọi người đều có những niềm vui bất ngờ và hạnh phúc. Cảm ơn Thầy đã luôn mang đến cho chúng con những điều tuyệt diệu ấy. Chúc Thầy và gia đình KCTL có một sức khoẻ và một năm mới thành công, hạnh phúc.

theoThầy
08-02-2013, 13:14
Chúc mừng bạn nhé, hãy cố gắng nhiều hơn khi đã chọn đường nhiều chông gai!