Đăng nhập

View Full Version : Cảm Nhận Sau Buổi Phát Công Đêm 2/1/2013 Của Thầy NNTT



Float
02-01-2013, 22:04
Thưa Thầy!
Con đã thiền và nhận năng lượng trong 5'. Sau thiền, cảm giác cơ thể vẫn nhẹ bẫng, thật đặc biệt!
Con cảm ơn Thầy.

Phù Vân
02-01-2013, 22:22
Kính gửi Thầy!
Nhận được tin Thầy phát công con hồi hộp và chờ mong hy vọng có điều kiện thuận lợi để được nhận năng lượng từ Thầy. 21h53 khi con gái đã ngủ ngon con ngồi thiền ngay bên cạnh, cảm giác bồi hồi xúc động quá đỗi thiêng liêng khi bước vào môi trường thiền định đặc biệt. Qua vài phút tĩnh lặng, con nhận thấy một luồng khí mát nhẹ xoáy thẳng vào đỉnh đầu bách hội càng lúc càng rõ. Vui mừng nhận thấy mình đã cảm nhận rõ rệt năng lượng mà Thầy phát công. Con tâm niệm: Xin Thầy chữa bệnh, khai tâm mở huệ, khắc phục nhược điểm bản thể kích phát tiềm năng cho con và ...(những người thân). Trong quá trình nhận công có lúc cánh tay trái của con nhức buốt, có lúc lòng bàn tay và khắp vùng đầu như kiến đốt. Và mấy lần ở trong trạng thái thiền sâu (gật một cái mà rõ là mình không ngủ quên). Đến khi con không cảm thấy luồng khí xoáy vào bách hội nữa thì dừng lại, lúc này là 22h 43.
Con xin được cảm ơn Thầy thật nhiều vì những gì Thầy dành cho chúng sinh và thế giới muôn màu này!

ThanhTrung90
02-01-2013, 22:29
Thưa Thầy và anh chị em, khi đang viết những dòng này thì con đang ở trong một trạng thái rất thoải mái và dễ chịu, vùng bụng căng ra như vừa được ăn no nê một món gì đó khoái khẩu vậy.

Ban nãy, lúc 9h55 tối, con và bố con lên ngồi thiền nhận công của Thầy. Con cùng bố con tâm niệm: chúng con là hai học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử, xin được tiếp nhận năng lượng từ Thầy. Liền sau đó, con có cảm giác ánh sáng trắng êm dịu phía trên đầu. Lát sau, nhớ ra hai tay nên để ngửa để thu năng lượng, con liền thôi bắt quyết, và nhắc bố con cũng xòe bàn tay ra, và đọc câu thơ:

Ngửa hai tay thu khí trời vô tận,
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.

Ít phút sau con cảm thấy có 2 luồng xoáy thanh khi mát lành xoáy vào 2 lòng bàn tay thật dễ chịu.

Từ đó, con liên tục nghĩ về hình ảnh của Thầy, và tâm niệm hướng tới nhà Thầy.

Đến gần cuối, con nhận thấy lưng bị mỏi, ngồi không yên. Con bèn xin Thầy dồn năng lượng chữa bệnh mỏi lưng, bệnh về thận. Tuyệt vời thay chỉ lát sau là con đã đỡ hẳn cảm giác mỏi lưng.

Thế là con bèn xin Thầy chữa cho con các bệnh về não. Cảm giác giống như con đang được tập bài Hộ não toàn năng trận pháp vậy. Rồi tiếp đó con cũng xin được chữa các bệnh về các tạng khác trong cơ thể nữa ạ.

Đến cuối, con càng cảm thấy rõ hơn đan điền hạ đang được tích trữ năng lượng, hai bàn tay ấm nóng, dễ chịu.

Thưa Thầy, trên đây là một số cảm nhận của con khi được nhận Công từ Thầy. Con và bố con xin được cảm ơn Thầy ạ.

Tre Xanh
02-01-2013, 22:46
Tre Xanh xin được chia sẻ cảm nhận về buổi nhận công tối nay:

Trong tâm thế sẵn sàng ngồi để nhận công (cùng con gái TieuTrucXinh), vừa ngồi thiền được khoảng 2 phút, một luồng khí xoáy như hình phễu dài, nhọn xoáy theo chiều thiên chuyển, từ Bách Hội xoáy mạnh xuống khu vực Trường Cường, người lắc mạnh (có cảm giác người xoay không dừng được khoảng 7 phút). Cảm nhận khí dừng ở Trường cường hơn 3 phút, sau đó TreXanh duỗi thẳng 2 chân thì thấy khí thông dần xuống 2 chân, nhưng thấy khí thông xuống chân phải nhiều hơn (vì trong gần 1 tháng nay bắp chân phải bị buốt nhức); bên trái cảm thấy khí bị tắc ở vùng hông bên trái (cũng vì gần 1 tháng nay có 1 vùng cơ khu vực này bị tê bì). Sau đó, TreXanh cảm thấy hiện tượng tê buốt của chân phải được cải thiện hẳn. Thêm khoảng 3 phút sau thì khí cũng được dồn xuống chân trái từ từ.

Khoảng 7 phút tiếp theo, khí đi vào cơ thể rất nhiều, rất mạnh, nhưng không thành luồng mà cảm giác như khí bay hỗn loạn, nhiều nhất là khí hình que (màu nâu, to bằng ngón tay, dài bằng cái đũa); chen lẫn với hình lá khế mỏng (màu xanh ngả vàng) và hình đốm sáng (màu bạc), làm cho cơ thể cảm nhận thấy như ngồi trên xe đi trên đường đá xóc.

Sau đó từ phút 25-30, thì người bắt đầu ổn định và trở lại bình thường, thấy không gian xung quanh rất thanh quang, thoáng đãng, còn người thì nhẹ bẫng, thanh thoát, đầu óc thảnh thơi, dễ chịu, thoải mái. Trước mặt là một khoảng không gian màu xanh da trời rất yên ả.

Lúc đó, TreXanh nghĩ được khoảng 30 phút rồi thì Thầy không phát công nữa, tự rút chân về ngồi tiếp thì khoảng 3 phút sau, lại thấy khí dồn mạnh vào cơ thể, người lại lắc lư, chuyển động lúc sang phải, lúc sang trái và liên tục chồm về phía trước. Sau đó ngồi thêm 10 phút nữa thì dừng lại, chắp tay cảm ơn Thầy.

Đây là trải nghiệm lần thứ hai được nhận công (lần 1 ở Côn Đảo), mặc dù lần này ở xa Thầy nhưng TreXanh lại cảm nhận rất rõ và định hình được đường đi của khí trong cơ thể như thế nào (khí cảm, khí quang, khí hình). Gần 45 phút ngồi thiền và cảm thấy rất thú vị, bệnh tật được cải thiện rất rõ.

Cảm ơn Thầy về món quà năm mới thật quý giá khi Tre Xanh bắt đầu bước vào tuổi 60.

HoaXuan
02-01-2013, 22:47
Con cám ơn Thầy đã phát công khai tâm, mở huệ và chữa bệnh mọi người! Hôm nay 4 anh chị em chúng con gồm chị Hiên, anh Quyết, Tindohuongthien và con đã cùng nhau ngồi thiền để nhận năng lượng của Thầy phát từ xa. Mỗi người đều có những cảm nhận riêng. Về phía con, mới ngồi thiền con cảm thấy sống lưng mát lạnh chừng vài phút. Một lúc sau con lại thấy hiện tượng khí dồn lên phần đầu và lại muốn "nhả" khí ra khỏi miệng (Hiện tượng này trước con thỉnh thoảng bị như vậy). Gần cuối buổi, con thấy đỉnh đầu nặng, ấn đường xoáy tròn, nguời thỉnh thoảng giật. Một lúc sau thì cơ thể không còn những hiện tượng đó, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng. Con quán tưởng điêu hòa hô hấp ổn định trở lại, chắp tay cám ơn Thầy!

Y Xuan
02-01-2013, 22:47
Tâm trạng chờ đợi thật hồi hộp, thỉnh thoảng con và các cháu lại nhìn đồng hồ xem đã đến 22h chưa….. và 22h đã đến. Trước đó chừng 10 phút con hướng dẫn cho các cháu ổn định chỗ ngồi và nhắc các cháu tâm niệm “Thu năng lượng từ ông Nguyệt Quang Tử, thu năng lượng từ ông Nguyệt Quang Tử”. Xin Ông “khai tâm, mở huệ, chữa bệnh cho cháu để cháu được khỏe mạnh, thông minh, học giỏi”. Bé Quỳnh Anh còn xin ông cho đi chơi ở công viên Nghĩa Đô…

Khi con tâm niệm “Thu năng lượng từ Thầy”, cũng là lúc khí chạy dọc theo hai bàn tay con vào cơ thể, cơ thể con tràn ngập năng lượng. Bách hội động khí và toàn bộ vùng Thiên cung sáng rực rỡ chiếu thẳng vào Bách hội con và dội xuống cơ thể các cháu. “Con xin bề trên độ trì để Thầy con mạnh khỏe, bình an, mãi mãi bên chúng con; chất độc trong người Thầy không còn nữa”. Con xin Thầy “Khai tâm mở huệ, xin Thầy dạy dỗ để con hiểu điều hay lẽ phải, dạy con làm người. Một điều con ước mong cho gia đình con mãi mãi bên nhau”.

Sau đó, bên phải của con có một quả cầu năng lượng xoáy mạnh vào tai phải của con, làm tai phải của con đau tức và nóng râm ran bên trong. Đau tức ở bên tai dịu dần đi, khi có dòng xoáy khí mát rượi dội xuống từ Thiên cung. Một lúc sau thì con cảm nhận là con đang ngồi trong vòng lửa. Màu lửa là màu ngũ sắc và người con bốc cháy, con hóa thành ngọn đuốc… cho đến khi con bừng tỉnh và hơi buồn một chút vì con hóa thành “ngọn đuốc” mất rồi.... Nhìn sang bên cạnh thấy Xuân Yến và Quỳnh Anh đã ngủ ngon lành, trong mơ các cháu vẫn quây quần bên ông.

Nguồn năng lượng con được nhận từ Thầy đang chảy trong tim con, nguồn năng lượng này giúp con khai tâm mở huệ, giúp con mạnh khỏe, vững tin vào con đường tu luyện mà con đã lựa chọn. Nguồn năng lượng này giúp các thành viên trong gia đình con bên nhau và cùng nhau hành đạo.

Con quỳ xuống chắp tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn Thầy.

bgone
02-01-2013, 22:55
Thưa Thầy,

Theo lời Thầy dặn, con đã ngồi thiền 5' trước giờ Thầy phát công mà không đeo tai nghe, không nghe nhạc dẫn, xung quanh thật ồn ào (gần nhà con có đến 2 quán cafe karaoke) làm con khó tập trung, tuy vậy con vẫn cứ thả lỏng cơ thể, thả lỏng tâm trí. đúng đến giờ Thầy phát công con bắt đầu thấy "Bách Hội" tê tê lạnh theo từng đợt như gợn sóng lăn tăn, rồi sau đó mạnh dần, trong vòng khoảng 5' đầu (con cảm nhận như vậy) con thấy hình ảnh Thầy được bao bọc trong 1 quả cầu khí ở trên cao, từ phía trên quả cầu các dòng năng lượng tuôn chảy xuống dưới, từ khi bắt đầu cảm nhận được năng lượng từ Thầy con luôn tâm niệm xin Thầy giúp con khai mở 2 mạch Nhâm-đốc/khai mở các kinh mạch-lạc mạch và các huyệt đạo/xin Thầy giúp con đẩy hết chất độc-khí độc-trược khí-bệnh khí và các dị vật ra khỏi cơ thể/xin Thầy giúp con khai mở hiệu chỉnh và đồng bộ hệ thống LX phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Khoảng 15' từ khi Thầy phát công thì con không thể tập trung được vì sự ồn ào từ môi trường xung quanh, con lấy tai nghe đeo vào và bật kinh phật để nghe, và thật kỳ diệu:
- Con cảm nhận tốt hơn, tập trung hơn
- Con thấy năng lượng xoáy vào Bách Hội mạnh hơn, tê lạnh hơn
- Lần đầu tiên con cảm nhận được khí tê lạnh chạy theo mạch đốc
+ đầu tiên luồng khí dừng tại "mệnh môn"
+ 3' sau luồng khí tiến lên và dừng tại "linh đài"
+ 3' sau con cảm nhận được tại "đại trùy"
+ 3' sau con thấy có gió thổi mát lạnh gáy và khí dừng tại "ngọc chẩm"
- trong quãng thời gian trên năng lượng vẫn luôn xoáy mạnh vào "bách hội"
- đến thời gian cuối con thấy năng lượng xoáy xuống "bách hội" yếu dần, con nhìn đồng hồ thấy đúng 10:45, con chắp tay lạy cám ơn Thầy.
Thật bất ngờ, con cảm nhận được 1 luồng năng lượng xoáy xuống "bách hội" rất mạnh, con liền nhắm mắt tiếp nhận tiếp, và lần này là 5' vì sau đó con thấy "bách hội" không còn tê nữa và có một âm thanh lạ vang lên trong tai nghe (con không nghe rõ được vì tiếng kinh vẫn phát, và bài kinh này con đã nghe nhưng không có âm thanh đó ).
Trong khi con đang gõ bài, có một chỗ đau trên bả vai con vẫn đang thây tê tê lạnh lạnh.
Con xin cám ơn Thầy rât nhiều, những món quà của Thầy ban cho chúng con luôn luôn là vô giá

Con xin chúc Thầy và gia đình mãi mãi mạnh khỏe

hocdao
02-01-2013, 23:39
Như đã định, trước giờ phát công 5 phút, tôi bắt đầu ngồi thiền. Lần này được đi cùng Thầy, được ở bên Thầy khi Thầy phát công thật là một dịp may hiếm có đối với tôi.
Đúng 22h00, từ một địa điểm ở Bình Dương, Thầy bắt đầu phát công. Thầy gọi một trận khí và cho trận khí này hội tụ lại, hình thành một quả cầu khí. Quả cầu khí ngũ sắc sáng rực được Thầy trực tiếp đưa lên cao, lên thật cao trên vùng không gian ánh sáng. Năng lượng từ quả cầu khí này phát xuống trên một phạm vi rộng lớn, vượt ra khỏi cả biên giới nước ta, hình thành một trận khí, một trận khí thật lớn. Năng lượng của trận khí rất mạnh. Năng lượng này phát mạnh xuống hình thành một nón ánh sáng, bao trùm toàn bộ khu vực dự kiến (tôi ước chừng khu vực này phải có bán kính hàng ngàn km). Từ trên cao, nguồn năng lượng liên tục phát xuống cơ thể mỗi người, để thanh lọc cơ thể, khai mở, khai thông và hiệu chỉnh cơ thể của mọi người ngồi trong vùng trận. Người tôi như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, rồi phát mạnh ra xung quanh những ánh sáng kỳ lạ. Giống như mình bị nhiễm điện vậy, khắp trên bề mặt da có cảm giác tê tê, rần rần. Được một lúc thì tôi thấy cơ thể trong suốt hẳn ra, nhẹ bẫng đi và bắt đầu bay dần lên cao. Khi lên đến nơi cũng đã thấy rất nhiều người trên đó. Nhiều lắm, nhiều lắm, không chỉ có những học trò của Thầy tôi đã biết mà còn có cả nhiều người mặc đồ nhà Phật. Mọi người đều đang ngồi Thiền trong vùng trận khí đó. Tôi cũng ngồi trong vùng trận khí, cơ thể cảm giác bồng bềnh.
Từ trên cao Thầy vẫn phát năng lượng xuống vùng trận… … Những nguồn năng lượng với khí thuốc được đưa trực tiếp vào cơ thể mỗi người. Tôi có cảm nhận cơ thể mình nóng lên, nóng ấm dần lên, có lúc thì thấy căng tức ở Ấn đường, Bách hội. Rồi thấy vùng trán của mình trong suốt. Cuối cùng thì toàn cơ thể trong suốt, không thấy gì cả.
Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi cảm nhận được năng lượng ngừng phát xuống vùng trận. Cơ thể không còn cảm giác bồng bềnh nữa. Cũng là lúc Thầy "từ từ đứng lên...", kết thúc buổi phát công. Tôi ngồi thêm mấy phút nữa như để cảm nhận cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, năng lượng tràn đầy, sung mãn. Rồi sau đó mới chắp tay tạ ơn Thầy.
Chúng con cảm ơn Thầy đã truyền thêm năng lượng cho chúng con, để giúp chúng con lớn thêm trong tu luyện.

Có ai biết được Thầy đã lập trận và phát trận khí gì không?

theoThầy
02-01-2013, 23:42
Lần đầu nhận khí
Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ngồi để nhận khí Thầy phát từ miến Nam. Không được ngồi từ đầu nên tôi chỉ ngồi được một lúc, nên không hiểu trước đó Thầy đã làm gì. Những điều nhận được thực sự không biết như thế nào nhưng tôi vẫn muốn viết lên để chia sẻ cảm xúc với mọi người. Đầu tiên, tôi thấy như Thầy ngồi trước mặt, một luồng sáng theo vòng xoáy dọi thẳng vào ấn đường, ánh sáng vàng nhàn nhạt, cứ thế xoáy và chảy vào trong người, rồi tự nhiên tôi lại thấy mình ngồi dưới 1 trận khí, mọi người ngồi thành vòng tròn phía dưới, trên cao là một người (tôi nghĩ chắc là Thầy) râu tóc dài, bạc phơ, quần áo mặc theo kiểu xưa, áo phủ dài xuống chân và xung quanh là các sợi năng lượng nối xuống mỗi người. Thật lạ, Cụ cứ ngồi rất tĩnh nhưng lại xoay thành vòng tròn, rồi năng lượng cứ chảy xuống, từng lớp, từng lớp 1, cứ màu này lại chuyển sang thành màu khác, từ màu vàng, màu hồng rồi màu tím sẫm…hình như không phải ai cũng nhận được năng lượng của tất cả các màu đó. Tôi thấy năng lượng màu tím sẫm cứ chảy xuống đầu mình, bách hội xao động, tai cứ tức tức như mình đang ngồi trong vùng áp suất cao. Rồi không hiểu sao mình lại thành 1 cánh sen, tất cả mọi người trong trận đều trở thành cánh sen, được nâng lên cao hơn một khoảng cách so với lúc đầu và bông sen ôm lấy Cụ. Rồi lại thấy Cụ tách ra, ngồi trên đài cao. Cứ thế, tiếp tục năng lượng chảy xuống. Một lúc lâu sau, tự nhiên Cụ bước xuống khỏi đài, như chào mọi người và mọi người thoát ra khỏi trận, bay về nhiều nơi, Cụ hạ xuống và bay về một nơi rất xa .... Thế rồi tôi không thấy luồng khí phát vào người nữa và một lúc sau tôi thấy chuông đồng hồ gõ tiếng báo 22h45 phút.
Một trải nghiệm thật thú vị, không biết mọi người có cảm nhận giống tôi không, nhưng chắc là trong ngày hôm nay, cùng với sự cố gắng của mình và tấm lòng của Thầy, mức năng lượng của bản thân mỗi người đã được cải thiện đáng kể!

Tamhuongthien
03-01-2013, 00:25
Kính thưa Thầy và các anh chị em trong gia đình KCTL.
Theo hướng dẫn của anh Hocdao, 21h55 con bắt đầu ngồi thiền và tâm niệm xin được nhận năng lượng từ Thầy Nguyệt Quang Tử, xin Thầy khai tâm mở huệ và chữa bệnh cho bản thân. Sau khoảng 15' mặc dù đang ngồi tại Thai Lan con vẫn thấy đan điền đột nhiên căng tức, một dòng năng lượng cuồn cuộn dâng trào, khiến hơi thở đứt đoạn nhưng rất nhanh nguồn năng lượng này lan tỏa man mát ra toàn thân và cuối cùng hình như là xả ra hai tay (cái này con không chắc lắm). Cứ như vậy diễn ra thêm 3 lần nữa trong tổng cộng khoảng 40'. Đôi lúc con có cảm giác như đang ôm một quả cầu khí hoặc thân thể bị co, nén lại như quả cầu vậy.
Đây là lần đầu tiên con cảm nhận được khí rõ ràng nhất sau gần 4 tháng tập luyện KCTL, thật là tuyệt vời Thầy ạ. Mong rằng sang năm mới chúng con sẽ được nhận thêm nhiều món quà đầy ý nghĩa nữa từ Thầy, để cho những hoc trò xa Thầy, xa lớp như con luôn thấy mình được gần gũi, gắn bó với gia đình KCTL Thầy nhé.
Con cảm ơn Thầy!

heculer
03-01-2013, 07:14
Kính gửi Thầy!
Tối qua con ngồi thiền bắt đầu từ 9h45' với tâm niệm: Đệ tử đã sẵn sàng nhận năng lượng từ Thầy, mong Thầy khai tâm mở huệ, trị bệnh cho đệ tử. Thế rùi con bắt đầu rơi vào trạng thái Thiền...khoảng 1 lúc sau con thấy Bách Hội của mình căng tức, đồng thời Bách Hội cảm nhận rõ từng đợt từng đợt khí rất mạnh dồn dập qua Bách Hội đi vào cơ thể (chắc con ở tại Bình Dương gần chỗ Thầy phát công), thế rồi con cảm giác đầu con như bị chẻ làm đôi bắt đầu từ Bách Hội xuống Ngọc Chẩm lan tỏa sang phía trước vùng mặt...con thấy cơ thể bồng bềnh và cảm giác không biết mình đang ở đâu, lúc sau con thấy xung quanh có rất nhiều người đang chụm đầu lại xung quanh con nói gì đó mà con không biết. cảm giác như thế duy trì khoảng 20' sau đó con thấy mặt mình bắt đầu mát dần, khí vào từ Bách Hội nhẹ nhàng dần cơ thể dần về với thực tại, con mở mắt ra lúc 22h42'. Con chắp tay tạ ơn Thầy.
Cảm giác của con sau khi kết thúc là đầu thấy hơi căng, nhưng rất tỉnh táo.

Con tạ ơn Thầy

Mai Hoa
03-01-2013, 07:16
Lần đầu tiên được nhận phát công của thầy con cũng hồi hộp giống mọi người, dặn bố chồng và mẹ đến giờ thì ngồi thiền xin thầy nhận công. Con cũng ngồi và không biết phải làm sao để tập trung nên cứ ngồi nhẩm mấy câu thơ trong bài Đường tu của thầy, một lúc thì con cảm thấy 2 bàn tay nặng và hơi tức ở đầu ngón tay, sau đó khoảng vài phút thì phía dưới bụng giật giật và căng dần lên thậm chí có vài phút con cảm giác như có 1 túi khí từ giữa ngực xuống hết bụng, rồi lại thấy phía bụng bên trái như bị kim châm, giật giật khoảng 1 phút. Cảm nhận của con mới có thế thôi ạ, những cái khác mơ hồ nên con không chắc để kể ra đây.

tamanh
03-01-2013, 07:35
Theo như thông báo của anh hocdao, đúng 21h55 Con bắt đầu ngồi thiền với tâm niệm xin Thầy khai tâm mở huệ, chữa bệnh, khắc phục nhược điểm của cơ thể. Và thông qua Con chữa bệnh cho những người thân
Ngồi được khoảng 10 phút thì ấn đường tê nhức và xuất hiện sắc cầu vồng. Sau đó, khí xoáy mạnh vào huyệt linh đài, chạy xuống vùng thắt lưng, được 1 lúc thì trong phổi có luồng khí xoáy vào (chắc là Thầy chữa bệnh đau lưng và bệnh ho cho Con). Một lúc sau thấy nhói trong tim (không hiểu sao Con lại nhói tim?).
Sau đó rơi vào tình trạng vô thức và thấy Thầy làm việc gì đó với anh hocdao, được 45 phút thì tỉnh lại và chắp tay tạ ơn Thầy

tiendung23680
03-01-2013, 07:38
Con chào Thầy và các ACE trong gia đình KCTL. Tối qua 9h55p con ngồi thiền thả lỏng cơ thể đón nhận sự phát công của Thầy. Sau 10p tức là khoảng 10h10p sau khi Thầy phát công thì bỗng có 1 luồng ánh sáng như tia lửa điện, như sét đánh ngang đầu trước ấn đường và trên đỉnh đầu, tim con hồi hộp đập nhanh, giật mình người nóng ran,con sợ quá sau đó người nhẹ dần.

hongvulien
03-01-2013, 07:51
Thưa Thầy,
Đây là lần đầu tiên con được nhận năng lượng phát ra từ Thầy.
Cảm giác thật hồi hộp và sung sướng.

Sau khi ngồi thiền được 10' thì con bắt đầu cảm nhận được mình đang thu nhận năng lượng từ Thầy. Năng lượng chảy xuống từ Bách Hội rồi chảy xuống toàn thân, đi khắp toàn thân chữa bệnh cho cơ thể, con thấy nhiều vùng cơ thể rung giật, có vùng cảm thấy khí thông qua nghe tiếng ro ro, rồi cơ thể con bắt đầu lắc qua lại tới trước ra sau. Và hình như có lúc con có nghe thấy cả tiếng nhạc nền khi mới vào diễn đàn nữa Thầy ạ mặc dù đang không mở nhạc, rồi có lúc thấy có sáng sáng ở Ấn Đường nữa ạ.

Và thật lạ, con cảm thấy cơ thể nó nhẹ nhàng, mình như đang được thả lỏng hết cỡ nhưng không uể oải. Đây là lần đầu tiên con ngồi thiền mà cảm giác được thoải mái sung sướng như thế ạ.

Đến sáng nay con cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, con thấy đầu óc trở nên minh mẫn và thông minh hơn trước như đã được Thầy cấp thêm chỉ số IQ vậy. Hehe

Con xin tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một món quà năm mới thật tuyệt vời ạ.
Không biết sau khi phát công thì Thầy có bị tổn hao nguyên khí hay sao không nhỉ. Hix. Hãy luôn khoẻ mạnh nha Thầy.

Thuanhoang
03-01-2013, 07:58
Đúng 21h55p con ngồi thiền và tâm niệm nhận năng lượng từ Thầy, được 1 lúc thì cảm nhận cả cơ thể nóng lên và có luồng khí xoáy mạnh vào bách hội và vùng đầu, cả vùng đầu tê hẳn. Một lúc sau thì cơ thể mát mẻ và dễ chịu hơn, nhưng không hiểu sao mà con lại bị rùng mình đến 3 lần. Gần thời gian cuối thì tự nhiện nước mắt và mũi cứ chảy ra và ngáp liện tục. Con cứ ngồi như vậy cho đến khi mở mắt là 10h53p. Con chắp tay lại cảm ơn Thầy. Trước đó vùng bụng và lưng của con rất đau và nhức nhưng khi nhận công xong thì cơn đau biến mất hoàn toàn.
Con Cảm ơn Thầy và gia đình KCTL. Chúc mọi người luôn an vui, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Đỗ Tương
03-01-2013, 08:15
Đỗ Tương xin được chia sẻ cảm nhận của mình trong buổi nhận công tối 2/1/2013
Khoảng 21h45' bắt đầu chuẩn bị ngồi thiền, 21h50' bắt đầu ngồi thiền. Lúc đầu ĐT thấy mát mát đỉnh đầu, được một lúc thì cơ thể lại tự chuyển động theo các động tác nào đó.
Chắc là ĐT đang được chữa bệnh, nhưng cơ thể không có cảm giác được gì nhiều.
Con xin cảm ơn Thầy đã phát công giúp chữa bệnh cho con và các anh chị em đồng môn.

Hoasentrang
03-01-2013, 09:10
Kính thưa thầy và các anh chị em trên diễn đàn

Tối hôm qua, con đã lần đầu tiên được tham gia nhận công của thầy, một trong những trải nghiệm vô cùng thú vị và thiêng liêng. Tối qua, con muốn ngồi viết luôn cảm xúc của mình, nhưng rồi con lại muốn tự ngồi cảm nhận thêm chút nữa, thêm chút nữa.

Gia đình con chuẩn bị từ rất sớm, cơ thể sạch sẽ, quần áo chỉnh tề và. Đúng 10h kém 5 con bắt đầu ngồi ngay ngắn và tâm niệm. Con tên là hoasentrang, là học trò của thầy Nguyệt Quang Tử, hôm nay con ngồi tại địa chỉ ..... để xin nhận công từ thầy. Lúc đó còn chưa đến 10h thì con đã thấy bao quanh mình một môi trường thiền định đặc biệt, 2 bàn tay có xoáy khí cuồn cuộn và nằng nặng. Con nghĩ có thể trận khí đã thiết lập, thầy đã bắt đầu phát công. Cảm nhận đầu tiên của con là bách hội có một luồng khí khá mạnh , khí xoáy thẳng từ trên xuống, chạy qua trục sinh lực. Toàn thân con râm ran như mình đang hồi hộp một việc gì đó. Con bắt đầu tâm niệm thanh lọc cơ thể và xin được chữa các zen lỗi đang tồn tại trong cơ thể. Con thấy có một luồng khí rất mạnh, hơi lạnh lan tỏa vào sống lưng, ra khắp cơ thể, con cảm giác người con rung rung, run rẩy và xúc động. Được khoảng 10 phút như vậy thì con thấy người nhẹ bẫng, bồng bềnh và thấy mình đi vào trạng thái nhập thiền. Con cố gắng cảm nhận nhưng không rõ ràng, tuy nhiên vùng thiên đột và đản trung thì thấy có vùng xoáy khí lớn, khí mạnh như cái phễu cứ xoáy đều. Vùng thận cũng có cảm nhận râm ran. Được một lúc rồi tự nhiên con thấy khí nhẹ dần, con lại tâm niệm xin tiếp và lại tiếp tục thấy dòng khí chảy vào khá mạnh. Lần này thì con không còn cảm nhận nữa, con thấy cơ thể nhẹ nhõm và bay bổng. Con nghĩ lúc này mình đã đi sâu vào trạng thái thiền định.
Rồi con nhìn thấy một luồng ánh sáng chói lòa ở ấn đường, ấn đường căng tức giật giật và có rất nhiều nhữn đốm sáng chói mắt. Rồi con từ từ tỉnh lại và mở mắt ra, lúc đó là 11h kém 18 phút. Con lại nhắm mắt lại để tận hưởng nốt 3 phút cuối cùng. Sau đó con chắp tay cảm ơn thầy và ngồi tiếp 1 lúc lâu nữa để cảm nhận cơ thể mình.

Khoảng 10 phút sau con cảm thấy hơi đau đầu, nhói nhói ở bách hội. Con nghĩ chắc do vừa rồi mình “tham” quá, xin nhiều năng lượng quá nên cơ thể chưa cân bằng kịp. Khoảng 10 phút sau thì mọi cảm giác đau tan biến, sư khoan khoái tràn ngập.

Con chưa thể có khả năng gì đăc biệt, cảm nhận cũng chưa nhiều, nhưng trong lòng con thấy vô cùng nhẹ nhõm, cơ thể như một chiếc chồi non trong sương sớm. Con đã ngủ 1 giấc thật ngon, sáng nay vẫn cònthấy cảm giác trong lành bao phủ.

Note: Tối hôm qua, con cũng gọi cho mẹ con để xin được nhận công từ thầy. Mẹ con cũng có một số cảm nhận. Hai tay bà nóng rực lên, cơ thể bay bổng khoảng 30 phút thì từ từ dừng lại. Sakura_nhatrang cũng có cảm nhận rất hay. Bạn bắt đầy ngồi thì thấy hai tay tự nhiên xòe ra đón năng lượng, thấy có luồng khí đi vào khá rõ, khoảng 5 phút sau thì hai tay tư động nắm lại và cơ thể cúi xuống cảm ơn thầy. Bạn muốn tiếp tục thiền nhưng không được, chắc năng lượng được nhận đã đầy đủ.

Gia đình con xin cảm ơn thầy, đã cho chúng con được tiếp nhận nguồn năng lượng quý giá, cho chúng con sức khỏe, cho chúng con được tham gia học tập, tu tập để trở thành những con người tốt. Từ hôm nay, con tin tưởng rằng cơ thể của mình đã được nâng cấp một mức năng lượng mới, con có thể làm được nhiều việc tốt hơn.

tindohuongthien
03-01-2013, 09:14
Kính thưa Thầy và các anh,chị,em trong gia đình KCTL.
Hôm qua trong buổi phát công của thầy NQT, Tindohuongthien có cảm nhận như sau. Ban đầu TDHT tâm niệm xin thầy NQT cho nhận năng lượng của thầy phát ra, năng lượng đó vào cơ thể chữa bệnh, khắc phục những nhược điểm của cơ thể. Được một lúc TDHT thấy cứ to lên rất nhiều lần, sau đó cơ thể cứ lên cao dần. Hai lòng bàn tay thấy khí xoáy vào rất rõ. Sau đó TDHT thấy có các dòng khí chạy như các dòng điện nhỏ li ti (Không hiểu sao TDHT cảm giác rõ như là các dòng điện) chạy từ hai lòng bàn tay chạy dọc hai cánh tay, từ đỉnh đầu chạy xuống mặt và chạy dọc hai mạch nhâm đốc. Lúc sau đỉnh đầu bách hội TDHT có khí xoáy mạnh dần, đến lúc rất mạnh (cảm giác như dòng khí đấy như là ai đó dùng ngón tay ấn rất mạnh xuống đỉnh đẩu). Lúc sau đỉnh đầu không xoáy khí nữa thì TDHT thấy ở trán có luồng khí xoáy mạnh rất tê và buốt đến tận lúc 10h45’. Kết thúc TDHT chap tay cám ơn thầy NQT .
Con cám ơn Thầy đã phát công, đã tiếp thêm năng lượng cho chúng con.

Tịnh_Tâm
03-01-2013, 09:29
Thưa Thày và tất cả ace trong diễn đàn .
Một lần nữa , Thày lại mở tấm lòng Từ Bi để phát năng lượng chữa bệnh và khai mở cho tất cả học trò và những ai đang theo tập KCTL . Con xin được cám ơn Thày !

Trước giờ phát công khoảng 5 phút , con bắt đầu ngồi thiền và tâm niệm xin nhận năng lượng từ Thày để chữa bệnh , khắc phục nhược điểm của cơ thể . Con thấy rất hồi hộp , và có một chút lo sợ , giống như lần đầu tiên con được ngồi tại nhà Thày . Trong lần này , con cảm thấy năng lượng nhận được từ Thày là rất lớn , những cảm giác quen thuộc khi tập bài TKKT và các bài chữa bệnh đều thêm phần tinh tế . Thực sự vào khoảng 30 phút trước lúc thày phát công Bách hội con có cái gì đấy thoát ra rất mạnh và một lúc sau thì lại quay trở lại . Có lẽ là cơ thể con xác định trước hướng mà nguồn năng lượng sẽ tới . Trong khi thiền , Bách Hội và Ấn đường luân phiên nhau có những luồng khí xoáy vào , với một cường độ rất mạnh . Cơ thể nóng ấm , hai tay có khi mát xoáy rõ rệt .Cơ thể cảm nhận được một nguồn năng lượng bao trùm lên , và một lúc sau thì con cảm thấy bên trong tự nhiên nhẹ đi và bay lên trên cao . Thực sự con không thấy một hình ảnh rõ ràng nào , nhưng vẫn có ý thức rằng , những ai tham gia nhận công sẽ không ngồi trải dài trên một mặt phẳng mà ngồi trên các mặt phẳng chồng lên nhau . Vì con có cảm giác có rất nhiều người ngồi phía dưới , có màu đen và tím . Và một số người được những dải năng lượng như dải lụa kéo bay tuốt lên phía trên cao .

Cuối cùng khi con chắp tay lạy cảm ơn Thày thì đồng hồ đã gần 23h . Cơ thể cảm thấy rất khỏe mạnh và bình yên . Con xin cám ơn Thày !

trannam792003
03-01-2013, 09:56
Nhận được tin thầy phát công từ xa, mình thông báo cho cả nhà, và hướng dẫn mọi người tâm niệm nhận năng lượng từ Thầy để chữa bệnh. Nhà mình có 4 người mong chờ để nhận năng lượng, bố mẹ mình, cháu mình thì rất háo hức. Mình ngồi thiền từ lúc 9h 55 phút, một lát sau, thấy có luồng khí phả vào mặt man mát, biết là Thầy bắt đầu phát công, tâm niệm nhận năng lượng, tiếp sau đó liên tục có những đợt năng lượng tràn vào cơ thể chạy khắp toàn thân, ra tận đầu ngón tay, ngón chân. Lúc này cơ thể mình chuyển sang trạng thái bồng bềnh. Mình tâm niệm năng lượng giúp thanh lọc cơ thể, thanh lọc triệt để cơ thể, phá tan kết cấu vùng bệnh, giải tỏa tất cả mọi loại khí độc, khí xấu,khí bệnh, năng lượng xấu ra khỏi cơ thể. Xin Thầy giúp con khắc phục nhược điểm thực thể. Tiếp sau đó, mỗi lần thở vào, mình lại tâm niệm nhận năng lượng từ Thầy NNTT và nhận được một luồng năng lượng , tâm niệm năng lượng dồn vào các trung tâm năng lượng của cơ thể , thấy đan điền hạ ấm lên, khí ấm chạy ra lòng bàn chân, bàn tay. Ngọc chẩm và Ấn đường căng tức, nhột nhột như muốn bung ra. Mình cứ ngồi nhận năng lượng như vậy đến lúc không thấy gì chạy vào cơ thể nữa biết là Thầy đã dừng phát công. Tuy không nhìn đồng hồ nhưng tin vào cảm giác của mình là đã hết giờ. Cảm ơn Thầy rồi đi ngủ. Sáng nay ngủ dậy, thấy cơ thể khác hẳn, năng lượng tràn trề, người nhẹ nhàng, khí ấm luân chuyển khắp cơ thể.
Chúng con xin cảm ơn Thầy vì tất cả những gì Thầy dành cho gia đình Khí Công Tâm Linh.

Hanhthong
03-01-2013, 10:19
Kính thưa Thầy cùng mọi người trong ngôi nhà KCTL,
Ngày hôm qua là lần đầu tiên con và gia đình con được nhận khí do Thầy phát công, chúng con cũng có cảm giác hồi hộp và chuẩn bị từ đầu giờ tối. Trước khi ngồi thiền, con đã không quên gọi điện cho người thân để thông báo thời gian, cách thức chuẩn bị ngồi thiền khi nhận khí sạch, nguồn năng lượng sạch và hiếm có như vậy. Cả hai cô của con cũng tham gia nhận khí, một người ở Bắc Ninh, một người ở Quảng Ninh, và mẹ con ở tại nhà ( Ở Hà Nội)cũng tham gia. Rất hào hứng và phấn khởi.
Đúng 9h55’ tối ngày 02/01, vợ chồng con ngồi thiền trong không gian tĩnh lặng, sau khoảng 2 phút thì con nhận được luôn nguồn năng lượng từ trên cao xoáy thẳng vào bách hội, khí xoáy vào hai lòng bàn tay, lúc nóng, lúc mát. Thi thoảng con lại thấy có ánh sáng lóa lên rồi như quả pháo sáng tù trên cao rơi từ từ xuống đầu mình, cảm nhận đó rất lạ lẫm. Nguồn năng lượng xuống lúc mạnh lúc yếu nên thi thoảng con lai tâm niệm « chúng con, những học trò của Thầy NNTT, chúng con xin Thầy nguồn năng lượng sạch để thanh lọc cơ thể, đẩy hết mọi hư trược khí, bệnh khí, độc khí ra khỏi cơ thể. Năng lượng sạch đi thẳng vào trung tâm vùng bệnh, phá tan khí tụ, chữa lành các bệnh trong cơ thể con… ».
Sau khi ngồi một thời gian, thấy chân tê cứng, trên bách hội không thấy luồng khí nữa thì con mở mắt ra, lúc đó là 10h52’, người con nhẹ bẫng và thấy rất sảng khoái.
Sau khi liên lạc với mẹ của con và hai cô, hai người đã được Thầy chữa bệnh cho, mọi người đều nói là có nhận được nguồn năng lượng đi vào bách hội, thấy người khoan khoái và nhẹ nhõm. Tuy chưa cảm nhận được nhiều vi là người mới tập nhưng những người thân của con rất muốn con gửi lời cảm ơn tới Thầy NNTT.
Gia đình chúng con rất biết ơn Thầy, chúng con xin cảm ơn Thầy và luôn biết rằng Thầy luôn quan tâm đến mọi người, nhất là những thành viên của gia đình KCTL.

tamminh
03-01-2013, 11:05
Con háo hức chờ đợi đến buổi được nhận công từ Thầy lần đầu. Hôm qua con chọn phòng thờ làm nơi ngồi nhận năng lượng, đóng cửa ngồi trước bàn thờ, tối om (tự nhiên hôm qua con dũng cảm thế) mặc cho trên đó rất lạnh và bắt đầu thả lỏng… Cảm giác có gì đó thật linh thiêng và gần gũi. Ban đầu khi con tâm niệm xin “Thu năng lượng từ Thầy Nguyệt Quang Tử, xin Thầy chữa bệnh, khai tâm mở huệ cho con…” lúc đó thấy người nặng trĩu, đầu rung mạnh trong mấy giây, đầu nặng, rồi đến người lắc. Hai bàn tay tê tê nóng ấm có lúc lại man mát, thỉng thỏang nhói ở giữa lòng bàn tay và buồn buồn các đầu ngón tay; đôi khi thấy đau hai bên thái dương. Dần dần đến cuối khi bàn tay hơi tê tê tự nhiên cúi gập xuống như để cảm tạ Thầy, lúc đó con thấy người hơi lành lạnh, con ngồi thêm 1 lúc thì cũng đã là 11h’.
Gọi điện hỏi bà ngoại, mẹ con khoe: “khi bắt đầu thấy đỉnh đầu như có kim châm, nửa bên phải như có ai ấn cái gì xuống, đầu gối bên trái đang bị đau thì thấy nhói nhói liên tục. Ngồi xong thấy người dễ chịu”.
Tuy không có cảm nhận được rõ ràng như các anh chị em, nhưng lần đầu tiên được Thầy phát công, có chút cảm nhận con cũng thấy thích thú lắm ạ. Chúng con xin cảm ơn Thầy!

lexuananh
03-01-2013, 11:09
Thưa Thầy!
Con ngồi thiền hôm qua được 35 phút, cảm nhận lần đầu tiên của con được nhận công thầy thật khó tả xen chút hồi hộp và hiếu kỳ. Sau 5 phút làm sạch cơ thể và định tâm, cũng như các anh chị em, con có cảm nhận như chân khí tỏa khắp cơ thể, rung lắc và bay bổng. Cảm nhận của con có thể chia làm hai phần như sau: Phần đầu khoảng 25 phút là được thầy chửa trị phần thực, thấy có luồng chân khí màu xanh da trời ở trong và bên trái cơ thể , sau một lát thì thấy luồng chân khí độc màu đen tỏa xuống phần bên phải và thoát xuống tay bên phải bao phủ viên thạch anh tay bên phải. Lúc thiền con cảm nhận và sợ bị vong nhập..hix. May mà được bảo bối thạch anh và chân khí thầy hộ thể nên con không sao cả. Sau đó chân con bị đốt cháy như những lần trước con ngồi thiền, có thể chất độc bị đào thải qua đường 2 bàn chân, rồi chuyển sang trạng thái tê và hết dần.

Hết giai đoạn này con nằm nghĩ được hơn 1 phút thì nghe thấy thầy hô:"xuân anh không được lười biếng" thế là con bật dậy ngồi tiếp. Con được thầy dắt cho BAY, con thấy đại dương xanh êm đềm và đàn chim hải âu trắng đang bay, một cảm giác thật bình yên. Lúc đó con cảm nhận có nhiều anh chị em cũng ở đó nhưng chắc level con chưa ăn thua để thấy rõ hơn :). Lúc sau thầy cho con bay cao hơn lên tít trên bầu trời và các vì sao. Buồn một cái lúc đó người con say sẫm, cảm giác buồn nôn nên con xin phép thầy cho con nghỉ.

Thôi đành chấp nhận vậy, mới thiền chưa bao lâu không thể "được voi đòi đĩa bay". :(
Các ACE ạ.
Hôm qua thiền nhận công của Thầy em trải qua 2 giai đoạn: chữa phần thực thì thật sảng khoái dễ chịu, phần linh thì say sẫm mặt mày, đến giờ vẫn còn dư âm. Chắc từ nay phải siêng năng hơn!!

Con cảm ơn thầy nhiều nhiều lắm !!

Khánh Ly
03-01-2013, 11:37
Đêm qua con đã ngồi thiền trước như Thầy dặn, khoảng 22h kém 10 con bắt đầu nhắm mắt và trạng thái hư tĩnh đến khá nhanh, được khoảng mấy phút thì con Thấy vùng ấn đường sáng rực như có ánh sáng ở trước mặt, lan tỏa, sau đó người con nóng lên rất nhiều, nóng hơn cả khi con tập DDC. Đặc biệt luồng khí nóng chạy dọc vùng sống lưng từ Ngọc Chẩm xuống tới Trường Cường, còn mạch nhâm thì mát mát, hai tay con tê lạnh buốt, nhiều lúc như không còn cảm giác. Khí nóng cứ chạy dọc mạch Đốc khoảng chừng 15-20 phút thì con thấy yếu dần, con lại tâm niệm xin thu năng lượng phát ra từ Thầy Nguyệt Quang Tử, luồng khí nóng lại rõ dần lên. Đầu con ngửa gật ra sau, Ấn đường nhức nhức, sau đó đầu con từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Đến 22h50 phút con đặt chuông điện thoại báo nhưng không thể dừng lại được, con tâm niệm điều hòa hô hấp trở lại, để từ từ dừng lại thì khoảng 5 phút sau mới thực sự dừng lại mở mắt ra được. Con chắp tay cảm ơn Thầy với lòng biết ơn và kính yêu gửi tới Thầy. Chúng con thật may mắn vì có Thầy dẫn dắt trên bước đường đạo này!

LinhTâm
03-01-2013, 13:05
Thưa Thầy, đây là lần đầu tiên con được nhận phát công của Thầy, cảm giác thật háo hức, hồi hộp. Con đã lên nhà (nơi đặt bàn thờ) từ rất sớm để chuẩn bị. Đến giờ con ngồi thiền và nhắm mắt tâm niệm xin Thầy chữa bệnh cho con. Khoảng 20 phút đầu, con nhận thấy có luồng khí nóng chạy dọc sống lưng và ra hai bàn chân, cơ thể ấm dần lên, thỉnh thoảng rung lắc đều, nhẹ. Có lúc con thấy cả người bắt đầu nhẹ bỗng thì tiếc quá con lại bị thằng cháu nó quấy. Nó lên nhà chơi thấy con đang ngồi thiền, tắt đèn tối om nên lại đòi con bế xuống. Quay trở lại con ngồi tiếp đến 23h20. Có lẽ vì quá trình tập bị gián đoạn nên con cũng chưa cảm nhận được nhiều. Lần sau con sẽ chuẩn bị thật kỹ lưỡng hơn nữa cho buổi phát công của Thầy.

Con cảm ơn món quà năm mới Thầy đã dành cho chúng con!

bgone
03-01-2013, 14:27
Hồi cuối tháng 9, trước khi em đi SG em có một giấc mơ là gặp Thầy, anh hocdao, nhuhainguyen và 2 bạn nữa ở một ngôi nhà gỗ ven hồ:
-khi vừa đến đó gặp Thầy và mọi người em thấy Thầy hô "lập trận"
-5 người ngồi ở 5 phương vị
-Thầy hô "Ngũ hành bát quái trận xuất hiện"
-Trận khí này lúc đó trong giấc mơ là trận khí lần đầu em nghe thấy, và thấy uy lực của nó rất mạnh

Vậy phải chăng hôm qua Thầy đã dùng trận khí này?

Mộc Lan
03-01-2013, 14:44
Ngày hôm qua theo như lời Thầy dặn, con ngồi tập thiền trước giờ khoảng 5 phút. Lúc trước khi nhập thiền đầu của con rất đau tưởng chừng như có một người đang dùng búa gõ vào. Con cố gắng thả lỏng người và tâm niệm xin Thầy giúp con khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch , huyết mạch và thần kinh để con có thể tiếp nhận được năng lượng từ Thầy. Lúc này vị trí Bách Hội của con bắt đầu thấy râm ran, xuất hiện những tiếng kêu lốp bốp. Con cảm nhận khí chạy dọc hai cánh tay và đi qua các huyệt đạo. Con thấy người mình như được hồi sinh, cảm giác đau đầu hết dần và người con sáng dần lên, đặc biệt là vùng tâm. Con rất vui Thầy ạ vì con nghĩ Thầy đang khai tâm mở huệ cho con, giúp con thành một người hoàn thiện hơn và có một trái tim trong sáng hơn. Và khi ngồi thiền nhận khí của Thầy được khoảng 15 phút, con có thấy những vệt sáng ngũ sắc đi thẳng vào vị trí ấn đường lúc to lúc nhỏ. Nửa đầu bên trái của con sáng rực rỡ, mặt bên trái của con rất nóng. Cảm giác này giống như hôm con ngồi thiền ở trên Đồi Lân - Côn Sơn dưới ánh nắng mặt trời chiều. Tuy nhiên, con thấy hơi tiếc vì con chỉ ngồi được khoảng 35 phút thì phải dừng lại vì cháu Bông đang ngủ bên cạnh con bị ho nhiều và nôn. Sáng nay con thấy mình được an ủi hơn nhiều vì con nghĩ có lẽ cháu Bông cũng được Thầy phát khí và chữa bệnh cho vì thời tiết Hà Nội trở lạnh đột ngột mà cháu Bông không còn ho nữa và phấn khởi đi học bình thường.

Con cảm ơn Thầy đã tặng chúng con món quà hết sức ý nghĩa nhân dịp đầu năm mới. Con chúc Thầy luôn mạnh khỏe và vui vẻ ạ.

TrangNTN
03-01-2013, 15:06
Thưa Thầy ạ!!! Tối qua như lời Thầy căn dặn , vợ chồng con cùng
Ngồi thiền lúc 21h55 , về phía chồng con- là một bệnh nhân nên anh không cảm nhận nhiều , chỉ thấy tê hết vùng mặt ... Còn về phần con, Đầu xoay tròn rồi rung lắc toàn thân với đủ thứ kiểu: gập lên gập xuống, hông xoay tròn tròn... Thỉnh thoảng trán con trắng bệt trong ít phút, hai vòng tròn như hình dáng con mắt choé lên rồi nhập làm một... to... rất to... Cảm giác nhẹ tênh rồi như bị nhấc lên... Mọi cảm giác và biểu hiện cứ thế lặp đi lặp lại và khi con thấy xung quanh trở về bình thường là lúc con nghĩ Thầy đã dừng , mở mắt đã thấy 22h43... Trên đây là toàn bộ cảm nhận của con về buổi phát công của Thầy. Chúng con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

Trangntn

Phương Nam
03-01-2013, 15:22
Đêm qua khoảng 9h55 tối là con bắt đầu ngồi tâm niệm nhận năng lượng của Thầy, khoảng mấy phút sau con cảm thấy có luồng năng lượng mát bao trùm người rồi nhẹ nhàng len lỏi đi vào bách hội rồi chạy từ từ suốt trục sinh lực. Tiếp theo đó là có cảm giác cả người tê tê rần rần khắp người giống như nhiễm điện, rồi sau đó là luồng khí nóng chạy từ trên bách hội chạy xuống dồn xuống chân tay, nó chạy rất mạnh ra bàn tay phải (nơi ngón tay cái đang bị đau mấy tuần nay và lúc ấy con cũng tâm niệm dòng khí chữa bệnh đẩy mạnh khí bệnh khí xấu ra khỏi ngón tay) cùng lúc ấy ở cổ phải cũng có chạy lên chạy xuống liên tục (buổi chiều cổ bên phải bị đau). Gần cuối giờ thì đan điền hạ nó xoay xoay sau đó con mở mắt ra rồi mở mắt ra và nhắm mắt lại thì thấy 1 bóng trắng đang ngồi(giống hình phật ngồi) thoáng cái rồi mờ dần. Đến khi hết giờ thì con đi ngủ và sáng nay ngón tay cái và cổ hết đau.
Con cám ơn Thầy đã truyền thêm năng lượng và chữa bệnh cho con.

Ngoạn Hiền
03-01-2013, 15:52
Con xin chân thành cảm ơn Thầy đã phát công, xin chân thành cảm ơn anh Hocdao đã thông báo để con được biết lịch phát công từ Thầy. Tối qua (02.01.2013) con bắt đầu ngồi thiền lúc 21h55’ và kết thúc lúc 23h06’. Con xin báo cáo lại với Thầy cảm nhận của bản thân như sau:
Lúc bắt đầu vào ngồi thiền, với tư thế bán kiết già và con tâm niệm xin được nhận công từ Thầy, ngồi thả lỏng cơ thể, khoảng 10 phút sau con cảm nhận có một luồng khí dồn từ trên đỉnh đầu xuống đến khoang bụng thì toàn thể cơ bụng con căng cứng lại và cảm giác đau, khí dồn vào bụng rất nhiều và đau toàn bộ khoang bụng, đau nhất là vùng bên phải và phía thượng vị, rất đau tức khoang bụng,sau con nôn ra toàn nước, rồi con thấy như mình được đến một đầm sen thật rộng lớn, không nhìn thấy tường bao đâu,nhìn phía đằng rất xa là hình ảnh một ngôi nhà lợp lá, giống như ngôi nhà trên avartar của trang Web: tukhicongdentamlinh.net. Hoa sen nở khắp đầm , con nhìn thấy có lọng vàng rước ai đó đi phía trước, có rất nhiều người ngồi dọc bên lối vào quanh đầm sen với tư thế thiền,nhưng không rõ mặt ai,con bước vào và được ngồi thiền ngay bên cạnh đầm sen, mặt hướng ra phía đầm có rất nhiều hoa sen nở rộ.Hình ảnh đó chỉ thoáng qua, con lại cảm giác rất đau vùng khoang bụng, khí dồn căng cứng khoang bụng rồi con lại nôn tiếp một đợt nữa toàn nước.Tiếp đó con lại nhìn thấy hình ảnh đầm sen như lúc trước, nhưng lần này con lại thấy toàn hồ sen từ đầu các bông hoa sen bốc lên làn khói mờ mờ như sương sớm, lan tỏa khắp mặt hồ và bao trùm toàn bộ những người ngồi thiền bên cạnh hồ sen, trong đó có cả con, con cảm giác như được xông hơi và cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, dễ chịu, không gian thanh tịnh và thơm ngát hương sen, cơ thể cảm thấy mát dịu. Rồi hình ảnh đó lại tan biến, con lại cảm giác một cơn đau thắt ở khoang bụng, cơn đau thứ 3 này dữ dội nhất so với 2 cơn đau bụng trước, khoang bụng lại bị dồn đầy khí, cơ bụng căng cứng ra vì đau, nhưng phần thành bụng không bị đau nữa và cơn đau chỉ tập trung ở phần thượng vị. Đau quá, con cảm giác như không thể chịu đựng được thêm và trong đầu lại tâm niệm xin Thầy và các bậc bề trên cho con đủ kiên trì để chịu đựng và vượt qua được cơn đau lần này, bởi đã lâu lắm rồi, phải gần 3 tháng nay con mới lại bị cơn đau dữ dội như thế.Cơn đau cứ dồn lên và căng cứng khoang bụng, cảm nhận một luồng khí nóng rát dồn từ vùng thượng vị dần dần chuyển lên và thoát ra trên đỉnh đầu, sau đó cơn đau dần biến mất và cảm giác tê tê toàn thân, cơ thể khoan khoái và con dần dần mở mắt ra, nhìn đồng hồ lúc đó là 23h 6 phút.Con nghĩ mình đã được chữa bệnh và được đẩy độc khí ra khỏi cơ thể. Sau đó là giấc ngủ sâu đến tận sáng nay.

Lần nữa con xin chân thành cảm ơn tâm đức của Thầy và chúc Thầy luôn khỏe mạnh.

Tieutrucxinh
03-01-2013, 16:41
Biết 10h tối nay Thầy phát công từ xa, đến khoảng 9h đã cảm thấy rất hồi hộp, nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị chỗ ngồi thiền để nhận công. Khoảng 10 kém 10 phút, mọi thứ đã sẵn sàng. Tiểu Trúc (TT) ngồi trước, mẹ TT tắt đèn và ngồi vào bên cạnh. (Ngoài ra, TT còn “thì thầm” với 2 người bạn nhỏ của mình (Tiểu Thiên Đường và Tiểu Thiên Khuyển) là Thầy hôm nay phát công đấy, hai em nhớ xin nhận công để nâng cấp năng lượng nhé).

Riêng đối với Tiểu Trúc, vì không dám nhận công trực tiếp (sợ năng lượng của Thầy quá lớn mà Đan điền của TT đang trong giai đoạn hoàn thiện nên thu năng lượng trực tiếp có thể Đan điền không tiếp nhận ngay được, có thể bị ảnh hưởng), tâm niệm xin nhận công từ Thầy một cách gián tiếp - qua 1 “viên đá” (viên đá đặc biệt này có khả năng chuyển hóa năng lượng tốt thành năng lượng phù hợp với cơ thể của TT – xin chia sẻ kỹ hơn vào một bài khác).

Ngồi thiền và đặt hòn đá trên tay phải, tâm niệm xin nhận năng lượng Thầy phát vào viên đá và năng lượng đã được chuyển hóa từ viên đá sẽ đi vào cơ thể để chữa bệnh, hoàn thiện thực thể và nâng cấp năng lượng. TieuTruc thấy cơ thể rùng mình 1 cái, sau đó thấy tay phải tê tê, năng lượng đi chậm chậm từ tay phải vào cơ thể, một lúc sau thì cảm thấy toàn thân ấm nóng dần lên. Một lúc sau thấy cơ thể sáng hơn, ấn đường sáng hơn. Lúc đó, Tiểu Trúc tiếp tục tâm niệm xin Thầy giúp chữa bệnh và khai tâm mở huệ cho tất cả những ai đang ngồi nhận công, trong đó có Tiểu Trúc, người thân và các bạn đồng môn của TT và rất nhiều người TT cũng không biết hết.

Khi tay phải để đá nóng hơn và tê dần lên, có lúc Tiểu Trúc cảm thấy viên đá như nở to ra (kích thước viên đá thật chỉ ngang với một hạt nhãn nhỏ), như tay mình đang cầm một quả cầu năng lượng rất to vậy. Một lúc sau cơ thể rơi vào trạng thái hư tĩnh, có lúc cảm thấy tay biến đâu mất.

Được 1 thời gian khoảng 30 phút, khi tay phải nặng và tê hơn thì tâm niệm năng lượng từ đá ở tay phải dồn sang tay trái để đi vào cơ thể cho cân bằng. Lúc đó có cảm giác năng lượng truyền từ viên đá (tay phải) sang tay trái tạo nên một cầu vồng năng lượng nhỏ, rồi từ từ năng lượng đi vào cơ thể rất êm dịu, đi xuống đan điền hạ, thấy nhói nhói đau ở phía dưới, bên trái Đan điền, Tiểu Trúc biết rằng mình tiếp tục được Thầy giúp hoàn thiện Đan điền. Sau đó, Tiểu Trúc tâm niệm cân bằng năng lượng trong cơ thể và cảm thấy cảm giác dễ chịu lan tỏa toàn bộ cơ thể. Lúc đó người lại rùng mình 1 cái, tự tâm niệm điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim và chắp hai tay cảm ơn Thầy. Tay phải vẫn cầm viên đá và Tiểu Trúc cảm nhận được không chỉ cơ thể mình mà cả viên đá đều được nâng cấp năng lượng, không những thế viên đá vẫn còn năng lượng dự trữ rất lớn mà Tiểu Trúc chưa tiếp nhận hết. (Như vậy là có của để dành để nhận dần dần nữa chứ).

Khi mở mắt nhìn đồng hồ là lúc 10:43 phút. Quay sang bên cạnh thấy mẹ vẫn ngồi thiền, nên Tiểu Trúc tiếp tục ngồi im thêm mấy phút đến khi mẹ dừng lại, sau đó Tiểu Trúc lắng nghe mẹ chia sẻ cảm nhận một cách hào hứng, lòng vui khôn xiết khi biết cảm nhận của mẹ rất tốt, và quan trọng hơn là mẹ Tiểu Trúc không còn bị đau chân, cơ thể dễ chịu, thoải mái. Tiểu Trúc lại thầm cảm ơn Thầy, việc làm của Thầy thật vĩ đại, Thầy đã giúp không biết bao nhiêu người (những người may mắn và có duyên lành) được nhận công như hôm nay.

mahalkita
03-01-2013, 18:28
Con chào thầy và tất cả các ACE trong KCTL. Hôm qua là lần đầu tiên con trải nghiệm nhận công từ thầy. Sau khi ngồi thiền một lúc thì con tâm niệm xin nhận công từ thầy và xin thầy chữa bệnh. Một lúc sau thì con thấy có cái gì đó đang tác động lên vùng tim của con như là kiểu phẫu thuật ấy . Cảm giác tác động này thật rõ nét hơn những lần con tập Hộ tâm TNTP và VPLDTTTNP LQTP. Khoảng một lúc sau đầu con bị ngửa ra sau và cơ thể từ từ lùn xuống (hiện tượng giống như bài con đã chia xẻ trên dđ trước đó). Cơ thể từ từ lùn xuống sau 1 khoảng thồi gian thì được kéo lên và nghiêng về phía sau (cổ thì vẫn bị ngửa ). Sau đó lại từ từ lùn xuống rồi được kéo dần ra phía trước cho đến khi cổ và đầu con được kéo thẳng ra bình thường thì cơ thể từ từ được đẩy lên về tư thế thẳng đứng. Cảm giác lúc đó cơ thể thật sảng khoái và cảm nhận được khí lưu chuyển ở lưng. Sau khi bị rùng mình 2 lần con không cảm nhận được gì nữa lên con dừng lại. Con cám ơn thầy đã phát công chữa bệnh cho con cũng như tất cả mọi người. Con chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.

AUM
03-01-2013, 20:33
Thật tiếc khi hôm qua không được biết thầy phát công. Hay mình chưa đủ cơ duyên???

nhuhainguyen
03-01-2013, 21:34
Từ khi được biết Thầy sẽ phát công, con háo hức đón chờ như những lần trước. Buổi tối trước khi Thầy phát công, con tắm rửa sạch sẽ, vận động nhẹ và thả lỏng người và đúng 10h kém 5p thì ngồi thiền. Khi ngồi thiền con tâm niệm tất cả các vía cùng ngồi thiên để cùng được nhận năng lượng từ Thầy. Lần phát công này con thấy một nguồn năng lượng rất mát đi vào cơ thể một cách nhẹ nhàng. Ấn đường căng tức và đau. Thế rồi con chìm vào hư tĩnh. Khi còn khoảng 5p, tự dưng cơ thể cảm nhận thấy năng lượng đi vào rất dồn dập, dồn dập. Khi năng lượng giảm dần và ngừng lại thì con mở mắt ra, lúc đó là 10h43p. Cơ thể cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhàng. Cảm giác không bị buồn ngủ. Con thức đến 4h sáng để làm một số việc mà ngày hôm sau dậy không thấy mệt mỏi gì. Con cảm ơn Thầy đã cho con được nhận năng lượng của Thầy.

Vũ Hiên
03-01-2013, 21:37
ND đang được chỉnh sửa!

Nguyễn Thành Công
03-01-2013, 21:51
Trước tiên, con xin cảm ơn Thầy đã phát công chữa bệnh, khai tâm, mở huệ cho gia đình KCTL và tất cả mọi người!
Cảm giác lần đầu tiên con ngồi thiền nhận năng lượng từ Thầy thật hồi hộp, sau khi được chị Y Xuân thông báo thầy chuẩn bị phát công vào lúc 22h, con đã chuẩn bị ngồi thiền trước 5 phút và tâm niệm “cho phép con xin nhận năng lượng từ Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm để chữa bệnh, khai tâm, mở huệ” và con có một số cảm nhận sau:
Đầu tiên, con cảm nhận thấy có luồng khí xoáy mạnh vào Bách Hội và lan ra toàn thân như dòng điện chạy qua, toàn cơ thể có cảm giác tê tê. Tiếp theo là Tâm ấm lên lan ra vùng Tỳ và Can, người có cảm giác lắc lư nhẹ khoảng 10 giây, sau đó con thấy có luồng ánh sáng xoáy mạnh vào Ấn đường và toàn thân như bay lên lơ lửng giữa không trung trong không gian ánh sáng như ánh trăng. Sau đó, con thấy có nhiều dòng khí chảy trong người, một số đường kinh có cảm giác giật giật, người khoan khoái, dễ chịu. Một lúc sau, đầu con như cúi xuống và thầm cảm ơn thầy đã không quản khó khăn, phát công chữa bệnh, khai tâm, mở huệ cho các học trò và tất cả mọi người.
Con xin cảm ơn Thầy và gia đình KCTL!

linhle264
04-01-2013, 00:43
thật đáng tiếc là mình cũng không biết hôm qua thầy phát năng lượng...dường như luôn bỏ lỡ những việc quan trọng của gia đình khí công nên cảm thấy buồn...

ĐINHQUANG HIỆP
04-01-2013, 08:42
Con ĐQH xin báo cáo thầy cùng ACE về cảm nhận của con.
Do mấy ngày vừa qua con liên tiếp có việc bận nên mãi đến 21 giờ ngày 2/1/2013 con mới vào diễn đàn lúc đó mới biết là chỉ còn 45 phút nữa là Thầy phát năng lượng. Trước đó cả ngày con đi đám tang lễ trong lúc ở đó con cũng linh tính thấy như có ai đó cứ gõ vào đầu con, đến tối về đến nhà cũng thấy vậy. Nên sau khi xong mọi việc con vào diễn đàn ngay thì thấy thông báo của anh Hocdao.
Theo thông báo thì con bắt đầu ngồi thiền lúc 21h55’. Sau khoảng 5 phút ngồi thiền thì con nhận được một nguồn năng lượng tác động vào đỉnh đầu. Năng lượng bao trùm toàn bộ vùng đầu chạy dọc cơ thể từ trên xuống. Lúc này con tâm niệm xin Thầy xin bề trên khắc phục những nhược điểm trên cơ thể con. Xin thầy xin bề trên loại bỏ dấu ấn năng lượng do bệnh nghiệp kiếp để lại trên cơ thể con. Xin Thầy xin bề trên hoàn thiện những khuyết tật do bệnh tật để lại trên cơ thể của con. Lúc này con thấy năng lượng đi vào đỉnh đầu bách hội chạy dọc cơ thể từ trên xuống. Vùng hai bên Thận con thấy tê tê man mát, khí độc khí xấu thông xả mạnh xuống hai lòng bàn chân. Tiếp sau là vùng Gan con thấy tê tê man mát. Sau đó là vùng Phế phải của con thấy tê tê, khí xấu từ Phế thông xả ra lòng bàn tay phải rất mạnh. Con cảm nhận thấy cơ thể con đi về một vùng nào đó sau đó con thấy có một vùng tròn sáng ở giữa vùng sáng đó có một cụ ngồi ở giữa nhưng con không nhìn rõ. Con cảm nhận thấy sau 6 đợt liên tiếp năng lượng dồn vào đỉnh đầu chạy dọc cơ thể từ trên xuống, thì con thấy năng lượng dồn vào trước trán con khai thông trục Chẩm nhãn lúc này con thấy cơ thể mình sáng lên năng lượng dồn mạnh xuống đẩy bệnh khí thông xả ra hai chân con rất mạnh, nhất là lòng bàn chân phải của con khí thông xả ra ngoài như phun nước. Tiếp sau đó con lại được khai thông trục Chẩm ấn được khoảng 3 phút thì chuông điện thoại báo 22h45’ con tắt chuông đi rồi ngồi thiền tiếp. Thì một lần nữa con lại được tiếp thêm năng lượng vào cơ thể qua đỉnh đầu Bách hội lúc này cơ thể con lại được sáng lên. Con ngồi đến 22h55’ thì con dừng lại chắp tay cảm ơn Thầy cảm ơn bề trên.
Con xin cảm ơn Thầy đã phát năng lượng khai tâm, mở huệ, chữa bệnh cho chúng con.

july
04-01-2013, 10:38
Kính gửi Thầy ,

Con xin cảm ơn Thầy đã phát công cho chúng con. Là lần đầu tiên được nhận công nên con cũng hồi hộp. 9h50p con bắt đầu ngồi thiền, chắp tay xin được nhận công từ Thầy. Một lúc sau thì thấy mắt giật giật, rồi sau đó thấy 1 luồng khí mát lạnh bao trùm vùng Bách hội, cảm nhận rất rõ rệt ở phần Ấn đường... Con còn yếu kém nên mới chỉ có những cảm nhận được như vậy thôi ah. Con chắp tay cảm ơn Thầy đã truyền công cho con.
Năm mới con xin chúc Thầy và các anh chị tràn đầy sức khỏe, vạn sự như ý.

Diệu Hồng
04-01-2013, 16:36
Con kính chào Thầy,

Chào GĐ KCTL và tất cả mọi người xem diễn đàn,

Mấy hôm nay chúng tôi rất vui vì đã nhận được năng lượng của thầy phát tặng đêm 2-1-2013. Tôi xin kể vắn tắt như sau:

Ăn tối xong mọi người cố gắng làm việc “ô sin” cho xong – đến nhà tôi (rất may hôm ấy Trường Khoát có về ) thế là nói chuyện rất vui về thầy và GĐ KCTL và chờ đến giờ Thầy phát công .

Với sự hướng dẫn của TK , 10 h kém 10 phút chị em chúng con vào thiền với cảm giac vui mừng, háo hức đón nhận quà năm mới của Thầy ban tặng như bọn trẻ ngày tết đón lì xì của người lớn vậy.

Cảm nhận của tôi là : Khí vào bách hội rất mạnh , lan tỏa xuống khắp người và hai chân , hai tay. Người lắc đều – cảm giác rất vui . Mọi ngươi cũng có cảm giác tương tự.

Cô Liên ngồi lần đầu tiên nhưng đã vô thức được khoảng 30 phút người cứ bồng bềnh và lắc đều như ngồi động vậy - cô Liên thấy rất thích. Cô Huệ ( đã đi Côn Sơn cùng lớp ) nhận được nhiều nhất , cảm nhận rất rõ ràng : Được thầy chữa bệnh cho các khớp chân,tay,hông…

Vì chúng con ngồi trước 10 phút nên có người đến 10 h 35 ph đã ngồi dậy ( vì chưa có kinh nghiệm ) nhưng tâm trạng mọi người rất vui. Chúng con cảm ơn món quà đầu năm của thầy nhiều lắm. Không biết lấy gì cảm ơn. Nguyện rằng : Muốn gieo thêm nhiều mầm cây nhỏ tu luyện. Để nhà của con là nơi có tình cảm , tình yêu thương chân thật , là chiêc thảm cỏ được có phúc đón Thầy và các thành viên trong lớp có dịp vào thành phố Vinh ghé thăm .

Con thay mặt mọi người kính chúc Thầy cùng GĐ KCTL được mạnh khỏe, hạnh phúc để đón năm mới Quý Tị có nhiều niềm vui mới, an khang thịnh vượng, tu luyện tốt để đưa được nhiều chúng sinh đang khổ đến miền an lạc.

Vinh ngày 4-1-2013
Diệu Hồng

Hua Toan
05-01-2013, 09:53
Con cảm ơn thầy đã phát công để khai tâm mở huệ cho chúng con ạ.Khi nhận được tin của anh hocdao,con rất háo hức,hồi hộp vì đây là lần đầu tiên con nhận công của thầy.Hôm 2-4 con đang học khoảng 21h thì đột nhiên cảm thấy đau đầu nên con nằm nghỉ,khoảng 9h50 thì con ngồi thiền,ít phút sau đó cảm thấy tay phải tê và hơi nặng,sau đó thì tay trái bắt đầu tê nhưng ít hơn tay phải,có cái gì giống như sóng cứ dập vào làm con lúc lắc từ trước ra sau và cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng...bỗng nhiên lúc đó thằng bạn cùng phòng đi chơi về bật bóng lên và mở nhạc to làm con giật mình.Hic,cố gắng mãi mới có cảm nhận thế mà...5 phút sau ngồi thiền nhận công tiếp,sau đó cảm nhận tay tê, 1 lúc sau thấy ở ấn đường có vòng xoay màu vàng,mờ nhạt nhỏ dần rồi to ra,gần cuối thấy đầu đau dữ dội trong 1 phút rồi hết,mở mắt ra là 22h50,con chắp tay cảm ơn thầy rồi nằm nghỉ đã hết đau đầu.Đột nhiên lại cảm thấy ấn đường rất nhột,con nằm ngủ rất ngon,sáng dậy thấy tỉnh táo và ấn đường thấy nhoi nhói.Con cảm ơn thầy nhiều,chúc thầy luôn luôn khoẻ mạnh,vui vẻ để dẫn dắt chúng con ạ

nhatchimai_2405
05-01-2013, 10:30
Thưa Thầy, nhận công đã được mấy ngày rồi mà bây giờ con mới viết cảm nhận được vì máy tính lỗi phông tiếng việt hôm nay mới cài đặt lại được ạ.
Nhận được tin Thầy phát công để chữa bệnh, khai tâm mở huệ cho học trò và mọi người con rất vui. Như thường ngày con đi học tối về và ăn cơm rất muộn, có ngày tầm 22h con vẫn chưa ăn cơm xong. Nên tối hôm đó con đi học về gác hết mọi việc lại để nấu cơm, ăn cơm thật nhanh để kịp giờ nhận công của Thầy. 22h kém 5 phút con tĩnh tâm ngồi thiền tâm niệm toàn thân xin thu năng lượng từ Thầy, xin Thầy chữa bệnh khai tâm mở huệ cho con.
Con cảm thấy có luồng năng lượng xoáy thẳng lên đỉnh đầu bách hội,hai lòng bàn tay, ấn đường và hai bên thái dương căng tức. Trong đầu con tâm niệm xin năng lượng đi đến những vùng bệnh trong cơ thể phá vỡ kết cấu vùng bệnh và cho phác đồ điều trị bệnh phù hợp. Một lúc sau con thấy vùng ngọc chẩm tê tê, đầu nặng, cổ và 2 vai bắt đầu đau( đúng vùng bị đau lâu nay chưa chữa khỏi hẳn). Sau đó thấy vùng cổ và vai đã nhẹ hơn thì cánh tay phải lại bị đau, bàn tay tê và lạnh toát. Luồng năng lượng chạy dọc trục sinh lực làm cho toàn bộ vùng lưng ấm nóng, hơi ấm lan tỏa toàn thân rất dễ chịu. Con tiếp tục tâm niệm dồn năng lượng xuống vùng thận đẩy hết hư hàn khí ra ngoài, vùng thận ấm dần lên. Sau đó là dồn năng lượng xuống hai chân, các đầu ngón chân bị sưng và ngứa vì thời tiết lạnh để đẩy hết hàn khí, khí độc ra khỏi cơ thể. Con cảm nhận được khí độc bị đẩy ra đến đâu thì cơ thể thấy dễ chịu đến đó. Một lúc lâu sau toàn thân lạnh run lên, hàn khí thoát ra khỏi bề mặt da làm con rùng mình. Con cố ngồi tầm gần 10 phút thì thấy người bớt lạnh dần dần rồi trở về bình thường. Khi không cảm thấy gì nữa con chắp tay tạ ơn, xem điện thoại thấy 22h 48 phút.
Đó là một số cảm nhận của con khi được nhận công của Thầy. Con xin cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con món quà năm mới thật vô giá. Con xin chúc Thầy cùng gia đình luôn mạnh khỏe ạ.

thuyttkd
25-01-2013, 15:00
Mình nghĩ, mình cũng chưa có duyên nên ko nhận được thông báo này. Thật là tiếc. Ko hiểu sao hôm nay mới đọc được. Có lẽ mình chưa quen cách theo dõi bài trên diễn đàn lắm dẫu ngày nào cũng cố gắng ghé vào đọc một chút và mỗi ngày tập 1h.
Chúc mừng tất cả các bạn đã nhận được công lực của thấy nhé. Kính chúc Thầy luyện công lực ngày càng mạnh để chia sẻ cho các học trò theo học KCTL.