PDA

View Full Version : Thầy Nguyệt Quang Tử và Đất Nghệ An



Lê Minh
24-01-2013, 12:41
Chào các bạn.

Hôm nay thật là một ngày đại hỷ, nhiều niềm vui đến cùng một lúc với tôi:
Niềm vui đầu tiên là chúng tôi được đi đám cưới của vợ chồng cháu Trường Khoát (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/member.php?u=441). Các cháu đến với nhau bằng một tình yêu đích thực, nhìn cô dâu chú rể tay trong tay sánh vai nhau đi chúc rượu quan khách, nụ cười nở trên môi và ánh mắt ngời ngời hạnh phúc; tôi thầm chúc cho các cháu: Các cháu hãy giữ mãi nụ cười ấy, ánh mắt ấy cho đến lúc đầu bạc răng long.

Niềm vui tiếp đến là tôi và các bạn được gặp Thầy Nguyệt Quang Tử (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/member.php?u=8) - người Thầy kính yêu của tôi và các học trò của Thầy.

10h45ph xe chuyển bánh đưa cô dâu từ nhà chú rể đến hôn trường; trên đường đi, tôi và các bạn rất vui vì nghe tin Thầy và các học trò của Thầy cũng về dự đám cưới. Như vậy là chúng tôi sẽ được gặp Thầy. Đến sân của hôn trường, trong dòng người tấp nập, chúng tôi đưa mắt xung quanh để tìm Thầy,

Ồ! Thầy của chúng tôi và học trò của Thầy đây rồi. Thầy trò gặp nhau tay bắt mặt mừng. Được gặp Thầy, gặp cháu Hocdao (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/member.php/519-hocdao) – Y Xuân (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/member.php?u=1570) – Vũ Hiên (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/member.php?u=147) – vợ chồng Thanh Tịnh (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/member.php/2153-THANHTINH), tôi như đứa con được trở về với mái ấm của gia đình KCTL.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMAG1079_zpsfee0e5bb.jpg
http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMAG1082_zps2d7fb21e.jpg
Thầy chụp ảnh lưu niệm cùng các học trò ở đám cưới

Trong tiệc cưới chúng tôi được ngồi quây quần bên Thầy và các cháu Học đạo – Y Xuân – Vũ Hiên, được nâng ly chúc sức khỏe Thầy và các cháu học trò của Thầy.

Tôi được biết tối nay, 8h tối Thầy và các cháu lên tàu ra Hà Nội. Thay mặt mọi người, tôi mạnh dạn đề xuất mời Thầy : “Con thay mặt anh chị em, các con muốn mời Thầy và các cháu giành thời gian chiều nay cho các con được gặp Thầy, được Thầy chỉ dẫn phương pháp rèn luyện sức khỏe và tự chữa bệnh”

Thầy vui vẻ nhận lời. Điểm gặp gỡ tại nhà riêng cô Thủy vào khoảng 2h chiều.
Chiều hôm đó, mặc dù chưa đến giờ, nhưng mọi người tập trung đông đủ tại nhà cô Thủy. Cháu Huy Quân con cô Thủy, cháu Hữu Quân con cô Liên cùng chú Hòa – chồng cô Thủy tíu tít sắp xếp bàn ghế, trải tấm thảm giữa nhà để đón Thầy và các học trò của Thầy.Mấy chị em phụ nữ bẻ chè xanh nấu nước, đánh cốc chén trong tiếng cười nói vui vẻ.

Tầm hơn 2h chiều, chiếc xe chở Thầy và các học trò đỗ trước cổng nhà cô Thủy, mọi người già trẻ và còn có các cháu nhỏ được mẹ bế trên tay ra đón Thầy.
Đến nơi, sau cái bắt tay hỏi thăm, Thầy và học tò của Thầy bắt tay vào làm việc ngay.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMAG1085_zpsd717f0bf.jpg
Thầy và các học trò trong buổi nói chuyện.

Tôi và Diệu Hồng (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/member.php/2049-Dieu-Hong)báo cáo với Thầy kết quả rèn luyện trong thời gian 1 năm 10 tháng qua (Chúng tôi bắt đầu tập luyện từ tháng 3 năm 2011)

Tôi thưa với Thầy :- “Con bị bệnh thoái hóa đốt sống cổ, 3 đốt sống lưng, thoái hóa 2 khớp gối, bị thần kinh tọa gần 20 năm nay. Đặc biệt là hai khớp gối vận động rất khó khăn, có hiện tượng cứng khớp, đứng lên ngồi xuống phải vịn, khớp gối chân trái bị chuột rút”

- “Con may mắn được gặp môn Khí công Tâm linh, được sự chỉ dẫn của Thầy, con chăm chỉ luyện tập với niềm tin vững chắc nhất định con sẽ được chữa khỏi bệnh”

- “Đến nay con đã khỏi bệnh, con đi lại trên đôi chân của mình một cách tự tin, không còn nhức nhối. NGoài ra một số bệnh lặt vặt khác như mất ngủ, ngủ hay bị bóng đè, viêm họng, v.v. cũng tự khỏi . Con vui lắm Thầy ạ”

Sau báo cáo của tôi, đến lượt cô Diệu Hồng báo cáo kết quả tập luyện của mình. Cô ấy còn khoe với Thầy cảm nhận của cả nhóm gồm: Tôi , Diệu Hồng, cô Liên hôm nhận được năng lượng của Thầy vào ngày 2/1 (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/2821-Cam-Nhan-Sau-Buoi-Phat-Cong-Dem) mà Thầy phát công từ xa. Tôi biết Thầy vui lắm.

Sau báo cáo của hai chị em chúng tôi, Thầy chăm chú lắng nghe những thắc mắc, những nguyện vọng của mọi người (Có 1 số người tập lâu nay, có 1 số mới tập : Cô Phú, cô Oanh, cô Thịnh; 1 số người chuẩn bị tập)

Thầy trả lời ngắn gọn, dễ hiểu, Thầy hướng dẫn luyện công để nâng cao sức khỏe và chữa bệnh. Thỉnh thoảng Thầy còn pha những câu dí dỏm làm cho không khí buổi giao lưu vui vẻ, ấm áp lạ thường.

Sau buổi giao lưu, Thầy và học đạo bắt tay vào chữa bệnh cho mọi người:
Gia đình cô Phú nhận được nhiều niềm vui nhất – Cách đây 1 tháng, cháu nội của cô bị sốt cao 40 độ 3, mặt đỏ phừng, thở hổn hển, 2 chân đạp đạp, tôi sợ nguy cơ co giật. Tôi đã gọi điện cho Thầy, Thầy đã phát công từ Hà Nội, tôi nhận năng lượng từ Thầy để chữa cho cháu. Kết quả sau 15ph cháu đã cắt cơn sốt, sang hôm sau cháu đi chơi với ông nội bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua: Thật là phép mầu như trong chuyện cổ tích.

Hôm nay, Thầy chữa bệnh cho anh trai 3 tuổi của cậu bé trên, chữa khớp cổ tay cho cô Phú. Thầy chữa bệnh đau nửa đầu. mất ngủ cho bà Dũng, chữa bệnh mỡ máu cao cho cô Thịnh.

Cảm động nhất, Thầy ân cần hỏi thăm bà cụ Hiền. Thưa các bạn, cụ Hiền năm nay 75 tuổi – cụ sống một mình, cụ hay đi lễ chùa. Ngày ngày cụ tụng kinh niệm Phật làm vui. Thầy chữa bệnh cho cụ, khuyên cụ tập luyện còn giao nhiệm vụ cho cô DH hướng dẫn tập luyện cho cụ. Ngoài ra Thầy còn giao cho Học đạo chữa bệnh gan nhiễm mỡ cho tôi – Khi Học đạo dùng bàn tay ánh sáng (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/1269-Bn-tay-anh-sang) của mình chữa bệnh cho tôi. Tôi nhắm mắt lại lắng nghe cơ thể mình. Tôi cảm thấy vùng gan của tôi như có sóng rung động nhè nhẹ, êm êm thật dễ chịu.

Chiều đến, khi kết thúc buổi chữa bệnh, Thầy cùng tất cả mọi người đi bách bộ đến thăm từng gia đình: Gia đình tôi, gia đình cô Phú và cô Thịnh, gia đình cô Liên. Đi đến gia đình nào Thầy và Học đạo đều dùng năng lượng của mình để quét năng lượng xấu trong nhà, đưa năng lượng sạch vào.

Thật sung sướng và hạnh phúc cho chúng tôi, trong mơ tôi cũng không dám nghĩ. Bởi vì Thầy trăm công nghìn việc, Thầy còn nhiều việc lớn lao đang chờ Thầy, cần Thầy, thế mà Thầy vẫn đến thăm nhà chúng tôi.

Thầy ơi! Con thay mặt gia đình, thay mặt tất cả mọi người trong nhóm xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các học trò của Thầy rất nhiều.

Mọi việc xong xuôi, Thầy và học trò ra về, mọi người ra tiễn. Chúng tôi chờ cho đến khi đoàn xe của Thầy đi khuất , mọi người ra về trong lòng ai ai cũng cảm thấy ấm áp, vui vẻ và mong chờ Thầy ghé thăm thành phố Vinh trong thời gian ngắn nhất tiếp theo. Đương nhiên là thế rồi bởi vì Cụ Quang Trung đã có lần nói với Thầy :
"Quang Diệu còn nặng nghĩa tình với mảnh đất này lắm"


Vinh, ngày 17/01/2013
Lê Minh