mahalkita
23-11-2012, 13:50
Con Chào thầy và các AC trong diễn đàn KCTL. Tối qua sau khi tập xong bài TKKT con nằm nhắm mắt thư giãn 1 lúc (thói quen sau khi tập) thì thấy trán bị co lại và sau đó cảm thấy hai bên Thái Dương bị ép rất mạnh (con cảm thấy hơi đau) đang định mở mắt ra thì con thấy ở Ấn Đường bị cái gì đó khoan hix :(. Lúc đó con hơi hoảng và tự dung hỏi "Thầy ơi đây là cái j vậy" và trong đầu nhớ ra là trong diễn đàn có 1 chị có cảm giác bị chẻ đầu trong khi luyện và thầy bảo chị ấy rằng đấy là chỉ bị ở phần vía thôi chứ không phải that lên con không lo lắng nữa và định thần lại trong khi đó cái vật kia khoan rất từ nhẹ nhàng và rất buồn vào AD. Sau đó là một đường xẻ từ AD xuống cổ--> lại bị khoan tiếp--> 1 đường xẻ liên đỉnh đầu--> cảm giác mặt bị lật một lớp mỏng sang hai bên và cái mũi được kéo lên kêu "bộp,bộp,bộp,bộp" cảm giác 2 lỗ mũi được khai thông (2 hôm vừa rồi cảm giác 2 bên mũi nặng). Sạu đó vật thể kia tiếp tục khoan nhẹ nhàng và rất buồn (về sau cảm tưởng mũi khoan ấy khoan tận ra sau gáy). Đang cảm nhận sự khoan khoái dễ chịu thì ngay nhà có vật gì đó rơi xuống làm con giật mình, tim đập nhanh (lúc đó sợ không cả giám mở mắt ra vì sợ đầu mình đang bị xẻ có đắp lại được như cũ không nữa :(. ) Khi con trấn tĩnh lại thì cái khoan kia bắt đầu tiếp tục khoan và mặt lại tiếp tục bị tách từng lát mỏng --> cảm giác dễ chịu khiến con ngủ lúc nào không hay :D . Sáng nay đi làm thì cảm giác hơi nặng đầu và một số vị trí như ÂD, 2 bên Thái Dương, Đỉnh đầu và xung quanh đấy bị nhói đau và sau đó ở những vị trí đó cảm giác tức tức và buồn buồn. Xin thầy và các AC trong diễn đàn cho con hỏi tượng đau nhói nhử vật có sao không ah. Cảm ơn thầy và các AC.