NguyetQuangTu
31-12-2012, 21:08
Thày kính mến!
Con biết Thày rất bận, nhất là trong thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhưng có chuyện này cứ làm con day dứt mãi. Trong thâm tâm, con biết chỉ có Thày mới giúp con thanh thản hơn.
Thưa Thày, mới đây, một người bạn cho con xem một đĩa CD được ghi tại Hải Dương. Theo nội dung của đĩa CD đó, hiện nay ở các tỉnh thành trong cả nước đang xuất hiện tình trạng các vong của giặc ngoại xâm giả danh vong liệt sĩ. Chúng ám vào người nhà của liệt sĩ, trước tiên làm họ đau ốm hoặc thực hiện những hành vi xấu như trộm cắp, nghiện ngập; có trường hợp chúng còn xô người nhà liệt sĩ gây tai nạn giao thông. Sau đó, khi người nhà liệt sĩ mời các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ, chúng giả danh là vong liệt sĩ hiện về chỉ đường cho người nhà liệt sĩ đi tìm mộ. Nhưng cốt tìm được đó lại không phải là của liệt sĩ. Chính vì vậy ở các tỉnh thành xuất hiện nhiều trường hợp sau khi tìm được mộ liệt sĩ, người nhà được vong nhập vào để chỉ đường tìm mộ trở thành người khác hẳn, tỉnh tỉnh mê mê (những người xung quanh chứng kiến, cho rằng hồn liệt sĩ vẫn nhập trong người nhà đó, không chịu đi. Nhưng theo nội dung của đĩa CD con được xem thì đấy không phải hồn liệt sĩ mà là hồn giặc). Có trường hợp báo chí đăng tải là đã thiệt mạng sau khi tìm mộ.
Trong đĩa CD mà con được xem, một hồn giặc sau khi hiện về giả làm hồn liệt sĩ đã phải thú tội trước bàn thờ Bác Hồ ở Hải Dương. Hồn này khai rằng tướng giặc chỉ huy từ rất xa, các hồn giặc truyền nhau mệnh lệnh để thực hiện nhiệm vụ đóng giả hồn liệt sĩ. Vì vậy nhiều gia đình đã bốc cốt không phải cốt liệt sĩ về để thờ cúng. Cô đồng ở đền thờ này đã giải thích rằng chính vì đây là những hồn giặc đóng giả liệt sĩ nên khi hồn xuất hiện thì khóc lóc ầm ĩ, kêu than khổ sở để gia đình liệt sĩ phải đi tìm. Thế nhưng có những gia đình nghèo quá thì hồn giặc lại chỉ đường lung tung để gia đình mất công đi lại, tốn kém mà không tìm được hài cốt liệt sĩ. Cuối đĩa CD có ghi lại hình ảnh hồn giặc (nhập vào người nhà liệt sĩ) chắp tay vái lạy xin tha tội và hứa sẽ không làm hại gia đình liệt sĩ nữa (nó còn nói là nó sẽ đi sang nhà khác).
Thày ơi theo nội dung của đĩa CD đó thì có những người nhà liệt sĩ đã bị hồn giặc nhập từ hơn chục năm nay, dở tỉnh dở điên. Chỉ khi đến ngôi đền ở Hải Dương hồn giặc mới bị phanh phui.
Các liệt sĩ đã hy sinh tính mạng của bản thân mình để đổi lại độc lập tự do cho dân tộc. Còn biết bao nhiêu liệt sĩ đã bỏ mình nơi rừng sâu. Còn biết bao người thân liệt sĩ đang canh cánh nỗi lòng vì chưa tìm được hài cốt liệt sĩ. Con người ta sinh ra ai cũng có tuổi có tên, vậy mà trên đất nước mình vẫn còn biết bao mộ liệt sĩ vô danh. Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ đáp ứng tâm nguyện của người nhà liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhưng thực tế tìm mộ ở một số địa phương đã gieo hoang mang cho người dân. Vả lại, nếu theo nội dung của đĩa CD mà con được xem thì có những trường hợp bị hồn giặc đóng giả, sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Con được biết ngôi đền ở Hải Dương đó đã xử lý được một số trường hợp hồn giặc giả danh hồn liệt sĩ. Nhưng đấy là do người nhà tìm đến đền đó thì mới biết được sự tình để hóa giải, còn bao nhiêu trường hợp khác thì sao?
Không lẽ cứ để những hồn tà hoành hành tai ngược?
Nhưng những người như con phận hèn phúc mỏng, không biết phải xử trí thế nào. Chỉ mong có Thày ra tay để trấn áp những hồn giặc kia, buộc chúng cải tà quy chánh. Con cảm ơn Thày nhiều lắm! Kính chúc Thày và gia đình cùng toàn thể anh chị em KCTL mạnh khỏe, hạnh phúc!
Con biết Thày rất bận, nhất là trong thời gian chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nhưng có chuyện này cứ làm con day dứt mãi. Trong thâm tâm, con biết chỉ có Thày mới giúp con thanh thản hơn.
Thưa Thày, mới đây, một người bạn cho con xem một đĩa CD được ghi tại Hải Dương. Theo nội dung của đĩa CD đó, hiện nay ở các tỉnh thành trong cả nước đang xuất hiện tình trạng các vong của giặc ngoại xâm giả danh vong liệt sĩ. Chúng ám vào người nhà của liệt sĩ, trước tiên làm họ đau ốm hoặc thực hiện những hành vi xấu như trộm cắp, nghiện ngập; có trường hợp chúng còn xô người nhà liệt sĩ gây tai nạn giao thông. Sau đó, khi người nhà liệt sĩ mời các nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ, chúng giả danh là vong liệt sĩ hiện về chỉ đường cho người nhà liệt sĩ đi tìm mộ. Nhưng cốt tìm được đó lại không phải là của liệt sĩ. Chính vì vậy ở các tỉnh thành xuất hiện nhiều trường hợp sau khi tìm được mộ liệt sĩ, người nhà được vong nhập vào để chỉ đường tìm mộ trở thành người khác hẳn, tỉnh tỉnh mê mê (những người xung quanh chứng kiến, cho rằng hồn liệt sĩ vẫn nhập trong người nhà đó, không chịu đi. Nhưng theo nội dung của đĩa CD con được xem thì đấy không phải hồn liệt sĩ mà là hồn giặc). Có trường hợp báo chí đăng tải là đã thiệt mạng sau khi tìm mộ.
Trong đĩa CD mà con được xem, một hồn giặc sau khi hiện về giả làm hồn liệt sĩ đã phải thú tội trước bàn thờ Bác Hồ ở Hải Dương. Hồn này khai rằng tướng giặc chỉ huy từ rất xa, các hồn giặc truyền nhau mệnh lệnh để thực hiện nhiệm vụ đóng giả hồn liệt sĩ. Vì vậy nhiều gia đình đã bốc cốt không phải cốt liệt sĩ về để thờ cúng. Cô đồng ở đền thờ này đã giải thích rằng chính vì đây là những hồn giặc đóng giả liệt sĩ nên khi hồn xuất hiện thì khóc lóc ầm ĩ, kêu than khổ sở để gia đình liệt sĩ phải đi tìm. Thế nhưng có những gia đình nghèo quá thì hồn giặc lại chỉ đường lung tung để gia đình mất công đi lại, tốn kém mà không tìm được hài cốt liệt sĩ. Cuối đĩa CD có ghi lại hình ảnh hồn giặc (nhập vào người nhà liệt sĩ) chắp tay vái lạy xin tha tội và hứa sẽ không làm hại gia đình liệt sĩ nữa (nó còn nói là nó sẽ đi sang nhà khác).
Thày ơi theo nội dung của đĩa CD đó thì có những người nhà liệt sĩ đã bị hồn giặc nhập từ hơn chục năm nay, dở tỉnh dở điên. Chỉ khi đến ngôi đền ở Hải Dương hồn giặc mới bị phanh phui.
Các liệt sĩ đã hy sinh tính mạng của bản thân mình để đổi lại độc lập tự do cho dân tộc. Còn biết bao nhiêu liệt sĩ đã bỏ mình nơi rừng sâu. Còn biết bao người thân liệt sĩ đang canh cánh nỗi lòng vì chưa tìm được hài cốt liệt sĩ. Con người ta sinh ra ai cũng có tuổi có tên, vậy mà trên đất nước mình vẫn còn biết bao mộ liệt sĩ vô danh. Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ không chỉ đáp ứng tâm nguyện của người nhà liệt sĩ, mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nhưng thực tế tìm mộ ở một số địa phương đã gieo hoang mang cho người dân. Vả lại, nếu theo nội dung của đĩa CD mà con được xem thì có những trường hợp bị hồn giặc đóng giả, sẽ gây ra những hệ lụy khó lường. Con được biết ngôi đền ở Hải Dương đó đã xử lý được một số trường hợp hồn giặc giả danh hồn liệt sĩ. Nhưng đấy là do người nhà tìm đến đền đó thì mới biết được sự tình để hóa giải, còn bao nhiêu trường hợp khác thì sao?
Không lẽ cứ để những hồn tà hoành hành tai ngược?
Nhưng những người như con phận hèn phúc mỏng, không biết phải xử trí thế nào. Chỉ mong có Thày ra tay để trấn áp những hồn giặc kia, buộc chúng cải tà quy chánh. Con cảm ơn Thày nhiều lắm! Kính chúc Thày và gia đình cùng toàn thể anh chị em KCTL mạnh khỏe, hạnh phúc!