NguyetQuangTu
24-12-2012, 09:50
Con chào thầy ạ, con là Bảo Linh.Theo như lời chị Vũ Hiên con có ghi chép lại quá trình tập luyện ,bây h đã đc hơn 1 tháng con xin gửi quá trình tập luyện của con cho thầy ạ.Mong thầy cho con nhận xét và giúp con tập luyện thêm tiến bộ ạ!!!Dưới đây là những ghi chép của con theo dạng nhật ký ạ .…Cơ duyên….Tập và cảm nhận thấy rõ khí vào bách hội trong ngày đầu.Tuần thứ nhất : (31-10-2012 )Cảm giác cơ thể nhẹ nhàng,thanh tịnh hơn . Các ham muốn trần tục giảm dần trong tuần đầu tập luyện,cảm giác thích thú đam mê tập luyện giống như đọc một quyển sách đọc hết trang này lại muốn mở trang khác,mặc dù chỉ tập luyện 2 bài TKKT vs YTPVTP .+cảm nhận riêng về lần đầu tập YTPVTP ,cảm nhận sức mạnh rõ về sức mạnh của bài tập hơn TKKT . Bắt đầu tập luyện ,mở bài thấy cảm giác thay đổi như cơ thể không còn ngồi trong phòng mà ngồi trong một khu rừng trúc ,cảm giác lá cây đung đưa quanh người . Sau đó người lâng lâng thấy cơ thể tách rời ra từ bách hội,phần da thịt chảy ra như một lớp sáp.Tiếp đó là thấy dáng 1 người ngồi bằng tròn nhìn kỹ là Đức Phật ,cố gắng nhìn tiếp thì thấy Đức Phật đang giảng đạo cho các vị chư tăng,nhưng mình chỉ đc nhìn chếch phía sau lưng Đức Phật về bên tay phải, gần cuối bài hình ảnh thay đổi ,từ xa đến gần là 1 bến nước trong sương bên bến nước là 1 gốc cây to,dưới gốc cây là 1 người đang ngồi thiền ,đến gần thì thấy đó là Đức Phật ngồi dưới gốc cây to chắc là cây Bồ đề.+trong 1 lần tập TKKT thấy cơ thể bay lên ,lúc đầu bay theo chiều lộn từ trái sang phải ,tiếp sau thì bay thẳng lên không trung,cảm giác kéo dài đến hết bài tập.Tuần thứ 2 :Cảm giác sảng khoái trong cơ thể. Trong việc ăn uống có thay đổi không thèm thịt thích ăn rau nhưng cơ thể không cảm thấy yếu hơn,mọi hoạt động trong ngày vẫn bình thường và có phần tích cực.Ví dụ như hoạt động thể thao….+ trong 1 buổi tập TKKT có thấy 1 hình ảnh như 1 sàn gạch xưa và bản thân thì đang ngồi thiền. Giữa sàn gạch là 1 cái lư đồng hay 1 cái lò bát quái cao tầm hơn 1m…Bỗng có 1 bóng người con gái tóc dài đen,hình ảnh này nhạt nhào chỉ màu trắng và đen đến ngồi trc mặt và nhìn thẳng vào mắt ,cảm giác lạnh lẽo…giật mình…mọi thứ lại bt…..Tuần thứ 3,4 :Kết quả tập luyện bình thường khi tập TKKT thấy nhẹ nhàng hơn, nói chuyện vs chị VH thì đc biết như thế là bình thường và cơ thể trong sạch sáng hơn. Một điều lạ là từ ngày bắt đầu tập khi ngủ không mơ .+khi tập TKKT thì bỗng thấy 1 cơn lốc đen cuốn mình đi rất mạnh, ko dám thả ra vì sợ 1 thứ gì đó mơ hồ…rồi dần tỉnh dần….+tập YTPVTP thấy cảm giác căng căng phồng phồng ở ấn đường ngay cả sau khi tập.Hết 1 tháng đầu tập luyện KCTL.Ps: trong 1 tháng có 2 giấc mơ rất lạ : Giấc mơ đầu rất ngắn như 1 khoảnh khắc . Có 2 người đàn ông , 1 tầm 30t người còn lại lớn hơn tầm 60 người già hơn thì ko thấy mặt. 2 người này đến bên chỗ nằm ,người đàn ông 30t (đeo kính cận mặc sơ mi màu sáng trông trí thức ) sờ vào trán rồi quay lại nói với người đàn ông lớn tuổi “ nó sắp mở rồi “ rồi 2 người đi,vừa khuất dạng thì tỉnh dậy.Giấc mơ thứ 2 dài và cảm giác rất thật như chính mình đang làm việc đó . Tóm tắt giấc mơ như về thời chiến tranh có hai bên đang xung đột ,bản thân ở bên đối lập và đang có 1 nhiệm vụ bảo vệ 1 lãnh đạo quan trọng trong 1 khu linh thiêng như chùa hay xứ đạo . Bỗng 1 ngày những người bên kia đánh úp vào khu đó,tất cả họ đều mặc thường phục.Lúc đó mọi người đều tan tác mỗi người chạy 1 đường,bản thân thì trốn vào 1 căn nhà lúc này thì có 1 người bên kia chạy vào tay anh ta cầm 1 con dao.Khi này mới biết mình là người của bên kia nằm vùng nằm vùng, bản thân nói với người kia “ chào đồng chí tôi là người của mình đây . ...sau đó tỉnh dậyTháng thứ 2Mùng 07/12/2012Lần đầu tập LTTP cảm giác bài tập mạnh hơn nhiều so vs TKKT.Khi đến đoạn Ngũ hành linh địa hỏa xoáy mạnh từ địa cung thì thấy 1 ngọn lửa mạnh cháy từ dưới lên,màu ngọn lửa rất lạ…đến đoạn một lần nữa lửa thiêng bùng cháy cảm giác như kiến cắn 2 bên mạn sườn….đến cuối bài phần thu thanh nhập thực cảm giác 2 phần chập vào nhau rồi phát sáng,thấy 1 vòng hoa sen bay xung quanh chỗ ngồi và 1 vòng tròn to ở ngoài vẽ ngôi sao 5 cánh tâm là chỗ ngồi, gần cuối bài khi hít vào thấy tức tức buồn buồn ở ngực sau đó hết.Mùng 08/12/2012Cảm giác đau bên ngực phải rõ ràng,còn cảm giác khác vẫn như lần đầu tậpMùng 10/12/2012Tập LTTP vào ban đêm ,giờ tập đã ko còn cảm giác đau ở bên ngực phải,nhưng hôm nay tập có 1 hiện tượng lạ khi đến đoạn …phần thanh của cơ thể bay lên,bay lên đến vườn đào của vương mẫu…từ đoạn này ng cứ mơ màng dần dần ko nghe thấy gì…đến đoạn xác lập 1 mức năng lượng mới cao hơn….thì loáng thoáng nghe thấy ….rồi lại lịm dần đi đến đoạn…cố thần trấn hồn….thì hoàn toàn tỉnh táo và cảm nhận rõ…sau bài tập cảm giác tỉnh táo thoải mái….