Đăng nhập

View Full Version : Về câu trả lời số 44 của KC Sư Nguyệt Quang Tử



NguyetQuangTu
14-01-2013, 11:26
1. Đây thực sự là một chuyên luận về Khoa học thuần túy và Khoa học tâm linh (phải, Tâm linh cần được coi là một Khoa học theo nghĩa cần phải nghiên cứu nó chứ không phải thừa nhận hay phủ nhận theo kiểu “sạch trơn”).

2. Thông tin về Khoa học thuần túy nhiều người đã từng đọc qua, có sẵn và không khó kiếm nhưng được sử dụng vừa đủ, đúng lúc, đúng chỗ nên rất có hiệu quả. Đặc biệt, các lập luận được trình bày hết sức mạch lạc theo tư duy của một nhà khoa học có tố chất (nói vậy để phân biệt với "các nhà khoa học” nói chung).

3. Thông tin về Khoa học Tâm linh được cung cấp có tiết chế một cách chủ ý nhằm vào đúng đối tượng cần trả lời. Nói vậy vì theo tôi được biết Người trả lời có kiến thức và hiểu biết về thế giới Tâm linh rất sâu rộng, nhưng không thể diễn tả hết cho “lớp đối tượng” trong phạm vi Diễn đàn.

(Kiểu như Ngô Bảo Châu chỉ có thể nói với đa số chúng ta một số kiến thức phổ thông về Toán, chứ không thể miêu tả sâu về Bổ đề, vì liên quan đến nhiều lĩnh vực hết sức đặc biệt của Toán học hiện đại, chỉ có thể được trình bày trong một hội thảo mà cử tọa chỉ bao gồm những nhà toán học hàng đầu thế giới)

4. Nhược điểm nếu có là lượng thông tin trong một lần đọc (chứ không phải trong một bài) cho độc giả hơi nhiều, có thể khiến cho một số người không hấp thụ ngay hết. Tựa như Phở ngon nhưng cùng lúc ăn một bát Ô tô (như bên Mỹ) sẽ gây “choáng” cho người Việt, vốn quen ăn số lượng ấy trong hai hay ba bữa sáng bằng bát bé hơn. Trước đây, những bài dài thường được chia làm nhiều kỳ. Như câu trả lời 44 này có thể chia làm 2 hay 3 kỳ thì dễ hấp thụ hơn?

5. Cuối cùng, không thể không thấy bài viết chứa đựng tâm huyết và đam mê của người trả lời, mặc dù có thừa nhận thức về trách nhiệm nặng nề của mình với vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực Khoa học Tâm linh vốn mới mẻ và do đó đầy chông gai và ẩn chứa nhiều rủi ro, nếu không nói là đầy nguy hiểm không dễ sẻ chia?

Xin chúc cho Thầy NQT- “Người được Bề trên lựa chọn” - vững bước và đạt nhiều thành tựu trên con đường của mình. Xây dựng gia đình KCTL đoàn kết, một lòng hướng Thiện, lựa chọn được nhiều học trò xứng đáng sát cánh bên nhau trong công cuộc hành đạo và kế thừa, phát triển lĩnh vực Khoa học đặc biệt của mình lên những tầm cao mới.

P.N.H

Trái tim dũng cảm
16-01-2013, 23:20
Cháu cảm ơn chú P.N.H đã có những lời đánh giá hợp lý và hợp ý cháu về bài viết của Thầy Nguyệt Quang Tử. Cháu chỉ xin tham gia thêm một ý thế này:

Thưa Thầy,
Sau khi đọc bài của Thầy (Nguyệt Quang Tử trả lời số 44) về câu nói ý nghĩa trên diễn đàn trước khi vào trang chính của diễn đàn. Thực sự người hỏi câu hỏi này cũng là người rất "tinh" và tìm hiểu kỹ về diễn đàn nên mới có thể hỏi một câu khiến Thầy trả lời hay đến thế và giải tỏa được hết những vướng bận để mọi người hiểu hơn về vấn đề giữa Khoa học và Tâm linh.
Mong rằng sau câu trả lời hết sức rõ ràng và cụ thể này thì nhiều người có thể "vỡ" ra được nhiều điều.
Con cũng rất tâm đắc với những ví dụ minh họa - những dẫn chứng có thực Thầy đưa ra. Ví dụ như:
C/ Bảng Hệ thống hoàn Hóa học MenDeLeEp
Người ta nói rằng: MenDeLeEp đã nằm mơ thấy Bảng Hệ thống tuần hoàn Hóa học và ông đã viết lại những thông tin ban đầu đó.
Theo tôi biết thì có rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức khoa học từ “thế giới Tâm linh” đã được truyền đến trần tục. Một số người có khả năng nhất định đã nhận được những thông tin đó, những người này đã viết những thông tin ấy ra dưới dạng chuyện viễn tưởng. Chính người viết cũng luôn nghĩ rằng mình tưởng tượng ra những chuyện như vậy ! Thực chất não bộ của họ đã tiếp nhận và lưu giữ được các thông tin đó, khi ngồi viết lại họ chỉ giống như một người kể chuyện mà thôi.
THẾ GIỚI TÂM LINH VẪN LUÔN TỒN TAI ĐỘC LẬP VỚI MỌI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC TRẦN TỤC. KHOA HỌC TÂM LINH ĐÃ VƯỢT QUÁ XA “KHOA HỌC HIỆN ĐẠI” CỦA THẾ GIỚI TRẦN TỤC NÀY TỪ RẤT LÂU RỒI

Đọc xong những dẫn chứng Thầy đưa ra lại nhớ đến những gì Thầy đã nói về sự ra đời của Trận khí: Vạn pháp liên đăng Thiên thủ Thiên nhãn Phật Linh quang Trận pháp. Đó là khi lần đầu tiên Thầy xem video clip những cô gái múa bài Thiên thủ thiên nhãn Phật thì Thầy cũng chỉ nhận biết được là video này có năng lượng lớn thôi và sau đó khi hỏi lại Phật Bà thì Thầy mới biết đó là một trận khí do các đức Phật gửi vào đó. Mà con tin rằng đạo diễn, biên đạo múa, nhà soạn nhạc không hề biết đó là một trận khí, và trận khí này lại có trường lực mạnh và khả năng chữa bệnh tốt đến như vậy ??? Chỉ có những người như Thầy mới có thể nhận ra những điều đó và tạo nên một trận khí tuyệt vời. Vậy tại sao lại có chuyện ấy? Xin hãy đọc câu đúc rút của Thầy ở bên trên để hiểu rõ hơn.
Một minh chứng thứ hai tôi muốn nói đến đó là bộ phim Tôn Ngộ Không. Đạo diễn phim đã tạo ra các nhân vật mà có thể người đời nói là "HƯ CẤU" nhưng thực ra mấy ai biết được hầu hết các nhân vật trong phim đều có thật ở trong không gian. Tôn Ngộ Không là có thật, và có nhiệm vụ phò tá người đi lấy Kinh. Hay chi tiết khi các cụ bề trên xuất hiện về để giúp đỡ và chỉ bảo cho Tôn Ngộ Không hoặc những người khác thì lúc tạm biệt các cụ bề trên luôn luôn đi lùi, "bay lùi" rồi dần biến mất? Chi tiết ấy có ý nghĩa gì không? Có chứ !...Đó là vì các dức Phật không bao giờ quay lưng lại với chúng sinh....Các chi tiết nhỏ như vậy đâu phải vị đạo diễn nào cũng biết và làm được? Và đâu phải tự dưng họ hư cấu lên được một câu chuyện và các nhân vật hay như vậy được? Vậy phải chăng những nhà làm phim Tôn Ngộ Không này cũng nhận được những thông tin chỉ đạo từ trước? Một bộ phim có sức sống mãnh liệt như vậy phải chăng ở trong đó có chứa "Thần lực" ?

Vậy đấy, có những điều Khoa học chưa thể hoặc không thể giải thích nhưng Tâm linh thì có thể nhìn thấy và cảm thấy được. Tuy nhiên cũng không thể phủ định những điều tuyệt vời mà khoa học đã mang đến cho chúng ta ngày hôm nay và cảm ơn các nhà khoa học đã nghiên cứu ra máy vi tính và internet để giúp cho chúng ta gần nhau hơn và chia sẻ được nhiều thông tin hơn. Vâng ! Chắc chắn là thế rồi.

T.T.D.C