Đăng nhập

View Full Version : Sài Gòn Đẹp Lắm...Sài Gon Ơi !



TrangNTN
06-01-2013, 13:28
Thưa Thầy,
Thầy có nhớ hay không? Mỗi lần Thầy mới đặt chân chạm vào đất SG là Thầy đều bảo :” Con báo cáo có việc gì để Thầy làm không? Không à, thế thì đổi vé về sớm thôi chứ ở lại chán lắm…”Đó là câu nói đầu tiên khi Thầy gặp con và con biết Thầy hay trêu bọn con như thế … Chứ có lần nào Thầy được rảnh rỗi đâu, đều có việc phải giải quyết cho đến tận khi lên máy bay trở về , và lần này cũng không ngoại lệ…

Chắc chắn rằng những ai được Thầy giúp đỡ cũng đều cảm thấy vô cùng may mắn bởi sự giúp đỡ nhiệt tình, vô tư và hiệu quả đó… và có lẻ lần này đại gia đình của con có nhiều sự may mắn nhất với sự giúp đỡ của Thầy: từ việc Thầy giải tỏa khu đất xấu của nhà tamanh- em họ con, nơi mà ngày xưa nhiều chiến sĩ đã ngã xuống hay việc Thầy khai mở cho lexuananh- em rể họ con ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi việc Thầy khám và chữa cho cái chân Khang được hoàn thiện hay việc Thầy đến làm phong thủy cho quán café của anh hai con, nơi Thầy phát hiện ra 2 vong có tên Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Văn Nam. Cả hai vong này đã từng là giang hồ và bị đồng bọn sát phạt. Vong Ng Văn Nam bị đồng bọn đánh què cả hai chân, vong Ng Văn Chiến bị đồng bọn đâm xổ ruột , Thầy đã chữa bệnh cho họ rồi giáo hóa họ thành người tốt, nâng cấp năng lượng cho họ để họ có thể thực hiện nhiệm vụ đi giáo hóa những vong xấu khác. Thầy đã nói: "Các con phải giáo hóa là chính, giúp đỡ dạy bảo họ, trường hợp gặp kẻ chống đối ta cho phép các con trừng phạt. Và cuối cùng là việc Thầy đã chữa bệnh cho chồng con- Có thể nói anh ấy quá may mắn khi được Thầy giúp đỡ…

Gia đình chúng tôi đã nhận được nhiều hồng ân của Thầy thế đấy nhưng hôm nay tôi chỉ muốn kể lại việc chữa bệnh cho chồng tôi- vì qua sự việc đó tôi nghĩ sẽ co nhiều bạn cần thêm thông tin nào đó hoặc có thể nhìn thấy mình trong í…

Như lần trước tôi đã hoan hỉ báo cáo khi chữa được viêm xoang cho chồng bằng kctl nhưng rồi sự thật không đơn giản như thế, sau đó bệnh chồng tôi vẫn cứ tái đi tái lại , đồng thời trong lúc tập luyện đã phát ra thêm nhiều bệnh , bệnh mới bệnh cũ đã phát ra với mật độ nhiều hơn, mức độ đau hơn và sự chữa bệnh của đám học trò chúng tôi chỉ như liều thuốc giảm đau tức thời thôi… Rồi tôi dám chắc bệnh của anh ấy chính là nghiệp kiếp chứ không phải THỰC BỆNH thông thường mà đã là nghiệp kiếp thì học trò bọn tôi hiện tại đang "bó tay.com", chưa đủ khả năng để chữa trị !
Chính vì sự tái đi tái lại của bệnh tật cộng thêm sự xuất hiện nhiều bệnh mới đã làm cho niềm tin về kctl của chồng tôi tụt giảm rõ rệt…Anh đã bi quan, mất niềm tin và anh SỢ kctl … Nhưng thật kịp lúc, Thầy đã vào đúng vào thời điểm này… Gặp được Thầy, tôi như nắng hạn gặp mưa rào , mừng lắm nhưng cũng lo lắm, lo cho sự tập luyện của anh chưa đủ để Thầy nhìn thấy cái gốc cái nguyên nhân gây ra bệnh…Chinh vì thế mà khi gặp vấn đề gì, Thầy hay bảo mọi người hãy tập đi là vậy… Các bạn có bao giờ thắc mắc bời điều đó chưa???

Được như ý nguyện, Thầy gọi chúng tôi đến…Việc khám và chữa bệnh bắt đầu… Nhìn thấy Thầy và anh hocdao thì thầm và đưa bệnh nhân vào phòng riêng…Tôi biết bệnh không hề đơn giản…Bên dưới não của anh ấy có một vật thể lạ luôn phát năng lượng phản ánh vào não gây ra nhức đầu kinh khủng, rồi nguyên vùng mặt đều bị tổn hại bởi sâu róm, dòi ăn loang lổ, đó cũng chính là nguyên nhân gây ra việc đau đầu như búa bổ và ê tê vùng mặt mỗi khi a ngồi tập luyện… Theo chồng tôi kể lại thì ngồi chữa bệnh cho anh khoảng gần 10p thì anh hocdao quay ra nôn, Khi Thầy cho phép XuânAnh vào thực tập chữa bệnh thì chưa được 5p XuanAnh bó chạy ra khỏi phòng nôn ọe và nói "Trông sợ lắm!..."
Thế mà chỉ khoảng 30p sau , cả 3 bước ra, Thầy cho biết thật kịp lúc cho bệnh nhân đến chữa hôm nay, nếu bệnh nhân không tập luyện thì 1 tý nữa thôi có thể bị ung thư não vì sự bệnh đã gần chạm đến mốc nguy hiểm, Thầy đảm bảo mai sẽ hết nhức đầu…Và đã hết nhức đầu… Lần chữa thứ 2, lần này chữa đến tai và họng, Thầy đã phát công đẩy mọi khí xấu ra khỏi cơ thể bệnh nhân, đến lần thứ 3, Thầy mới phát hiện ra 1 bọc khí xấu nằm ngay cổ họng của bệnh nhân, sau khi lấy ra bệnh nhân cảm thấy hết vướng víu nơi cổ họng ngay lập tức, cái nguyên nhân mà bấy lâu đã gây ra sự khó chịu mà cố gắng khạc nhổ để cho ra nhưng không thể được… Sau 3 lần chữa bệnh có thể nói bệnh của chông tôi đã khỏi đến 80%, 20 % còn lại tùy thuộc vào sự tập luyện tiếp của bản thân để khắc phục và hoàn thiện bản thể sau bấy lâu đã bị bệnh tật ăn mòn…

Quá trình chữa bệnh của chồng tôi đã kết thúc sau 3 lần gặp Thầy, mọi việc đã kết thúc tốt đẹp và mỹ mãn…

Chúng tôi đã vui sướng mà không biết phải cảm ơn làm sao cho hết những việc Thầy đã giúp đỡ…
Trangntn