linhle264
02-12-2012, 14:20
Lời đầu tiên con muốn nói là lời cảm ơn chân thành của con đến thầy sau là lời cảm ơn đến các anh chị trong diễn đàn! Nếu không có bài tập của thầy và sự động viên, chỉ bảo của mọi người, con không biết tình trạng sức khỏe của mình sẽ làm tinh thần của con suy sụp đến mức nào nữa!
Vì 1 lí do đặc biệt mà sức khỏe của con từ mùa hè trở lại đây rất kém! Con rất dễ ốm, đặc biệt là khi bị dính nước mưa là lập tức sốt! Dù cho con mặc áo mưa đi chăng nữa, nhưng đi đường vẫn bị nước mưa rơi vào tay, chân, mặt, chỉ cần như thế thôi là về nhà người con đã bắt đầu nóng sốt! Thời gian đầu khi con chưa biết đến diễn đàn tukhicongdentamlinh, con ốm liên tục, thậm chí 1 tháng 3,4 trận ( vì mùa mưa thì hầu như ngày nào cũng mưa ạ, mà con thì không thể cứ ngồi trong nhà ạ), nhưng từ khi con bắt đầu tập bài TKKT, thì con thấy rằng, những lúc con bị dính nước mưa, về nhà con lập tức thay quần áo khô, tắm và gội đầu ngay với nước địa liền gừng gió, sau đó con tập bài TKKT luôn thì sáng hôm sau ngủ dậy người lại bình thường, không lăn ra liệt giường mấy hôm liền như những lần trước ạ! Mùa hè vừa rồi con tập liên tục 1 tháng, sau đó bị gián đoạn, giờ con bắt đầu tập lại!Tình trạng sức khỏe của con có những cải thiện sau ạ: Thứ nhất là gần đây con đang ngồi mà đứng lên đột ngột thì thấy tối sầm mặt mũi, có lúc chóng mặt quá ngã nghiêng ngã ngửa, nhưng sau khi bắt đầu tập lại thì bây giờ chỉ còn hơi váng váng 1 chút thôi ạ. Vào mùa đông chân tay con rất lạnh và người con thường cảm thấy lạnh hơn so với người khác, nhưng bây giờ thì khác ạ, trong khi mấy đứa bạn con kêu ro ro vì mấy hôm vừa rồi thời tiết lạnh quá, con thì lại thấy bình thường ạ, cũng lạnh nhưng mà con không thấy rét ơi là rét như trước nữa ạ! Mùa đông khi đi đường, hít hơi lạnh con thấy đau đau ở mũi, nhưng giờ cũng không còn bị như vậy nữa!Con đang bị rối loạn khớp thái dương hàm bên phải,bị khoảng gần 2 tháng rồi ạ, ăn gì cũng đau, mà thậm chí khi ngáp cũng chỉ có thể há miệng rất nhỏ thôi ạ, mấy hôm trước con đang tập bài TKKT thì con cảm nhận thấy thái dương bên phải của con rất đau, và sau buổi hôm đó thì con thấy hàm bên phải của con đỡ hẳn, giờ con có thể há miệng to gần bằng lúc bình thường rồi ạ (^^).
Cảm nhận của con khi tập bài TKKT như sau ạ:
Sau khi tập được khoảng 9 ngày thì con bắt đầu cảm nhận được các đầu ngón tay và long bàn tay tê nhẹ nhẹ! Đây là cảm nhận đầu tiên của con. Lúc có cảm nhận này con vui mừng lắm ạ!Con tập liên tục trong 1 tháng, cảm nhận về khí ở 2 bàn tay của con rõ rệt lên dần chứ ko nhẹ nhẹ như lần đầu ạ.
Sau 1 thời gian bị gián đoạn, con bắt đầu tập lại cách đây nửa tháng ạ!Mấy ngày đầu bắt đầu tập lại thì cảm nhận rất nhẹ, nhưng giờ thì cảm nhận rõ rệt lắm ạ! Có nhiều lúc tập con thấy bụng con ấm nóng, sau đó hơi ấm ấy cứ chạy từ bụng lên dọc cột sống! nhưng 2 cánh tay con từ vai đến khuỷu tay thì lại lạnh, từ khuỷu tay đến bàn tay thì cảm giác nặng, 2 bàn tay thì tê tê, cảm nhận thấy khí rõ rệt!Thi thoảng con thấy người đau 1 số chỗ nhưng bị 1 tí rồi hết ngay!Có 1 điều đặc biệt là con cảm thấy người nhẹ nhàng thoải mái sau mỗi bài tập, nên cứ lúc nào cảm thấy hơi mệt mệt là con lại tập ngay.Bây giờ lúc bình thường khi con để tay nằm yên là con cũng cảm thấy khí ở tay chứ không phải chỉ lúc ngồi tập ạ.
Đã có những lúc vì con ốm đau nhiều quá, ốm liên tục mà bố mẹ con buồn phiền! Vì con cứ vừa khỏi xong, đi ra đường chẳng may dính tí nước mưa là về nhà lại nằm tiếp mấy ngày nữa, thậm chí có đợt còn chưa kịp khỏi hẳn trận ốm này đã lại bị tiếp. Đi khám tây y thì không ra bệnh gì, bố mẹ con càng ngày càng lo lắng, nhất là việc học của con, con cứ phải nghỉ liên tục, đến nỗi có học kì còn bị tụt 1 bậc hạnh kiểm!Nhưng từ khi con tập bài TKKT, tình trạng sức khỏe của con cải thiện rất nhiều. Trộm vía là chưa ốm thêm trận nào nữa! Con mừng lắm, cả học kì này, con chưa phải nghỉ học buổi nào! Thực sự lúc đầu mới tập chính bản thân con cũng nghi ngờ ít nhiều, nhưng giờ thì con hoàn toàn tin tưởng và coi đây như chỗ dựa của mình! Con đang cố gắng động viên bố và mẹ con luyện tập. Xung quanh con còn nhiều người thân bị bệnh, con cũng muốn cố gắng thuyết phục mọi người theo tập, nhưng trước tiên con sẽ chứng minh trên chính kết quả luyện tập của mình cho mọi người thấy đã ạ!
Thưa thầy, con vừa mang ơn thầy vừa yêu quý thầy! Theo dõi diễn đàn,con cảm nhận thấy tình cảm các anh chị dành cho thầy như dành cho người cha, người thầy, người bạn vậy! Con thực sự rất muốn được gặp thầy, không đơn giản chỉ vì tò mò đâu ạ, cũng không phải chỉ vì con muốn được thầy cắt duyên âm cho đâu ạ, là vì sự tin tưởng thầy ạ! con vẫn luyện tập chăm chỉ và mong muốn là khi nào diễn đàn có tổ chức những buổi gặp mặt hoăc những lần dã ngoại con sẽ xin tham gia, nhưng thời gian ấy con không có máy tính, nên con không vào diễn đàn thường xuyên đươc, những lúc vào diễn đàn, thấy mọi người đã tổ chức đi đâu đó rồi con lại tiếc ngẩn tiếc ngơ!Nhận được lời dặn dò của thầy con rất vui, con sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập ạ!Em cũng rất cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em ạ! Chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe và càng ngày càng gắn bó, yêu thương nhau!
Vì 1 lí do đặc biệt mà sức khỏe của con từ mùa hè trở lại đây rất kém! Con rất dễ ốm, đặc biệt là khi bị dính nước mưa là lập tức sốt! Dù cho con mặc áo mưa đi chăng nữa, nhưng đi đường vẫn bị nước mưa rơi vào tay, chân, mặt, chỉ cần như thế thôi là về nhà người con đã bắt đầu nóng sốt! Thời gian đầu khi con chưa biết đến diễn đàn tukhicongdentamlinh, con ốm liên tục, thậm chí 1 tháng 3,4 trận ( vì mùa mưa thì hầu như ngày nào cũng mưa ạ, mà con thì không thể cứ ngồi trong nhà ạ), nhưng từ khi con bắt đầu tập bài TKKT, thì con thấy rằng, những lúc con bị dính nước mưa, về nhà con lập tức thay quần áo khô, tắm và gội đầu ngay với nước địa liền gừng gió, sau đó con tập bài TKKT luôn thì sáng hôm sau ngủ dậy người lại bình thường, không lăn ra liệt giường mấy hôm liền như những lần trước ạ! Mùa hè vừa rồi con tập liên tục 1 tháng, sau đó bị gián đoạn, giờ con bắt đầu tập lại!Tình trạng sức khỏe của con có những cải thiện sau ạ: Thứ nhất là gần đây con đang ngồi mà đứng lên đột ngột thì thấy tối sầm mặt mũi, có lúc chóng mặt quá ngã nghiêng ngã ngửa, nhưng sau khi bắt đầu tập lại thì bây giờ chỉ còn hơi váng váng 1 chút thôi ạ. Vào mùa đông chân tay con rất lạnh và người con thường cảm thấy lạnh hơn so với người khác, nhưng bây giờ thì khác ạ, trong khi mấy đứa bạn con kêu ro ro vì mấy hôm vừa rồi thời tiết lạnh quá, con thì lại thấy bình thường ạ, cũng lạnh nhưng mà con không thấy rét ơi là rét như trước nữa ạ! Mùa đông khi đi đường, hít hơi lạnh con thấy đau đau ở mũi, nhưng giờ cũng không còn bị như vậy nữa!Con đang bị rối loạn khớp thái dương hàm bên phải,bị khoảng gần 2 tháng rồi ạ, ăn gì cũng đau, mà thậm chí khi ngáp cũng chỉ có thể há miệng rất nhỏ thôi ạ, mấy hôm trước con đang tập bài TKKT thì con cảm nhận thấy thái dương bên phải của con rất đau, và sau buổi hôm đó thì con thấy hàm bên phải của con đỡ hẳn, giờ con có thể há miệng to gần bằng lúc bình thường rồi ạ (^^).
Cảm nhận của con khi tập bài TKKT như sau ạ:
Sau khi tập được khoảng 9 ngày thì con bắt đầu cảm nhận được các đầu ngón tay và long bàn tay tê nhẹ nhẹ! Đây là cảm nhận đầu tiên của con. Lúc có cảm nhận này con vui mừng lắm ạ!Con tập liên tục trong 1 tháng, cảm nhận về khí ở 2 bàn tay của con rõ rệt lên dần chứ ko nhẹ nhẹ như lần đầu ạ.
Sau 1 thời gian bị gián đoạn, con bắt đầu tập lại cách đây nửa tháng ạ!Mấy ngày đầu bắt đầu tập lại thì cảm nhận rất nhẹ, nhưng giờ thì cảm nhận rõ rệt lắm ạ! Có nhiều lúc tập con thấy bụng con ấm nóng, sau đó hơi ấm ấy cứ chạy từ bụng lên dọc cột sống! nhưng 2 cánh tay con từ vai đến khuỷu tay thì lại lạnh, từ khuỷu tay đến bàn tay thì cảm giác nặng, 2 bàn tay thì tê tê, cảm nhận thấy khí rõ rệt!Thi thoảng con thấy người đau 1 số chỗ nhưng bị 1 tí rồi hết ngay!Có 1 điều đặc biệt là con cảm thấy người nhẹ nhàng thoải mái sau mỗi bài tập, nên cứ lúc nào cảm thấy hơi mệt mệt là con lại tập ngay.Bây giờ lúc bình thường khi con để tay nằm yên là con cũng cảm thấy khí ở tay chứ không phải chỉ lúc ngồi tập ạ.
Đã có những lúc vì con ốm đau nhiều quá, ốm liên tục mà bố mẹ con buồn phiền! Vì con cứ vừa khỏi xong, đi ra đường chẳng may dính tí nước mưa là về nhà lại nằm tiếp mấy ngày nữa, thậm chí có đợt còn chưa kịp khỏi hẳn trận ốm này đã lại bị tiếp. Đi khám tây y thì không ra bệnh gì, bố mẹ con càng ngày càng lo lắng, nhất là việc học của con, con cứ phải nghỉ liên tục, đến nỗi có học kì còn bị tụt 1 bậc hạnh kiểm!Nhưng từ khi con tập bài TKKT, tình trạng sức khỏe của con cải thiện rất nhiều. Trộm vía là chưa ốm thêm trận nào nữa! Con mừng lắm, cả học kì này, con chưa phải nghỉ học buổi nào! Thực sự lúc đầu mới tập chính bản thân con cũng nghi ngờ ít nhiều, nhưng giờ thì con hoàn toàn tin tưởng và coi đây như chỗ dựa của mình! Con đang cố gắng động viên bố và mẹ con luyện tập. Xung quanh con còn nhiều người thân bị bệnh, con cũng muốn cố gắng thuyết phục mọi người theo tập, nhưng trước tiên con sẽ chứng minh trên chính kết quả luyện tập của mình cho mọi người thấy đã ạ!
Thưa thầy, con vừa mang ơn thầy vừa yêu quý thầy! Theo dõi diễn đàn,con cảm nhận thấy tình cảm các anh chị dành cho thầy như dành cho người cha, người thầy, người bạn vậy! Con thực sự rất muốn được gặp thầy, không đơn giản chỉ vì tò mò đâu ạ, cũng không phải chỉ vì con muốn được thầy cắt duyên âm cho đâu ạ, là vì sự tin tưởng thầy ạ! con vẫn luyện tập chăm chỉ và mong muốn là khi nào diễn đàn có tổ chức những buổi gặp mặt hoăc những lần dã ngoại con sẽ xin tham gia, nhưng thời gian ấy con không có máy tính, nên con không vào diễn đàn thường xuyên đươc, những lúc vào diễn đàn, thấy mọi người đã tổ chức đi đâu đó rồi con lại tiếc ngẩn tiếc ngơ!Nhận được lời dặn dò của thầy con rất vui, con sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập ạ!Em cũng rất cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ em ạ! Chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe và càng ngày càng gắn bó, yêu thương nhau!