Đăng nhập

View Full Version : Tôi đã gặp Thầy tại SG



heculer
29-12-2012, 10:15
Con đã được gặp Thầy!
Kính thưa Thầy cùng toàn thể gia đình KCTL!
Sau gần 5 tháng tham gia diễn đàn và tập KCTL ngày hôm qua 28/12/2012 lần đầu tiên Heculer được gặp Thầy. Thú thực từ lúc nhận được tin nhắn của Chị Trangntn thông báo là Thầy đồng ý cho mình gặp Thầy, cảm xúc của mình từ lúc đó đến lúc gặp Thầy thật khó diễn tả. Hàng ngày luyện các bài tập của Thầy, nghe giọng Thầy, nhìn hình ảnh Thầy thông qua các hoạt động dã ngoại, giờ đây trong đầu Heculer tự hỏi rất nhiều câu hỏi: mình sẽ gặp Thầy ra sao đây? Mình phải làm gì khi gặp Thầy? kết quả tập luyện 5 tháng vừa rùi của mình như thế nào đây? Liệu có xứng đáng được gặp Thầy… và cái gì đến cũng phải đến mặc cho nhiều câu hỏi Heculer chưa biết phải trả lời ra sao.
Lúc Heculer tới thì Thầy và các A/C KCTL SG đang dùng bữa tối. Mọi người vui vẻ chào đón Heculer làm xóa tan hết những câu hỏi trước đó và thay vào đó là một cảm giác thật ấm cúng. Mình được gặp Thầy, Anh hocdao, gia đình A Tâm Anh, Chị Trang, Chị Tule, A Sơn và 2 người nữa mà Heculer xin lỗi chưa nhớ được tên. Thầy thật bình dị, các AC KCTL SG thật sự thân thiện và cởi mở… cảm xúc của mình lúc đó thật lẫn lộn, khó diễn tả. Trước đó mặc dù rất đói vậy mà gặp Thầy và mọi người cùng với bữa tiệc thật thịnh soạn Heculer lại có cảm giác rất no…hi hi.
Ngồi cạnh Thầy và A Hocdao, heculer để ý thấy hình như Thầy và A hocdao tuy ngồi đây nhưng vẫn đang giải quyết những công việc nào đó… một lúc sau heculer thấy Thầy và A hocdao nói mọi thứ có vẻ dễ chịu hơn rùi đấy. Chị Tule thì nói mắt sáng dễ chịu, chị Trangntn nói hết đau đầu…và heculer cũng cảm nhận thấy từ lúc ngồi xuống cạnh A hocdao được một lúc thì thấy Đan điền mình xoáy mạnh, sống lưng nóng ran, hai tai bắt đầu nóng đỏ (hic hic không biết có phải là do uống mấy chén rượu k nữa?). Heculer ngồi chơi thêm một lúc nữa thì xin phép Thầy và mọi người ra về.
Heculer về tới nhà tắm rửa xong thấy người thật dễ chịu, cảm giác rất nhẹ nhàng, tỉnh táo đặc biệt dọc sống lưng (mạch đốc) cảm giác thông suốt. Do về trễ, ăn cơm trễ nên Heculer tối qua không tập mà đi ngủ luôn (22h30). Heculer vừa nằm xuống thì thấy đỉnh đầu mình như có ai đang khoan, sống lưng thấy nóng ran khí chạy liên tục…và cả đêm Heculer trằn trọc không ngủ được. Kết quả sáng nay vẫn tỉnh táo đi làm bình thường và cơ thể cảm thấy khác khác…
Thưa Thầy và AC KCTL SG do lần đầu được gặp Thầy và các AC nên Heculer chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu xót vì thế Heculer rất mong Thầy và các A/C lượng thứ!
Trên đây là một vài cảm nhận của Heculer khi lần đầu được tiếp xúc với Thầy và gia đình KCTL.
Con cảm ơn Thầy và gia đình KCTL
Con Heculer.