PDA

View Full Version : Trấn đất và làm bàn thờ tại nhà mới của anh NhuHaiNguyen



FirePhoenix
04-02-2013, 09:18
Trấn đất và làm bàn thờ cho nhà anh NhuHaiNguyen

Chiều hôm qua (23 Tết), sau khi nhận được lời mời của chị Mộc Lan, tôi cùng Thầy và gia đình đến nhà mới của anh NhuHaiNguyen. Anh Hải ra đón mọi người với nụ cười rất tươi, niềm vui của một người mới có một nơi chốn khang trang, đẹp đẽ cho tổ ấm của riêng mình. Vừa đến nơi, được tin là mẹ chị Mộc Lan bị mệt, lạnh tay, như kiểu tụt huyết áp (bình thường sức khỏe của bác rất tốt), đang được các anh chị trong lớp truyền năng lượng, tôi đã lờ mờ phỏng đoán khu đất có vấn đề. Ngồi chơi được một lúc, tôi thấy mọi người đều lần lượt kêu khó chịu, khí đất xấu (trừ cao thủ NganUoc ^^). Chị Tiểu Trúc kêu đau đầu – buồn nôn, chị Y Xuân kêu đau người, anh hocdao cũng bị đau hết người và khi Thầy đến thì nói ngay: "Nhà này khó chịu lắm… ". Tôi cũng cảm thấy không thoải mái chút nào. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, mọi người đều biểu hiện sự khó chịu ra mặt, có vẻ như sắp xỉu hết cả lượt. Thầy gọi mọi người xuống tầng 1 và quyết định để mọi người ngồi thành vòng tròn để thiền ... Thầy bày trận, ở giữa Thầy đặt Ngũ hành pháp bảo, vòng tròn xung quanh là các học trò: NganUoc, Tiểu Trúc Xinh, Mộc Lan, NhuHaiNguyen, DinhQuangHiep, BoyStyle, Đỗ Tương, Học Đạo, Y Xuân, Trần Nam, FirePhoenix và theoThầy. Sau đó Thầy hô: "Ngũ hành Tinh minh trận pháp xuất hiện, mời Ngũ Hành Minh Phật về giúp làm bùa trấn đất". Ngay khi nghe Thầy nói vậy, tôi chắp tay cầu khấn: “Cầu xin các vị bề trên giúp đỡ cho gia đình anh Hải – chị Trang, họ đều là những người tốt. Con thì tài hèn sức mọn, nhưng xin được đóng góp hết sức cho công việc này”. Khấn xong tôi liền bắt đầu nhập thiền. Tôi cũng không lý giải được cặn kẽ từng cảm nhận của mình, bởi vì tôi cũng thực sự chưa bao giờ biết các cụ làm bùa trấn đất như thế nào, nên tôi chỉ biết ghi nhận lại những gì tôi cảm thấy. Đầu tiên, tôi thấy mấy ngón tay của bàn tay phải như bị kẹp vào. Trên lưng xuất hiện một mảng hình chữ nhật bao trùm toàn bộ vùng lưng, trên miếng chữ nhật đó có những mảng năng lượng khác biệt (có thể là bùa trấn đất?). Sau vài phút, khí xấu của khu đất bốc lên như là nồi nước xông, lúc bị ốm hay trùm chăn vào để xông cho khỏi ốm. Phải nói là khí xấu nhiều vô cùng, bốc lên ngùn ngụt. Một lúc sau, khi khí xấu đã không còn ùn ùn tỏa lên nữa, ánh sáng vàng tràn ngập khắp khu đất. Một khoảng không gian bao xung quanh vòng trận như đặc quánh lại, vàng óng. Lúc đó tôi có cảm giác trường năng lượng đó ép cơ thể mình lại như miếng bánh dày. Khoảng không gian đó như một cách để tách không gian khu đất ra khỏi không gian xung quanh để khu đất được hoàn thiện và được bảo vệ. Khoảng không gian đó sau khi chứa đầy năng lượng tốt thì lớn lên bao trùm toàn bộ căn nhà, mật độ năng lượng lúc đó cũng được trải đều ra cho phù hợp với người bình thường. Sau đó vài phút, tôi bỗng thấy mình bị cuốn tới nơi nào đó rất tối, đường đi tới đó xoắn hình chôn ốc. Tôi đoán là đi xuống lòng đất. Ở tại đấy, hai bàn tay bắt đầu luyện một khối gì đó như thể khối đá rất to, rất nặng, rất cứng. Kì lạ là tôi ngồi im nhưng tay tôi thì như múa, lúc đấy tôi hình dung ra những động tác luyện nội công rất dứt khoát nhưng đầy nội lực như trong các phim chưởng thường hay có. Sau khi dùng đôi tay để luyện, thì toàn bộ cơ thể cũng được sử dụng để luyện. Cả cơ thể cũng chịu sức ép của khối to, nặng, cứng đó. Sau vài phút, khối đó được hoàn thiện, tự dưng tôi tỉnh táo, hai tay lạnh. Cảm giác lúc đó là cảm giác của một nguồn năng lượng mạnh vừa thoát ra khỏi cơ thể. Đúng lúc đó, Thầy hô “Từ từ dừng lại”.

Tôi nghĩ là tôi có duyên, được các vị bề trên truyền cho một phần năng lượng vào cơ thể, để tôi được cảm nhận hết mọi công đoạn của việc làm bùa trấn đất. Sở dĩ tại sao tôi lại nghĩ những gì tôi cảm nhận đó là một phần năng lượng của các cụ, bởi vì trước hết đó là một cảm nhận rất rõ ràng (mà cảm nhận thì khó có thể giải thích là vì sao), rằng đó là những việc mà các cụ làm, mình chỉ hỗ trợ, chứ không phải mình làm. Thứ hai, bởi vì tôi nhập thiền rất sâu và sau khi hoàn thành công việc thì tôi đột ngột hồi tỉnh, hai tay lạnh đi, tôi nghĩ đó là do nguồn năng lượng của các cụ sau khi xong việc đã thoát ra khỏi cơ thể tôi.

Tôi cũng kể lại những cảm nhận này với Thầy và các anh chị. Thầy bảo “Ở khu đất này có một túi khí độc, thời điểm này nó bắt đầu bị bục ra”. Tôi nghĩ thầm trong bụng, vậy là tốt quá rồi, giờ mọi thứ đã được giải quyết, chứ nếu không thì gia đình anh NhuHaiNguyen làm sao sống nổi ở một nơi như thế này.

Sau khi Thầy bảo chôn 5 viên ngọc ở tâm và 4 góc nhà, mọi người chuyển lên tầng 3 để tiếp tục việc làm bàn thờ. Lên đến tầng 3, tôi lại thấy vướng vất trong người. Cô Thư cũng cảm nhận thấy, cô kêu đau tay. Tôi nói với Thầy để Thầy kiểm tra lại. Hóa ra, ban nãy, việc mà các cụ làm là trấn đất ở phần linh, nhưng khi khí xấu nhiều và dày đặc như vậy, thì khu đất ở phần thực cũng đã trở nên rất xấu. Vì vậy, vẫn phải có một pháp sư đời thực làm công việc trấn đất. Thầy gọi Án trấn đất bay về 4 góc của khu đất. Chỉ khoảng một phút sau, tôi cảm thấy khí xấu ở phần thực tỏa đi, cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái bắt đầu xuất hiện. Sau đó, khi bốc bát hương cho các bà cô nhà anh Hải, Thầy phát hiện ra có một bà bị hỏng nặng một chân bên trái từ đầu gối trở xuống . Xương đã bắt đầu mủn ra còn thịt thì đã thối rữa. Khoảng 10 phút sau thì Thầy đã chữa xong cái chân đau cho bệnh nhân này. Mọi người sau đó đều tươi tỉnh hơn, nhẹ nhàng thoải mái hơn. Người đau thì hết đau. Người mệt thì hết mệt. Như thể vừa có một sự thay đổi về căn bản. Anh Hải chia sẻ, trong quá trình làm nhà, anh thường xuyên cáu, chắc cũng do khí đất xấu ảnh hưởng. Nhưng từ lúc làm bàn thờ xong, anh Hải chỉ thấy cười, rất vui vẻ cảm ơn và nhận sự chúc mừng của mọi người. Việc trấn đất và làm bàn thờ đến đây có thể nói là kết thúc tốt đẹp.

Nhân đây, em cũng xin chúc mừng một nơi chốn mới, rất tuyệt cho tổ ấm của gia đình anh NhuHaiNguyen, chị Mộc Lan, bé Bông. Chúc cho cả gia đình một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tình hình này, anh Hải với chị Trang phải ngồi thiền ngày 3 lần mới giữ được khí đất tốt, không có tháng nào cũng phải trấn đất vài lần…thì lại…tốn Táo Mèo.

nhuhainguyen
04-02-2013, 11:59
Con xin cảm ơn Thầy đã giúp đỡ gia đình chúng con giải tỏa những năng lượng rất xấu trong khu đất mà nếu không được xử lý sớm thì sẽ có những hậu quả khôn lường xảy ra.

Cảm ơn Firephoenix đã có bài viết rất hay về quá trình Thầy và mọi người trấn đất và làm bàn thờ cho nhà anh chị. Cảm ơn em vì những lời chúc chân thành, tình cảm.

Cảm ơn tất cả các anh chị em trong lớp KCTL đã không quản ngại những ngày cuối năm bận rộn bớt chút thời gian để đến giúp đỡ cho gia đình nhuhainguyen.

Hy vọng ngôi nhà mới của nhuhainguyen sẽ được thường xuyên đón tiếp các thành viên gia đình KCTL.