Đăng nhập

View Full Version : Con chưa hiểu nhiều về Phong thủy



NguyetQuangTu
30-12-2012, 20:13
Thầy ơi!

Con cảm ơn thầy nhiều lắm! Hôm qua đến nhà chị Hoasentrang để họp nhóm phong thủy con hiểu thêm được nhiều điều, chắc thầy giận lắm vì con không chịu chăm chỉ tập luyện, mãi chẳng có kết quả gì, lại hấp tấp, nóng vội. Con đã hiểu việc tập luyện để bổ sung năng lượng vào cơ thể, vì có khai mở thì cũng có đủ năng lượng mới có thể nhìn, có thể nghe, rồi lúc đó mới có thể hiểu. Con còn chưa tập hết bài trên diễn đàn mà thầy vẫn ko đuổi con, vẫn cho con tham gia với mọi người, vậy mà con còn cứ “trần tục” mãi, cứ muốn “tư duy” để hiểu rồi mới làm. Con sai rồi, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, chẳng có con đường nào bằng phẳng dẫn tới thành công, con vẫn luôn chọn những con đường như thế để đi nhưng vẫn luôn đi theo cách của mình, chưa từng nghe theo ai. Sau ngày hôm qua con đã hiểu, thầy thật sự luôn bên con, muốn tốt nhất cho con và vẫn đang hướng dẫn con từng bước. Từ hôm nay con sẽ nghe lời thầy, sẽ tập cho tốt đã, sẽ làm những việc từ nhỏ trước đã, thầy cứ mắng con nếu con lại lười nhác, cứ mắng con nếu con ko tiến bộ hơn nhưng thầy đừng vì thế mà ghét bỏ con nhé. Và hơn thế là thầy bảo vệ bản thân và sức khỏe của mình thầy nhé, con còn chưa bắt đầu học. Mỗi lần dùng năng lượng thầy hay mọi người đều bị yếu đi, học trò ai cũng biết nhưng vẫn cứ nhờ thầy nhiều, thầy sẽ ko bị vì thế mà yếu đi chứ, con sợ...

Còn chuyện nữa, hôm qua đến nhóm phong Thủy chỉ có 3 người, con với chị Hoasentrang và e Tindohuongthien. Nên con mới gặp có 2 người và cả anh Hanhthong nữa. Nhưng có vẻ mọi người đều thấy phong thủy rất khó và chưa hiểu gì nhiều. Con mới đọc sơ qua quyển phong thủy của thầy nên cũng còn nhiều thứ không thể hiểu. Nhưng khi chị Hoasentrang noi với con: Chị không biết gì nhiều nhưng thầy cứ bảo chị làm được chị không hiểu.... Lúc đấy con lại cảm thấy(mặc dù không rõ ràng lắm) phong thủy theo cách của thầy không phải theo kiểu tính toán cộng trừ như các “thầy” bình thường, cũng không phải thích thì xoay cái nhà trổ cái cửa phần linh cho phù hợp theo như mọi người miêu tả cách làm của thầy. Nhưng không hiểu kiến thức cơ bản thì dù năng lượng có cao đến đâu cũng đâu biết đường mà chỉnh với sửa. Con hiểu đơn giản thế này, quyển sách đó giống như bảng chữ cái của trẻ con, muốn đọc chữ ghép vần phải thuộc bảng chữ cái đã, thế nhưng nếu đúng thế thì quyển sách đó vẫn còn thiếu nhiều chữ cái(có thể do học trò trước của thầy đã biết đủ để không thắc mắc, còn như con giống kẻ mù chữ bắt đầu tập phát âm thì nhận thấy thiếu nhiều). Con thử viết ra những cái con không tìm thấy ở đó nhé:

- Toàn bộ cuốn sách đều tra theo cung mệnh của mỗi người nhưng cách tra cứu cung mệnh thì con chưa tìm thấy, Nếu tra theo sách bán ngoài thị trường thì có đúng không, có bị tam sao thất bản để rồi sai 1 li đi 1 dặm ko?

- Tiếp nữa là giống như tử vi, mỗi ngôi sao ứng với một điều gì đó, xưa nay khi đi xem tử vi con thường hình dung ra bầu trời, hàng ngàn ngôi sao với những trách nhiệm khác nhau quyết định vận mệnh con người. Bây giờ gặp được thầy con muốn hiểu rõ hơn về những ngôi sao đó(vì con thấy sách của thầy có đề cập đến các ngôi sao vậy là “họ” thật sự tồn tại với từng trách nhiệm cụ thể đúng không ạ?)

- Còn nữa là con còn thấy những câu niệm cầu các vị Phật, vậy là mỗi phương vị lại có một vị Phật cai quản, vậy muốn làm việc liên quan cũng cần hiểu rõ ai là ai để còn “xin” đúng không ạ?

- Và những con số, trong thuật tướng số phương đông, xưa nay con luôn lờ đi những con số vì con ngại tính, nhưng con thấy nó trong cuốn sách của thầy và con muốn hiểu rõ hơn về nó.

- Ngũ hành và âm dương thì xưa nay con cũng luôn để ý đến việc cân bằng, khắc kị của vạn vật, nhất là khi lọ mọ trồng cây thuốc con cũng bắt đầu tìm hiểu nhiều. Nhưng những vấn đề sâu xa hơn thì con không chắc là mình đã hiểu.

Tạm thời là những suy nghĩ khi con đọc qua cuốn sách của thầy ngày hôm qua, con nghĩ những điều này con không hiểu rõ thì cầm quyển sách đó khác gì nhìn vào bức vách, có làm theo cũng chỉ là máy móc rập khuôn, Nếu có thể thầy dành thêm thời gian cho nhóm phong thủy thầy nhé(nếu những thắc mắc trên của con ko ngu ngốc quá, không trần tục quá thì khi nào xong việc về thầy sẽ giải đáp cho con với nhé)

tieuminhtam
31-12-2012, 11:54
Chúc mừng bạn vì đã được thầy cho sách đọc . Mình cũng rất thích phong thủy nhưng nó rất khó với mình vì : Không thầy đố mày làm nên…sách viết thị trường đa số góp nhặt của nhau chép lại rối dịch bên tàu khác biệt ngôn ngữ…càng đọc càng lạc vô mê cung không ra được mà khi áp dụng thực tế muôn màu muôn vẻ có thầy uốn nắn lúc chập chững sẽ dễ dàng hơn nhiều..chúc bạn học tập thành công vì bên bạn luôn có thầy ( minh sư) dìu dắt uốn nắn….mình ước có thể đọc sách của thầy