PDA

View Full Version : Thầy ơi, nếu con lại chốn Thầy nữa thì sao?



lexuananh
02-01-2013, 14:48
Em xin gửi lời chào tất cả anh chị em diễn đàn KCTL!

Cái nick này em đã lập ra cũng được nửa năm rồi, thậm chí hiếm khi em vào diễn đàn để xem bài mới hay giao lưu cùng với anh chị em. Có lẻ việc này sẽ chấm dứt ngay từ khi em quyết định post bài lên diễn đàn.
Sau nhiều lần bị rủ rê và lẩn tránh thì bây giờ em không thể tiếp tục làm như vậy nữa (Bản thân em cũng bị nhiều môn phái muốn thu nạp, em xin mạn phép không nói ra ạ).
Em sinh ra trong gia đình dòng tu (đạo Phật) có lẽ trải qua có khi đến cả chục đời từ ông cụ kị dòng họ nội nhà em. Bản thân ông nội em đi tu đến Hòa Thượng chủ trì. Từ nhiều đời trước thì trong họ đã có người tu hành rồi, đời chú bác cũng có người vào đường tu. Đến đời của em thì em chưa biết, em chỉ biết em là cháu đích tôn cả họ. May mà lấy vợ rồi như Thầy nói ..hehe.
Trước hết, nói về quan điểm tu hành em đã từng tiếp xúc với nhiều đạo, môn phái khác nhau. Có môn phái thì bác bỏ việc thờ cúng ông bà tổ tiên, có môn phái thì đi xuống về môi trường tu hành, hay có quá nhiều quan điểm tu hành không thống nhất và hay tranh chấp như đạo Phật có Nam Bắc Tông, rồi trong đó chia đủ kiểu. (Có lẽ em sẽ cố gắng viết riêng một bài về vấn đề này sau ạ).
Khi em gặp Thầy, trước nhà Tuấn Anh (Tâm Anh), thì cảm nhận đầu tiên là:" Hết rồi, không chốn được rồi! Con không cần Thầy phải nói nhiều. Chỉ qua ánh mắt Thầy nhìn con, những gì Thầy làm cho con, con chỉ có thể nói: " Thầy là người mà con đang muốn gặp! Từ nay con sẽ không trốn nữa!"