Đăng nhập

View Full Version : Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm tặng quà cho học trò nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2012



ĐINHQUANG HIỆP
21-11-2012, 13:08
- Buổi tối ngày hôm qua ngày 20/11/2012 học trò ở Hà Nội đến nhà Thầy dâng lên Thầy những bó hoa và lời chúc tốt đẹp nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Sau khi học trò tập trung đông đủ Nhuhainguyen – Lớp trưởng thay mặt lớp kính dâng lên Thầy bó hoa tươi thắm và chúc sức khỏe Thầy.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_3211.jpg
- Sau đó toàn bộ lớp ngồi quây quần bên Thầy uống rượu cần, ăn hoa quả, nghe thầy kể chuyện, rồi được thầy tặng quà.
http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_3187.jpg
- Sau đó Thầy tuyên bố hôm nay nhân ngày nhà giáo Việt nam thầy chúc rượu riêng 3 thành viên trong gia đình khí công tâm linh vừa trải qua chặng đường dài đi làm từ thiện ở Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu về. Thầy nói công việc các con vừa làm là rất tốt. Ba thành viên tham gia đi làm từ thiện vừa qua có: TranNam792003; Hanhthong và ông xã Tamminh. http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_3189.jpg
- Sau đó Thầy có nói hôm nay nhân ngày nhà giáo Thầy sẽ tặng quà tối đa cho ba học trò trong thời gian vừa qua đã chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo. Thầy cho phép lớp chọn ra 3 thành viên. Và sau khi đã thống nhất cả lớp chọn ra được ba thành viên: Anh Hocdao, anh Trannam792003 và ĐINHQUANG HIỆP.
- Sau đó Thầy đã tiến hành tặng quà cho học trò. Món quà mà Thầy tặng cho học trò đó là Bàn Tay Ánh Sáng.
+ Thầy giao cho ĐINHQUANG HIỆP Bàn Tay Ánh Sáng, Thầy nói:
- Hôm nay ta giao cho con Bàn Tay Ánh Sáng, Bàn Tay Chữa Bệnh hãy dùng bàn tay này chữa bệnh cho người bệnh, cứu giúp những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Nếu con sử dụng Bàn tay này vào mục đích xấu thì lập tức quyền năng sẽ bị thu hồi và sau đó là kỷ luật, con có đồng ý không?. http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_3196.jpg
+ Thầy giao cho Trannam792003 Bàn Tay Ánh Sáng… http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_3203.jpg
+ Còn anh Hocdao đã được Thầy giao cho từ hôm trước.
- Riêng chị Hoasentrang do thực hiện triết xuất được tinh chất từ cây Lưu Ly để làm đẹp đã được Thầy cho vía đi học ở Học viện Y- Dược mà Nghiêm Tân đang làm Viện trưởng.
- Sau đó Thầy kiểm tra kiến thức kể về việc Thầy được bề trên giao cho Bàn Tay Ánh Sáng. Thầy cho phép ba anh em được chỉ định 3 người. Sau đó Thầy hỏi ĐQH thì thực sự lúc đó ĐQH không nhớ nổi, chỉ nhớ mang máng. Và cũng chỉ nói được mang máng thực sự là hơi buồn vì ĐQH không thể nhớ nổi. Còn Anh Trannam792003 cũng chỉ nhớ được một phần. Thầy nói có lẽ toàn bộ lớp chỉ nhớ mang máng phải không? sau đó Thầy có kể lại câu chuyện Thầy được Phật Mẫu giao cho Bàn Tay Ánh Sáng. Thầy có nói chót giao rồi bây giờ hỏi trò không nhớ trả nhẽ lại thu lại. Lần sau có giao thì buộc học trò phải kể được câu chuyện Thầy được bề trên giao cho Bàn Tay Ánh Sáng như thế nào.
- Sau đó có học trò nói Thầy ơi, Thầy cho tiêu chuẩn như thế nào để được Thầy giao cho BTAS.
Thầy nói: "Thế nào là tiêu chuẩn? Đó là vốn suy nghĩ trần tục".
Thầy có lấy một ví dụ: Chữa cho nhiều người nhưng toàn bệnh nhẹ như nhức đầu, cảm cúm thì cũng không thể bằng việc chữa cho một người nhưng lại là bệnh hiểm nghèo. Mọi học trò phải tự rèn tu tập để có thể chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo cho nhiều người cần giúp đỡ, nhưng không được tham lam. Thầy nói mong rằng sau này tất cả học trò đều được Thầy giao cho Bàn Tay Ánh Sáng. http://i306.photobucket.com/albums/nn277/nhuhainguyen/IMG_3207.jpg
- Riêng cá nhân ĐQH rất cảm động, cảm động vì được Anh chị em đồng môn đề cử. Tuy nhiên ngay từ đề cử vòng đầu Thầy nói ĐQH chưa đủ tiêu chuẩn. Đúng là ngay lúc đó ĐQH đã thấy ngay được những việc mình chưa làm được. Đó là chưa nhiệt tình, cũng như mạnh dạn chữa bệnh, còn hơi do dự, hơi tự ti do một phần cơ thể ĐQH vẫn còn đang bị bệnh. Tuy vậy sau khi mọi người đề cử Nhuhainguyen – Hoàng Quyết; Vũ Hiên, cả ba tự xin rút để nhường lại cho các đồng môn khác. Và cuối cùng ĐQH lại được tất cả ACE đồng môn đề cử cùng với anh Hoc dao và anh Trannam792003 và được Thầy chấp thuận. Khi thầy giao cho Bàn Tay Ánh Sáng trong lòng ĐQH nghẹn ngào và mắt đã ướt lệ. Thực sự là hạnh phúc, hạnh phúc vì những việc mình đã làm được. Đồng thời ngẹn ngào về những việc còn dang rở, những việc mình còn chưa làm được tốt. Và trong tâm con ĐQH xin nguyện cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được Thầy và bề trên giao cho. Và cuối cùng con ĐQH xin tạ ơn Thầy, tạ ơn bề trên, cảm ơn đến tất cả ACE đồng môn.

tatatam
21-11-2012, 22:25
Chúc mừng anh Đinh Quang Hiệp đã được phần thưởng đầy vinh dự đó. Đọc bài viết của anh và cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của anh đang "truyển lửa" sang em....
Thật tuyệt vời khi Thầy luôn thưởng phạt đúng người, "đúc lúc đúng chỗ" và thấy rằng nếu chúng ta cố gắng luyện rèn thì mọi điều tốt đẹp và bất ngờ sẽ đến với chúng ta.
Cảm ơn Thầy luôn tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường chúng con đang đi...

thànhtâm
23-11-2012, 15:23
Chúc mừng anh ĐQH, anh HĐ, anh TN đã nhận được món quà vô giá từ Thầy. Mong rằng sẽ có thật nhiều bệnh nhân may mắn được Thầy và các anh cứu giúp.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe và bớt đi những ưu phiền. Chúc các ACE trong gia đình KCTL học tập ngày càng tiến bộ.